1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ thuật và đồng tiền !!!!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi tuyhiep, 03/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    133
    Mỹ thuật và đồng tiền !!!!

    Không thể sống mơ mộng , trời trăng mây gió vẽ vời khi miếng cơm lúc có lúc không . Người ta thường có quan niệm nghệ sĩ (họa sĩ ) thường là đầu bù tóc rối , sống lang bạt , nghèo túng ... Các anh em Mỹ thuật hãy làm mọi người thay đổi quan điểm này , phải dùng khả năng của mình để làm giàu từ chuyên môn Mỹ thuật , đến 1 ngày sau này người ta sẽ nói giới Mỹ thuật là những người phong lưu , khá giả , đem cái đẹp đến cho mọi người .
    Trừ những người có tranh bán được đều đều , sống thoải mái , thậm chí rất giàu ( Trịnh Cung , Thành Chương ...), đa số còn lại sống như thế nào ?? Nếu vẽ tranh mà không bán được , có thể nhảy sang các lĩnh vực khác như đi dạy , vẽ quảng cáo , thiết kế .... Mời các anh em cùng bàn cách dùng khả năng Mỹ thuật của mình để làm giàu !!
    Chủ đề này rất thực tế , thực dụng , các huynh đệ cứ vô tư !
    Có thực mới vực được đạo !
  2. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có 1 số các hoạ sĩ giàu thuờng ko giữ đc cái "chất" của mình :-?? Đấy là em chỉ nhìn qua thế thôi :D Ko phải là ng ta biến thành "thợ vẽ", mà ng ta lại biến thành "hoạ sĩ thị truờng", có khi còn dùng cả mối quan hệ của mình (VD với giới báo chí, v..v...?) để nổi tiếng và bán đc nhiều tranh hơn :P
    Thế thì chán :))
  3. huuhinh

    huuhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Theo e, thì chính e cũng bị xuắt thân trong nghiệp chướng này...
    PP có viết "thợ vẽ" là đúng ( ngề nghiệp thì không bàn ở đây)!
  4. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Mình nghĩ là nghệ thuật mà không bán được cũng chỉ là nghệ thuật bỏ đi. Người ta bán được tranh, va` nổi tiếng => đó là chất lượng. Thợ vẽ hay hoạ sĩ thị trường theo mình đều nên được đánh giá theo cách khác, ta có thể gọi là chuyên nghiệp! Họ chuyên nghiệp và họ thực sự đáng được tôn trọng. Nếu so với hội hoạ thế giới thì Việt Nam mình có bao nhiêu người có khả năng thật sự để chuyên nghiệp? Ít lắm, bởi vì đơn giản họ không đánh giá được hay thực sự coi trọng tác phẩm của mình. Tác phẩm là con đẻ của mình nhưng không phải cứ đẻ ra là nó tự lớn được đâu? mình phải nuôi dạy nó phải chăm sóc nó thì mới có thể để nó thành công được. Giá trị của tác phẩm chính là do thị trường quyết định đấy bạn ạ. Giá trị của hoạ sĩ là do con đẻ của họ quyết định. Mình nghĩ người nào làm giàu được như thế đều đáng ngưỡng mộ. Nhiều người coi hành động tự lăng xê mình, tự đánh bóng bản thân là một cái gì đó rẻ tiền và tầm thường nhưng thực sự nếu người ta làm vậy là cũng vì giá trị của mình và cũng vì tác phẩm của họ.
  5. UncleVuong

    UncleVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vẽ theo cái tôi cá nhân thì cầy nó mua
    trừ mấy ông hoạ sĩ thực sự có tài , còn đâu là ngộ nhận hết
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Trực giác nghệ thuật mỗi thời mỗi khác nhau. Với thời điểm hiện nay thì bác thitmeo nói đúng Hôm trước đã có bác gì phát biểu: nghệ thuật vị mưu sinh, nghệ thuật vị nghệ thuật, rồi mới đến nghệ thuật vị nhân sinh, đúng quá còn gì, hình như bác UFO
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    :)) ))=
  8. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Vầng, của em đó bác
  9. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Em cũng chỉ là tà ma ngoại đạo thôi, nhưng vừa rồi được mấy thằng Mỹ nó nhờ đi tìm mấy xưởng để chép tranh cho chúng nó chạy quanh HN cái nào nó cũng lắc đầu. Cũng may được một chõ nhưng cũng chỉ đủ 1-2 người đạt yêu cầu. Kể cũng phí vì chẳng có gì bằng lấy tiền của khoai tây!! Em thấy tranh của Thành Chương, Trịnh Cung ... thật sự là có nét riêng nhưng mấy ông ấy không được báo chí đưa lên, không đem tranh ra nước ngoài đấu đá rồi về VN đánh bóng thì thách kẹo đến giờ này mấy chú bác ấy mua được một cái oto. Trong box này, em mà có khả năng như bác dacam, butsat ... biết đâu em cũng làm Thành Chương rồi ấy chứ. Bác nào muốn thử vác tranh qua Mỹ chơi một chuyến không? Em không đùa đâu!!! Bác nào có khả năng, contact với em nhé!!
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật cũng chỉ là một nghề thôi mà .

Chia sẻ trang này