1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Story - Chuyện của tớ!

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Kim_Binh_Mai, 09/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    My Story - Chuyện của tớ!

    Lời mở đầu

    Hi everybody! Các bạn biết Beckham chứ?Tất nhiên,hỏi câu này thì thừa thãi quá,nhưng mà cái tớ muốn nói ở đây là quyển tự truyện của anh ấy cơ.Thường thì chỉ những người nổi tiếng mới hay viết tự truyện về mình,rồi họ đem in thành sách bán (kiếm lắm đấy).Nhưng tớ ko nổi tiếng những cũng muốn tự viết về mình để mọi người hiểu thêm về tớ.Thêm nữa là box có thêm cái để mọi người ...đọc cho đỡ buồn.

    Ko ai yêu Vũ Nương bằng ...Tây Môn Khánh
  2. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    1.Tớ và MUHPFC
    Tớ ko phải là người thành lập nên box MUHP,cũng ko phải là 1 trong những thành viên đầu tiên của CLB.Nhưng tớ lại là 1 trong 1 số ít thành viên đã trải qua rất nhiều thăng trầm của MUHP.
    Tớ tham gia MUHP khoảng 1 tháng sau khi box được thành lập,ko phải,hình như là tháng rưỡi.Tớ nhớ đó là tháng 8-2002,vừa thì ĐH xong về HP,tớ cùng 1 số thằng đứng ra thành lập HPRC (Rock HP).Ban đầu tớ tập trung tất cả thời gian rỗi cho HPRC,nhưng sau khi tham gia MUHP,tớ dần dần tách khỏi HPRC.Lý do là vì tớ thích MU hơn Rock rất...rất nhiều.
    Trước khi thi ĐH,tớ cũng tham gia MUFC,nhưng vì đây là box của HN nên tớ rất ít khi vào post bài.Nhưng tớ thật sự bất ngờ khi sau 1 thời gian dài ko tham gia TTVN nữa (dành thời gian thi ĐH) đã có 1 CLB đúng ý tớ ra đời :Đó là MUHPFC.Tớ đăng kí ngay làm thành viên và tham gia vào buổi họp gần nhất của box. Và kể từ đó,tớ bắt đầu trở thành thành viên khá quan trọng của MUHPFC.
  3. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    2.Tớ trở thành "important member" như thế nào?
    Mới đầu khi tham gia vào CLB,tớ cũng ít khi đi offline cùng mọi người,căn bản vì toàn người lạ,vả lại lúc đó tớ còn phải gánh vác nhiều thứ bên HPRC.Nhưng rất may trong CLB của chúng ta có 1 anh chàng tận tuỵ vì mọi người như :Trí_USA1192001.Anh chàng này liên tục gọi điện và kêu gọi tớ tham gia vào những hoạt động của CLB đặc biệt là đội bóng của box, lúc đó,tớ ko thể tham gia đội bóng vì 2 lý do:thứ nhất,tớ phải đá cho lớp,thứ 2 tớ ko thích cái sân mà đội bóng của chúng ta hồi đó hay đá.
    Sau này,khi lớp tớ thằng nào cũng phải lo ôn thi lại (trừ tớ),thì tớ bắt đầu tham gia đội bóng của box.Hồi đầu tớ được xếp đá cặp với chính đội trưởng của chúng ta bây giờ,đội bóng chơi khá choệc choạc.Ko những vậy,tình hình đội bóng còn thiếu ổn định trong nội bộ.Rất hay có những xung đột,may mắn thay là tớ lại ko có mặt trong những vụ này.Còn nữa,cũng may nữa là tớ đá cũng ổn nên đến tận bây giờ tớ vẫn là tiền đạo số 1 của box (vì đâu có tiền đạo số 2).
    Về phần diễn đàn,hồi tớ mới tham gia box,ở gần nhà tớ có 1 hàng Net,vì thằng bạn làm ở đó nên toàn ra đó online free,vì vậy tớ cũng đã post rất...rất nhiều bài cho MUHP.Phải nói rằng,ngoài USA ra thì tớ là người tích cực post bài nhất của box.Có những lần mà lên onine chỉ toàn thấy nick của tớ.Sau này hàng Net đó giải tán cộng thêm với tình hình box ko được khả quan nên tớ ít vào TTVN,nhưng mà MUHP thì tớ vẫn post bài đều đều!
  4. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    3.USA11_9_2001
    E hèm,nói thế nào nhểy?Có 2 câu để nói về tớ và usa11_9_2001.Thứ nhất là "Rất tiếc",rất tiếc vì tớ ko quen được hắn sớm hơn.Tớ gặp hắn kể từ khi tớ vào box MUHP,lần đầu gặp hắn,tớ cũng có ấn tượng vì thấy hắn quen quen với lại hắn nói nhiều nữa.Ban đầu,tớ ko quan tâm lắm đến hắn.Nhưng sau này,khi mà hắn quan tâm đến tớ nhiều quá nên tớ bắt đầu chú ý đến (vì usa11_9_2001 là hội trưởng mà,ai hắn cũng phải quan tâm đặc biệt là chị em phụ nữ).Kể từ lúc tớ bắt đầu chú ý đến hắn,tớ cũng thấy hắn hay hay,tính cách rất dễ gần và đặc biệt hơn nữa tớ thích nhất ở hắn là hắn rất coi trọng"anh em".Và hơn nữa,ko hiểu sao dù tính hắn hơi hâm hấp (xin lỗi),nhưng hắn lại rất hợp với tớ (có lẽ tớ cũng vậy!).Mặc dù mới chỉ gặp nhau được 2 năm hơn,nhưng tớ và hắn đã trở thành 1 cặp thân thiết.Còn 1câu thứ 2 để nói về tớ và hắn: "rất may".Rất tiếc vì 2 đứa tớ đã ko gặp nhau sớm hơn,nhưng rất may vì cuối cùng chúng tớ và hắn cũng gặp được nhau.Người ta gọi như vậy là "có duyên" đấy!
    Được Kim_Binh_Mai sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 13/01/2004
  5. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    4.My Dreams - Những giấc mơ
    Con người ai lại chẳng có những ước mơ,và hẳn là tớ cũng có rồi và có rất nhiều là khác.Hồi nhỏ tớ muốn trở thành 1 "luật sư",chẳng hiểu tại sao nữa.Nhưng đến khi lên cấp 3,hồi mà tớ chết mê chết mệt MU thì tớ lại muốn trở thành cầu thủ.Tớ xin vào tập ở QK3 để từng bước hoàn thành mơ ước đó của mình,nhưng khi vào đó tớ mới thấy cái gian khổ của 1 cầu thủ,tập rất nặng.Vấn đề lại ko nằm ở chỗ đó,mà họ đã sắp xếp cho tớ 1 vị trí ko sở trường: đá thòng ,thêm nữa tớ lại mới cận.Vì vậy ước mơ trở thành cầu thủ đành phải bỏ dở.Lên lớp 12,tớ lại muốn trở thành 1 nhà báo chuyên nghành bóng đá,nhưng mà do học hành lẹt đẹt nên mơ ước này cũng tan tành nốt.Nhưng ko sao,tớ sẽ đi dường vòng dù có hơi xa nhưng cũng phải cố hoàn thành mơ ước này.Còn 1 vài mơ ước nhỏ nữa như là sang Anh xem MU đá,hay du lịch vòng quanh nước Ý......có lẽ hơi xa vời nhưng cố thì sẽ thực hiện được
    Được Kim_Binh_Mai sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 29/01/2004
  6. tiamo_lestr

