1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ Thuật với những kẻ ngoại đạo

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Gallery trong bóng tối
    Ngồi đây?trước màn hình ,giữa những xanh đỏ tím vàng ?giữa tiếng nhạc bập bùng da diết ?Trần Lập của The Wall đang hát ?o Cô Gái Mù ?o .. ?oước mong ánh mặt trời ?xua tan màn đêm tối ??o một ước mong quá đỗi bình dị và giản đơn mà một người như mình hay như tất cả những người bình thường may mắn được tận hưởng trọn vẹn thế giới đa sắc này gần như chả bao h ước như vậy?
    Thế giới của người mù ..?
    ?Thế giới của người mù ..?
    ..thế giới đơn sắc ?! mình không biết ?có lẽ chỉ toàn màu đen và màu đen thôi nhỉ ? nếu cố tưởng tượng ? thế giới của người mù ??Chợt nhớ ..về nỗi sợ khi chơi ?obịt mắt bắt dê? cùng lũ bạn ,nhớ lại cảm giác chông chênh ,hốt hoảng ?khi trước mặt ,khi xung quanh chỉ toàn một màu đen của bóng tối , lạc lõng giữa muôn tiếng cười ,tiếng nói?.Một chút thoáng qua cái thế giới tối tăm ấy thôi cũng đã cảm thấy không thể chịu nổi ? cảm nhận một chút về thiệt thòi của những người mù ..không màu sắc ,không đường nét ..chỉ có ??bóng tối đen như ly cà phê ?o và cũng đắng như ly cà phê ?Có thể gân cổ lên mà bảo vệ ý kiến của mình hiển nhiên rằng những đám mây trên trời kia nhất định là màu trắng ,những bông hoa kia màu đỏ và những chiếc lá thì màu xanh với bất kỳ ai ..trừ những người mù ?khi với họ? hiển nhiên chúng có màu đen.?!?
    ..chợt thấy mình may mắn ?rồi lại thấy mình mới là một kẻ mù thật sự ?khi nhận từ cuộc đời quá nhiều ưu đãi tưởng như bình thường nhưng lại là niềm mơ ước của bao người?vẫn chưa một lần nói tiếng cảm ơn ?
    SoS ​
    -----><----- ​
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bác TocsX cho một bữa no quá.
    Đĩa cơm lớn rất nhiều món ngon, mỗi tội hơi to và no.
    Giá mà bác chia nó thành những phần nhỏ hơn, thêm rau dưa vào, bầy biện rồi mỗi ngày "thò" ra một miếng cho dân tình thòm thèm thì chắc là độ ngon của nó còn tăng hơn nhiều.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    To Chitto : Bức tranh Người đàn bà xa lạ của Kramskoi
    vbl
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    To : Hì, với "kẻ ngoại đạo" thì cái tên tác giả không có nhiều ý nghĩa. Có cả một quyển tranh của Nga to tướng mà có nhớ được tên ai đâu ? chỉ nhớ được Levitan và Aivazopski....
    Cũng không định nói về những dẫy nhà tập thể, mà chỉ là những góc nhỏ nơi còn lưu lại một cái nhìn nào đó, một vẻ đẹp khiến cho người ta thấy nhớ, thấy phai tàn của thời gian, thấy bụi mờ của vô tâm phủ lên mà thôi.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vật trang trí sống động nhất trong nhà là chiếc bể cá.
    Cái bể đó có từ khi học lớp 10, với đôi thần tiên ba vạch tung tăng, đôi cá vàng ục ịch, mã giáp thong thả.
    Thần tiên ba vạch là loại cá cảnh gợi đến nhiều kỉ niệm nhất, khi còn bé tí đã mê mải ngắm chúng ở công viên. Chúng có cái vẻ trầm tư đài các, đôi mắt đỏ, ba vạch đen đều đặn thoáng lên những hình ảnh xa xưa, mà khi nghiêng đi khẽ lấp lánh biêng biếc.
    Tôi không thích những con có vây quá to rách mướp như giẻ rách. Cá của tôi đuôi dài nhưng gọn, khoẻ mạnh, thanh thoát. Chúng thoắt lướt mình từ bên này sang bên kia, rồi lại lặng lẽ im lìm một đôi, trên và dưới. Ở chúng thấy những sự đối xứng tự nhiên vui mắt. Này nhé, một đôi râu dưới, vây trên vây dưới bằng nhau cong vút, ba phần đen ba phần trắng, đuôi cũng chia đôi, và cá cũng có một đôi.
