1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ Thuật với những kẻ ngoại đạo

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tư thế bào thai là tư thế tuyệt hảo nhất,nó làm cho ta có cảm giác an toàn như khi còn trong bụng mẹ.Chính vì vậy mà mỗi khi sợ hãi con người thường co rúm lại trong tư thế này như muốn được mẹ che chở...Những chiến binh trên xa trường trước khi ngã xuống cũng kêu lên "MẸ..."...Con người luôn mơ ước được trở về nơi mà mình đã bắt đầu sự sống.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Khi co mình trong chăn, trong cái cõi ấm áp giả tạo của những thứ từ những người khác tạo ra, bỗng thấy một sự bình yên và tự nhiên cũng thật lạ lùng, không thật và không trần trụi như vẫn tưởng, mà cứng ngắc, gầy guộc, khô héo đến độ muốn duỗi hết tất cả ra, thẳng thớm, ngay ngắn giống như những người đi vào cõi chết, đến nỗi cái tiếng gió ở đâu xa cũng chẳng thể nhầm với tiếng thở như vẫn nhầm tưởng mỗi lần cơn ngủ chưa đến ngay, mà sột soạt tưởng đến tiếng lá rơi năm ngoái, rơi mãi không đến đất, bởi nó biết rằng khi đến đất thì tiếng của nó sẽ tắt, cái hình ảnh của nó trong mắt người ta sẽ hết, cái màu sắc không còn được hình dung tưởng tượng nữa, rồi người ta sẽ đi tìm những màu sắc khác, tiếng rơi khác để mà vẽ, mà nghe, rồi đổ nhạc, đặt thơ, lại lầm tưởng rằng cái ý nguyện muốn làm được gì đó trong đầu mình là thơ là nhạc, chẳng hiểu rằng đó chỉ là thứ chuyển động nhất thời, chỉ như một viên đá lăn xuống triền dốc, hoặc cùng lắm là như chính chiếc lá quằn quại kia, có cố lắm, mong lắm, rơi trong một năm, rời trong năm nữa, rồi thì cũng đến, làm sao giống được cái gọi là sự bình yên tĩnh lặng của những khoảnh khắc vĩnh cửu, không sâu mà chìm, không nặng mà đè, không đẹp mà cảm, không thanh mà nghe, hay như một tia sáng mỏng mảnh cũng chỉ trong phút chốc, nhanh đến mức đôi mắt thường không động hàng mi cũng gần như chẳng hề nhận thấy, mà kịp làm di ảnh lại cả một trời, hay như ánh chớp đến rực rồi đi, để lại bàng hoàng kinh ngạc, hét tiếng kinh hoàng cả đời, cả người, kì lạ mà gần gũi từ thuở hồng hoang, tràn lan nửa trời nửa biển, cao thẳm thẳm trong cõi điên cuồng, hay như một nụ mầm chợt bừng lúc nào chẳng ai hay, ôm ấp cả vạn ngàn nẩy lộc, cố vươn cái sức sống mảnh mai khó nhọc tự bao giờ ẩn dấu, gieo rắc những niềm hi vọng đơn sơ....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sắc
    Khung cửa xanh lá cành hoan lạc
    Một nửa tâm tím ngắt đếm người
    Có ai hồng ánh mắt cười
    Ai vơ cỏ úa bẻ rời rễ khô
    Vàng nắng quái ngập ngừng hấp hối
    Một loài dâu như máu đọng rời
    Ô hay, hoang nhạt một trời
    Chưa chờ sương đến nói lời tàn tro
    Buồn nỗi nỗi thắm lời nhớ nhớ
    Khói tàn hoang ai bảo rằng lam
    Tay ai trơn trắng cho cam
    Lòng ta huyền hoặc đêm sang bao giờ
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hề, sinh nhật bác Chitto rồi. Rượu thì bác ko biết uống, hoa thì em rất ko thích, quà thì phù hoa. Thôi bới trong sọ ra được câu chuyện nho nhỏ, kể cho bác nghe vậy.
    Gọi là..."Cánh cửa trái tim" đi!
    ÚHm, cánh cửa trái tim dưới 20 tuổi làm bằng pha lê, trong suốt. Trong ngoài nhìn thấy nhau, lại dễ trang sức, đẹp lung linh, nhưng...mà dễ vỡ.
    Cánh cửa trái tim 20 tuổi làm bằng gỗ. Trong ngoài ko nhìn thấy nhau, trang trí cũng khó đẹp hơn, gỗ lại dày. Thế nhưng cứ có lửa tình vào thì cháy thủng.
    Cánh cửa trái tim 30 tuổi làm bằng sắt. Trong ngoài đương nhiên ko thấy nhau rồi, mà có đốt chán đốt chê cũng chả thủng. Thế nhưng nước nhỏ nhẹ lại có thể chảy qua khe...

