1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Khá hài lòng về internal results, hôm hôm trước trả bài assignment Management được 9, 1 trong 2 nhóm cao nhất, sướng! Hôm nay present marketing, chẳng biết có chuẩn bị kỹ bằng mọi người ko? Thấy mọi người bắt tay vào làm nó từ rất lâu rùi lại còn suốt ngày tập trung nhóm để làm trong khi nhóm mình thì linh ta linh tinh, chiều present mà cho đến tận sáng nay nhóm mới họp mặt để làm nốt mấy cái slides. Hăm hở làm, đang sung sướng với thành quả của mình, quá đẹp! thì anh S và anh P vào quán, đi đứng kiểu gì lại làm lỏng cái dây điện, máy tính tắt phụt, chưa kịp save cái gì cả, mà lại sắp vào học, 2 người kia đang định đi ăn, hic, lại ngồi làm lại từ đầu, chắc chắn là ko được như lúc đầu rùi, làm xong ăn vội mỗi đứa 1 cái bánh bao, mình lại còn hết sạch tiền, may chị B còn gọi cho mình thêm 1 cốc sữa chua đánh đá, vì sáng cũng ko ăn mà, hic. Mới xong slide, chưa biết mình phải nói những cái gì cả, run! V viết cho mấy cái outline, phần của mình chẳng có gì để nói, nếu cứ nói kiểu này thì chắc chưa hết 1 phút đã xong, cố mà bịa thêm vài câu linh tinh để kéo dài thời gian. Các nhóm kia chuẩn bị khá công phu, 2 nhóm mặc váy, lại còn đồng phục nữa chứ, trông rõ đẹp, rõ hoành tráng, tại cô bắt làm theo kiểu formal mà, trời lạnh, sáng lại còn dậy sớm kt Micro ca đầu, may mà có cái sơmi là sẵn rùi, ko thì cũng chẳng có gì mặc. Cả nhóm đều mặc linh tinh, chẳng đồng bộ cũng chẳng formal là mấy. Tự nhiên thấy lo lo! Cái bài My humps hum trước nhờ Lou up lại đã down về máy, nhưng V nhận trách nhiệm cắt cái đoạn có quảng cáo sản phẩm của mình nên mình cũng chẳng quan tâm đến cái video đó nữa. Vậy mà sáng nay đến nó kêu chưa làm được, lại còn chẳng có bài đấy nữa chứ, lại loay hoay down về, vào music box thấy cái title "thông báo tại diễn đàn...", tưởng vẫn chưa sửa xong, ko thèm kéo xuống xem, lại vào nghenhac.info, may mà cũng có, mãi mới down được, định chỉ chụp mấy cái hình trong video clip đấy thui nhưng cũng chẳng chụp được, save bài hát vào máy, lên lớp, máy ở lớp lại là windowmedia 9, ko xem được video, bực, down cái version 10 về thì lại ko install được tại ko có pass admin, hehe, ai bảo lớp lần trước lớp mình đổi pass admin ko cho ai biết cơ, nên văn phòng cũng đổi luôn ko cho mình biết nữa. Bực mình! Chạy sang lớp bên cạnh định bảo đổi lớp, nhưng thấy chị T có cái laptop nên mượn luôn, mà vào lớp đấy choáng, hầu như nhóm nào cũng có laptop, kinh thật! Mang laptop về lớp thì lại phải lằng nhằng chuyển cái dây cắm project vào, lằng nhằng quá, lại vào h rồi nên ngồi ở dưới bảo V hay thui ko dùng video nữa, nó ko chịu, đành phải dùng máy trường chiếu slide, còn video thì đành để mọi người xem tạm ở laptop, biết là ko rõ nhưng kệ. Nhóm mình nói thứ 3, đến lượt rùi mà vẫn chưa hình dung được mình sẽ nói cái gì và nói ntn, trong khi tất cả mọi người ai cũng có 1, 2 tờ A4 kín mít chữ học thuộc, run quá, đến lượt mình bắt đầu nói linh tinh, được mỗi cái slide quá hoành tráng, trong khi mọi người chỉ nền trắng chữ đen thì nhóm mình nền đỏ, chữ silver, gold và white, quá đẹp, lại còn bao nhiêu hình ảnh của collection nữa chứ. Cũng tự hào!
    Dù cô chấm điểm cũng ko cao lắm, nhưng cuối h mọi người bình chọn nhóm hay nhất để cô trao phần thưởng thì nhóm mình đã được, hehe, vui thật!
    Nói chung dạo này kết quả học tập khá tốt, ko hiểu sao kỳ này mình học hành tử tế thế, mà hình như cũng có học đâu nhỉ? Sao kết quả lại lên rõ rệt? Tưởng kỳ này dễ, ai cũng như thế, nhưng đâu có phải, lớp bên kia vẫn kêu trời lên đấy thui. Hy vọng nhiều! Try harder, P!
    Mà hum nay lớp mình present xong cũng đã gần 5h30'', muộn hơn h học 1h, thế mà lớp kia vẫn còn 4 nhóm chưa làm, khổ thân bọn nó phải ở lại, chị B cũng ở lại xem bọn nó làm, đến tận 7h mới xong, slide nhóm mình vẫn là đẹp nhất, hehe, chuyện! L làm mà lại, thế mà chị B và V còn cứ kêu mình cầu kỳ, sửa từng cái font chữ 1, đúng thế, mình là thế mà, luôn bị mọi người kêu là cầu toàn, mà đấy lại là 1 tính xấu, biết làm sao được? hic, nhưng mà lớp nó làm xong còn được cô khao đi ăn, vui thật, lớp mình ko được đi cùng, chán!
    Thui ko sao, về nghỉ ngơi đã, mệt lắm rùi, cả tuần chạy show kinh quá, nốt cái presentation hum nay là nhẹ nợ, mai và chủ nhật chỉ đến ôn tập là xong, mà mai học xong lớp mình đi liên hoan rùi, vui quá! Hy vọng mọi người đi đầu đủ
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    hehe, về cái bài presentation, thấy điểm ko cao lắm hoá ra đấy mới chỉ là điểm group, còn điểm cá nhân nữa chưa được cộng, mà cái điểm group đấy đi hỏi các nhóm khác thì nhóm mình là cao nhất, đến nhóm H lớp trưởng lớp bên kia cũng kém nhóm mình 0,5 điểm, vui quá!