    Chúng là những hình hoạ tuyệt vời, sống động, chỉ với hai màu đeu biếc và trắng long lanh, một hình khối đều đặn, đủ rộng để khoe mình, đủ mỏng để lả lơi, đủ độ lan toả để vui lòng người ngắm.
    Thần tiên có vài loại, ba vạch, kim sa, vẩn thạch, tam tài. Kim sa trắng lấp lánh như dát bạc, yếu đuối mà mỏng mảnh. Vẩn thạch đen hùng dũng, mỗi tội bao giờ đuôi cũng lê thê rách rưới, khiến cái màu đen huyền bí bỗng trở nên lố bịch, đã thế lại điểm những vệt trắng bẩn bẩn. Tam tài giống một miếng thịt sống với thân trắng nhờ, mảng đen mảng đỏ.
    Vì thế tôi chỉ thích Thần tiên ba vạch mà thôi. Có đôi cá nuôi đến hơn 2 năm, rồi một buổi thấy nó nằm im lìm dưới đáy bể, những vẩy nhỏ li ti rụng ra lóng lánh như cát dưới đáy. Phải chăng Thần tiên thanh cao, khi đã chết cũng nằm nghiêng nghiêng duới đáy chứ không nổi lên như lũ cá vàng phễnh bụng ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Chitto !!
    Em quả là cũng ko có ý định viết văn, và thực tế thì viết văn cũng không hay. Nhưng đọc bài của mọi người ở topic này mới thấy nhớ lại cái thời gian ấy nên gần như là trút bầu tâm sự. Vì em cũng chả kể cho ai nghe mấy cái chuyện đấy bao giờ cả !!
  7. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    -Trăng á ! Tao không nhìn thấy trăng mà !
    - Nhưng sao lại có cái vệt sáng ở đám mây kia, trời tối, ko trăng thì sao đám mây kia lại sáng ?
    - Ừ thì chắc là trăng!
    - Vô lý, nếu có trăng thì phải thấy trăng chứ , trời phải trong và sáng hơn chứ ! Sao nhì, chắc không phải trăng, là gì nhì?
    - Hâm, tao cá là trăng !
    - Ừ cá đi ! Nếu mà không phải là trăng thì sao !!!
    - Sao cái đầu mày,,,, chị Trăng kia rồi kìa !!
    - Ừ nhì, đúng là trăng, sao lúc nãy chị í trốn thế nào mày chả nhìn ra. Tao đã bảo mày rồi, có trăng mà mày lại không nghe, bây giờ lại cãi, đúng là !!
    Hôm đấy tôi và đứa bạn lên sân thượng của một khu tập thể chắc cũng cũ cũ lắm rồi, có lẽ nó sẽ được chụp để làm hình ảnh minh hoạ cho lịch sử. Đây là lần đầu tiên sau khá nhiều năm tôi được nhìn bầu trời từ một chỗ cao cao như nơi này. Trước đây là cái sân thượng nhà tôi. Tôi rất hay lên đấy vào hè, tất nhiên rồi, khi đó tôi chưa cảm nhận nhiều lắm về thiên nhiên cho nên không dành cả bốn mùa để lên ngắm trời ngắm trăng.
    Ừ, nhưng hôm nay có vẻ ý nghĩa hơn nhiều, vì tôi đã tận hưởng cái cảm giác tự do, thoáng đãng và mát mẻ này sau khi đi ở một cái cầu thang hẹp , tối và nóng hầm hập, nó làm tôi thấy ngột ngạt, bức bối như có ai đó đang bóp cổ mình, rồi bịt đầu mình bằng một cái chăn, trong khi ngoài kia 37 độ.
    Không, nhưng lần cuối cùng mà tôi được ngắm trăng cũng gần đây thôi, khi đó là quê tôi, 12h đêm giữa một cái sân gạch đỏ và trên một cái chiếu cũng đỏ,bên cạnh là thằng em họ. Khi đó khung cảnh khác nên cảm giác cũng khác lắm. Chỉ có trời trong thăm thẳm, trăng 16 tròn trịa và ngào ngạt. !!!
