1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ Thuật với những kẻ ngoại đạo

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha Pa là dân KẺ BƯỞI à?
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Ca li phooc ni Bươi
    Nhưng mà đừng gọi thế, cứ gọi tớ là "người làng Yên Thái", nghe nó vừa cụ tỉ vừa hay ho, ai lại "Kẻ Bưởi" .
    Nhưng tớ cũng chẳng được cái danh ấy đâu, là dân ngụ cư thôi, mới chuyển đến đấy mà.
    Không ai nói tiếp về trăng nữa à?
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  3. Guest

    Guest Guest

    Trăng đêm nay cao tít...ko phải
    Trăng in trên bờ vách...vẫn ko phải
    Trăng in trên mặt sông...như thế nào nhỉ?
    Trăng đêm nay vằng...
    À, nhớ ra rồi, Trăng đêm nay cao quá, anh hôn em vào má!
    NOWHEREMAN
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ối ! A thật láu cá
    Sao dám liều vậy ta ?
    Chưa ?oxin phép? gì cả
    Tội thật không thể tha
    Đừng mong được ân xá
    ..& thế là ..
    ..Cảnh tượng hãi hùng quá
    E không tiện diễn tả
    Mà chỉ biết rằng là
    Chợt răng (of) A vội vã
    Bay ..khỏi lợi thật xa
    A bỗng hoá ông già
    Ngồi bên t?r.ă.ng đau đớn..
    (than ôi ! hậ quả thật nặng nề hehehe )
    hơi lạc đề tí nhưng cư coi như iem vẽ nốt bức biếm họa dở dang hộ bác Votichsu
    SoS ​
    -----><----- ​
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ừ trăng nhé nhưng tớ chẳng biết trăng ở nơi khác thế nào , chỉ được ngắm trăng Hà Nội thôi , kể cũng thiệt thòi quá .
    Chỉ 1 lần duy nhất xa Hà Nội 2 ngày nhưng khi đó lại là đầu tháng nên khuyết cũng không có , xế cũng chẳng thấy để mà so sánh .
    Giữa tháng vừa rồi tự dưng lại lên trần ( lại trần , vì chẳng còn nơi nào khác ) sau 1 ngày giải quyết stress bằng 3 cốc cafe . Những tán lá lim rung rinh , những chùm dâu da đung đưa , còn vài chùm hoa ra muộn lung linh quá . Và kia , trăng 16 có khác , sáng thật , không biết do cảm nhận hay chỉ là do hôm đó tỉnh quá ??? . Trăng nhảy múa qua từng kẽ lá , run rẩy đợi chờ những làn gió nhẹ .... Cứ như vậy , cứ ngồi , cứ cảm nhận cho đến khi trăng lên tận đỉnh đầu . Chỉ khi có ĐÊM TRẮNG như hôm đó mới có thể thấy được tại sao lại có nhiều người vẽ trăng đẹp đến thế , mới có thể hiểu được vì so lại có nhiều tác phẩm về trăng như vậy . Giá như không có đèn đường để ta chẳng phải chui vào chỗ góc vườn , giá như có thể cầm bút lên , giá như ................
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Sao nhìn trăng mọi người lắm cảm xúc thế nhỉ? tôi thì chỉ thấy ánh trăng làm cho "những thứ ban ngày ko trắng trở nên trắng". Tôi có một cô bạn, ngày thường nếu cứ vào tầm khoảng 5h chiều mà cô ấy ăn chocolate thì kiểu gì cũng rất hay cắn nhầm phải ngón tay. Thế mà đêm hôm rằm gặp cô ấy sao thấy trắng thế ko biết, có lẽ cụ Nam Cao nói đúng thật chứ ko phải sách vở. Thế mà khi mình khen người ta trắng lại còn bị người ta bảo là khen đểu mới tức tưởi chứ!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  7. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, vần mới chả vèo...
    Votichsu đúng là tế nhị như quỷ sứ. Hà hà...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  8. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng ai kể về rượu nhỉ ? tôi thấy chủ đề về rượu cũng hay phết !Ngày trước thấy mấy thằng trường kiến trúc uống rượu dữ lắm, mà phải làm một tí mới vẽ được.Đi dự sinh nhật con trai ở ký túc cũng thấy rượu.Hôm đi đón thằng cháu ở trường mẫu giáo,gặp ông bác sĩ của trường, ông ta bảo cứ uống phê phê mới chích trúng ven được ! mà đúng thế thật !
