1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MY STORY - CHAPTER TWO (END)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deejayz-x, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì đã cho tôi hiểu rõ hơn về anh trai tui.Tặng bạn 5 sao nha......
    Gủi Việt:em học thêm được một kinh nghiệm sống qua bài viết của anh.........cảm ơn Deejayz nhiều.........
    VẪN MÃI LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU
    [red]
    Baby Blue
  2. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Uh, Chel thấy cũng được đấy chứ!
  3. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Anh Chel ơi,sao lại lạc vào đây thế nè?Anh có cái biểu tượng đẹp ghê......hihi......bữa nào dạy em với nhá......úi chết đây là topic của anh Việt cơ mà...........hìhì...........xin lỗi bà con nhá.........em nhầm
    [red]
    Baby Blue
  4. baby_aggrived

    baby_aggrived Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    con nhóc con kia!!!đây là topic của người ta lại vào nói chuyện rêing hả.nhần với nhọt gì ở đây hả????????????
    size=9
  5. Roby

    Roby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này thực sự làm tôi xúc động.
    Đọc truyện của Deejayz xong, tôi cảm thấy như có 1 chút gì đó của mình trong đó. Cậu bạn T sao giống tôi đến thế. Cũng là những lần đợi hàng giờ trước nhà nàng(của tôi) chỉ đẻ nhìn thấy nàng trong vòng vài giây, cũng những lần đứng đợi trước cổng trường nàng để được đi về cùng nàng(nhưng là đi theo), cũng là những câu "Alo" ngọt hơn mía lùi chỉ với hy vọng nhỏ nhoi rằng bất chợt nàng gọi đến, cả những lần trốn bố mẹ đi tìm mua những món quà cho nàng, và dù đi bất kì đâu thì đường về bao giờ cũng phải qua nhà nàng chỉ với mong muốn biết đâu có thể tình cờ gặp nàng. Nhưng dù gì thì T cũng đã rất hạnh phúc vì đã được sống trong những giây phút hạnh phúc với người mình yêu, điều mà mãi mãi tôi không có được.
    Còn nhân vật chính(có phải Deejayz không?) cũng thực sự cao thượng. Câu chuyện tình tay 3 này giống hệt như trong bài "November Rain" của Guns&Roses, cũng 2 người bạn cùng yêu 1 cô gái, cũng là sự hy sinh của 1 người cho hạnh phuc của người mình yêu, nhưng cuối cùng cả 2 đều không có được cô gái đó, 1 chuyện tình buồn.
    Roby
  6. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Rất dài nhưng chẳng đọc đưọc gì cả . Sửa lại đi bạn ơi

Chia sẻ trang này