    Còn trăng ở Hn bây giờ, vẫn trăng đó, gió đó, nhưng làm sao gạt đi được tiếng còi , tiếng máy rú của động cơ, ánh đèn cao áp từ dưới đường cũng hắt lên như tranh giành không gian với Trăng. Càng ngày tôi càng ít thấy trăng hơn, đã có hôm, tôi đi lên tận khu Bưởi chỉ để được nhìn trăng cho yên. Còn bây giờ không có nhiều nhà còn có sân thượng, nhà tôi cũng thế, chán nhì !! Chả nhẽ không có chỗ cho ánh trăng nữa à, chả nhẽ không còn phân biệt được ánh trăng và ánh đèn nữa à !
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, cũng lâu lắm rồi ko còn nhớ đến trăng nữa.
    Hôm vừa rồi thằng bạn fone giục đến chỗ nó bằng được, đến bằng mọi giá. Quái, ko hiểu có chuyện gì? Thì ra xuống đến nơi mới biết hôm ấy là đêm rằm, nó lùng được ít rượu ngon để dành cho mình, lại chọn đúng đêm 16 mới gọi xuống, thật cảm động.
    Rồi chúng tôi cũng thưởng trăng. Đến đêm, phố xóm đã tối đèn, chỉ còn một bóng duy nhất của nhà chủ nơi thằng bạn tôi thuê, thế mà nó kì cạch trèo tường như đặc công gọi bằng được thằng con trai ông chủ nhà, nhờ tắt hộ cái bóng đèn ấy. Xong! Giờ thì ánh trăng đã hầu như tinh khiết, chỉ thua kém về đường kính so với trăng vùng thôn dã hay trên biển...
    Thằng bạn khoe với tôi một vật, đó là cuốn sách trên viện Geothe mà nó hứa mượn bằng được cho tôi. Đó là câu chuyện về những người bạn thời hậu chiến ở Đức. Rồi nó nói với tôi đại ý rằng chuyện của chúng tôi cũng li kì chẳng kém gì trogn sách, ít ra ngày xưa đã có lần đi bán máu mình lấy tiền cho bạn đi thi...
    Còn tôi thì kể cho nó nghe chuyện một lần vào Huế, đi chơi với một em gái Huế đúng đêm rằm. Tôi mượn được một xe đạp và song song với em, yên lặng như đạp xe trong mơ. Ko hiểu sao ở Huế, cây cối hai bên đường cứ ngả vào nhau, và ánh trăng phải khó khăn lắm mới lọt xuống được vai áo em. Đến đoạn "đường phượng bay" bên Đại Nội thì đúng là chúng tôi đạp như trong mộng, chỉ có hai đầu con đường là sáng lạnh ánh trăng, còn ôm chặt lấy hai đứa là bóng tối...Rồi tôi kể tiếp về một người Huế, đi uống rươuj về qua một con mương , thấy bọn trẻ tắm táp, nô đùa với bóng trăng dưới nước, ko kìm được lòng yêu, ông nhảy xuống tìm trăng như bọn trẻ và ...ra đi như Lý Bạch. Thằng bạn khoái lắm, nằm ngả ra sân mà mơ màng, tôi cũng dangtay dang chân nằm ngửa mà ngắm, ngắm cả sao nữa ( hình như thú vui này giống với Pakita thì phải )...Thân hình hai đứa vàng ánh trăng. (sến nhờ, )
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bưởi là chỗ nhà em chứ đâu? Không hiểu cái hồi bác lọ mọ đi "ngắm trăng cho yên" ấy lâu chưa chứ bây giờ hình như trăng sao nhìn từ chỗ này cũng ô nhiễm hết cả rồi bác ạ. Bác sang box TVH mà xem, bọn trẻ con ở bên ấy đang rủ nhau đêm nào thiên thời địa lợi nhân hoà là vác kính thiên văn kéo nhau sang tận khu Định Công để ngắm trăng sao đấy.
    Ha ha, nào cùng ngửng mặt lên giời, chếch 45o, một hai ba, Ngắm.........
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Nói Bưởi cho gần . Chứ chỗ tớ đứng để làm cái việc đó là cái đoạn Hồ Tây tiếp giáp với đường Lạc Long Quân, chỗ mà nguời ta lấy ốc í. Thôi thì ở đó được cái gió nhiều , nhìn trời cũng thoáng hơn và thấy trời rộng hơn. !!!
    Còn khu Định Công, tớ đến đấy rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện leo lên trần thượng, ko biết có được ko nữa, Nhưng kể ra ngồi ở lan can của tầng 9 là cũng thấy ổn phết rồi.. !!

Chia sẻ trang này