1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỸ THUẬT ỨNG DỤNG - Ngành đang được quan tâm nhiều nhất hiện nay!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi kelly_q, 20/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bác lại đau đầu rồi, bác cần em dẫn bác lên phòng trưng bày tốt nghiệp trường MTCN cho bác xem cái tên ngành "đồ họa in ấn" thuộc khoa đồ họa trường MTCN hay không. Mà bác dân lâu năm ở MTCN thì cần gì đến em...Có điều người vùng nào nói tiếng vùng đấy , dân tộc nào nói thứ ngôn ngữ đấy , em cũng chui từ đấy ra dẫu có nói được ngoại ngữ thì cũng ngọng nghịu...
    Kính bác, bác du học trời tây nơi kinh đô ánh sáng, nơi trung tâm văn minh nhân loại nhìn chúng em chả khác một lũ mọi đói nơi rừng già, trăm năm không biết đến ánh sáng nói chi hiểu được sự tinh sạch của khí quyển, sự bao la rộng mở của thiên nhiên đất trời.
    Chúng em hàng ngày ăn cơm thầy u, mang tí sức lực tiền bạc còm cõi mong mỏi học được tí gì, trước hết là feedback (đổ) vào mồm kế đến mới mong nọ kia. Thế mà hằng ngày các thầy dịu dàng lấy bài của học trò đi làm ăn, các cô âu yếm nhồi nhét vào đầu sinh viên nào là đồ họa quảng cáo, đồ họa in ấn. Khi hỏi lại cô về mấy cái khái niệm indency, typo học mót trên mạng mặt cô đực ra như ngỗng ỉa...
    Kính bác, Em yêu bác từ lâu ( từ yêu ở nước em rất open theo nghĩa, em yêu Bác hôn đôi má bác, vui bên bác là em chăm múa hát). Em nói tiếp, em yêu bác từ đã lâu, từ khi topic graphic design của bác mở ra khiến một đứa sinh viên năm nhất như em lúc đó hứng khởi khôn cùng. Giờ đây em cũng chưa đỡ ngu hơn là bao nhiêu , em khẩn cầu bác return lại để những đứa như em được mở mang tầm mắt. Kính bác...