    Hôm qua lớp mình đi tất niên vui quá, làm luôn sinh nhật cho Q, sinh nhật cu cậu từ ngày 17 mà mấy ngày đó bận quá chưa làm được, hôm qua tiện thể làm luôn.
    Học từ sáng sớm, chiều cũng học 2 ca nữa, nhưng 2 môn đấy thì cũng hầu như ôn hết rùi chẳng còn cái gì cả, nhưng tại lớp kia học hành chán hơn lớp mình nên cô vẫn bắt học, lại còn chung 2 lớp nữa chứ, lớp mình ngồi hết ở phía dưới, tại cô cũng chỉ chữa lại cái bài sample thui mà, ngồi chơi suốt, lại nghỉ sớm. H management, vẫn ngồi cuối, chẳng học hành gì cả, thấy nói cho mỗi bàn đầu nghe hay sao ý, mang tiếng là ôn tập mà chẳng biết thầy nói những cái gì. Anh S ko đi học, V thì học ca đầu, ca sau bỏ về, anh P cũng thế, nhưng mọi người cũng hứa là sẽ đi ăn cùng lớp. Tự nhiên thấy "người yêu" và T béo cũng đi về, tưởng T chỉ đưa "người yêu" về rùi lại đến lớp, ai ngờ chờ mãi chẳng thấy đâu, quay xuống hỏi C :" T có đi ko em?" Nó lắc đầu, rùi mặt nhăn nhó buông 1 câu tương tự:" Em cũng ko đi đâu" Nghe giọng và nhìn mặt nó thấy sợ luôn, chán hẳn, tự nhiên thấy khó chịu, chẳng còn hứng thú gì cả, mà T, C ko đi thì tất nhiên là Q cũng ko đi. Mấy đứa này ko đi thì còn gì vui nữa, nhưng còn mọi người bên kia, mấy lần hứa rùi, mọi người đang hứng khởi, chẳng lẽ lại làm mọi người thất vọng? Đi cũng dở mà ko đi cũng chẳng xong, muốn có đủ că lớp, vì thế lại quay xuống hỏi xem vì sao C ko đi. Lúc đầu mình tưởng C ko đi vì khó chịu với nhóm mình, và T vì mấy bài kt vừa rồi, cũng thấy hơi ngại, nhưng kệ cứ phải hỏi, vì còn người khác nữa mà. Nó bảo mệt, mình hỏi thế mai có đi được ko? (tức là hôm nay vì hôm nay còn học nốt buổi marketing cuối cùng mà), nó bảo cũng được, ờ, lại quay lên bảo nhóm trên, cũng có vẻ xuôi xuôi, nhưng nếu đi vào ngày mai sẽ lại thiếu mất anh P, vì mai anh phải bay vào trong kia rùi, cũng lại chán.Ngồi 1 lúc lại nhớ ra là lúc nãy còn mời cả cô Statistics đi nữa chứ, chẳng lẽ lại báo hoãn với cô, C nghe thấy có cả cô cũng đi, nó lại đổi ý, bảo đi luôn cũng được. Thế là lại tiếp tục kế hoạch, nhóm bên kia đã có mấy người gọi điện về nhà báo lại là ko đi rùi, bây h lại phải gọi lần nữa, tội nghiệp mọi người quá, nhưng ko sao, cuối cùng lớp mình cũng đi được đông đủ. Hết h thông báo với chị B là vẫn tiếp tục kế hoạc, lúc trước khi thấy C kêu ko đi, chị B đã chán nản lên bàn đầu ngồi, hehe, lại còn thông báo luôn cho anh P là ko đi nữa chứ. Lại phải gọi lại cho anh P, nhưng anh bảo anh có công việc, khi nào xong anh sẽ qua, vẫn đinh ninh anh sẽ đến.
    Hôm qua lại là sn anh Tr lè lớp 52 nữa chứ, bọn nó cũng mua bánh làm sn cho anh, lớp mình cũng được mời ăn, nhưng mà chẳng vui được bằng lớp mình, vì sn gì mà chỉ có mỗi 1 nhóm tổ chức, trong khi lớp mình ai sn cũng tổ chức luôn cho tất cả mọi người, lớp đấy sao đoàn kết được bằng lớp mình
    Mọi người đóng tiền đầy đủ, hẹn nhau trên quán Cay, vì mình và chị B còn phải đi mua bánh sn cho Q nữa mà. Trên đường anh P lại nhắn là có lẽ anh ko qua được vì vẫn phải giải quyết nốt công việc, mình năn nỉ anh, kêu đến 1 lúc cũng được, chẳng mấy khi lớp đông đủ, mà mọi người cũng muốn chia tay để anh về SG ăn tết cùng gia đình. Anh bảo anh sẽ cố xong sớm và qua với mọi người 1 lúc.
    Lên đến quán Cay, mọi người cũng vừa đến, bỏ bánh ra chụp ảnh, vui phết, lúc đấy vẫn chưa đông đủ, vì còn thiếu anh S, V và anh P. Mọi người bảo ca 2 mới đến được. Kệ, ăn lót dạ cái đã: 3 bát ốc luộc, 2 đĩa nem rán, 3 sò nướng, hum nay ăn hơi ít vì mọi người để bụng cho ca 2 là chính.
    C
    V gọi điện cho chị để đặt lẩu, cả nhà lại lên Phùng Hưng, quán người quen của V, mới mở, khá sách sẽ, ngồi ở tầng 2, nhìn xuống đường đẹp thật. Vừa vào bàn 1 cái lại bỏ bánh ra (lúc nãy chỉ bỏ ra để chụp ảnh, vẫn chưa ăn định để dành đến đây đông đủ rùi cắt bánh), lại nhờ người chụp ảnh, chụp xong lại cho vào hộp để ăn lẩu xong mới cắt, gọi 3 nồi thập cẩm mà hầu như bỏ gần hết, nào bỏ ốc, bỏ lòng, bỏ bầu dục, bỏ tôm, C lại còn định bảo bỏ luôn cả mực, ko hiểu là thập cẩm gì nữa. Anh S đến kịp lúc chụp ảnh, mọi người vào mâm đánh chén luôn, còn V và anh P nữa, V thì hình như cũng đang đánh chén ở chỗ khác nên kêu nửa tiếng nữa mới đến được, anh P thì vẫn bận công việc, cả mình cả Q nhắn tin anh tới tấp, khổ thân! Nhưng thiếu anh thì niềm vui ko được trọn vẹn mà.
