1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mỹ thuật quanh ta

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi tidenbz, 18/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    trong lúc shopping, surfing gặp chùm ảnh này . Thấy hay hay vác qua đây. Mọi ngưòi thử xem nhé
    này Hội AN
    I have a dream
  2. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    (cont..)
    fịch, định cont nhưng mà không cont.., dek upload được lên, mạng chuối quá. Sorry cà nhà hì hì, thôi mà các bác vào đây cho nhanh
    http://www.tathy.com/thanglong/topic.asp?TOPIC_ID=488
    I have a dream
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Bác Martin-Luther-King này thế mà khá ra phết .Thật đáng khen ! Lâu Hoasosac không buôn nên cả nhà thông cảm nha
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  4. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mình chả biết post cái này vào đâu. Thôi kéo cái này lên cho box MT có tinh đặc thù tí nhỉ . . Chẹp chẹp, lâu không lên L''''''''''''''''Espace tiếc quá không xem được triển lãm nì, nghe có vẻ thú vị nhỉ
    Đóng cửa triển lãm tranh của họa sĩ Lê Quảng Hà

    Một tác phẩm của họa sĩ Lê Quảng Hà có mặt tại triển lãm.
    Ngày 11-5, phòng tranh của họa sĩ Lê Quảng Hà bị đóng cửa tại trung tâm Văn hóa Pháp- số 24 Tràng Tiền, Hà Nội. Với lý do là trong 16 bức tranh mô tả những con người và cảnh tượng hết sức quái dị , trần trụi và thô thiển, những hình hài gân guốc xộc xệch, đầy căng thẳng và đầy tuyệt vọng trong một thế giới hoàn toàn xa lạ với cuộc sống con người.
    Đáng nói là phân nữa số tranh thể hiện sự lõa lồ của cơ thể, những bộ phận kín đáo nhất, mô tả những cảnh sinh hoạt đầy bản năng giới tính đến hoang dại?
    Ngay lời giới thiệu của Trung tâm Văn hóa Pháp về phòng tranh của họa sĩ Lê Quảng Hà đã thể hiện rõ bản thân những người tổ chức cũng phần nào ý thức được cảm giác xa lạ đó: ?oNhững cặp mắt dữ dội, hau háu xuyên thấu tâm can?"
    Họa sĩ Lê Quảng Hà hiện là họa sĩ tự do, về nghề nghiệp được đánh giá là một họa sĩ có năng lực, có tài năng.
    Ông Vi Kiến Thành- Vụ phó Vụ Mỹ thuật- Nhiếp ảnh, cho biết một số sáng tác của họa sĩ Lê Quảng Hà có chiều hướng cực đoan. Những bức tranh ấy đối với những người am hiểu về hội họa thì xem được, nhưng đem ?ophô bày? giữa trung tâm thành phố thì không thích hợp.
    Cũng theo ông Vi Kiến Thành thì phòng tranh của họa sĩ Lê Quảng Hà không được các ngành chức năng nào cấp phép. Ông Phan Đăng Long, quyền Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội thì cho biết thêm, phòng tranh của Lê Quảng Hà đã từng xin phép vào năm 2003 nhưng không được Sở VH-TT Hà Nội chấp thuận.
    Chiều 10-5, Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh đã làm công văn khẩn gởi Vụ Hợp tác Quốc tế và Sở VH-TT Hà Nội để nhanh chóng có hình thức xử lý, đóng cửa phòng tranh.
    Chiều 11-5 phòng tranh đã bị đóng cửa.





    phải sửa lại bài, bỏ ảnh đại diện đi, để mấy cái ảnh này trên đầu cụ Martin, cụ í giận chết
    Được Martin-Luther-King sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 14/05/2004
  5. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    nếu cứ thấy lạ mà đóng cửa thì đến bao giờ mới nâng cao thị hiếu của quần chúng đây!Buồn!
  6. TEU

    TEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    DACAM ơi, cái vụ bôi đen hình quần lót vào sách có ảnh tượng khoả thân đúng không
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ra hiệu sách ngoại văn , chỗ Hai bà trưng ý, mở quyển Rodin, Schille.( quên mất cách viết )..ra. Mở nhẹ thôi không bị mắng, thế là thấy ấy ạ. Nhiều người hỏi phết nhỉ....
  8. TEU

    TEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Kinh, giáo xư tí đen ngồi một nơi, ăn sung mặc sướng, xem tĩ tã con mắt, bây giờ đang rủ lòng thương cho thị hiếu thấp kém của cộng đồng này, thật cảm động rơi chuột
  9. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái câu náy có vấn đề quá, ngứa quá, cứ cái gì ''không thích hợp'' thì lại cấm, chỉ khổ HS Hà thôi, con mình đẻ ra người ta lại bảo là không giống người, quái thai -> cấm, cho vào củi
  10. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, ra hiệu sách ngoại văn, chỗ Hai Bà Trưng ý, mở quyển Rodin, Schille. (quên mất cách viết)... ra. Mở nhẹ thôi không bị mắng, thế là thấy ấy ạ, thấy bao nhiêu là vân tay của các member box MT nhà ta
    Chuyện thật như đùa, các bác làm thế thì sách bán ế chỏng ra là phải
    Chị minhle ơi, em đây này, chị bảo gì em thì bảo đi

Chia sẻ trang này