1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ Thuật với những kẻ ngoại đạo

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chị cua ơiiiii...!! tiếng mấy đứa trẻ con trong xóm gọi tôi inh ỏi. Nào con tồ, con tẹt, tún, còn thằng nào thì cũng đều gọi là thằng cu hết. Đấy đều là những nick name mà bố mẹ chúng nó vẫn quen gọi từ ngày còn thò lò mũi. Nhiều đứa tôi còn không biết tên thật là gì. Chơi mãi với tôi, bọn nó đều thắc mắc lắm, cuối cùng cả lũ thống nhất đặt cho tôi một cái nick tương tư, đỡ kém miếng khó chịu. ?oSao bọn này hôm nay í éo sớm thế nhỉ??oTôi sốt ruột, nhưng giờ này chưa được phép chuồn, chắc hôm nay có vụ mới gì đấy. Ma` thế này là đánh động bố mẹ tôi rồi, có xin đi cũng 0 được. ?oBực ghê cơ!! m` ma` ra ngoài được thì chửi cho bọn nó một trận?. Lại phải dung cách cổ truyền thôi, tôi nghĩ ngay đến lối đi bí mật vẫn thường phải sử dụng. Bất dắc dĩ thôi mà, cổng thì khoá rồi. May mà hôm nay có phim hay nên chắc bố mẹ tôi sẽ không để ý con gái có ngồi học không? Đợi tình hình êm ắng một lúc, tôi tót ngay qua cái hàng rào thấp lè tè cạnh cổng, thông sang nhà con tún. Thế là tự do rồi, haha...tôi cười khoái chí.
    Từ hồi thằng bé cùng gia đình chuyển sang Đức ở, tôi thấy buồn lắm và hi vọng nó chỉ đi chút chút thôi. Thế là mất những cuộc vui no say và thú vị. Với bọn trẻ con khác trong xóm cũng không thiếu trò, nhưng với bọn này chỉ chơi trốn tìm, chơi đồ hàng... được thôi, còn riêng cái món xếp hình thì lại 0 có cạ. Mấy cây hồng xiêm, cây khế cũng it người thăm hỏi. Đến mùa bác thằng bé thường hay gọi người đến hái cả cây. Mỗi lúc như thế tôi vừa tiếc vừa thấy nhớ thằng bé quá. Nó chính là đứa bạn tuổi thơ của tôi!!
    Cả xóm chỉ có một chị hơn tuổi tôi mà tôi cũng quý lắm. Hình như chị này cũng có họ với thằng bé, phải gọi nó là chú thì phải. Tôi vẫn thường sang nhà chị, gần như là tạm trú bên đó, những lúc bố mẹ đi làm. Bên này có một cái hay là vẫn đun củi, và nuôi lợn, cả mấy con cún bên đó cũng quấn tôi lắm. Vì nhà chị thoải mái, nên mọi thứ trong xóm đều tổ chức ở đây. Mà tết lại được thức trông nồi bánh chưng nữa chứ, tất nhiên không quên thủ thêm mấy củ khoai lang. Quây quần quanh nồi bánh chưng, không khí thật ấm cúng!... Đúng là của nhà không thiêng, mải khai thác ở đâu đâu, tôi không nghĩ đến khoảng trời trên sân thượng nhà tôi, chỉ sau hôm leo lên đấy giúp bố tôi chỉnh cái ăng ten. Leo được lên đấy phải vận nội công ghê lắm! Vì cái thang tre bắc lên hơi ngắn, còn thiếu đến hơn 1m. Lần đầu lên được là có sự giúp đỡ của bố tôi. Nhưng những lần sau toàn tôi tự xoay sở. Ngồi trên sân thượng mà thả chân xuống lơ lửng, ngắm mọi ngượi đi lại ở dưới thật sướng, còn ngó trộm được nhà mấy đứa trong xóm đang làm gì. Gió thổi vù vù bên tai, mây như những cái kẹo bông khổng lồ đủ hình dạng, góc mặt trời lặn đở rực lên rồi càng lúc càng chuyển sang ánh tím và hồng đậm. Tôi thường trốn mãi đến tận tối hẳn mới mò xuống... Lại những đợt trung thu mới, không năm nào chúng tôi bỏ qua cả. Công tác chuẩn bị đã rậm rịch từ chiều. Tối đến xung quanh mâm cỗ là những ngọn nến đủ màu sắc, nhưng