    9399
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trăng à, ừ thì trăng nhé.
    Trong đời tôi, có nhiều lần ngắm trăng rồi. Từ trên bờ đê, chỉ xem sao đổi ngôi, nằm ngửa nóc nhà xem các chòm sao, thả thuyền giữa hồ Ba Bể ngắm bóng trăng mờ qua màn mây.
    Nhưng lần ngắm trăng Tâm Linh và Huyền hoặc nhất, là đêm Rằm tháng Bẩy trên chùa Hoa Yên - Yên Tử.
    Tháng bảy âm gần 9 năm trước.
    Một đoàn 15 người trèo lên Hoa Yên trong cái nắng mệt lử.
    Và đêm, đêm nhẹ xuống trên núi với những màn sương lam trong sắc lá rừng ngút ngàn. Khi đó Yên Tử hoang sơ hơn bây giờ, và ngoại trừ đoàn ra, chỉ còn 2 bà vãi trong chùa.
    Sương lan ra khắp núi, mờ hơn. Rồi bỗng rạng lên, là trăng rằm vằng vặc. Giữa muôn trùng núi cao, vượt lên tán những cây tùng cổ thụ bảy trăm năm, vầng trăng tròn từ thuở khai thiên lập địa, vầng trăng của muôn ngàn hồn khổ đang chờ mong siêu sinh tịnh độ đêm này.
    Một tiếng chuông. Tiếng mõ, tụng kinh khe khẽ.
    Mấy đứa ra ngoài chân khu tháp. Nằm ngửa gổi đầu lên chân thằng bạn.
    Gió rì rào. Cành tùng nghiêng ngả. Cây gạo già gầy guộc.
    Trăng chênh chếch. Ánh của nó thao thiết, quặn khúc chảy tràn.
    Thiếp đi một lúc. Tỉnh dậy vẫn trăng, và những người bạn vẫn rì rầm nói chuyện. Trăng vẫn đó, gió vẫn đó, lặng thầm tháp vẫn đó.
    Mà mình thì qua một giấc mơ.
    Yên Tử ơi, đến bao giờ lại có đêm trăng năm ấy?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Trăng thì trăng...
    Trăng cứa một vết sắc lẹm ứa ánh sáng trên bầu trời màu xanh phổ.Cái màu xanh sâu thẳm đó tự nhiên trở nên có ý nghĩa vô cùng,được trang hoàng thêm bởi một thứ huân chương danh dự của ánh sáng,không biết người ta có lấy ý tưởng đó mà nghĩ ra hình tượng búa liềm ko? nếu khác nhau có chăng là khác nhau là ở cái nền đỏ của máu và màu xanh phổ sâu thẳm của bầu trời...Trăng thay mặt ánh sáng khẳng định cho những giá trị vinh quang của sự sống.
    Tôi và mấy thằng bạn cởi trần trùng trục chải chiếu ngồi ngoài sân uống với nhau những chén rượu có ướp trăng.Trăng thấm qua cổ họng lan toả khắp thân thể chúng tôi đầy những ánh sáng dịu dàng.Bút sắt cao hứng nói:"Ánh trăng làm cho những thứ ban ngày không trắng trở nên trắng hơn"...Đúng thật,cái lớp da cháy nắng của chúng tôi sao mà bây giờ trắng đến thế, cái tâm hồn cằn cỗi,ghẻ lở của chúng tôi sao bây giờ lại trắng đến mịn màng như vậy.
    "Trăng,trăng,trăng...
    Là trăng,trăng,trăng.
    Ai mua trăng ta bán trăng cho,
    Không bán đoàn viên ước hẹn hò..."
    Một thằng khác cao hứng thốt ra mấy vần thơ của thi sĩ mà sự sống của ông gắn liền với ánh trăng...ăn trăng...ngủ trăng và uống cũng trăng... Ơ, rượu ơi! tưới trăng đầy huyết quản...Ơ,trăng ơi!tắm ta suốt cuộc đời,phải không vậy trăng ơi?
    Còn tôi không biết gì về trăng nên đành ê a hát tặng bạn bè mấy câu hát bằng cái chất giọng khủng khiếp của mình:"Ôm lòng đêm... nhìn vầng trăng mới về...nhớ chân giang hồ.Ôi phù du...từng tuổi xuân đã già...một ngày kia đến bờ...Đời người như gió qua..."
    Có lẽ chúng tôi là những kẻ đánh cắp ánh trăng.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM

Chia sẻ trang này