    uhm, đại loại chuyện nó còn mấy lứa tuổi nữa nhưng em thấy thừa, tặng bác đoạn này thôi.
    Bác sắp 30 rồi, chưa kịp bị ai đốt mà đã phải chờ nước nhỏ nhẹ chảy qua sao? Về nước lấy vợ đi thôi
    Chúc mừng sinh nhật!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 06/09/2003
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Có thằng trù ẻo cho mình già chóng chết đây mà !!!!!!
    Còn lâu mới 30 nhá.
    Khi dưới 20 tuổi, tớ nghĩ sự sống là ở Trái tim.
    Khi dưới 24 tuổi, tớ nghĩ : Trái tim và Máu
    Bây giờ, tớ nghĩ : Máu và Trái tim.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, các bác nghĩ gì nhiều thế! Em chả nghĩ gì cả. Nghĩ nhiều chóng chết
    Chúc bác Chitto tuổi cao chí khí càng cao
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  7. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0

    CBCTSNVV
    CBCTSNVV
    CBCTSNVV
    CBCTSNVV
    dạ câu trên là : chúc bác chí tồ sinh nhật vui vẻ ạ
    em bây giờ bị thiểu năng, nhìn thấy nhiều chữ là chóng mặt hoa mắt, mẹ em bảo nên kiêng chữ một thời gian xem sao..
    hay tham gia thanh lap box ESPANOL
    http://www.ttvnol.com/forum/t_250244/?0.2762857
    ADELANTE
  8. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận quá không ghé vào được,hôm nay thấy mấy bác chúc mừng sinh nhật Chí tồ rầm rộ quá nên cũng góp vài dòng vào chúc bác vậy.Chẳng biết chúc bác gì bây giờ nhỉ?thôi thì tôi hát và dance vài bài tặng bác vậy nha
    mệt quá! thôi cụng tiếp 1 ly mừng bác,tôi về làm tiếp đây,chúc bác ở lại sinh nhật vui vẽ nha,à mà chẳng biết sinh nhật bác là ngày nào thế nhỉ?
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đa tạ quí vị và các bạn.
    Sinh nhật năm nay có mấy bông hoa màu đỏ của ông bạn, trên những cành xanh trong chiếc bình nhựa nâu.
    Món cuốn do tay tớ làm có trứng rán vàng, thịt lợn hồng mỡ trắng, dưa chuột xanh thẫm, .... (+ một số thứ).
    Nồi lẩu bốc mả nâu đất xì xụp sôi, chìm đắm trong đó là những lát thịt bò thái vội tươi tắn điểm những chấm gừng nhàn nhạt....
    Thôi đ ek nói nữa. Thèm
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mùa này trời đương mát, thong dong đạp xe về Thuận Vi, đoạn đê từ Tân Đệ xuôi ra cửa Bố ( delta sông Thái Bình-Nam Định ). Ở đấy, con gái trong lành, ngoan ngoãn. Khắp xóm làng chỗ nào cũng vàng óng tơ lụa, xanh mướt lá dâu. Ở đấy, người ta hay mổ lợn cả con nếu có dịp vui. Rồi thì thịt ngả ra còn giật giật, người ta pha ngay vào cối, 2 thanh niên chờ sẵn chày thật lực. Cái thịt ấy sẽ cho ra cái giò lụa mà bây giờ ko thể nào kiếm được ở HN,ở chỗ mũ giò nó có cái túi khí phồng lên, có váng thịt xanh thơm lừng, ấy mới là giò lụa.
    Nhưng đấy là thịt, còn mỡ lợn, người ta đưa sang cho bác nông dân khéo tay đứng bên, thái mỡ ra thành từng lá mỏng như tờ giấy, rồi cứ mỡ sống như thế kẹp với bánh đa ăn luôn cho nóng, chà, chà, rốp, nhòm nhèm...Đôi khi người ta ăn cả tôm sống bóc vỏ vừa câu ở sông lên. Nhưng đấy là vào dịp sau Tết, lúc ấy tôm hay tụ nhiều ở các hốc đá...
    Ồ, sao lúc nào mình cũng thèm ăn thế nhỉ :P bác Chitto giận rồi đây!!!

Chia sẻ trang này