1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chả hiểu sao nữa, hum nay là 1 ngày rất điên, thế mà trong buổi tối này mình đã nói iu ko bít bao nhiu người, nhưng có lẽ những lời nói đó ko điên chút nào, tự nhiên thấy ai cũng đáng iu cả.
    Đến bài hát cũng iu nốt, cậu bảo với tớ thì ai mả chả iu, uhm, đúng là iu nhiều người thật, nhưng ko phải tất cả, tớ bít ai đáng để iu chứ và tớ sẽ chỉ nói iu với những ai mà tớ cảm thấy đáng để iu thui...
    Nhiều người quan tâm quá, thế bảo ko iu sao được Nhưng tất cả đều thật lòng đấy nhé, tớ mún nói lời iu với tất cả những người mà tớ iu mến mà... Tất nhiên mức độ có khác nhau, và tớ tin mọi người đều cảm nhận được...
    Cái máy dạo này chả hiểu làm sao nữa, nhìu lúc chậm như rùa, làm tớ lỡ mất bao nhiêu việc, quá mất h quy định mấy phút rùi, đừng giận tớ nhé, vì tớ yêu cậu nhiều mà, yêu chứ ko phải iu cậu nhỉ?
    Cuối cùng cái ngày điên đã trôi qua trong cảm giác hạnh phúc, cám ơn tất cả mọi người, cám ơn những người mà bé đã nói lời iu... iu, iu, iu lắm cơ

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    1 mình 1 box, bình yên lạ, chắc mọi người đang ngủ ngon lắm đây
    Chúc cho những giấc mơ thật đẹp đến với tất cả mọi người

  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Cảm xúc nhiều quá nhưng chẳng bít nói những gì cả, vui nhiều!
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    hic, chả hỉu sao hum qua ko ngủ được, cứ có cái cảm giác gì đó khác lạ...
    Sáng đi học cũng hơi mệt, nhưng mà vui lắm, hạnh phúc lắm...
    Chi cũng vui, thấy tâm trạng phấn khởi hơn mọi hôm, rùi kể với mình, chả cần giấy sms gì cả, nói thẳng luôn, thì ra tối qua Chi gặp lại ex trên mạng và nói chuyện 1 lúc, thế rồi đêm về lại còn mơ đến người ta nữa chứ, 1 giấc mơ liên quan đến bài I hate myself 4 loving you, thế nên hum nay Chi toàn hát bài đấy, thấy Chi vui, mình cũng muốn tâm sự chuyện của mình, dù rằng hơi sớm...
    Lấy giấy sms và viết :''Bạn ah, hum qua tớ đã quyết định 1 chuyện, tớ vui và hạnh phúc lắm, nhưng tớ lại thấy có lỗi với bạn B`''...'' Ai lâu , ai lâu, hum nay bạn hạnh phúc lắm đúng ko? Chúc mừng bạn nhé, còn bạn B` thấy ấy nói thế cũng chỉ trêu lại thui, chứ hình như bạn í cũng có ''ng` ấy'' rùi thì phải...'' Iu Chi quá, chỉ có Chi là hiểu mình, luôn ủng hộ những quyết định của mình...
    Vui quá, thế là giải quyết xong 1 vấn đề, và cũng vui vì chị B` cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc, nhưng vẫn còn Chi :'' thế là 2 P đã có người nâng khăn sửa túi rùi nhé, còn ''remain P'' thì vẫn lẻ bóng đơn côi, hic'' nghĩ cũng thương Chi, nhưng chắc chắn Chi cũng sẽ tìm được 1 người xứng đáng mà, còn bi h thì phải nghe 2 P kia kể chuyện chứ, Chi nhỉ?''
    Giờ nghỉ, rủ ''ng` iu'' đi lang thang, thật ra cũng chưa muốn cho ''ng` iu'' biết vội, vì ''ng` iu'' còn trẻ con lắm, nhưng chỉ sợ khi biết lại dỗi, mấy lần rùi, sợ lắm!
    Cảm giác khác thật, cũng biết nhớ rùi đấy!
    Thời gian ơi, trôi nhanh lên nhé!