    Chẳng hiểu V và anh S ngồi to nhỏ kiểu gì mà thấy gọi điện cho ai đó kêu đến đi mọi người tụ tập đông đủ lắm, rùi thế nọ thế kia, băn khoăn ko hiểu còn thiếu ai lớp mình nữa, rõ ràng là đủ rùi mà, mãi mới nghĩ ra bạn G. Từ lúc đi thi Miss World về chẳng thấy bạn liên lạc gì với mọi người cả, nhắn YM ko trả lời, điện thoại ko nghe, sms cũng ko bao h reply, lạ thật, trong khi hôm trước hỏi H monitor lớp bên cạnh thì kêu vẫn liên lạc với nhau???
    V tắt máy xong thông báo :" Q chuẩn bị được hoa hậu đến chúc mừng sinh nhật, sướng nhé!" Mọi người lại có mục tiêu để ngóng xuống đường, cứ thấy có xe đỗ trước cửa hàng là lại đoán già đoán non.
    1 lúc sau Vt đến, thấy mặt đỏ ngầu, chị H bảo với mấy người mâm mình là chắc V đã uống ở đâu đó rùi, anh S bảo ko phải, nhưng sau đó V chuyển chỗ ngồi vào mâm mình mà chẳng thấy ăn gì cả, hoá ra đúng là vừa nhậu về.
    Cuối cùng bạn G cũng đến mang theo 1 hộp bánh sn, ngồi ăn uống nói chuyện 1 lúc, chắc thấy vẫn sớm và đông vui quá nên mấy người đề nghị đi tiếp tăng 3, karaoke. Tất cả đồng ý luôn, Vt lại đặt chỗ người quen tiếp. Ăn uống xong xuôi mọi người lại lên đường, cái bánh sn lại được gói lại, khổ thật!
    Anh P cuối cùng ko thể hoàn thành công việc sớm nên đành chúc mọi người chơi vui vẻ, chán ghê! Thiếu mỗi anh.
    Quán này đẹp thật, chị B ghé tai:" Đẹp như thế này ko biết có đủ $ ko nữa" Mình trấn an, vì nghĩ rằng sẽ đủ, mà ko đủ thì thu sau cũng đâu có sao
    Lên phòng, lại bỏ bánh ra chụp ảnh tiếp, lần này có 2 cái, cái của G lại để phía bên mình, nên tiện tay cắt luôn cái đấy, chia hết cho mọi người, ăn xong ai cũng no nên cũng chẳng thể tiếp tục cái kia. Mọi người hát hay thật, anh S làm luôn mấy bài mở đầu, chị B kêu là kiểu này chắc S lại làm liveshow rùi, nhưng sau đó Vn, G, C, Vt cũng hát, giọng Vt ấm thật, nhưng chỉ hợp với mấy bài hải ngoại nhạc vàng. Mấy người bên chỗ mình chẳng ai biết hát, chỉ có ngồi ăn Chị H và T hát cũng hay, đoạn cuối mới hát, mà lúc đó thì mọi người đang tập trung vào chỗ Vt, vì Vt kêu biết xem tay mà.
    9h hơn, mình đòi về, vì lần nào cũng thế cứ đi chơi là phải về tầm đấy, C, Q kêu về sớm thế, đang vui, gọi lại xin bố mẹ về muộn hơn 1 chút. Uh thì gọi, bố kêu :''lại 10h, làm gì mà kỹ thế?''
    ''tại vui quá ah''.
    ''Vui thì cũng phải biết đường mà về chứ''
    hehe, được ngồi thêm 1 lúc, gần đến h về, thấy mọi người có vẻ vẫn vui, nên bảo chị B đưa mình về thui, còn để $ lại để 1 người thanh toán giùm. Nhưng mọi người cũng về luôn, đến khi thanh toán thì chị B lại gọi mình, kêu thiếu $, lo, tưởng thiếu nhiều, nhìn cái hoá đơn và số $ chị B cầm, cũng chỉ thiếu có mấy chục, mọi người hỏi có phải đóng ko, thui, mình rút trong túi ra trả luôn, thu cũng khó, chẳng lẽ thu mỗi người vài nghìn? Nhưng cũng hơi gay, vì dạo này mình cũng chẳng xông xênh gì, hết sách $ tháng này, buổi sáng trước khi đi đã phải xin bố $ tháng sau thì mới có để mà đi, thế là cũng gần hết cả $ tháng sau rùi mà vẫn chưa nhuộm được tóc, quần áo chưa có gì cả, hic!
    Nhưng tóm lại hum qua rất là vui, nhưng kể cũng buồn khi chị B nói, có khi lần này là lần đông đủ đầu tiên và cũng là cuối cùng của lớp mình, kỳ sau bọn nó đi hết rùi còn đâu, chán thật, chẳng biết lớp mình rùi sẽ ra sao, có còn được vui như bây h ko?
    Thui, cố gắng vui nốt những ngày cuối cùng còn ở bên nhau đông đủ, ra tết thi xong phải có 1 buổi đi chơi xa cho cả lớp nữa mới được, yêu lớp mình lắm!

  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay lại học sớm, buổi học cuối cùng.
    Chủ nhật, hơn nữa cả trường đã nghỉ tết, 1 mình mình 1 trường, tại đi xe buýt nên đến sớm (nói là sớm với mọi người thui chứ cũng chỉ sớm hơn giờ học quy định 10 phút) Chẳng có ai cả, may là chị H lao công cũng đã đến, đang dọn dẹp và mở cửa lớp cho mình, ko thì lại phải đứng ngoài trời rét.
    Vào lớp, bật máy định vào mạng 1 tẹo xem có gì hay ho ko, nhưng ko hiểu sao mình ko vào được, mà kể cũng lạ, lần nào cũng thế, ko vào được, thế mà bọn lớp 52 kêu vẫn vào bình thường, mình thử đủ mọi cách cũng ko được. Chán! Ngồi xem mấy cái slide của mọi người hôm present, đúng là xấu hơn nhiều so với nhóm mình, so với cả lớp mình nữa, slide gì mà chi chít toàn chữ là chữ.
    1 lúc thì có lác đác vài người đến, cô cũng vào, hôm nay mọi người ko đi đủ, chắc do hôm qua đi mệt quá, và 1 số người chắc đã về quê.
