1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

my way?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Spirit, 06/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Spirit

    Spirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    đã gần 1 năm rồi, từ lúc tôi và em nói lời chia tay. Tôi buồn thật. Trở về với nỗi cô đơn, trở về với nỗi buồn chán, trở về với những suy tư, với những nếp nhăn trên trán vì suy nghĩ. Cuộc sống buồn như vậy sao?...... Đến 1 ngày, em gọi điện cho tôi...tôi và em lại gặp nhau. Vẫn cách nói chuyện đó, vẫn nụ cười đó. Em lại làm tôi bồi hồi....Bỗng nhiên em nói, em vẫn còn yêu tôi.... Một chút tự ái trong tôi, một chút bực tức trong tôi, một chút giận hờn.....Nhưng tất cả không đủ để tôi và em có thể dứt khoát.
    Giá có thể dứt khoát được mọi chuyện thì tốt biết bao.... Giá như tôi không ích kỷ, giá như tôi không vô tâm với em, em đã là của tôi mãi mãi.... Em yêu một người bạn của tôi, tôi đau khỏ vì điều đó. Tôi không hận em, nhưng tôi không thể nói với em một lời nào cả... Em nói rằng em muốn làm lại từ đầu... Tôi không hiẻu mình nghĩ gì nữa, ôm em trong tay nhưng thực sự tôi sợ.
    Cuộc sống đâu thể nào dễ dàng như vậy..... Tôi hiểu tôi làm em buồn khi nói rằng tôi không muốn đùa với tình yêu. Tại sao tôi lại nói như vậy, rõ ràng tôi rất yêu em, cho đến bây giờ tình yêu đó chưa bao giờ chết. Nhưng tôi đã không làm vậy..... Cả hai lại về trên những con đường riêng. Tôi nhìn bóng em mờ đi mà tim như thắt lại. Chúa ban cho đàn ông tình cảm nhưng chúa cũng ban cho đàn ông sự lạnh lùng mmỗi khi cần thiết. Không một lới tạm biệt. tôi nhìn em đi. Con đường nào cho tôi??? Con đường nào cho em??? Khi mà trái tim tôi dần hồi phục sau những vết đâm, khi mà trong tôi mờ dần hình bóng của em, thì em quai lại.... Tôi cảm thấy bối rối.........

    sp
  2. sinzy

    sinzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lời không khi em hỏi anh anh có còn yêu chị ấy?
    Nếu trong lòng đã dần quên đi hình bóng chị ấy mà bây giờ chị ấy lại xuất hiện thì anh khó nghĩ thật, nhưng nếu anh vẫn còn yêu, vẫn còn nhung nhớ thì anh hoàn toàn có thể quay lại mah`
    Nhưng...có thể em không hiểu chị cũng như anh, nếu là anh em cũng băn khoăn y như thế, vì đã một năm, vây tại sao chị lại quay về với anh? Có thể chị vẫn yêu anh mah`....
    Và còn một điều nữa, anh bạn thân của anh thì sao? Chắc bây giờ anh không đủ tâm trạng để biết điều đấy đâu nhỉ?
    Anh có thể chia sẻ với một ai đấy biết chuyện cả hai anh chị, có thể họ sẽ cho anh một cấu trả lời anh muốn nghe..... anh thử nhé
    Hy vọng không làm đứt mạch cảm xúc của anh..
    If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....

Chia sẻ trang này