  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chuyện này hôm nọ cháu kể phải không chú nhớ rùi !? Có người nhờ cháu kiếm hộ bạn gái , cháu định cho bạn cháu và người đó làm wen với nhau , rồi cuối cùng cái thằng trời đánh thánh vật kia lại phải lòng cháu mà cháu thì cũng đồng tâm hiệp lực nên bi giờ mới ngại tâm sự với bạn B đúng không ? Đúng là dở hơi nhanh nhẩu đoảng thật thà hư ! Chán cô cháu gái lém ! Chúc cháu gái hạnh phúc với một nửa của mình nhé !
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 15/04/2006
  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chú thân iu, đúng là câu chuyện đó đấy, cháu hâm lắm đúng ko chú?
    Cám ơn chú vì thời gian qua đã nghe cháu tâm sự, cháu vui lắm, biết đâu chính chú là người đem lại hạnh phúc cho cháu í nhỉ? Vì từ khi quen chú, cháu đã quen người ấy và đã nảy sinh tình cảm, cám ơn chú đã cho cháu những lời khuyên, cháu sẽ cố làm theo những lời khuyên đó để có giữ mãi hạnh phúc này...
    Chú cũng cố lên nhé, cố lên rùi hạnh phúc đích thực cũng sẽ đến với chú, iu chú nhìu! (chỉ là iu thui nhé, vì cháu chỉ dùng chữ yêu với 1 người được thui, chú ah, chú hiểu mà, đúng ko?)

  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hum qua nói chuyện với cậu nhiều quá, càng nói nhiều, càng hiểu cậu nhiều, tớ càng yêu cậu nhiều hơn nữa, cậu hỏi vì sao tớ lại yêu cậu?
    Tớ thật sự ko biết vì sao tớ lại yêu cậu nữa, và nếu như tớ tìm thấy 1 lý do nào đó để tớ yêu cậu thì có lẽ đó ko phải là yêu đâu, tình yêu ko xuất phát từ những lý do, cậu hiểu ko?
    Tớ yêu cậu, chỉ đơn giản như thế thôi, nếu như tớ yêu cậu vì 1 lý do nào đó thì đến khi cậu ko còn được như thế nữa, tức là tớ sẽ chẳng còn lý do nào để yêu cậu nữa, vậy tớ yêu cậu để làm gì nhỉ?...
    Mà hum qua, nói chuyện với cậu xong là tớ ngủ ngay đấy, ngủ thật sư, ngủ ngon như chưa bao h ngủ ngon đến thế, gần 9h vẫn chưa thèm dậy, vẫn muốn ngủ tiếp, nhưng chợt nhớ hum qua có cái hẹn với anh trai nên tớ phải bật dậy vì sợ muộn...Quên cả hẹn với anh trai mới chết chứ, hư thật đấy!
    Nhưng cuối cùng vẫn chưa gặp được anh, anh lại có việc, phù...cũng may... Mà cũng chưa có dịp để kể tất cả chuyện của tớ và cậu cho anh nghe, anh mới chỉ biết tớ ra khỏi S_C thui, chưa biết em rể (nhiều tuổi hơn anh) đáng yêu như thế nào cả, chờ mãi mà chưa có cơ hội, tại anh cứ gọi tớ vào những lúc tớ đang nói chuyện với cậu, ghét thật đấy! Cái khoảng thời gian đấy, tớ chỉ muốn dành riêng cho cậu thui, cũng may 1 số người cũng hiểu tớ nên chắc là ko giận đâu nhỉ?
    Ah, hum nay mẹ lại làm bánh chay đấy (hum nọ thì bánh trôi, tớ đã phải ăn cả phần của cậu rùi), hum nay lại ăn thêm phần cậu nữa chẳng mấy chốc tớ cũng to như cậu đấy, cũng được...Như thế sẽ ko bị cậu bắt nạt nhỉ?
    Yêu cậu nhiều lắm đấy!

  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Công chú trong phi vụ TY của cháu hơi bị lớn đấy nhé ! Chú mât công mà không bít có được gì không ? Mà còn phải mất công bảo hành vụ này nữa chứ ! Bắn súng không nên chú chẳng có đạn mà đền cháu đâu ! Hihi
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Tặng cháu tấm hình này nhé ! Chú cầu mong cháu sẽ luôn được bưóc trên những con đường đẹp như vậy !!!!!!!!!!!!!
  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn chú nhiều lắm, con đường đẹp thật, cháu tin quãng đường còn lại cháu sẽ chỉ bước trên những con đường đẹp như thế vì dù bất cứ con đường nào cháu qua mà có người đó bên cạnh, sẽ đều biến thành những con đường như trong tấm hình của chú, 1 lần nữa cám ơn chú nhiều, chúc chú cũng sẽ bước cùng ai đó trên những con đường như vậy

Chia sẻ trang này