khi trăng lên cao thì đều được tắt đi hết. Tiếng nói cười, trêu đùa nhau lanh lảnh vang khắp xóm. Trên kia chị hằng cứ thong dong đi dạo .Kỷ niệm tuổi thơ là những cái thật thiêng liêng, cất giữ ở ngõ, ngách, ngóc nào mà sao có thể chứa đựng hết nhỉ? Hay là tim ta cũng cấu tạo như một toà nhà cao tằng có những văn phòng, thư viện...và hẳn một siêu bảo tàng dành riêng cho nó. Thảm nào những năm tháng tươi đẹp và vô tư ấy luôn đi theo và khiến ta bật cười khi nghĩ đến nó. Cái viện bảo tàng này là bất khả xâm phạm, ?o just only updating and maintaining your childhood information?. Ai muốn vào xem phải tẩy não trước. Và có một điều lạ nữa là, khách đến viện bảo tàng thường đi một mình còn cùng để làm gì thì... không ai biết cả (họ đã được tẩy não rồi mà)...
    it''''s a touch when i feel bad
    it''''s a smile when i get mad
    all the little thing i''''m
    Everyday i...
    Được YouNeededMe sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 21/07/2003
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Cởi chuồng đi lăng quăng khắp nhà mới thấy thú vị thật,vậy mà bấy lâu nay phải chịu sự tù túng của quần áo mà ko biết.Đứng ở ban công cho gió luồn lách khắp thân thể:
    "Chào người bạn nhỏ!lâu rồi ko ra ngoài đúng không,cuộc sống bên ngoài đẹp đấy chứ nhỉ? "
    Kể ra có ai đó cũng giống mình lúc này thì cũng hay đấy chứ nhỉ,sẽ gọi thế nào nhỉ...ưm...ah "khoả thân tán gẫu"....
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá cái bác này
    QUẢNG BÌNH, NƠI CHIẾN TRANH ĐÃ ĐI QUA
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    To DACAM: Tán gẫu với thiên thần này nhé!
    Ước gì ai cũng thuộc Kiều và biết hát dân ca
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 14/08/2003
  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    ặ hơnh nhặ DACAM viỏt sai chưnh tỏÊ. TrÂu chỏằâ không phỏÊi chó. Trỏằ nỏãng chỏằâ không phỏÊi chỏằ nhỏạ. Đúng không nhỏằY???
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, Pakita không hiỏằfu rỏằ"i, "cỏằYi chuỏằ"ng" có nghâa lỏm 'ỏƠy chỏằâ
    QUỏÂNG BONH, NặI CHIỏắN TRANH Đf ĐI QUA
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hết thuốc chữa cái ông này,hết cái để nói rồi hả lão hoạ sĩ điên.
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  8. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    " Cởi chuồng ", tạm cho là như thế
    DC nhắng vật, có xem cái The wall của pinkfloyd phát hành năm 1979 không.Ở đó có cảnh pink nằm "nuy" trên giường sau đột nhiên co người lại, cô đơn, mệt mỏi. Hình như lúc đó là bài "mother " hay sao ý.
    Có mấy khi ta trở lại bản năng tự nhiên của mình, phải không các bác.Em trở nên "nature" nhất là khi " chửi".
    Ví như nhìn thấy gã nào trên ban công mà "nature" thì em cũng "nature" luôn...
    A di đà phật!
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Khi trở lại bản năng tự nhiên thì người ta nằm co quắp, như trong bụng mẹ phải ko? Đây là Salvador Dali nằm trong quả trứng
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    HAY!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này