1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2

    Phù... cuối cùng thì tất cả đã giải quyết xong
    Ko căng thẳng như mấy ngày trước nữa, 1 không khí nặng nề đã từng bao trùm lên tất cả...Bi h thì... ko còn nữa rùi
    Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, 2 trận mưa của 2 buổi chiều đã làm dịu mát lại tất cả, 1 sức sống mới đang đến!
    Đúng như những gì mình suy nghĩ Có lẽ sau lần này, mọi người sẽ hiểu nhau hơn, cùng góp sức xây dựng 1 sc hùng mạnh hơn...
    sc bi h lại luôn đứng trong top 5, chả bù với mấy ngày trước, chẳng ai còn tâm trí up nhà nữa, mỗi mình thừa thời gian cứ ra ra vào vào
    Anh trai làm hội trưởng cơ đấy, chả bít em gái có được thiên vị ko nữa
    Lại tiếp tục xem những bức hình anh P xì pam...Tất cả mọi người đã vui trở lại...Nhiều kế hoạch mới được đề ra, nhưng chẳng cái nào có mình trong đấy cả, uhm uhm...
    ......................................
    Sáng nay 2 h học lại ngồi chăm chú thế ko bít....Lạ!
    Khoai Tây và Knorr hum nay lại dỗi nhau, ngồi cạnh mà chả thèm nói với nhau câu nào. Knorr thì quay xuống bàn mình vì ko có sách, còn nói chuyện với 3 chị, Khoai Tây cứ ngồi im, thui thủi 1 mình...Hâm thật! Ai bảo tự nhiên cứ cãi nhau làm gì...Thỉnh thoảng lại phải kiếm chuyện gì đó để nói với KT, đúng là trẻ con thật!
    Cứ tan học là lại đến lúc mình và Chi tâm sự, bao nhiêu chuyện kể hết luôn
    Hum qua phải về 1 mình, Chi đi cùng Bình, chả hiểu đi đâu, mờấm thật!
    Sáng nay hỏi thì chỉ trả lời đùa đùa. Đến lúc về, Chi mới tâm sự Hoá ra là bạn Bình đưa bạn Chi đi giới thiệu...Bó tay luôn! Đến bạn Chi cũng chả bít gì, tưởng bạn Bình rủ đi gặp ai đó của bạn Bình, Chi cứ thao thao bất tuyệt...Mãi đến lúc về bạn Bình mới hỏi bạn Chi thấy thế nào Nghe Chi kể buồn cười thật! Nhưng thế mới biết bạn Bình tốt như thế nào...Quan tâm đến bạn bè ghê!
    Nói đùa với Chi: ''Sao ko giới thiệu cho em nhỉ? Hay Chi hỏi Bình xem còn ai thì giới thiệu nốt cho em đi''
    ''Tớ mà giới thiệu thì để chú bay từ bên kia về ah?''
    .......
    Chả bít nữa, kệ thui Chi nhỉ?
    [​IMG]
    Ko hiểu sao thích mấy loại hoa như thế này, toàn hoa dại, bồ công anh này, trinh nữ này, thích cả xương rồng nữa... Có lẽ tìm được chút gì đó trong những bông hoa đó...
    Từ hồi bé xíu bố đã hát cho nghe bài Hoa trinh nữ nên nghiện nó luôn, rùi mỗi lần được đi tham quan xa xa là lại tìm những bông hoa đó để nghịch, để thấy hoa xấu hổ như thế nào, nhưng chẳng hái bao h cả...Mà ko hiểu sao mẹ cũng thích bài hát đấy, rùi mẹ bảo khi còn sống cậu cũng thích nó nữa, trùng hợp thật...Toàn những người mình yêu quý!!!
    [​IMG]
    ...TTT...Qua 1 rừng hoang gió núi theo sang giũ bụi đường trên vai
    Hái bông hoa dại, lẻ loi bên đường...Gọi hoa Trinh nữ...
    Hoa Trinh nữ ko mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa
    Hoa ko dám khoe màu cùng nàng cúc vàng hương
    Hoa ko bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn...
    Nhưng hoa Trinh nữ...đẹp tựa chuyện tình 2 chúng ta...
    ......TTT