    Cô phát cho 1 bài sample, mỗi phần trong final chỉ có 2 câu tượng trưng, để cô hướng dẫn cách làm thui. Nhưng khó quá, lại có vẻ dài nữa, ko biết bài final có khó như thế ko, ai ko đi hôm nay thì cũng khó để làm. Vì mọi người cứ đinh ninh bài dễ như hôm mid-term, chỉ có lý thuyết và 1 bài application đơn giản, lần này đến phần short-answer cũng đã phải phân tích rùi, có khi còn dài hơn cả long-answer mọi khi, lại còn khó nữa chứ.
    Đến câu hỏi:'' How to build and keep long-term relationship with the customers?'' Trước khi đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này cô lấy ví dụ về bạn bè, cô nói:'' Khi mình có 1 ấn tượng tốt về ai đó, và người ta cũng thế với mình, thì mặc dù ở xa nhau nhưng vẫn muốn giữ quan hệ với nhau thì phải làm gì? Tất nhiên là giữ liên lạc rùi, bằng email, bằng sms, bằng telephone,...'' Nghe đến đó, mình liền với tay lấy cái moblie trên bàn, cho xuống gầm bàn và bắt đầu bấm. Nhắn tin cho H, lâu lắm rùi ko gặp nhau, từ đợt đấy, mà tuần trước H có nhắn 20 thi xong đến nhà mình, nhưng rùi lại ko thấy, mà mấy hum đấy mình cũng bận bù đầu, H có đến thì cũng chẳng tiếp được, mà sao H ko đến nhỉ? Hay tại thấy mình ko hồ hởi lắm? Mình cũng chẳng nhớ H đã hẹn như thế, có cảm giác như mình quên luôn cả H rùi. Khi nghe cô nói cái ví dụ đó ko hiểu sao mình lại bấm máy cho H nữa. ''Bao h H về? Học nốt hôm nay L được nghỉ''. Chỉ ngắn như thế thui, nhưng mình nghĩ H hiểu, và thế là quá đủ để H biết mình vẫn nghĩ đến H.
    Tan học, V hỏi:'' Chị có về ko em đưa về'' Thấy lạ, hoá ra V đi đâu đó cùng đường với mình (mà ko biết có phải thế thật ko). Đi đường V nói nhiều chuyện, tâm sự về C. 2 đứa thân với nhau như mình với ''người yêu'' vậy, nhưng dạo này thái độ của C đối với V đúng là khác thật. Ở trên lớp bất cứ ai cũng có thể nhận ra, C chỉ ngồi với Q và T, V đến cũng mặc kệ, có khi còn để V ngồi 1 mình, thái độ thì gắt gỏng mỗi khi V hỏi, còn bình thường thì coi như ko có V ở đấy, chẳng chuyện trò, chẳng hỏi han, như người xa lạ. Mình cũng thấy thế, thấy V cứ tội nghiệp thế nào í. V cũng cảm nhận được, thế mà vẫn đối xử tốt với C. Đi đường với mình, nó bảo:'' Chị ơi ko hiểu em đã làm gì mà C lại đối xử với em như thế?'' V còn nói nhiều, V bảo V rất quý C, rất rất rất quý! Nhưng ko hiểu sao C lại làm như thế, dạo trước thì chỉ ko nói chuyện trên lớp thui, h về vẫn thấy đi cùng nhau, vẫn đi ăn uống, đi chơi thì phải. Vậy mà bây h thì hoàn toàn có khoảng cách, V bảo C nhiều lần rủ đi chơi nhưng C toàn kiếm cớ từ chối, có ý tránh V. Đi học về cũng đi cùng Q chứ ko đi cùng V như mọi khi nữa. Bình thường, để ý thấy thái độ của C trên lớp đã thấy tội nghiệp V rùi, hum nay nghe V kể mới thấy V thật sự tội nghiệp. Nó tâm sự nhiều, cả chuyện bạn trai, tóm lại V rất đáng thương. Bạn bè thì toàn người chơi để lợi dụng, còn sau lưng thì nói xấu đủ điều, lại còn bịa chuyện với bạn trai V nữa chứ. Ghét những loại người như thế, ko bằng được người ta thì đi nói xấu, đặt điều. Chán, có những bạn bè như thế thì tội nghiệp thật!
    Tối. Đang ngồi trên phòng, bố gọi, ko nghe thấy tiếng đt, vậy chắc ko phải là nghe điện rùi, có người đến nhà, mà tầm này thì chắc chỉ có H thui. Đúng thế thật, hoá ra H đang dẫn 2 đứa em ở nhà mới lên đi chơi Vincom, nhưng lại làm mất vé xe, đi bộ từ đấy về nhà mình chỉ để nhờ đưa về lấy giấy tờ. Đi đường 2 đứa nói cũng nhiều chuyện, hẹn nhau mai đến nhà mấy đứa nữa chứ.
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là ngày nộp report môn Marketing, chị B viết lại bài và chịu trách nhiệm nộp cho cô, nhưng chị lại ko biết gửi mail như thế nào, mình hướng dẫn và bảo chị gửi thử cho mình trước. Cứ đinh ninh chị gửi vào cái nick đang chat, ai ngờ chị gửi vào cái mail mình dùng để liên lạc với nhà trường, chờ mãi ko thấy tưởng chị ko gửi được. Mãi mới nghĩ ra chắc chị gửi vào cái kia, hehe, đúng thật. Vào cái mail đấy, nhưng sao có nhiều thư thế nhỉ? Xem cái của chị trước để check xem chị gửi có đúng ko. Thấy ổn rùi mới quay lại inbox để xem mấy cái mail kia. Chợt thấy có 1 cái từ tIêU? nHai'', hehe, người mà mình luôn kêu là ghét nhất (vì cái tội ko chịu scan nhanh cho người ta, làm chờ mãi). Tưởng lại trêu gì, vì lúc đầu mình để chế độ gì đấy ko đọc được TV có dấu, thấy khá dài mà chẳng hiểu gì cả, mãi sau mới chỉnh được font TV. Và đây là nội dung cái mail đó. (nó được gửi từ 18/1 mà hum nay mình mới nhận được - 5 hôm rùi, chắc bé đang chờ reply và ghét chị lắm nhỉ?)
    Ko hiểu sao đọc xong nước mắt mình lại rơi, đây thật sự là 1 món quà rất rất ý nghĩa, 1 lá thư thật tình cảm mà hầu như chẳng bao h mình nhận được, cũng thèm nhận mail lắm chứ, nhưng bi h YM quá tiện lợi nên mail cũng dần bị lãng quên thì phải, mình chẳng gửi cho ai bao h và cũng chẳng nhận được mail bao h (trừ những mail thông báo ). Thật sự rất cảm động!
