1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Durak_nang

    Durak_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người lười viết nên mình viết hộ đôi điều gọi là ........... Nó đi học từ sáng sớm đến giờ được nghỉ chẳng chịu về còn mò vào quán chát chít , mà cũng hay tự nhiên được nói chuyện với bạn C hiểu được ối điều ! Chắc giờ này nó ngủ mất rồi !? Không biết trong mơ nó có gấp hạc giấy không nhỉ ? Nhìn cái bể cá nó để hạc giấy mà mình phát hoảng , chắc gấp cả đời cũng không đầy !? ối trời ơi là điều ước ! hihi
  2. Durak_nang

    Durak_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện thoại nó đang ngủ ! Mình đúng là ác như chó lác , mà thôi ccậu dậy ngủ giấc mới cho ngon ! Mình có đứa bạn bị đau cột sống sáng nay nói chuyện về bệnh của nó với cụ khốt , nghe cụ nói mình lo thế không biết nữa ? Khổ thân nó pear nhỉ ?
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Nhớ phát điên luôn rồi! Bó tay với mình luôn
    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 28/04/2006
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Vừa nhìn sang bên cạnh, thêm 2 người nữa vote cho mình, đau thật, lại là 4*, mình được nhiều người ghét thế cơ ah?
    Dạo này chẳng làm gì, đang tu mà cũng có người ghét, buôn!!!

  5. Tu_Hu

    Tu_Hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Vote cho cô bé 5* đó - đừng than thở nữa nhe - cháu gái
  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Cố nhắm mắt để tìm một giấc ngủ mà chẳng được , tại sao thế nhỉ ? Cũng tại nhớ mà thôi ! Yêu rồi mà
  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Cái quan trọng ko phải là 5* hay 4* hay bao nhiêu *, chú thấy ko, chú vừa vote 5* thì có người lại vote thấp hơn cả 4*, cháu bó tay luôn....
    Cái cháu thắc mắc là cháu đã làm gì để mọi người ghét như thế? Trước dây cháu post nhiều bài, còn có lý do mà vote, h cháu có post bài đâu, có làm gì đâu, sao lại có người ghét??? Mà ghét sau lưng kiểu này khó chịu lắm chú ah, cháu chưa bao h bị như thế cả
    ......................
    Chiều nay có 1 việc quan trọng phải làm, hồi hộp thật!
    Còn vụ đi chơi với sc nữa chứ, ko biết có được đi nữa ko, sợ bố lại đi vắng thì ở nhà
    .....................
    @ai đó: ko chịu ngủ rùi lại cáu giận vô cớ nhé, hư quá rùi đấy, chẳng ai yêu nữa đâu

  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ngủ no mắt thức dậy đã là 2h chiều , chưa bao giờ mình ngủ dã man như vậy ! Cầm điện thoại gọi mà trong lòng tràn ngập một niềm vui , mọi chuyện có lẽ là xuôn xẻ , yêu nhiều lắm rồi !
  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Cô chủ ơi vote viếc đó có quan trọng gì đâu muh phải nghĩ nhiều như vậy, muh ko có ai ghét mà người ta vote cho 4* đâu cô chủ dễ thương vậy thì ai ghét được chứ
  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    hí hí, nói ra ngượng chết đi được, hum nay con dâu đã ra mắt bố mẹ chồng
    Nghe mẹ nói nhiều, cũng giống những gì anh kể nhưng thêm nhiều điều hơn nữa, càng yêu anh nhiều hơn, yêu cả bố mẹ nữa chứ...
    Tiếc là ko được gặp bé con, nghe mẹ kể mà thương bé ghê, lịch học kín mít, thế thì làm gì còn thời gian để mình kịp thân với bé trước khi bố của bé về??? Yêu cả 2 bố con nhiều!
    Cả ngày ko thấy anh liên lạc, lo lo, ko bít có chuyện gì...
    Hoá ra là ngủ được 1 giấc sau bao nhiêu hôm mất ngủ, thế là tốt rùi, phải giữ gìn sức khoẻ anh nhé, yêu anh nhiều lắm đấy

Chia sẻ trang này