1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ Tâm Fans Club hoan nghênh sự tham gia của các bạn ! Hãy đang ký và bầu chọn hội trưởng hội phó .

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Sir_King, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thắc mắc. Có phải hai bài frontier ( TTXX ) và crescendo 9 DN ) đều theo phong cách jazz ko? Nếu vậy thì vào thập kỉ 80, jazz ở VN đã phát triển chưa? Bởi vì nhạc sĩ BC đã nhận mình sáng tác bài này vào khoảng thời gian đó.
  2. btvvv

    btvvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    còn thắc mắc gì nữa, sự việc quá rỏ ràng rồi. Tui chỉ có 1 thắc mắc nhỏ là tại sao bị chửi ôi thôi là chửi trên mạng, báo, đài... cả bao ngày trôi qua mà mấy nhạc sỹ của chúng ta vẫn anh dũng, kiên cường, bất khuất "im re" không nói gì (có nói nhưng nói là không có? "ăn cắp"). thật là nhục nhã.
    theo tui, bác BC cũng thật sự có trình độ cao về âm nhạc ở lĩnh vực hòa âm phối khí, sử dụng các loại nhạc cụ và sáng tác lời việt, nếu biết dừng lại ở đó thì mọi người cũng đã cảm phục và quí mến lắm rồi, đằng này lại... "đua đòi" và "Lỳ" quá.
    như lời của một bác thứ trưởng nói: " anh Chấn phải dũng cảm lên" theo tui là đúng, bác BC là người tiên phong đưa nhạc trẻ việt nam "lên" thì cũng nên là người tiên phong trong việc nói lên "sự thật" để những nhạc sỹ "Lỳ" khác noi theo.
  3. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sao mà rõ ràng chứ? nếu bác BC chưa nhận tội thì vẫn chưa thể khẳng định được. Có nhiều người còn tin rằng cô Keiko đó ăn cắp lắm.
  4. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hí hí .. công nhận là cũng chưa rõ ràng thật .. nhưng các bác nhà mình có cái kiểu làm việc cẩn thận lắm, "nó" chắc chết rồi thì các bác mới ra mặt .. như vụ Lương Quốc Dũng ấy, râm ran 1 hồi rồi mới ra đòn .. đảm bảo gục luôn. vụ này chắc cũng thế thôi. thực hư thế nào các vị chức sắc chắc có bít rồi bây h chắc để cho anh em báo chí cải thiện đây mà
  5. kinhnhi

    kinhnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nhục như con trùng trục, bắn hạ tên BChấn đi để làm gương !!!
  6. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    mấy cái thằng ch.. này !
    làm cái gì mà chuyện của người ta mà cứ nhảy choi choi như con giòi lên thế ?
    mà thấy cũng lạ ,tự nhiên không đi bênh dân mình mà cứ chó hùa theo chúng nó làm đếch gì ?
    đã có gì là bằng chứng chưa ?
    còn cái bọn giáo sư nhạc sĩ gì gì ấy ,tòan 1 lũ rẻ tiền ,chứ dân trong nghề thì nếu không phải ham 3 chữ ghi tên chúng nó lên báo thì toàn là từ chối trả lời cả ! báu gì ???
    lão Bảo Chấn mà cứ suốt ngày toèn toẹt lo đi kiện thì còn lâu mới có mấy bài hát hay như thế nhá !!!
    bây giờ nhìn lại mà xem !!!! nhờ mấy cái miệng thối mà từ bây giờ trở đi ,chẳng bao giờ có những bài hát hay như thế nữa !!!
  7. btvvv

    btvvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Người Việt hay người Nhật thì cũng là người ta. không phải là bênh người ngoài hay trong, mà là đúng hay sai thôi. không lẽ bác luôn tự hào mình là kẻ cắp vì không ai kiện được mình??? và muốn chứng minh "Tôi là tôi, tôi là vậy đó" ???
    Thì ra cũng có khá nhiều kẻ bịt bợm, láo toét bênh vực cho nhau. thật là một lũ vô liêm sỹ.
    này nhé bác martenzi, nếu có một cái bánh thật đẹp và thật ngon nhưng ở giữa lại có một thứ không thể ngưởi, không thể nhìn... thì bác vẫn ăn à??????????
    nếu vậy chúc bác ngon miệng nhé ! (nhớ dùng Listering sau khi chén nhé.)
    Lo hưởng thụ đi!
  8. kinhnhi

    kinhnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hô hô một con chó muốn sủa mà không nên lời, xéo đi cho rộng đất

Chia sẻ trang này