1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ thất bại tại chiến trường Việt Nam là do đâu?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Linhcabincrew, 26/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Kiêu binh tất loạn !!!
  2. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    nói như đồng chí, quân BV mà được trang bị như quân VNCH trước năm 72 thì giải phóng miền nam từ lâu rồi .
    được mltr_sg sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 20/09/2007
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Làm gì mà dễ ăn như thế!
    Quân lực VNCH sẽ chuyển qua đánh du kích để bảo vệ lãnh thổ.
    được mltr_sg sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 20/09/2007
  4. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Liệu cái đội quân ô hợp ấy có làm được ko ? đồng chí nói dễ quá !
    Mà bảo vệ đất của ai thế nhỉ / baỏ vệ lãnh thổ của ai ấy nhỉ ? của Mẽo àh
    Được chienbinhquydo sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 20/09/2007
    được mltr_sg sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 20/09/2007
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Mà bảo vệ đất của ai thế nhỉ / baỏ vệ lãnh thổ của ai ấy nhỉ ? của Mẽo àh
    -----------------------------------------------------------------------------
    Bác đóan đúng rồi, "Biên giới nước Mỹ kéo dài đến tận vĩ tuyến 17" cơ mà!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 20/09/2007
  6. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    chẹp, mấy hôm nay xem TV chương trình An toàn giao thông có một câu thấy rất hợp với đám nhăng nhít các chú trong này: Tất cả chỉ là ngụy biện. Chắc các chú cũng biết chứ!
    Rõ khổ, các chú cứ chạy loanh quanh hoài, đúng thì nhận m.ẹ nó đi, lại cứ đánh trống lảng lôi chuyện nọ chuyện kia ra chống đỡ, chữa cháy, sao hèn thế! Nói kinh tế nghèo nàn, trì trệ thì các chú lại bảo tụi Việt kiều nó làm kinh tế cũng kém, ko bằng mấy thằng Ấn! Nói đến mấy trò bánh vẽ kế hoạch này nọ, thì các chú cũng đem cái kế hoạch chưa kịp thực hiện của VNCH ra so đo! Nói các chú nịnh Tàu, hít rắm Tàu thì các chú cũng kéo được câu của Diệm vào chống chế, khác éo gì các chú sướt mướt: Tao hèn, nhưng có thằng cũng hèn như tao. Tao nhục nhưng có thằng cũng nhục như tao! Ngụy biện hết sẩy, thế mà lúc nào cũng ngoác cái mồm "quân ngụy, bọn nguỵ".. rõ thối! Mà lại còn xuyên tạc, trích dẫn thì sai be sai bét mà cũng nhắm mắt nhắm mũi mửa ra được! Câu nói của Diệm là : Biên giới của thế giới tự do chạy dài từ Alaska đến sông Bến Hải, chỉ riêng về mặt từ ngữ các chú thêm mắm muối vào để bóp méo thì rõ ràng bản chất của các chú là ngậm máu phun người, vô cùng nham hiểm! làm sao có đủ tư cách để anh nói chuyện chứ!
    Ừ, suy cho cùng thì ý các chú là Diệm cũng nịnh Mỹ chứ gì! Vậy anh cũng chơi lại trò của các chú, có ai khóc ngoại bang thảm thiết, hơn cả cha mẹ như thế này chưa:
    Ông Xít Ta lin ơi!
    Hỡi ơi ông mất đất trời có không?
    Thương cha, thương mẹ, thương chồng,
    Thương mình thương một, thương ông thương mười!
    Hoặc có cha mẹ Việt nam nào dạy con tập nói câu đầu tiên không phải là bố ơi, mẹ ơi, mà là thế này chưa:
    Yêu biết mấy, nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng, con gọi Xit ta lin!
