1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ngày chủ nhật gì mà chán chết, hic, đang nghỉ quen, tự nhiên phải đi học, lại còn học cả ngày nữa chứ....
    Mặc dù ngồi trong lớp nhưng cũng có học hành gì đâu, 2 môn học đáng ghét, bọn nó trốn gần hết....
    Cũng định trốn nhưng cô OB ác thật, để bài test đến tận ca cuối cùng, chả trốn được nữa, lại đành phải ngồi giả vờ nghe giảng... May là trong lớp còn mát, chứ ko thì điên luôn
    Giờ nghỉ trưa, xem Nga xù và Nhung điên trêu nhau buồn cười thật, người ngoài mà bất chợt vào chắc tưởng 2 đứa mới trốn trại, bó tay luôn! Đúng là chưa bao h thấy ai nghịch hâm như bọn này...
    Trong h lại được anh S nữa chứ, bị Nhung điên lấy mất tớ 50k, ngồi viết 1 cái đơn tố cáo, kekeke, rùi lại thư trả lời bạn xem truyền hình và phiếu công đức của Nhung điên nữa chứ, truyền tay nhau 3 tờ giấy mà cứ ôm bụng cười.... Tưởng cười thế là quá đủ rùi, ai ngờ, h nghỉ, ông Tr vớ được, đọc to cho cả lớp nghe lại thêm mắm thêm muối, cười còn kinh hơn, đúng là....
    Hum nay sinh nhật thằng em họ, định đi rùi, nhưng nghĩ lười lười thế nào lại ở nhà Ở nhà với chồng sướng hơn, chồng nhỉ? Đùa thui, ở nhà còn làm bài, hum nay test rùi, mai lại test tiếp, còn nhiều bài hơn cả hum nay, ác vật! Ko ngờ hum nay lại ngoan ngoãn làm bài như thế

  2. Durak_nang

    Durak_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cậu đi học thế là tớ cũng đi học theo cũng đi dọc những con đường đã nói trong trí tưởng tuợng . Hâm thế , lịch học của cậu nặng thế , ốm mà chết thôi !!!!!!!!!!!!!!
  3. Durak_nang

    Durak_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe nói chồng cậu dữ lắm đúng không ? Cậu không chịu học thì hắn sẽ thịt cậu chết ! Nên phải chăm là đúng thôi ! hihi
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Cả ngày hum qua đã nhồi nhét 2 môn đấy rùi, hum nay lại tiếp tục, chán thật!
    Ngồi trong h chẳng còn việc gì làm nữa, xé giấy sms thật nhỏ để gấp hạc, kể ra thì cũng còn giấy gấp sao, nhưng nhớ tới lời ai đó nên lại chuyển qua hạc....
    Gấp nhiều hạc lắm, nhưng chả bao h có ý nghí để 1chỗ cho đủ 1000 con cả, gấp xong toàn vứt lung tung, mỗi nơi 1 ít, hoặc lại đem đi cho người khác.... Có lẽ chẳng muốn tin vào điều ước hay chẳng biết ước gì???
    Bây thì có lẽ 1 điều ước cũng khá cần thiết đấy chứ, hum trước, anh nói rằng nếu có 1 điều ước anh sẽ ước có em bên cạnh, uhm... Vậy em sẽ giúp anh tạo ra cái điều ước đó nhé....Điều ước cho cả anh và em
    ..........
    Nghe tin con bạn thân hồi cấp 1 mới sinh bé trai, ngạc nhiên thật.... Biết nó cưới cũng khá lâu rùi nhưng ko nghĩ lại có em bé sớm như vậy, uhm uhm, nghe mà thèm
    Lại cả V, bạn thân cấp 2 nữa chứ, cũng lấy chồng rùi, em bé cũng sắp ra đời, hichichic, 2 đứa bạn thân của 2 cấp học, bao h thì đến lượt mình nhỉ?
    Mà mình cũng có con rùi đấy thui, 9 tuổi cơ đấy... Buồn cười trưa nay, 2 người vào hỏi thăm avatar, ko ngần ngại nói đấy là con mình... Dg hâm cứ lắc đầu nguây nguẩy...:
    ''Con L 9 tuổi, vậy là L có con từ lúc...11 tuổi?''
    ''kekekeke, 12 tuổi đấy chứ''
    ''cũng thế cả thôi, mất hết cả thần tượng trong lòng Dg rùi''
    Chả bít cu cậu sẽ nghĩ gì nữa, buồn cười thật!
    .................
    Xa mấy ngày cơ đấy, sẽ làm gì trong khoảng thời gian ấy đây nhỉ?
    Nhớ!!!.........

  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Vừa nghe bài này!!!

