1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua muốn viết nhưng chẳng hiểu sao ko thể nào log in được, bực quá, nhìn thấy các bài viết mà ko thể trả lời...
    Đành tắt màn hình, nằm nghe nhạc, mọi khi cứ nghe được 1, 2 bài là ngủ thiếp đi lúc nào ko biết, còn dạo này ko hiểu sao càng nghe càng tỉnh, mãi mới quyết định tắt máy để đi ngủ...
    Hôm qua tự nhiên đòi đi tập thể dục với mẹ, nên sáng sớm mẹ đã gọi...
    Hứa rùi mà, phải dậy thui, dạo này cảm thấy hơi mệt, cũng phải đi tập để lấy lại sức khoẻ chứ, cũng may dạo này quen dậy sớm nên cũng ko có vấn đề gì...
    Không khí buổi sớm thật trong lành, đi 1 vòng hồ, hùi trước mỗi lần đi như vậy là lại muốn tâm sự với mẹ, hum nay cũng thế, muốn nói cho mẹ tất cả mọi chuyện, muốn kể với mẹ về cậu, bao nhiêu lần định nói nhưng rùi ko thể tìm được điểm xuất phát, ko biết bắt đầu từ đâu cả, khi yêu 1 ai đó, tớ ko muốn để trong lòng, tớ muốn tất cả mọi người đều biết, nhất là những người thân yêu, nhưng lần này khó quá, thật sự khó cậu nhỉ, khó cho cả cậu và tớ... Có lẽ 1 mình tớ ko thể giải quyết nổi, chờ cậu nhé, rùi chúng ta cùng giải quyết nó...
    Dậy sớm làm được nhiều việc ghê, đưa em đi học, đưa bố ra bến xe, bố đi vắng mấy ngày mà, hiếm khi bố đi như vậy... Rùi lại đưa mẹ đi 1 số nơi nữa chứ...
    Tự nhiên lại đòi mẹ nấu cơm, làm từ đầu đến cuối, ko biết mẹ có thấy ngạc nhiên lắm ko? hihihihi
    Mà cũng chẳng biết mình nấu có hoàn toàn ngon ko mà mẹ cứ hỏi han rùi bắt con em phải khen ngon, yêu mẹ quá cớ. Mẹ còn bảo, hè Ng phải bảo chị L dạy cho mấy món đấy nhé... "Uh, chị phải truyền lại cho Ng vì chị sắp về nhà chồng rùi, Ng còn biết đường mà nấu cho bố mẹ chứ" Ngại quá cơ, bạo nữa chứ, dám nói trước mặt mẹ như thế, mà cứ nói để mẹ chuẩn bị tinh thần trước chứ nhỉ

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Khá vui vì thấy được những thay đổi tích cực trong con người mình, sẽ vẫn giữ nguyên những thay đổi như thế nhé, cho dù có chuyện gì xảy ra, sẽ thay đổi dù vì bất cứ 1 lý do nào...
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Mưa!
    Trời đang mưa đấy!
    Mưa to thật!
    Có sao ko nhỉ?
    Nó vẫn ngồi trong nhà mà, mưa thì kệ mưa thui, nó sẽ ko mượn mưa cho 1 lý do nào cả...

  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hum nay mọi người lại đi chơi, anh trai và sis lại rủ mình, nhưng muộn quá, chả đi được, tiếc ghê....
    Rùi sis hỏi về vụ 30/4, sis hỏi xem đã xin bố mẹ chưa, mình trả lời:'' Em chưa hỏi, đến hôm đó nếu còn chỗ thì em đi, nếu hết thì thôi, ko cần phải để phần chỗ cho em đâu''
    ''Vớ vỉn, lúc nào mà chả có chỗ cho em gái của sis, vớ vỉn, uýnh h?''
    kekeke, điên lắm phải ko sis?
    Iu anh trai và sis quá cơ!
    Yêu cậu nữa, yêu nhiều lắm đấy!

  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Trưa nay nói chuyện với em trai, em và bạn đã hoàn toàn ổn, thấy em vui nhiều!
    Giá như lúc nào em cũng như thế có phải tốt ko? Iu em nhiều thật đấy....
    Có lẽ mai sẽ lại ra Bụi ngồi với em, lại phải tìm 1 thứ 6 bình yên rùi!
    Buổi trưa, tự nhiên bố gọi giật cả mình, tưởng có chuyện gì, rùi đưa cho tờ giấy, giấy ra nhận quà ở Bưu điện. Chả hiểu cái gì cả, mình mà cũng có người gửi cái gì đó ah? Nghĩ mãi chẳng ra là ai gửi!!!
    Cuối cùng thì ...hihihihihi...hoá ra là công ty Dove gửi quà, chắc hùi trước vào vedepthatsu.com gửi hình tham gia cái gì đó, ko ngờ lại nhận được quà, bùn cười thật!
    Đi về, ngủ 1 giấc miên man, đến tận bi h mới dậy, chả hiểu sao dạo này ngủ nhiều thế, càng ngủ càng thấy mệt thì phải, xem nào, còn 2 ngày nữa là đi học rùi, có lẽ phải bám càng S_C đi chơi đâu đó thui...
    Mệt thật đấy!
    Ah, hình như còn quên chưa làm assignment thì phải, chả bít cái tờ đề đâu nữa, hichic, ngại thật đấy, nhưng có lẽ tối nay phải bắt tay vào làm luôn mới được, càng ngày càng lười, hư thật!

