1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ Thuật với những kẻ ngoại đạo

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua uống rượu say bị thằng bạn hack mất nick viết bài, sợ hú hồn May mà xoá kịp thời

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Dù sao vẫn còn đỡ đấy ! Ngày trước ( à ,mà chỉ cách đây vài tuần chứ mấy ! ) chẳng biết đứa dở hơi nào ăn trộm PW đã đành vào post luôn bài, mà bài ăn trộm nữa mới chết chứ, báo hại vào mục Tìm kiếm cả buổi để delete mà vẫn không thể nào hết được, báo hại bị các thành viên iu quí chửi om sòm, akay thế không biết ! Đúng là một lũ " rảnh " quá !
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Đào không đẹp như mọi năm. Nhưng vẫn là hoa đào.
    Cái sắc màu đơn giản đó, càng như thấy giá trị thêm lên, khi mà người ta có thể quên nó đi, xa nó hơn và thậm chí đánh mất nó.
    Những người bạn bên kia than thở : "Tết thế này ư?". Có lẽ mình cũng có thể than như vậy, nếu như không biết những người bạn đó thế nào. Không có màu xanh bánh chưng, không có màu đỏ hoa đào hay màu vàng hoa mai, không có màu trắng dưa hành, màu trong của miến, màu nâu của mộc nhĩ nấm hương....
    Cũng không hẳn. Cũng có. Một cô giáo dậy trẻ theo chồng sang đó đã kì công cắt những mảnh giấy màu và dán thành cành đào, mọi người nói là giống lắm, giống ghê. Nhưng đào đó chẳng thể nào rụng.
    À mà năm nay đào ở nhà cũng không đẹp đâu mà.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Năm nay đào không đẹp.
    Những cánh hoa ít hơn, trên những cành gầy guộc. Lộc không xanh, nụ không nhiều, hoa ít thắm.
    Từ bao giờ, người ta chơi đào cây thật nhiều, thay cho đào cành. Ồ lạ, khi người ta cứ phải uốn éo cái thân cây đào cho vặn hết bên nọ đến bên kia. Người ta gọi là đào thế đây. Ừ, thì thế, thế gì mà lạ thế ? Sao cứ phải cong cong như chữ S, èo uột tựa mình con rồng đời Lý ?
    Thôi, hãy để cây đào tự nhiên. Đào tượng trưng cho sự thanh cao, cốt cách, trong phong sương giá lạnh mới trổ hoa, cũng như người quân tử, tựa cô gái tiết hạnh, chỉ trong gian khổ mới bừng thắm những vẻ đẹp hết mình.
    Những người quân tử không ẹo ọ, những người liệt nữ chẳng uốn mình để làm vui cho người khác.
    Đào có thể nghiêng, có thể gãy, nhưng chớ để đào phải vẹo vọ thân mình......
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tôi cũng đi làm kết thúc một thời gian chờ đợi chán chường và mệt mỏi, cái" tôi "ngủ yên trong chăn ấm và khi tỉnh dậy thì quanh quẩn bốn bức tường.
    Sếp là một lão già ,đen, to béo mà khi tôi trình diện thì thấy lão đang ngồi ngắm quyển lịch in hình cô gái mặc bikini với con mắt tưởng chừng như muốn kiểm soát tất cả những đường cong lồi lõm trên cơ thể. "Cứ mạnh dạn mà làm, sai đâu sửa đấy, không sửa được thì đền", lạnh lùng lão gằn từng tiếng rồi quăng cho tôi một đống hoa đào bắt cắt lịch. Hồn nhiên, bài bản đến ngu ngốc, lóng ngóng với cái máy Mac không cùng họ với cái Pc cổ lỗ ở nhà tôi như gái làng lần đầu nhìn thấy thủ đô.Chị trưởng phòng xinh đẹp , tài giỏi và hãnh tiến, anh design đẹp trai, hào hoa, nói năng như một nhà ngoại giao bẩm sinh , cái bắt tay làm quen trong thang máy và suất cơm hộp kéo dài trong 34 phút...
    DESIGN cái nghề không chờ những ai chậm chạp, ngày đầu tiên đi làm cũng là ngày tôi ý thức rõ mình phải đổi, đổi nhiều lắm...
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ những câu này mà dành cho hoa mai thì đúng hơn bác nhỉ. Ở chỗ em, Tết nào cũng nhiều cả đào lẫn mai, nhưng em thích mai hơn. Kể cả khi mai chưa nở hoa thì dáng mai gầy guộc vẫn có cốt cách. Còn đào thì cành tua tủa, hoa tua tủa..., nếu mà còn uốn éo cho nó có hình này hình kia nữa thì...không chơi được.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đi làm, khác nhiều lắm.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  9. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    hoan hô em đã đi làmmm....làm chị nhớ đến bữa thử việc ở toà soạn báo seventeen, mụ trưởng phòn đến trễ hẹn 15'', đi thẳng vào phòng o chào mình 1 câu, nhớ cả đống ảnh to tướng bắt mình scan, nhớ buổi ăn trưa 1 mình, nhớ lkuôn cả lúc mọi người ra về o liếc mình 1 cái
    mk, giờ nghĩ lại thấy còn nhục như con chó...con mụ già kia, khôn hồn thì tránh xa bà, bà gặp mày 1 lần nữa bà vặt cổ!!!
    T I D E N B Z
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Theo tớ hiểu thì hình như trong văn hoá Trung Hoa không có hoa bích đào như nhà ta. Hoa Đào là tên thuần việt. Còn TQ thì đó cũng là Mai, mai có màu hồng, màu đỏ - Hồng mai. Mai có các giống bạch mai, hoàng mai, hồng mai,....
    Còn cây đào của TQ là cây đào lấy quả - hay là giống đào phai có 5 cánh nhà mình, giống đào núi ấy.
    Vì thế những lời lẽ dành cho mai, có lẽ với hoa đào cũng không khác gì lắm. Cây mai của TQ nhiều khi cũng to đẹp, cũng tua tủa, thậm chí là cổ thụ, xù xì, gẫy khúc, vặn vẹo như cây đào đó, chứ không hẳn là cái giống mai trắng mong manh yếu ớt bé tí như nhà ta đâu.
    Tất nhiên cái điều gầy như mai của các thục nữ thì là giống mai trắng rồi.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này