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    hihihihi, hum qua vừa mơ đến đám cưới, hum nay nhận được tin đám cưới thật!
    Cuối cùng đứa bạn có thể nói là thân nhất hồi cấp 3 cũng lại mời đi ăn cưới...
    Đầu tiên là Hà, bạn thân cấp 1, rùi đến Vân, bạn thân cấp 2, và bây h lại là bạn thân cấp3...Nhanh thật!
    Hồi Vân báo tin cưới, đã tự hỏi 2 đứa bạn của 2 cấp đã cưới rùi, bao h thì đến đứa cấp 3 đây nhỉ? Cuối cùng thì đến lượt nó rùi đấy
    Mới hum nọ còn ở lại nhà mình ăn cơm, chưa có gì lắm, thế mà 1 tuần nữa là cưới rùi, kekeke...
    Bây h thì ngồi chờ xem mấy đứa ở Mở bao h cưới, ko hiểu ai sẽ đi trước nhỉ? Hà gầy? Hà mập? Huyền? hay Nhung?...úi giời, 10 đứa cơ mà, thể nào chả có đứa chuẩn bị lên xe hoa...
    Xong mấy đứa ở Mở chắc sẽ lại đến ai đó ở Latrobe...Nhưng có mỗi Bình và Chi là đủ tuổi để thực hiện điều đó thui, mấy đứa còn lại toàn là đàn em, mà đứa nào cũng trẻ con, kekeke, vậy là ai nhỉ? Buồn cười thật!
    .............................
    Lại mưa!
    Mọi chuyện ở sc giải quyết xong hết rùi mà, trời đã sáng sau 2 cơn mưa rùi, sao h lại có thêm cơn mưa thứ 3???
    .............................
    1 nửa điều ước đã được hoàn thành...Vẫn đang tiếp tục hoàn thành nốt nửa còn lại...Dạo này ko có gì làm mất tập trung nên làm nhanh thật...Nhìn đống hạc trông iu quá! Định chụp hình nhưng wc mờ thật, chẳng lên được hình gì cả, thui, ngắm 1 mình vậy

  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Đầu đau nhưng lại muốn thức....
    ...Mà chả bít để làm gì

  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hum qua viết nk xong thì out khỏi nick, ngồi gấp hạc và nghe nhạc...
    Mải mê thật, gấp hết sạch chỗ hạc nhỏ, bố mà ko giục đi ngủ thì có lẽ còn ngồi nữa
    Tắt đèn, chả nhìn thấy gì để mà gấp, lại nằm nghe nhạc, nghe mãi, nghe mãi, chả bít mấy h mới bắt đầu ngủ nữa
    Sáng 4h45'' điện thoại đã kêu, nằm thêm 1 tẹo đến 5h lại mò dậy, gội đầu vào sáng sớm, mẹ mà ở nhà thì lại nghe mắng cho mà xem
    Xuống phòng thì mới là h mọi khi bắt đầu dậy, tức là còn quá sớm để ra khỏi nhà...Bật máy...Vào nick...cứ probliem mãi, ko tài nào vào được cái nick iu quý của mình, mạng điên? Ko phải, vẫn vào được mấy cái nick khác mà...Grrrrrrrrrr! Bực quá! Vào đi vào lại bao nhiêu lần mà ko được, cứ tưởng mất nick rùi, vào đổi lại pass thì chẳng nhớ thông tin, mất hơn nửa tiếng với cái nick mà vẫn chưa giải quyết được...Đành đi học với hy vọng máy mình có vấn đề, đến trường thử sign in lại xem sao...
    Lần đầu tiên vào vẫn ko được, uhm uhm...Tức đến phát khóc luôn được, Linh đứng sau, type lại lần nữa... Ồ, được rùi kìa! Sao vậy nhỉ?
    Nó bảo tại L hâm mà, uh thì hâm! Nhưng cái nick ko bị làm sao là tốt lắm rùi, yêu nó nhất đấy
    Bình mới học gấp trái tim từ ''ng` iu'', rùi lại truyền cho Chi và Khoai Tây, Khoai hình như vẫn chưa gấp được, Chi thì bắt đầu mê mải với tim, quên cả hạc rùi, kêu là gấp tặng mình 5 trái tim bằng 5 màu giấy khác nhau Thế là cái bể đựng hạc gần đầy rùi, bao nhiêu tình cảm của mọi người ở trong đấy, Bình thích gấp sao nhưng lại chẳng bít làm cho nó phồng lên...Hứa tặng Bình 1 lọ sao, đợi hoàn thành điều ước này đã
    Ko chụp được cả cái bể thì lôi 1 con đầu đàn ra chụp vậy, cả cái bể có đúng 1 con to đùng, đại diện cho ai đó, nhờ
    [​IMG][​IMG]
    Tặng ai đó luôn nè, trọng trách hơi bị nặng đấy nhé, phải chở 2 trái tim nhưng yên tâm có 1 đống hạc con lúc nào cũng sẵn sàng tiếp sức đang nằm chờ trong bể rùi. Cố lên nhé

