1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Việc ai người nấy làm , đúng hay sai người ta tự chịu trách nhiệm, người khác thì biết cái quái gì mà nói lăng nhăng !! Trong cuộc sống khó nói được là ai hơn ai lắm!! Muốn nghĩ gì thì tùy, ko ai quan tâm nhưng trước khi nói ra thì có lẽ nên nghĩ xem đúng hay sai !!Bớt nói đi 1 câu chả thiệt gì nhiều lắm !!
    Cháu xin lỗi bé Bia vì cháu viết lăng nhăng vào đây ạaaaa !!!

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Có chuyện gì đó ko ổn?
    Hy vọng mình đã nghĩ sai...
    Nhớ......​
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Đúng là lại nghĩ linh tinh, hâm thật!
    Vừa nhận tin nhắn của anh, phù....​
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Nghe nhạc chờ chồng

    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 05/05/2006
  5. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Xin bé cho anh viết vào đây mấy dòng nhé!
    Có thể là một ngày buồn! Cãi vã rồi bao chuyện xẩy ra. Quyết định ra đi không một lời từ biệt..
    Ôm một đống tài liệu đi lang thang và nghĩ về một thế giới xa xăm. Nơi mà chỉ có những điều thần tiên, những điều trong mộng mới có. Rồi lang thang...và lang thang!
    Ra bến Hàn Quốc giữa trời nắng chang chang để được biế rằng, trái tim mình vẫn còn biết yêu thương! Biết chờ đợi người ấy!
    Cảm xúc trộn lẫn cảm xúc! Và có cả giọt nước mắt vui!
    Hì!
    Bùn cười thật
  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ko ngờ sau buổi đi TĐ, sc lại có nhiều chuyện xảy ra như thế... Đúng là mình vô tâm thật!
    Mình đã tưởng ngày hum đó rất vui, tất cả mọi người đều vui vẻ bên nhau....
    Chẳng ngờ mọi chuyện lại cứ âm ỉ để rùi bây h nó bùng phát như thế này... Đúng là mình suy nghĩ đơn giản thật! Thôi thì cứ như thế, ước mình cứ trẻ con như thế!
    Đọc bài mọi người viết, buồn thật! Cũng muốn viết nhưng ko hiểu hết chuyện, có lẽ ko nên viết...
    Ở đâu cũng thế, mình luôn là người đứng giữa, ghét cái cảm giác đó, cứ phải nghe 2 bên nói ko hay về nhau... Nhưng những lần trước, tất cả đều được giải quyết, mọi người có thể chơi với nhau, lần này có thế ko? Hope!!!
    Hy vọng chuyện này sẽ kết thúc nhanh, và sau chuyện này mọi người sẽ hiểu nhau hơn, sẽ chẳng có ai phải ra đi, tất cả sẽ lại như những ngày đầu tiên, và sẽ còn...gắn bó hơn nữa.
    Đã viết thư chia tay sc, nhưng có lẽ les nói đúng, sc ko chỉ là single club nữa, nó là 1 cái gì đó mang nhiều ý nghĩa hơn, vì thế mình chẳng đi đâu hết, vẫn sẽ ở lại sc đến khi nào bị đuổi thì thui Mà chắc là chẳng ai đuổi mình đâu nhỉ? Iu mọi người nhìu, iu sc!!!
    .....................
    Dạo này quen giấc, cứ đúng h đi học là tỉnh, lại lọ mọ, chẳng bít làm gì.... Sáng nay cũng thế, lại dậy sớm, bố mẹ đi tập thể dục... Quyết định dọn phòng, trời nóng mà nhìn cái phòng của mình, uhm uhm, sợ thật!
    Từ đầu hè đến h có lẽ hum nay là ngày nóng nhất, nóng kinh lên được... Mọi khi chỉ đi ngoài đường mới thấy nóng, hum nay chỉ ở trong nhà, quạt mát như mọi hôm mà mồ hôi đầm đìa, cũng có lẽ vì thời tiết khắc nghiệt nên mọi người mới nóng tính, mới có những bài viết ko hay như thế trong sc???
    Có thể lắm, may mà anh đi vắng, chứ ở nhà là lại phải chứng kiến em điên Tội nghiệp anh lắm, kekeke
    Dọn phòng xong, lôi đống hạc ra đếm... 395 con rùi, tìm được đúng 5 tờ giấy nữa, gấp nốt cho tròn 400...Dạo này năng suất ghê, vì cứ có h OB và Bcom là chẳng học hành gì cả, ghét 2 cái môn này thế ko bít, nhưng cũng hay, có đống giấy ngồi gấp hạc... Bi h mà cứ ngày nào cũng 2 môn này thì chẳng mấy chốc mà xong điều ước cho anh
    Hum qua quên ko đưa giấy cho vợ chồng ''ng` iu'' xé, h hết giấy để gấp, chán thật, 2 ngày nghỉ mà chẳng gấp được gì cả.... Có lẽ sáng mai phải đi mua giấy, thay đổi giấy cho chỗ hạc phong phú vậy... Nhưng để đầy cái bể cá đấy thì chắc phải được 3, 4 điều ước chứ chả phải 1, mà đã hứa với anh là sẽ gấp đầy cái bể đó cho anh mà....Hay gấp bằng giấy to nhỉ? Chả mấy chốc mà đầy....kekeke
    Mẹ lại đi HP, bùn thật! SC toàn hẹn nhau 6h mà cứ khi nào bố hay mẹ đi vắng thì mình lại chẳng đi được, chán thế ko bít! Cũng chính điều đó mà ko được tham gia buổi họp gây nhiều tranh cãi vừa rùi, hichic
    .....................
    Nhớ!!!
    Tự nhiên thấy chông chênh quá!