    Cám ơn em, cô bé mà chị quen gọi là Còi, trình độ vi tính hơi bị siêu đấy, hum nào dạy chị 1 ít. Viết văn cũng hay nữa, đọc cái mail thấy rung rinh rùi. Mà vẫn nghĩ là chị ghét em nhất trần đời hả? Chị mà ghét ai thì chẳng bao h chị nhắc đến người đó cả, chẳng bao h coi người đó tồn tại, mà em thì chị rất thích trêu, uh, ghét thật đấy, ko phải ai cũng được chị ghét như thế đâu, chấp nhận đi nhá.
    Chắc em vào 4rum này và xem cái topic Pooh hả? Chị có đề rõ là tặng winnie-the-pooh mà (biết ai ko? Ánh Còi đấy), chỉ có Ánh còi mới thích cái con pooh mặt ngu ngu ko mặc quần đấy thui. Biết nó thích nên chị save 1 loạt vào máy và up lên để tặng nó, chứ chị thì ko thích đâu, vì thế có lẽ em đã hiểu lầm Chị ko được thơ mộng như những gì em tả đâu Nhưng cũng ko hề lạnh tanh như cái mặt của chị Đọc mail của em, chị cũng học hỏi được nhiều điều, nhiều điều khiến chị phải suy nghĩ. Chị thì thơ văn ko lai láng, chỉ viết theo cảm xúc của mình nên ko có được hay như mọi người, nhưng tất cả đều thật sự xuất phát từ trái tim, khi nào trái tim muốn lên tiếng thì cái tay chị sẽ gõ theo nó Và bây h, sau khi đọc cái mail của em chị lại muốn gõ để cám ơn em, cám ơn tất cả, cám ơn cái trò pikachu mà hôm trước nhờ em gửi đêm nào cũng mê mải với nó, chẳng học hành gì cả , đặc biệt cám ơn cái mail này, từ cái mail mà chị muốn cám ơn nhiều thứ hơn, cám ơn em đã nghĩ tốt về chị, cám ơn vì đã nói cho chị biết những gì em suy nghĩ, cám ơn cả lời chúc rất ấn tượng của em nữa, chị thay mặt cả những người mà chị yêu quý (tất cả những người chị viết ở trên) cám ơn em vì em cũng dành 1 phần lời chúc cho họ. Cám ơn em nhiều, cô bé Còi trông hàng net đáng yêu ah (biết nick em là nHai'' nhưng chị vẫn thích gọi là Còi hơn, chị cứ gọi thế nhé ) Sẽ còn gặp nhau nhiều mà, sẽ lại ngồi hàng net của em, để lại ghét em, nhỉ? Ah, cám ơn cả mấy cái hình em gửi kèm mail nữa nhé, đẹp lắm! (save vào máy rùi )

  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Viết 1 chút của ngày hôm qua đã nhỉ.
    Hôm qua cùng cả nhà đi chợ hoa, lên tận Quảng Bá, đi đường thấy bao nhiêu là hoa đẹp nhưng sao mình vẫn chẳng cảm thấy tết gì cả là sao nhỉ?
    Vào tận vườn để chọn Đào, nhà mình nhỏ ko mua cây, cũng chẳng mua được cành đào to để có dáng 1 chút, mình hỏi nhà mình ko mua thì đi làm gì, mẹ nói đi ngắm cho vui. Nhà bà mua cây và mấy cành to để bàn thờ nữa, nhà mẹ H thì mua quất và 1 cây đào nhỏ, nhà chú T cũng muốn mua cây. Vào nhà đầu tiên thấy mỗi 1 cây vừa ý nhưng người ta ra giá cao quá, ko mua được nhìn thấy vườn su hào và hoa lơ, mấy mẹ con thi nhau nhổ, hihi, được nhổ tận vườn thích thật, nhổ xong ra đến xe mới thấy chẳng có chỗ mà chứa, thật là...
    Đi mấy vườn nữa nhưng cũng chẳng tìm được cây nào vừa ý, phải đi vào tận vườn đào Nhật Tân. Trong này đất tốt nên hoa đúng là đẹp hơn hẳn với các nơi khác, nhưng giá cũng tương xứng ko kém. Vườn của 2 ông bà lão là đẹp nhất, cây nào cũng có thế, hoa thì to mà dày cánh, đẹp thật, nhưng giá toàn từ 700k - hơn 1tr, khiếp thật. Đi tắt qua vườn nhà ông bà thấy có mấy cây khế, sai trĩu trịt, chỉ muốn hái thui, ăn cũng thích nhưng thích hái là chính. Ra đòi mẹ:'' Mẹ ơi mua khế cho con'', ''người ta có bán đâu mà mua''... Tiu nghỉu luôn.
    Ra chỗ mẹ H, lại tiếp tục :'' mẹ ơi mua khế cho con'' '' uh, ra đây, người ta bán đấy, thích quả nào thì hái luôn''
    he he. thích quá, được hái rùi, nhưng cũng khó ra phết, nhìn thấy thì chỉ muốn hái luôn, nhưng còn phải chọn xem quả nào già mới được hái, hic.. tìm quả già thì lại ko dễ. Đang hái bà lão đang bán đào cho khách nhìn thấy lại tưởng 2 mẹ con hái trộm, bà hét toáng lên:'' úi giời, a lô xô kìa...''. Mẹ H phải bảo là hái xong rùi đem ra cân để mua thì bà mới đồng ý. Kinh thật! Cuối cùng cũng được 2 cân, thế là ổn rùi, chẳng có hoa hoét gì cả, cứ có túi khế là yên tâm Mẹ cũng mua được 1 cành đào nhỏ, cũng ra dáng phết, không khí tết như ai!
    Sáng vẫn đang ngủ ngon tự nhiên bố gọi, tưởng có việc gì, ai dè bắt dậy sớm để dọn nhà. Cái phòng mình công nhận bẩn thật, lúc đầu chỉ sắp xếp thui, thấy cũng có vẻ ổn ổn, tưởng sẽ xong sớm, ai ngờ bẩn quá lại phải lôi hết ra lau chùi và sắp xếp lại. Chẳng hiểu dọn kiểu gì mà càng dọn càng thấy bày nhiều ra, cả cái phòng toàn đồ và rác, chẳng có chỗ cho người ngoài đứng. Dọn xong được 3 túi to đầy rác, 2 túi báo và giấy, lại còn cất đi 2 túi khổng lồ toàn gấu bông nữa chứ. Thế mà nhìn nhà vẫn có cảm giác như cũ, đồ vẫn kín mít như chưa bỏ đi cái gì í, khiếp, ở đâu ra mà lắm đồ thế ko biết.