  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lười thì đã có roi mây em yêu ạ ! Đừng có mà lười ! Em chẳng bảo anh và em cùng cố gắng là gì ? Cố lên Thái bình dương !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    hihihihi, tối qua ''ng` iu'' khoe bắt được con đom đóm, mình xin, thế là ''ng` iu'' dụ dỗ qua nhà để lấy ...
    Sáng đến muộn 1 chút, làm ''ng` iu'' lỡ hẹn với 1 người, thế là 2 đứa phải đi tìm nhà chị í, chả hiểu số nhà ở khu đấy kiểu gì nữa, loạn hết cả lên, 2 đứa đi đường mà cười đau cả bụng...Thế mà cuối cùng cũng tìm được, lấy mấy quyển sách rùi lại về nhà ''ng` iu''....
    Đã sợ mình phóng nhanh rùi mà ngồi sau cứ trêu, bó tay lun!
    Định doạ cho 1 trận nhưng vì hum nay gió to, phóng nhanh bị bay mũ 1 lẫn rùi, chả dám nữa
    Lần đầu tiên được nhìn thấy con đom đóm, chẳng giống như mình hình dung gì cả, trông dễ thương hơn nhiều...Để tối thì thả nó vậy, mà chả thấy nó bay gì cả, chẳng nhốt vào đâu hết, cứ để trong 1 cái lọ ko có nắp, thế mà vẫn nằm im ở đấy, thả ra ko biết nó có bay được nữa ko? Nếu ko thì cứ đậu ở mấy cái cây cũng được, thỉnh thoảng mình còn được ngắm
    Chiều nay bố đi vắng, lại ko ra Bụi với em trai được rùi, nhưng ko sao, hẹn em chủ nhật học xong sẽ ra đấy, em có nhắc lại :''Chị bảo chỉ cần ở cạnh em thì ngày nào cũng sẽ là ngày bình yên mà'', Uh, đúng thế em trai ah, ko phải thứ 6 bình yên thì là 1 ngày bình yên em nhỉ? Iu em nhiều!!!

  8. Durak_nang

    Durak_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đóm đóm chỉ phat sáng ban đêm thoai ban ngày nó ngủ cậu ạ , bảo sao mà nó chẳng nằm im dốt kiến thức về côn trùng thật đấy .
  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Vâng, tớ dốt, được chưa? Người ta chỉ thắc mắc sao nó ko chịu bay, cả đêm hôm trước nữa, ''ng` iu'' bắt rùi để nó trong 1 cái ca, chả thấy bay gì cả, chứ có thắc mắc là sao buổi sáng nó ko sáng đâu, hâm thật đấy! Mà nó chết mất rùi
    Hum nay S_C đi chơi, có vẻ vui lắm, nhưng muh bố đi vắng, nên chẳng đi được, chán quá cơ!
    Còn nốt hum nay thui, mai đi học rùi, lại chuỗi ngày vất vả, nhưng chắc sẽ vui hơn, được ra đường, được gặp mọi người, kekeke, lại được cười với 3 bàn nữa chứ, chỉ nghĩ thui đã thấy buồn cười rùi.... Mà tuần nghỉ này hẹn nhau đi chơi, cuối cùng chẳng thấy tăm hơi đâu cả
    hic, muh mai phải học cả ngày, lại đúng 2 môn chán nhất, chả bít sẽ ngáp bao nhiêu lần trong h học nữa, phải kiếm cái gì đem đến lớp chơi mới được, giấy gấp sao thì cũng gần hết rùi, chả đủ gấp 1 h, trong khi mai phải học tận 4 ca, chả lẽ lại ngồi sms típ, ko bít còn chuyện gì để mả nói nữa ko?

  10. Durak_nang

    Durak_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết của Nhật bản cho rằng ai gấp được 1000 con hạc giấy thì người đó sẽ gặp nhiều may mắn với những hạnh phúc không ngờ . Cậu thích gấp giấy thủ gấp con hạc xem nhé , nếu thấy khó để tớ dạy cho nhưng công hơi bị đắt đoá , cậu học nặng thế chịu sao được khổ thân cậu .

Chia sẻ trang này