1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ Thuật với những kẻ ngoại đạo

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chứng tỏ tay chị to bằng nửa khổ giấy A4 . Trong chị không mua được hả. Thế thì để em mua tặng, khi nào ra QB chị ghé nhà em chơi rồi em đưa cho, nhưng mà nhớ mua quà cho em đó.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chắc chị muốn kiếm lại cuốn ngày xưa hả. Cuốn của em mới xuất bản thôi. Hihi, đỡ mất money , chỉ hơi tiếc là không có gió Lào QTrị. Không biết gió lào QTrị thế nào chưa gió lào QBình mát lắm, mát rười rượi, đầy hơi nước chị ạ. Nằm ngủ mà có gió lào thổi thì bảo đảm là quên time luôn
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không đủ thời gian để đọc hết topic này nhưng những gì các bạn viết đã thật sự mê hoặc tôi. Đó là lý do mà từ nay tôi sẽ gắn bó với box Mĩ Thuật.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Kiến trúc không phải chỉ riêng một ngôi nhà
    Có bức tường và những ô cửa nhỏ
    Kiến trúc còn là không gian trong đó
    Có những con người dưới mái ấm của trở che
    Bởi không gian đâu chỉ là khoảng trống đầu hè
    Mà không gian còn là kỷ niệm
    Những gì đi qua ta luôn hoài niệm
    Để được những gì, ngoài những đớn đau?
    Viết cho Hà nội của một người đến sau
    Viết riêng cho thành phố của tình yêu và nỗi nhớ
    Em đang đi qua lắng nghe từng hơi thở
    Trên những con đường mà anh đã đi qua
    Để Hà Nội sau lưng với những con phố nhạt nhoà
    Em và anh đi xuyên qua hoài niệm
    Vẫn không gian đó nhưng thay bằng kỷ niệm
    Của những con đường mà ta sắp đi qua
    Hà Nội ơi sao chẳng thể rời xa
    Bởi những kỉ niệm thân thương mà ta chưa hề tới...
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đã viết mấy bài vào đây, để nói lên những điều thấy đẹp, mà cuối cùng do cái lỗi mạng củ chuối, chẳng bài nào lên được.
    Không biết hôm nay đã lên được chưa ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Ngày trở về.
    Ngôi nhà đã không còn như những gì mô tả nữa. Thay đổi nhiều. Màu sắc hơn, vui mắt hơn, thuận tiện hơn.
    Ừ, cũng là một vẻ đẹp , vẻ đẹp khác, hiện đại hơn. Cũng có sao đâu khi người ta thay đổi con mắt và cách nhìn. Giữ những cái cũ có điều hay mà cũng chưa chắc đã hay. Thay đổi bằng cái mới cũng vậy.
    Một mảng tường màu xanh đậm với những mảng màu trắng còn lại, một màu đỏ sen với vàng nắng, đứng cạnh nhau.....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chán như con gián! Mấy hôm nay mạng bị lỗi làm mất hẳn mấy cái Topic! Bao tâm sự gửi gắm vào đấy thi thoảng vẫn là niềm vui nhỏ nhỏ để mình lần tìm về lại kỷ niệm xưa, hôm nay định vào post tiếp thế mà mất tăm!
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác Chit trở về nhà.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện

Chia sẻ trang này