    Dọn từ sáng đến tận 6h chiều mới xong, kinh thật, đấy là mới có 1 cái phòng bé tẹo của mình thui đấy. Mai lại còn phải dọn cả nhà nữa, mệt quá đi, tết gì mà tết, chán chết đi được.
    Dạo này mê mải với game, cứ ngồi vào máy là game, vì chẳng còn trò gì nữa mà, chat ko, post bài thì cũng chỉ thỉnh thoảng. Chơi mấy cái trò đấy cũng hay, có cả ghi điểm, mình cứ lên số 1 được 1 buổi, hôm sau vào đã lại thấy người khác chen vào rùi, lại phải tiếp tục chiến đấu để giành lại vị trí
    Bây h tiếp tục chơi đây

  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Long time ago, when I felt so bored and sad but I didn''t know why, my cute bro advised me to bring a herd of onamental fish to take care, I wouldn''t have anytime to feel bored. I promised him I would do that, but the following days I was so busy, had no time to do this promise. Maybe he was a little bit disappointed of me.
    Finally, I have had a vacation for Tet holiday. After cleaning my room, and doing some other important errands, I was free and wondered why I didn''t go to onamental fish shop. So, I drove my sis to the one nearest to my house. My sis seemed not to like feeding onamental fish, but I like, and also due to the promise with my bro, I decided to buy. Firstly, I must choose a small cistern. The smallest costed 150k, so high but it looked really reliable and nice. I decided to buy it and turned to choose fish. Wow!... There were many kinds of fish, all looked so beautiful, I wanted all were mine, hehe, so rapacious, rite?
    Because the cistern was small, the fish I chose also were small, but very lovely. I chose 10 fish with 10 different kinds. Walking out of the shop, it costed me 220k for all: the cistern, fish, fish food, and the tool to catch fish. When we came home, my sis took all directly to my room, noone in my home noticed the appearance of the herd of fish...hehehe.
    I poured water to the cistern and put the fish into. It seemed to be that the cistern was so large compared with the fish, maybe 10 was very few!!!
    After having dinner, I called for one of my cousins to buy more fish. The shop near his school, it didn''t have as many kinds of fish as the previous one but the price was cheaper, I bought other 10 ones, they costed me only 30k, 20 k cheaper than 10 previous ones. And I also bought marbles to decorate the cistern. So, the cistern was a pleasure to the eye. I boasted it with my big and little bros. I spent the whole night for the cistern with fish. I looked at them and felt so light and peaceful. My bro was rite when advising me!
    This morning, I got up and brought the cistern to the bathroom to renew the water for the herd of fish. I watched them and found out that 2 of them didn''t eat the food I bought, so worry! I decided to buy another kind for them, maybe worms.
    I went with my cousin again but went to another shop. I didn''t have any plan to buy ad***ional fish, but I couldn''t resist the beauty of some other kinds. I bought 9 others and a small orange frog, so cute! So, I spent 50k more. Let me count... oh, totally the cistern of fish costed 300k, all of my money for clothes, uhm... but no problem! I felt so happy with my new friends!

  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ngày cuối cùng trong năm, 1 ngày mệt mỏi với hàng trăm thứ việc vẫn chưa xong.
    Sáng ngủ dậy, y như mình nghi ngờ, chạy xuống phòng xem bể cá, 1 loạt con nắm dưới đáy bể!
    Đau, chỉ muốn oà ra khóc, lặng lẽ bê cái bể đi thay nước..
    1...2...3...tổng cộng 6 con ko động đậy
    Đi mua ngay 1 cái máy lọc nước và lại mang theo 4 con khác về, biết là bể đã đông lắm rùi nhưng ko hiểu sao vẫn muốn mua thêm
    Làm vệ sinh nốt cái cầu thang. Vừa dứt tay đã lại sang nhà dì út. Dì ở cùng nhà chồng, ngày cuối năm nên làm bữa cơm tất niên. Nhà đấy có 3 cô con dâu mà mỗi dì làm cơm, mấy bà kia chẳng biết làm gì cả, ngay đến gói nem cũng chẳng ra đâu vào đâu nên dì phải gọi mình sang gói cho món nem. Chẳng kịp ăn trưa.
    Về nhà thì lại phải ru em bé ngủ. Kể cũng lạ, cứ mình ru là bé ngủ ngay trong khi những người khác thì đừng hòng. Ôm bé nằm được 1 lúc. Đến khi bé dậy lại phải bế về cho dì.
    Về đến nhà lại cắm nốt lọ hoa và dọn đống hoa thừa mà dì thứ vừa mới cắm hoa bừa ra đấy. Đang làm thì thấy 2 người phóng xe máy qua, gọi gì đó. Nhìn mãi mà chẳng biết là ai, ko biết có phải gọi mình ko nữa. Đến khi xe quay lại mới nhận ra. Nghĩa và Tuấn (bạn từ hồi cấp 2), Tuấn cao khủng khiếp trong khi hồi trước thì còi. Nhảy xuống xe để đo với mình (vì hồi mới vào lớp 6 mình cao kinh khủng mà, còn cao hơn cả bọn lớp 9 hồi đấy, bây h thì...) Tuấn cười sung sướng vì cao hơn mình bao nhiêu. Hỏi han nhau 1 lúc, Nghĩa hỏi có người yêu chưa. Mình bảo chưa, Nghĩa đề nghị:'' Hay yêu lại Nghĩa đi'' Hồi lớp 9, ngồi cạnh Nghĩa ko có chuyện gì, nghĩ ra trò viết thư trêu, nghĩ lại thấy buồn cười. Nghĩa bảo Nghĩa cũng đang alone, mình hỏi thế cái em mọi khi đâu, cái em mà năm ngoái cũng vào tầm tết khi mà mình và người đó đi cùng nhau gặp trên đường. Tự nhiên lại nhớ lại cái buổi hôm đó. Thoáng buồn!
    Tuấn bảo trông mình dạo này đi xuống so với hồi lớp 9, Nghĩa thì bảo:'' Ko tôi lại thấy đi lên'', buồn cười với 2 đứa. Rủ mình đi uống nước nhưng còn bao nhiêu việc mà lại sắp đến giao thừa rùi nên mình từ chối.
