1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ thất bại tại chiến trường Việt Nam là do đâu?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Linhcabincrew, 26/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Người yêu đảng lẫn người không yêu đều nhất trí như thế thì ta xong chuyện này, bàn qua chuyện khác
  2. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, cực kỳ chính xác, các bác còn "mải làm kinh tế" .
    Được 9635741 sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 19/09/2007
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Hay nhỉ, không dám nhìn nhận sự thực à chú em???
    Vấn đề thứ 2, mọi người đang nhắc đến sự anh dũng của VC chứ không phải Bắc quân, nhá, tỷ lệ 3 miền bằng nhau đấy!
    Vấn đề nghèo nàn.... thì là lý do các chú hót mãi rồi mà. Nhưng khổ, các chú còn chả có qué gì mà tự hào, đánh trận thì chạy tụt quần, làm kinh tế thì vẫn bị bọn gốc Tầu, Ấn..... đè đầu cưỡi cổ, chưa tính dân da trắng
    Y học đoán là những thằng thủ d*m thường yếu, cấm có sai
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thì các chú vẫn thường kể chuyện Cộng quân vác AK dùng chiến thuật biển người, bị quân lực CH anh hùng dội bom quét đại liên nã pháo chết như rạ mà vẫn hết lớp này đến lớp khác xông lên đấy thôi
  5. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Tất nhiên là k thể sống bằng qúa khứ được, k thấy bây giờ làm kinh tế hộc mật ra à? nhưng mà lâu lâu ngẫm lại quá khứ thấy cũng có cái mà tự hào, còn các chú bây giờ tự hào cái gì? hay là vẫn "thẩm du" tư tưởng mà tự sướng với nhau?
  6. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói lung tung, tất cả những người lính VNCH hoàn toàn có thể tự hào về quá khứ của mình. Liệu có đội quân tinh nhuệ, hiện đại, đông đảo như thế mà chạy nhanh như vậy trong lịch sử thế giới chưa?. Thành tích đó vô tiền khoáng hậu rất đáng tự hào ghi vào lịch sử quân sự thế giới chứ chẳng chơi. Đó là chưa tính quả bom "Ông nội của các loại bom" giết hại 10000 người cùng xe tăng và pháo đó. May mà QGP lúc đó không có không quân hay tàu chiến (mấy cái A37 ít quá, mang ý nghĩa tinh thần hơn là hiệu quả tác chiến) nếu không thì cũng bị quả bom đó mần thịt luôn rồi.
    Rất đáng tự hào, vỗ tay hoan hô nào. Chúc mừng các bác nhân ngày Quốc Hận. Mạnh thế mà thua thê thảm thế thì hận là phải lắm rồi.
  7. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Quái, ku đẻ nhầm đâu rồi nhỉ. Đang đến đoạn hay lại lẩn mất, lần này có lẩn hẳn ko hay lại một thời gian sau lại xuất hiện?
    Ông nội các loại bom ---->tên quá hay.
  8. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    He he mấy cái ở trên thì mọi người nói hết rồi, còn cái vàng vàng ấy mà, anh hỏi ku đã được đọc bản đệ trình "Kế hoạch phát triển VNCH từ 1975 đến năm 2000" của VNCH chưa (25 năm hẳn hoi nhá),
  9. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Hay quá, bác pót cho anh em xen cái kế hoạch đó nó thế nào
  10. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Bác thông cảm, em nó nhỏ dại chắc chưa tuởng tuợng ra rằng có cái thứ bác nói.
    Bác đưa 1 đoạn lên để anh em thưỏng thức sự hoành tráng của kế hoạch 25 năm lần thứ nhất
    Tôi dám cá nó hoành tráng ngoài sức tuởng tuợng của mọi nguời

Chia sẻ trang này