1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Story (Introduction- chapters-The End)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _MoonRiver_, 20/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _MoonRiver_

    _MoonRiver_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện mà tôi sắp kể ở đây là câu chuyện thực của tôi. Tôi viết ra đây có lẽ một phần là để tự nói với chính mình và tái hiện lại một quãng đời, một thời gian đã qua trong cuộc đời mình. Tôi ko có khả năng viết truyện, tôi gặp khó khăn với việc sắp xếp các thời điểm và hay bị cô giáo Văn phê là "Lủng củng". Vì vậy tôi đã và sẽ cố gắng hết sức để có thể nhớ hết tất cả những khoảnh khắc trong quãng thời gian đó- cách đây đã 4 năm.

    Tháng 9 năm 1999- Tôi đỗ vớt vát vào Cao Đẳng trong sự thất vọng và bực mình của Bố, sự bất ngờ của các thầy cô vì tôi vốn học khá nhất nhì lớp. Chẳng hề buồn vì chuyện này- có lẽ đó là một sự "nổi loạn" chăng. Tôi khăn gói ra Hà Nội học. Tất cả những người bạn thân nhất của tôi đều đỗ ĐH, chỉ một mình tôi là học Cao Đẳng- điều này cũng chả khiến tôi buồn. Nếu như 1 ngày...., nếu như ngày đó không xảy ra.

    Tôi có một cô bạn thân, khi gặp nhau vì là tân Sinh viên nên câu chuyện tóm lại chỉ là về chủ đề trường lớp và các sinh viên khác, cô bạn tôi kể cho tôi nghe về một cô bé cùng lớp- có vẻ như cô bé này rất kiêu ngạo. Tôi tò mò, Vâng... chỉ vì cái tò mò ấy thôi mà tôi.... Đó là một ngày vào cuối tháng 12- ĐÚng ngày Noel. 25/12/1999.

    Cả nhóm hẹn gặp nhau-tại quán chè gần trường. Chúng tôi 3 thằng đạp xe đến đợi ở cổng, Cô bạn tíu tít chạy ra chỉ chỏ, 2 cô nữa đi ra cổng trường. Ấn tượng ban đầu chả có gì đặc biệt, Có lẽ sự bực mình trong tôi khi Bố mẹ vẫn kêu ca về việc không đõ ĐH khiến tôi đi chơi thế này cho khuây khoả, và cũng không để ý gì đến những cái khác. Cho đến bây giờ, tôi cũng không nhớ nổi ấn tượng của tôi về em hôm đó thế nào. Vì dường như em cũng không chú ý lắm, cũng lơ đễnh và đang tập trung đến việc khác và cũng không chú ý đến chúng tôi. Cả nhóm ăn chè xong và ra về trong tâm trạng tẻ nhạt, vớt vát sự vui. 2 Thằng bạn tôi thì chúng nó vui, nói cười linh tinh vì chúng nó thích cô bạn thân xinh xắn của tôi. Mấy ngày sau đó chúng nó liên tục đi đi lại lại- đạp xe giữa hai trường để làm quen.

    Rồi một năm cũng trôi qua.... 1 năm ảm đạm nhất trong việc học ở cái Lớp gần 100 người, toàn bọn quỷ sứ nghịch ngợm- đến từ khắp nơi, cả lơp chỉ có 5 đứa con gái, những buổi đi học ngái ngủ chẳng làm tôi thích thú bằng những buổi trưa đạp xe long dong ở các cửa hàng máy tính cũ. Tôi đến lớp không đầy đủ và thường đạp xe ra các cửa hàng máy tính cũ hoặc ở lỳ trong thư viện.
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Kẻ kiêu ngạo nhất trên đời nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có cái gì cả tay không vẫn tay không .
  3. _MoonRiver_

    _MoonRiver_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một năm trôi qua, việc học của tôi cũng chả có gì đặc biệt, ngoại trừ những buổi chiều chúi mũi ở các lò máy tính cũ. Cũng chả còn ấn tượng gì về cô bé kiêu ngạo đó, đến một ngày- Một ngày Đông.
    Mấy thằng bạn lằng nhằng đòi đến lớp của cô bạn thân của tôi để cùng cả lớp tổ chức NOel- Sinh viên đúng là vô tư, gọi là tổ chức Noel, mỗi người chuẩn bị một món quà nhỏ và cho lên bàn, thế rồi tất cả mọi người cùng bốc ngẫu nhiên, những món quà ngộ nghĩnh, có cả món quà ai bốc phải thì phải làm y như trong đó, đại loại là : " Phải hôn tay của người nọ..., phải nói..." Sinh viên mà, thèm tình cảm lắm. Tôi miễn cưỡng đi cùng bọn bạn, thực ra trong đầu cũng chả biết có gì vui không.
    KHi đến lớp học, cô bạn tôi ra đón cả 3 thằng để đưa vào lớp ngồi cho chúng tôi đỡ ngại. Bên Sư phạm lại chỉ có toàn con gái, thế nên tự nhiên cả lớp có 3 anh con trai đi vào thì các cô cũng "rú lên". Cả lớp đang lộn xộn trang trí phòng học, bóng bay, bỏng ngô và bim bim bày la liệt trên bàn.
    2 thằng bạn lăng xăng chạy đi chạy lại giúp cô bạn tôi, Tôi đi ra ngoài lớp, cũng lang thang xem cái trường này có điều gì thú vị. Cái thằng như tôi cứ đến nơi mới là soi mói xem có cái gì dung nạp được không. Đi ra hành lang, toàn con gái, sao mà trường này lắm con gái thế, đã thế mình lại là thằng con trai nên bị giòm ngó đủ kiểu. Tôi đi ra hành lang, đứng một bên có mấy cậu con trai có lẽ cũng sang thăm bạn, bên hành lang kia toàn con gái, Hình như mọi người vừa thi cử xong hoặc làm bài kiểm tra nên toàn thấy nói chuyện điểm chác. Tôi nhìn xung quanh, Bất chợt có cảm giác thật lạ, tim đập mạnh, mạch đập nhanh, một linh cảm rất nhanh lướt qua- không biết đó là linh cảm xấu hay là tốt, chỉ biết lúc đó theo phản xạ- tôi không biết mình đã nhìn thấy gì.... Đó là một cô gái, một gương mặt quen nhưng sao lại khiến tôi sửng sốt đến thế! Tôi ko biết mình đang nghĩ gì, nhưng tôi cũng không phải là một thẳng ngớ ngẩn, thế mà lúc đó tôi lại nở một nụ cười gượng gạo với em như thể hỏi em có nhận ra người quen hay không? Em cũng cưòi lại nhưng ngay lập tức đôi mắt quay lại nói chuyện sôi nổi về học tập với một người bạn ở đó, quên ngay sự có mặt của người quen là tôi. Như phản xạ của một thằng con trai thích chinh phục và cũng có khả năng giao tiếp. Tôi nghĩ nhanh chóng trong đầu các câu định nói để khơi chuyện với nàng. Tôi đi vào lớp, bảo cô bạn thân của tôi ra để cho có lý do tiếp cận em. Thật ngớ ngẩn, Nhưng lúc đây chân tay tôi thừa thãi hết cả, đầu óc chẳng còn biết gì. Tóc em dài và thả, đen nhánh, đôi môi nhỏ xinh, đôi mắt và cái trán bướng bỉnh, nhanh nhẹn và rất năng động, Nhìn cách em nói chuyện với bạn bè cũng có thể biết là em học giỏi, say sưa và thuyết phục.
    ................

Chia sẻ trang này