  2. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    .
  3. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    dom này, ở đây nhiều ruồi, ăn nói cẩn thận, mặt mũi của khoa vốn đã không đẹp rồi, đừng để bọn khốn làm nó thêm thảm hại.
    Sinh ra, lớn lên, được học hành tử tế để có 1 cái gọi là nghề kiếm ăn và kiêu hãnh với chính cái đó, tất nhiên các vị biết đọc, còn việc hiểu câu chữ tiếng việt thì e là chưa. Không cần bàn cãi nhiều thì ai cũng biết tại trường MTCN thân yêu, Đồ Họa là 1 Khoa, bao gồm các ngành : Đồ Họa Công nghiệp, Thời trang và Trang trí sản phẩm Dệt (Thảm)
    Ai đó đọc bảng giới thiệu chức năng của Khoa Đồ Họa, lập tức lên tiếng có ngành Đồ Họa in ấn, Đh quảng cáo...nếu chưa nhận sai, thì giữa chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa
    Tự thấy mình dốt thì phải học, thấy cô, thầy không đủ trình độ giảng dạy mình thì tự học ở ngoài, các bạn có đủ thứ phương tiện và cơ hội học hỏi, tôi hiểu vì cái tờ giấy có chữ BTN to tướng ấy đang níu chân các bạn chứ không vì khoa Đồ Họa, nơi tôi cũng đã học, song khác với nhiều bạn, tôi yêu nó vô cùng.
    Thời buổi này, đúng là cần bằng cấp, nhưng nếu thấy mình có tài mà không được quan tâm chăm sóc, bị lạm dụng...thì bỏ đi, có nhiều cách khác để thể hiện tài năng và đạt được thành công. Tôi nêu ví dụ về thầy Trần Hay, chắc các vị đã biết, ông đi làm rất nhiều năm, đóng góp rất nhiều cho xã hội rồi mới đi học, do đó khi là sinh viên ông đã nổi tiếng là 1 người làm Đồ Họa giỏi.
    Nói thẳng ra là nghề Graphic Design không cần bằng cấp, nếu các bạn có bản lĩnh và tài năng hãy tự chứng minh khả năng của mình, lúc đó, không cần khoa trương, người ta cũng sẽ phải công nhận.
    Thiệt thòi cho VN là chiến tranh quá dài, không có điều kiện để phát triển nhiều ngành nghề, trong đó Graphic Design không là ngoại lệ. Nhưng các bạn cũng nên biết ngay cả Pháp, 1 nước được coi là có truyền thống về MT và tương đối phát triển trên thế giới thì Graphic Design ở Pháp cũng chỉ mới xuất hiện vào cuối thập niên 50 của thế kỷ 20.
    GD Pháp phát triển hơn VN, tất nhiên, cách nhau gần 40 năm, với khoa học kỹ thuật phát triển vượt trội, song không có nghĩa là chất lượng của GD Pháp hơn VN, vấn đề chỉ là nhận thức thôi, chính các bạn, những người đang được đào tạo ngành này phải có trách nhiệm với GD VN, làm cho nó khá hơn. Hãy làm điều thiết thực, đừng ngồi không mà kêu than số phận, chẳng nhẽ sinh ra ở VN, học tại VN là 1 cái tội vì không bằng ai??? Đừng nhìn ra nước ngoài với ánh mắt mơ màng, họ có nhiều thứ hay, nhưng không có nghiã họ là số 1 còn VN chẳng là gì.
    Đừng đổ lỗi cho ai cả, hãy nhìn lại chính mình, các bạn đã làm được gì chưa? hay chỉ kiếm tiền nuôi mình, còn những thứ chính mình làm ra để rồi không dám nhận của mình thì biện minh là do hoàn cảnh, do khách hàng... tôi nói thẳng, không có khách hàng nào bỏ tiền ra để mua cái xấu về, nếu họ không hiểu về cái đẹp, hay cao ý mà các bạn thể hiện, hãy giải thích để cho họ hiểu, vì các bạn được đào tạo để làm điều đó. Còn nếu các bạn không làm được điều đó, tôi nghĩ, hãy vì lương tâm với xã hội mà bỏ nghề đi, đừng làm bẩn xã hội. Ai đó nói với tôi là bao năm nay, GDVN vẫn thế, vẫn làm đủ thứ xấu xí, lạc hậu, lỗi thời...vâng, lỗi tại những người đi trước, tại thời cuộc, tại chính chúng ta, song mọi thứ ấy, tại quê hương VN chỉ là nhất thời, nhanh thôi, những thứ hàng xấu ấy sẽ biến mất như ai đó đã viết "hàng xấu bán không chạy".
    vui,
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bác vẫn thế, không khác gì cả, vẫn một dòng suy nghĩ đã ăn sâu vào máu. Những gì bác vừa nói là suy nghĩ của em từ khi em học năm nhất. Nhưng bây giờ thì em đã nghĩ khác lắm rồi, kể cả cái bác gọi là bằng tốt nghiệp níu chân những đứa như em ở lại trường MTCN cũng không phải. Hoàn toàn không phải...

  5. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Em còn trẻ lắm, hãy biết sống cho có ích, hãy làm những thứ thật tốt để chứng minh cho những giáo viên mà em coi khinh ấy điều ngược lại, nếu em có thể. Những kẻ chưa học hết chữ thầy đã có thái độ thiếu tôn trọng, không xứng để phí lời.
    Ai ở vị trí nào thì hãy hoàn thành tốt phần việc của mình, nếu không làm được thì đừng oán trách ai cả, hãy tự trách mình không có khả năng, thế thôi.
    Chúng ta là thanh niên, hãy sống có trách nhiệm, hãy biết cống hiến cho xã hội với những gì được đào tạo. Suy nghĩ tiêu cực chẳng mang lại điều gì, nhất là với những người làm sáng tạo.
    Suy nghĩ của em bây giờ ra sao, tôi không quan tâm, vấn đề là em học được gì, và làm được gì, vậy thôi. Nếu em bảo, chẳng học được gì cả, thì chấm dứt, chúng ta ở 2 qũy đạo quá xa nhau rồi.
    Tôi có niềm tin vào suy nghĩ và tham vọng của mình, tôi biết mình cần gì, phải làm gì để có ích cho khoa ĐH, cho Việt Nam.
    Nếu may mắn, em có niềm tin, dù ít thôi, em sẽ thấy, sau này.
  6. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    "...tôi biết mình cần gì, phải làm gì để có ích cho khoa ĐH, cho Việt Nam"
    chao "Ca - Coc - Chen" , nghe ban noi thay ban tu tin qua.

Chia sẻ trang này