    2 đứa về, mình lại tiếp tục công việc. Dọn xong chỗ cắm hoa lại quét dọn mấy thứ linh tinh trong khi chờ nhuộm lại tóc cho bố. Vừa dứt tay lại phải mang cái giá đựng bát ra ngoài đường làm vệ sinh cho mẹ.
    Lên phòng thấy bể cá lại đục. Sao thế nhỉ? Đã có máy lọc rùi cơ mà? Lại khệ nệ bê lên phòng tắm, lại thay nước, và chuyển bớt 1 số sang cái lọ khác.
    Bê xuống nhà lại dọn cơm ra ăn. Bữa cơm tất niên của gia đình, lâu lắm rùi gia đình mới được ăn 1 bữa cơm cùng nhau như thế. Mọi khi toán cứ người ăn trước, người ăn sau.
    Ăn xong, lên tắm rửa và giặt giũ phơi phóng nốt chỗ quần áo để đỡ phải để sang năm mới.
    Giờ giao thừa gần đến mà vẫn chưa hết việc. Lại phải xuống lau nốt cái bếp cho mẹ. Cả nhà hẹn hôm nay đi đón giao thừa sớm rùi lên Bờ Hồ ăn mực nướng, nộm bò khô. Vậy mà 11h40 vẫn ở nhà.
    Chỉ vào đúng đoạn Hàng Bài và Hai Bà Trưng là ko đi được nữa, đồng thời lúc đó pháo hoa cũng bắt đầu. Nhưng em bé lại sợ, mình và dì út lại phải bế em về trước, chẳng kịp ước, và cũng ko được xem pháo hoa.
    Về nhà, sang bên bà chúc tết như mọi năm, cả đại gia đình sum họp chúc tụng, mừng tuổi, ăn uống hết ở bên bà. Ăn xong, ai lại về nhà người đấy, mẹ rủ xuống nhà dì thứ. Nhưng còn cái đống mọi người vừa ăn xong, chẳng lẽ lại để cô cậu dọn? Cô cậu đã mất công chuẩn bị, lại phải dọn nữa thì...
    Dọn dẹp xong cho cậu, mẹ vẫn chờ, lại đi xuống nhà dì. Mệt nhoài, người đau ê ẩm, nhưng vẫn cố đi.
    Mãi 3h mới về đến nhà, thay quần áo, xem đía Thuý Nga rùi mới đi ngủ. Chắc phải hơn 4h mới được ngủ.
    Sáng đầu năm, mới 8h bố đã gọi. Năm nào cũng thế, cứ mồng 1 là cả nhà lại đến nhà cô Hạnh chúc tết ông. Nhưng mọi năm đi muộn hơn nên cũng được dậy muộn. Năm nay ko có xe, phải mượn cậu nên cũng phải đi sớm để còn trả cậu xe.
    Trưa lại ăn cơm nhà bà, lại dọn dẹp, đầy 1 mâm, dọn mãi mới xong.
    Người lớn đi chùa hết, còn bọn trẻ con và dì út. Em bé có vẻ mệt mệt nên dì út lại quyết định ko đi, rủ mình sang bên nhà. Sang đấy ngủ được 1 giấc, ngủ ngon lành, mệt quá mà! Chiều dì út lại mời đại gia đình sang bên đấy ăn cơm.
    Vừa ngủ dậy lại lên giúp dì chuẩn bị May là ăn xong ko phải dọn. Bọn trẻ con rủ đi hát. Uh, thì đi. Cứ đi hát thì bao h mình cũng chỉ ngồi nghe, có biết hát hò gì đâu. Thế mà hôm nay cũng cầm mic hát mấy bài, nói là hát chứ toàn hát theo thui, lí nha lí nhí, chắc chẳng ai nghe thấy gì
    Bây h mới có mặt ở nhà để viết nốt cái nhật ký mà buổi trưa đang viết dở đoạn đầu. Mệt quá rùi, ngắm bọn cá 1 lúc nữa rùi đi ngủ. Chắc sẽ lại ngủ ngon đây!

  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ko bình yên như những gì mình mong. Đã quá mệt mỏi, chỉ mong có được 1 giấc ngủ thật ngon. Vậy mà...
    Vừa viết xong cái nhật ký tắt cửa sổ 4rum thì em nhảy vào, dù ko biết là mình đang online...
    my_cute_bro: chị ơi
    my_cute_bro:
    my_cute_bro: sao chị ko online
    my_cute_bro:
    my_cute_bro: em buồn wá
    Em buồn, sao mình làm ngơ được? Ngồi nghe em tâm sự. Em luôn có cảm giác bố mẹ đối xử ko công bằng với em. 2 người anh thì muốn làm gì cũng được, ko ai phàn nàn, riêng em thì cái gì cũng cấm đoán. Em nói 1 câu mà mình cảm thấy đau thay cho em
    my_cute_bro: từ trc tới giờ em làm sai cái gì mà lại đối với em như thế
    Nghe em tâm sự biết là đêm nay lại ko có được 1 giấc ngủ trọn vẹn rùi. Nhưng... còn hơn như thế nữa...
    Mình lại phải vào 1 cái topic mà mình đã hứa với nhiều người rằng sẽ ko bao h mình quay trở lại đó nữa, nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng vì mọi chuyện cũng có vẻ như đã hoàn toàn kết thúc!
    Và cuối cùng.... Sau bao nhiêu ngày dõi theo bạn, dõi theo những bài viết của bạn, dõi theo bạn trên cái 4rum đấy, dù ko phải là tất cả nhưng tớ cũng hiểu được 1 số điều.
    :) Từ khi thấy 2 cái nick có cùng 1 cái avatar tớ đã dần đoán ra, và cho đến hôm nay thì tớ đã biết hết, chỉ qua 1 tấm ảnh chụp đêm giao thừa hôm qua.
    Bạn với 1 người con gái!
    Và kèm theo lời chú thích của tác giả những bức ảnh đó : xxx và his girl friend
    Cảm giác của tớ ra sao nhỉ? Tớ...cũng ko biết nữa.
    Có lẽ nên cười bạn nhỉ? Cười vì hạnh phúc của bạn! Liệu tớ có làm được như thế ko?
    Chắc chắn là ko rùi, tớ ko thể!
