Valentine là một ngày thật thiêng liêng và vô cùng hạnh phúc của những đôi tình nhân,và với tôi có lẽ cũng thật là hạnh phúc nếu............... Tôi quen nàng vào 1 buổi chiều trên mạng(nàng kém 1 tuổi và rất đáng yêu),sau 1 thời gian gọi điện,chát,đến nhà nàng chơi,nàng có vẻ cũng thích mình (đấy là tôi nghĩ thế).Khi đó tôi đã rất vui,thật sự là rất vui đó(lần đầu tiên mờ).Thế là 1 kế hoạch tỏ tình vô cùng lãng mạn vào ngày 14/2 đã được vạch ra (hehe mình vẫn luôn ước ao ngày đó có mưa lớt phớt bay cho tăng thêm phần lãng mạn-kế hoạch được lập vào tháng 11 mà). Nhưng,vâng lại là chữ nhưng này ,nàng bỗng nhiên ít nhận điện thoại mỗi khi tôi gọi đến,lánh mặt khi tôi đến nhà mà tôi chẳng thể hiểu được nổi lí do là làm sao.Cuối cùng việc gì phải đến cũng đến,nàng nói cắt đứt với tôi vào đúng ngày 23 tết với lí do hix hix tôi cũng chẳng nhớ nữa,nghe đến 2 từ cắt đứt là tai ù hết cả rồi. Valentine năm đó tôi cũng xách xe ra đường,vào 1quán cà phê rồi ngồi vào 1 góc vắng nhìn xuống đường ngắm những đôi tình nhân và buồn (bây giờ nghĩ lại thấy mình có vẻ hơi hâm,nhưng không sao ).Khi ra về tôi để lại 1 bông hồng cực đẹp trên bàn để tặng người đến sau,có thể đó là 1 người con gái cô đơn trong ngày này giống tôi không chừng Hết rôìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Câu chuyện này xảy ra cách đây 357 ngày,Mong rằng năm nay sẽ không phải cô đơn nữa nếu có ai đó.................................
làm sao bạn viết được từ:" com canh rau muong" đấy bạn có thể chỉ cho mình được không? Mình muốn viết như vậy lắm nhưng không biết làm thế nào. Cám ơn bạn trước nhé.