    Và còn tuyên bố hùng hồn thế này nữa chứ:
    Tôi có hai tổ quốc
    Việt Nam và Nga sô vĩ đại
    Mà các chú cứ đem VNCH ra kể lể với anh làm gì nhỉ, anh đâu có mắc mớ, nói thẳng tưng ra anh còn thuộc phe các chú đấy, cũng đã đeo khăn quàng đỏ, chép một đống bài dự thi phong trào ca ngợi đản, công ơn bác hồ, đóng tiền để đc vào đoàn! Vậy nên các chú ko cần thiết phải hội đồng chửi bới thêm VNCH cho mệt, mà các chú nên tự xem lại mình đi, tập lớn hơn một chút, chứ suốt ngày mê muội "tao nghèo nhưng tao đánh nhau giỏi lắm, tao bắt nạt được thằng ở cùng nhà tao" ... thì NHỤC.
    Còn các chú vẫn chưa ngộ ra thì cứ thằng tung thằng hứng, tự sướng với nhau đi, anh cũng éo quan tâm! Thời gian anh làm việc khác còn giá trị hơn nghe các chú lý sự, eo éo cái bài ta thắng địch thua, ta ko sợ chết còn địch sợ, cuộc chiến thần thánh,.. vẻ vang... bất khuất...kiên cường ... dũng cảm. Nhàm bỏ mịa, thế nhở!
  7. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

    Thế chú đi nói VN nghèo xong ,ừ ,cứ coi là đúng đi .Mà đúng thật ,anh cũng ko bảo VN giàu ,kể xong thì sao .Kể xong là hết .Thế tức là chú đi chửi người ta .Chú ko hề có thiện chí góp ý .Đặc biệt là chú và cộng đồng của chú lại còn ko hơn được người ta .Thế thì đương nhiên là bị người khác chửi lại .Cái điều đơn giản thế mà chú ko hiểu thì chú hiểu được thế éo nào là Nguỵ biện .
    Đời phải biết mình là ai .Mình đã là cái dạng chả ra gì ,ko hơn được người ta lại còn gân cái mõm lên được .Cái đó mới gọi là ko biết nhục là gì ,vô liêm sỉ .Nghe bài con số 0 chưa . Xin hãy kiệm lời .
    Phần in đậm : Quá ư là trắng trợn và mặt dày !
    Chú này chắc là bố của de nham.
    Được chienbinhquydo sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 20/09/2007
    Được chienbinhquydo sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 20/09/2007
  8. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Chết..chết..cùng bọn với nhau mà cãi vả khiếp quá, anh hoàng tử là cùng phe với tụi minh đó các bác, nhưng hình như anh ấy bị "diễn biến hòa bình" nên đã "đổi mầu" mất rồi
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Nghe mấy đứa thiếu iod oăng oẳng thế này vui thật.
    -------------------------------------------------------------------------------
    Công nhận bác nói đúng! Các chú này thiếu iod ở chỗ các chú không biết thế nào là tính thời điểm, cũng một tuyên bố như nhau (ví dụ thế) thì mỗi thời điểm mỗi khác! Nói chung, các chú này cùng một nòi nguyentin''''s nên có lẽ là kệ các chú thôi, để cho các chú oăng oẳng một hồi lấy cái kể với Việt Kiều bên ấy để quyên tiền kiểu Phở Hòa!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 20/09/2007
  10. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bạn nhầm đấy, ở bển rất chi là tôn trọng truyền thống dân tộc, "con hơn cha là nhà có phúc" ->>> chú này là con của đẻ nhầm, hoặc cùng lắm thì đẻ nhầm là clone của chú này
    Sao chú Hoàng tử Fờ lêu trốn quả tuyên bố hùng hồn "biết chắc chắn thua thì nên chạy" hả ???? Đánh trống lảng giỏi cứ như các cụ ngu.y ấy nhỉ !
    chả liên quan gì đến chú thì sao cứ phải tuyên bố này nọ để bênh vực thế??? Chú quàng khăn đỏ thì sao??? Khối thằng gián điệp làm đến bí thư chi bộ, cán bộ đoàn... còn bị lôi ra bắn bỏ, chứ chú thì đã là cái jì mà huyếnh thế nhỉ???

Chia sẻ trang này