    Nhưng bạn yên tâm 1 điều rằng, tớ sẽ ko bao h làm phiền đến bạn nữa, và cũng chúc cho bạn và người con gái đó, người con gái ko xinh nhưng theo mọi người trong 4rum đó thì xinh ko bằng có duyên, tớ cũng cảm nhận được, qua nụ cười của bạn ý! Nụ cười thật ấm áp, có thể nụ cười đó đã làm sưởi ấm những đêm lạnh trong bạn, vì thế cái nick demlanh đã ko còn tồn tại, và có lẽ nó chỉ tồn tại với riêng mình tớ, vì chỉ có tớ mới làm cho đêm trở nên lạnh
    my_cute_bro: bài này cả bài here without you..
    my_cute_bro: em hay nghe khi buồn
    Pear Yellow: uh
    Pear Yellow: chị cũng muốn nghe
    Pear Yellow: chị cũng đang...
    my_cute_bro:
    my_cute_bro: em làm chị buồn à
    Pear Yellow: ko hẳn
    Pear Yellow: cả 2 chuyện
    my_cute_bro:
    Pear Yellow: cùng lúc nói chuyện với em, chị cũng tình cờ biết được người xưa đã có girl friend
    Pear Yellow:
    my_cute_bro:
    my_cute_bro: bài này thì lời buồn lắm
    my_cute_bro:
    my_cute_bro: A hundred days have made me older, since the last time that I saw your pretty face A thousand lives have made me colder and I don''t think I can look at this the same But all the miles that separate They disappear now when I''m dreaming of your face I''m here without you baby, but you''re still on my lonely mind I think about you baby, and I dream about you all the time I''m here without you baby, but you''re still with me in my dreams And tonight, there''s only you and me (yeah) The miles just keep rolling, as the people leave their way to say hello I''ve heard this life is overrated, but I hope that it gets better as we go (ooh yeah yeah) I''m here without you baby, but you''re still on my lonely mind I think about you baby and I dream about you all the time I''m here without you baby,
    my_cute_bro: lời here without you đấy
    Pear Yellow:
    my_cute_bro: when i''m gone
    my_cute_bro:
    Pear Yellow: cám ơn em, đúng 2 bài hợp với chị lúc này
    my_cute_bro: còn bài through her eyes nữa..
    my_cute_bro:
    my_cute_bro: nhưng em sợ chị khóc
    Pear Yellow:
    Pear Yellow: bây h thì chị chưa khóc
    Pear Yellow: và ko có cảm giác muốn khóc
    my_cute_bro: đừng khóc chị ạ
    my_cute_bro:
    my_cute_bro: em cũng muốn
    my_cute_bro: nhưng em sẽ ko khóc
    Pear Yellow: uh
    Pear Yellow: nhưng như thế còn đau hơn nhiều lần
    my_cute_bro: thế thì nốt để khóc
    my_cute_bro:
    my_cute_bro: Through Her Eyes She never really had a chance On that fateful moonlit night Sacrificed without a fight A victim of her circumstance Now that I''ve become aware And I''ve exposed this tragedy A sadness grows inside of me It all seems so unfair I''m learning all about my life By looking through her eyes Just beyond the churchyard gates Where the grass is overgrown I saw the writing on her stone I felt like I would suffocate Inloving memory of our child So innocent, eyes open wide I felt so empty as I cried Like part of me had died I''m learning all about my life By looking through her eyes And as her image Wandered through my head I wept just like a baby As I lay awake in bed And I know what it''s like To lose someone you love And this felt just the same She wasn''t
    my_cute_bro: đã khóc chưa chị
    my_cute_bro:
    Pear Yellow: vẫn chưa
    Pear Yellow: lạ thật
    Pear Yellow: ko thấy nước mắt rơi ra
    my_cute_bro: em đang nghe here
    my_cute_bro: sắp rồi
    Pear Yellow: uh
    Pear Yellow: khóc được sẽ nhẹ bớt em ah
    Vẫn chưa có 1 giọt nước măt nào rơi xuống cả. Hôm nay, khi chưa biết chuyện, đi hát cùng bọn trẻ con trong nhà, tớ chọn bài "Ko đau vì quá đau". Dường như linh tính mách bảo tớ phải hát bài đấy, chưa bao h tớ hát cả, đây là lần đầu tiên, và lại là bài này.
    Nhiều khi em đã dối lòng rằng em chẳng đau chẳng buồn
    Người ta đâu hay đâu biết rằng lòng em đã chết lặng từ lâu
    Nhiều khi em cố gắng cười để anh thấy yên trong lòng
    Thật ra thì em đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia
    Đường rộng và dài anh cứ bước đi em đứng lại để nhìn anh quay gót
    Đừng hỏi tại sao con tim em không biết đau vì em đã quá đau mất cảm giác đau rồi anh
    Đường rộng một mình anh bước tiếp đi em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi
    Xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em để em quên được anh
    Đường rộng và dài anh cứ bước đi ... em mất cảm giác đau rồi anh
    Sẽ ko sao đâu, nốt đêm nay thôi, cố lên P! Cuối cùng cũng chờ được cái ngày người ta có bạn gái, cuối cùng cũng được thấy mặt bạn gái người ta. Như thế là quá đủ rồi! Mày được phép suy nghĩ nốt đêm nay, từ mai sẽ thật sự là 1 khởi đầu mới! Sẽ cầu chúc cho người ta hạnh phúc bên nhau, chúc cho người con gái đó ko bao h phải buồn như mày, P nhé!

  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    1 ngày trôi qua trong bình yên
    ko vấn vương lo toan muộn phiền
    hi, hum nay yêu đời ghê, lại còn mượn lời bài hát để viết nhật ký nữa chứ. Đúng là 1 cuộc sống mới đang đến, bỗng dưng thấy bình yên lạ!
    Tưởng cả đêm sẽ mất ngủ, định sẽ suy nghĩ, nhưng cuối cùng ngủ lúc nào chẳng biết
    Ko có 1 giọt nước mắt nào, cũng chẳng có nỗi buồn. Vui thì cũng ko hẳn, chỉ thấy ngày hôm nay thật bình yên, ko có gì phải suy nghĩ nữa cả. Thấy họ quấn quít bên nhau, mình cũng mừng.
    Đã bỏ cái profile ra khỏi favourite, từ nay sẽ ko còn quan tâm nữa.
    Chúc 2 người mãi hạnh phúc bên nhau!

  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=213&iType=21<~~ Happy birthday to you!

Chia sẻ trang này