1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Mẹ chồng nói như máy liên hợp gặt đập , làm mình mất bao nhiêu công sắp xếp câu chữ mất toi cả một buổi tối thứ 6 . Mà cũng may không phải nói gì , cơ mà phải nói chắc mình cũng ấp úng cho mà xem !
    Đúng là hâm , em xuống đến đấy rồi thì phải tự tin lên chứ ! Anh luôn bên cạnh em mà ! yêu em lắm !
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay ở nhà cũng chẳng vô ích lắm ! Nói chuyện với bạn Chi hiểu được bao nhiêu điều ! Iu bạn quá cơ ! Nhớ lắm rồi ! Về nhanh không thì bảo ! Đánh đít chết luôn !
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hum nay đi chơi với sc cũng khá vui, nhưng muh nhớ chồng quá!!! Giá mà có chồng cùng đi
    Đi nhiều dã man luôn, chưa bao h thấy mình khỏe như hum nay, có lẽ còn đi nhiều nhất trong hội, chụp bao nhiêu là ảnh, cũng chưa bao h mình lại thích chụp ảnh như thế, nghĩ đến 1 người mà Chụp để còn gửi cho chồng chứ nhỉ?
    Iu tất cả mọi người nhưng chỉ yêu chồng thui, chồng nhỉ?

  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chịu khó em nhé ! sắp đén ngày hái quả rồi ! Anh cũng như em thôi nhớ lắm !
  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ko thèm gửi offline cho mình, ghét thế ko bít
    Nhớ!!!

  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Thương chồng quá, mãi mới được nói chuyện với nhau thì bao nhiêu người phá đám, chồng toàn phải ngồi chờ, tội nghiệp ghê, thế mà chẳng giận vợ gì cả, càng lúc càng yêu chồng nhiều
  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Nằm mãi mà không ngủ được lại mò dậy lách cách tí vậy , chẳng hiểu nó ngủ có ngon không nhỉ ? Chắc là ngon - hai ngày đi như thế cơ mà ! Nhớ nó thế cơ chứ !
  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Tối qua, trước khi đi ngủ tự nhiên có con đom đóm bay vào phòng, lạ thật!
    Lần trước ''người iu'' kêu bắt được con đom đóm đã thấy lạ rùi, nhưng cũng còn có cơ sở hơn 1 chút vì nhà ''người iu'' cũng gần đồng ruộng... trong khi nhà mình ở giữa thành phố, đom đóm lại bay vào, lạ thật! Từ bé đến lớn chưa bao h được nhìn thấy đom đóm thì trong vòng nửa tháng nhìn thấy 2 con
    Chồng bảo con đom đóm đó là chồng đấy, ko được làm nó chết đâu...Uh, ko làm nó chết, nhưng sáng dậy chẳng thấy đâu nữa, chồng đang bay nhảy ở nơi nào rùi hả chồng
    Nhớ quá đi mất thui!!!
    Thèm được chui gọn vào lòng chồng để ngủ quá! Sắp chưa nhỉ???
    Mà chồng xấu tính, hum qua làm cho vợ khóc, lại còn trêu nữa chứ, hư thật đấy! Nhưng mà vẫn yêu chồng nhiều lắm, chồng ah

  9. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Những bước chân vội vã .
    Rồi sẽ có kẻ té đau vì sự vội vàng của mình .
    Chồng ư ? Vợ ư ?
    Nực cười ! 30 chưa phải là tết !
    Cà cuống chết tới đít vẫn cay .
    Khà khà aaaaaaa
  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Vội vã???
    Uh, có lẽ là hơi vội vã, nhưng sẽ chẳng có sự hối hận nào cho cái sự vội vã đó cả, vì cái vội vã đó đang ngày được vun đắp để thành cái trường tồn...
    Nghe thì có vẻ nực cười, nực cười với tất cả những người ngoài cuộc, thì cứ cười đi, rùi sẽ có lúc những nụ cười đó trở thành những nụ cười chúc phúc...
    @DA: em ko bít sis có ý gì khi viết như vậy, nhưng lần sau muốn viết vào nk của người khác thì cũng nên xin phép 1 tiếng nhé, và làm ơn đừng viết linh tinh, oki?

    </FONT></FONT></EM></STRONG>[/sign]
    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 02/05/2006

Chia sẻ trang này