  6. Durak_nang

    Durak_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn tớ với tớ ngồi nói chuyện về cậu ! Nó bảo bé L lãng mạn phết rất hay post nhạc lên topic nhưng chẳng bao giờ nghe được ! Tớ cũng công nhận như vậy ! Nói thêm sang chuyện khác nó bảo yêu cậu nhiều cực ! Tớ bảo mày bị hâm rồi ! Tao mà chọn vợ chẳng bao giờ lấy đứa xấu xí như bé L ! Nó cười bảo tớ : Nhưng tao yêu mà ạ ! Hehe !!!!!!!!!!! Cậu đi học chưa về à ? Tớ đùa đấy đừng tức , cậu xinh bỏ xừ nhờ ?
  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Sao tuần này lắm bài tập thế nhỉ?
    Mai là hạn nộp assgnment môn OB, chưa làm được chữ nào, hic, có lẽ lại phải thức trắng 1 đêm may ra mới nộp đúng hạn...Cái tội lười, lần nào cũng thế, bài giao trước cả tháng nhưng chỉ đúng đêm trước deadline mới chịu bắt tay vào làm Mà đã là hạn cuối nộp OB rùi, cô BCOM lại còn bắt làm bài tập để nộp nữa chứ, ác vật!
    Thứ 5 lại mid-term Sta, small test Fin, hichichic, thứ 6 lại present BCOM nữa, chết mất thui, chả hiểu được thở vào thời gian nào nữa
    Bao nhiêu bài thế mà vẫn còn cảm thấy nhớ điên lên được, ko hiểu lúc rảnh thì nỗi nhớ nó còn lên đến mức độ nào nữa
    Nhớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Trong h, tai thì nghe giảng, tay thì vẫn gấp hạc, cũng được kha khá rùi, gấp đủ mọi kích cỡ, đủ loại giấy, kekeke, chả mấy chỗc mà được 1 điều ước
    Mà con hạc nào cũng có 1 điều gì đó ở bên trong, tờ giấy nào cũng được Chi viết xong mới đưa mình gấp, chả hiểu Chi viết những gì nữa, viết TA thì ko cho mình đọc, tờ nào cho đọc thì toàn Tiếng Nga với tiếng gì gì đó, hichichic, chả bít có tờ nào nói xấu mình ko nữa
    Có duy nhất 1 tờ giấy muốn mình đọc :'' Trouble is a part of your life, if you don''t share it, you don''t give the person who loves you enough chance to love you enough ''....
    Ko hiểu Chi đưa mình có ý nghĩa gì ko nhưng thấy câu đó cũng đúng ghê.... Thật sự rất có ý nghĩa...Ai đó cố dịch rùi ngẫm xem có đúng ko nhé
    Thui, làm bài đây, cố viết nk sớm để có thời gian làm bài
    @bạn gì gì đó: nhạc tớ vẫn nghe được mà, chắc bạn ko có duyên nghe nhạc của tớ rùi, hay là ko bít cách nghe??? Còn tớ ko thích xinh đâu nhá, cứ chê xấu đi, tớ thích thế hơn

  8. Durak_nang

    Durak_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cậu học hành y hệt mình ngày xưa , bài vở kệ đó chơi cái đã , đến ngày chân tay cuống quýt nghic cũng buồn cười ! Cái gương tày liếp là tớ đó , học kiểu đó vừa mệt người mà chẳng đạt chất lượng ! Đừng thế nữa oki ! Cậu nhớ ai mà gớm thế ? Hihi
  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chả hiểu đã làm cho bạn nào ghét mà vote mình 4* thế ko bít
    Thế là ko được tuyệt đối nữa rùi, mình thích sự tuyệt đối, thế mà...... tức thật đấy
    ....................
    Cuối cùng cũng xong assignment, lại còn ko phải thức đêm nữa chứ, công nhận siêu
    Hum nay đến lớp bao nhiêu đứa nghỉ, chắc ở nhà làm bài tiếp rùi, những đứa còn lại trong lớp thì ngáp ngắn ngáp dài hoặc ngủ gật, tội nghiệp ghê cơ, mà bọn nó chuẩn bị trước từ bao nhiêu ngày cơ mà, chả hiểu nổi nữa
    ................
    Nhớ!

  10. Durak_nang

    Durak_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ai đang yêu mà không nhớ em nhỉ ?
    Nhớ thật nhiều nỗi nhớ cũng đong đưa !
    Ai biết yêu mà mà chẳng nhiều nỗi nhớ
    Nhớ quắt quay những chiều xuống hoàng hôn

    Biết là vậy nhưng em đừng nhớ nữa !
    Cất trong lòng những nỗi nguôi ngoai
    Anh cũng hiểu và cũng mang nỗi nhớ
    Những chiều về anh đuổi bắt hoàng hôn .

Chia sẻ trang này