    tiamo_lestr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện gì thì post tiếp cho anh em đọc đi chứ.Ví dụ chyện tình yêu chẳng hạn.Bao giờ thì lấy vợ để anh em còn biết chứ.Chuyện đang hay thì stop.
    [red][marquee]METALLICA&MANCHESTER TIAMO_LESTR[/red][/marquee]
    [blue]When you love anyone,you should tell that to them althought it can be refused,it makes a brokenheart beat.[/blue]
  7. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ông Tuấn như sao ấy nhẩy có cần thiết là thần tượng làm gì thì mình cũng phải bắt chước không.Mịe chỉ có người nổi tiếng mới viết tự truyện chứ.
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.
  8. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ! Chỉ là đú chứ còn gì nữa ! ! ! ! Vào đây chỉ đá bóng với cả đú chứ còn làm gì nữa ! Trước còn có gái bây giờ thì đeck có ............Đen vật ! Chỉ tại mấy thằng mất dạy tán gái lung tung .........
    [​IMG]
  9. Ronaldauto

    Ronaldauto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Hic,đang định vào viết tiếp thấy 2 thằng này phản ánh mà chán.Nếu chúng mày tài giỏi thì chúng mày làm cách nào cho cái 4rum này nó phát triển mạnh lên xem nào,sao tao phải viết "vớ vẩn" thế này nữa.Sao thằng Nam điện nó phát ngôn ngu thế ko biết,mày có biết tiếng Anh có từ như thế nào để tả về mày chưa :"Say without thinking,what a fool!"
    [​IMG]
  10. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Vâng em điện ,em nói không nghĩ còn anh thì có nghĩ,anh thì không điện.Anh to cao đẹp giai đá bóng giỏi v.v.v nhưng vẫn chưa đến tuổi để phát ngôn luyên thuyên thê thoi

Chia sẻ trang này