  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hum nay còn nóng hơn cả hum qua nữa hichic
    Tối đi ngủ sớm, trưa đỡ phải ngủ, ko thì bó tay với cái nóng.... Tranh thủ ngồi cả trưa down 1 đống wall về... Đợt trước vào blog của Chi con, thấy mấy cái wall đẹp quá mà tìm mãi chẳng thấy ở đâu có
    Tự nhiên hum nay mò mẫm kiểu gì lại thấy 1 đống, còn nhiều cái đẹp hơn nữa chứ, thích thật! Thế là ngồi down chẳng bít mệt là gì, cứ cố mãi, tại cái nào cũng đẹp Hẹn con em 4h đưa nó đi chơi, cuối cùng muộn mất 15''
    Đầu tiên lên Hàng Mã mua giấy gấp hạc trước, đủ loại giấy luôn, nhưng toàn loại to, chẳng có loại nhỏ như mọi khi mình gấp gì cả
    Đưa nó lên trường Ams, thích vào Boo mua áo, nhưng hum nay lại đóng cửa, kekeke Chả hiểu sao lần nào 2 chị em đi cũng ko làm được việc chính, mấy lần rủ nhau đi chụp ảnh cũng thế. Bình thường thì nhan nhản ở đâu cũng thấy chụp ảnh HQ, thế mà khi 2 đứa đi cùng nhau, tìm mỏi cả mắt chả thấy hàng nào, bó tay luôn
    Đi loanh quanh 1 lúc rùi về... Gấp thử mấy con hạc bằng giấy mới, có vẻ dễ gấp hơn thì phải
    Online viết nk rùi out sớm ngồi gấp hạc, chắc lại bùn ngủ sớm thui cứ kiểu này có khi lại có thói quen mới cũng nên, ngủ còn sớm hơn cả h quy định của anh nữa Đến lúc anh đi công tác về, em cứ quen như thế rùi thì hết cả nói chuyện nhé, đáng đời
    Mà mấy hum ko thấy liên lạc rùi, bắt đầu hết nhớ rùi đấy, rùi sẽ sớm quên thui, đảm bảo khi ạnh về, em sẽ chẳng nhớ anh là ai nữa đâu

  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Sáng mang 1 túi đầy giấy gấp hạc đến lớp, mấy bàn thi nhau nghịch, nhưng bọn nó chán gấp hạc rùi, chỉ lấy giấy để gấp những thứ linh tinh thui, rùi lại còn viết cả linh tinh vào đấy nữa chứ... Khoai Tây chép mấy câu thơ vào giấy, hay thì hay thật, nhưng mà buồn quá... Trưa nay về định chép vào nk rùi mới gấp nhưng đọc lại thấy quá buồn nên gấp luôn...
    Cái bể trông đã bắt đầu vui mắt rùi, nhiều loại giấy khác nhau mà, đẹp thật!
    Có 1 ngôi sao màu trắng trong, đẹp tuyệt vời luôn, ko hiểu ''''ng` iu'''' gấp kiểu gì, chắc là khó lắm
    Đã có lịch thi, đến tận 14/6 mới bắt đầu môn thi đầu tiên và đến 27/6 mới kết thúc, hichichic...Lại nghỉ hè muộn!
    .........................
    Vừa ngủ dậy!
    Gặp 1 giấc mơ, chả bít vui hay buồn nữa...
    Dạo này hay mơ về 1 đám cưới, chắc thèm lấy chồng quá rùi đấy mà Nhưng người ta bảo mơ thì thường ngược lại với hiện thực...Vậy là....chẹp chẹp...
    Nhưng lạ 1 điều là chưa bao h biết chú rể là ai...Rõ ràng là có ngồi nói chuyện với bố mẹ chú rể, nhưng ko thể biết họ là ai và con họ là ai...Thế cũng hay đấy chứ nhỉ? Đỡ lo hơn 1 chút
    Nhớ!!! Lại càng quay quắt hơn khi mọi người cứ hỏi thăm...Hum qua thì con em, sáng nay thì Bình và Chi...uhm uhm... Bao h đây nhỉ?

    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 08/05/2006
  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Mà mấy hum ko thấy liên lạc rùi, bắt đầu hết nhớ rùi đấy, rùi sẽ sớm quên thui, đảm bảo khi ạnh về, em sẽ chẳng nhớ anh là ai nữa đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ lời cảnh báo của 1 người là có chút cơ sở...
    Lại cảm thấy C...h...Ô...n...G c...H...ê...N...h quá!
    [​IMG]
    Ko biết cái gì đang diễn ra nữa, tất cả, tất cả đều đáng sợ!!! Ko biết sẽ còn tiếp tục được đến bao h...
    Hum trước tự nhiên Khoai Tây lại chép cho bài Vội Vàng (XD), hum nay lại bất chợt gặp nó trong 1 topic quen thuộc...
    Vội vàng!......

Chia sẻ trang này