  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    kekeke, hum nay mặc váy xinh quá, nhưng muh chả có ai ngắm cả, đành tự ngắm mình trong gương vậy
    Mai 2 môn đều có bài tập, như mọi khi bài tập kiểu này thì cũng cho qua luôn rùi, nhưng hum nay sẽ làm, làm hết cả 2 môn luôn, kekeke Thể nào mai đến lớp mọi người cũng ồ lên cho mà xem
    Lâu ko nghe bài hao xiang hao xiang, h nghe lại thấy hay quá, nghe đi nghe lại, và có lẽ sẽ vừa làm bài vừa nghe típ...Có lẽ bởi mình cũng đang hao xiang 1 ai đó...
    Sắp tròn 1 tháng rùi, chẳng bít ngày đấy có được nói chuyện ko nữa, mà ko bít hum đó có giải quyết xong chuyện buồn hum qua ko, tự nhiên điên điên làm cả 2 đều buồn...
    Ah, mà chả bít Chi nói gì với Bình ko mà hum nay Bình hỏi:'' L có mún làm quen với thạc sĩ ko?''
    kekeke, ''Có ah'' Đùa thía thui muh Bình tưởng thật, tự nhiên kể 1 loạt về người đấy, cứ như là chuẩn bị giới thiệu thật ko bằng
    Muh quái thật, biết chuyện của mình rùi sao còn muốn giới thiệu nhỉ? Bó tay luôn!
    Thui, chăm chỉ làm bài đây, ko mất tập trung nữa, ngoan để còn được thưởng chứ nhỉ?

  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chẳng hiểu sao ko ngủ được tẹo nào cả, mắt cứ thao láo, đầu óc thì hoàn toàn tỉnh táo, ko cảm thấy mệt mỏi...
    Trước khi đi ngủ, xin con em cho nghe nhạc, nó ko cho, năn nỉ mãi...Xin nghe đúng 3 bài, 3 bài của ai đó hát...
    Mọi khi cứ nghe nhạc là buồn ngủ, chẳng hiểu sao hum qua nghe xong 3 bài đó lại ko thể nào ngủ được...
    Mà có uống tẹo cà fê nào đâu cơ chứ, lạ quá! Khó chịu nữa, ko ngủ được mà cũng chả làm gì được, cứ nằm như thế cả đêm, bực mình
    Mà hum qua cũng có ngủ mấy đâu cơ chứ Ghét thật!

  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2


    You couldn''t say
    needed someone new
    You actually thought
    deep inside I knew
    Can you tell me How can you say
    Why this should suffice
    You passed me by
    and your heart as cold as ice
    (You passed me by)
    Did you see me cry
    (Did you ask yourself why)
    Did you see me cry
    (Did you ask yourself how)
    Can you hear me cry
    (Did you ask yourself)
    Will we ever grow apart
    You, you couldn''t say
    needed someone new
    and you actually thought
    deep inside I knew
    I wonder where we will go
    Will we be the same
    (You passed me by)
    I laugh inside I think of you
    and the love we made
    (You passed me by)
    Tell me why this should suffice
    I hold you through the night
    Now will I let it go
    Soon I''ll let it go
    Can you hear me cry
    (Will you ask yourself why)
    Can you hear me cry
    (Will you ask yourself how)
    Can you hear me cry
    (Will you ask yourself)
    Will we ever grow apart
    You, I''ll stand by your side
    I''ll be there for you
    (You passed me by)
    You, I''ll stand by your side
    Please just do me right
    (You passed me by)
    You, I''ll stand by your side
    I''ll be there for you

  8. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Mit ơi ! Chị viết nhờ vài dòng nhá !
    Hum nay mình mún gặp Mít !
    Đấy ! Chị chỉ viết thế thôi !

  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    @ chị gái: Mún gặp em làm gì hả chị? Em cũng mún gặp chị, gặp cả anh nữa, mún ngồi với 2 người quá, mún tìm cảm giác bình yên như mọi lần... Nhưng hum nay thì ko được rùi...
    825 rùi, còn 175 nữa thui, miệt mài gấp, nhưng để làm gì nhỉ?... Hụt hẫng quá! Có lẽ sắp fall mất thui...
    Cố gắng hoàn thành trong vòng ngày mai, để còn bắt đầu tạo ra 1 điều ước mới... Cố lên vì điều ước thứ 2, cho người mà ta thật sự iu wý ... Em trai, chị yêu em!

  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Sáng vừa lên xe buýt thì được nghe bài Điều giản dị... Thấy vui vui, hy vọng ngày hum nay sẽ thật may mắn với 1 khở đầu như vậy
    Hum qua chăm chỉ ngồi làm bài tập, đến lớp được thể ra oai với mọi người, muh lạ thật, mọi khi cả lớp làm thì mình ko làm, hum nay mình làm đầy đủ thì hầu như cả lớp chả ai làm cả, Bình chăm chỉ nhất lớp mà cũng chưa làm, bị mình doạ thế là phải lấy vở mình cắm cúi chép...
    Hiếu lớp trưởng cũng chưa thèm làm, cũng lại mò sang chỗ Bình, kekeke
    Cô đã dặn là hum nay kiểm tra bài tập, ai ko có thì được đi chơi mà, ko hiểu mọi người nghĩ gì nữa...
    Mấy người được cô mời đi chơi, ko phải làm test... Đấy là cô chỉ kiểm tra 1 vài nhân vật thui, chứ kiểm tra cả lớp thì... Bao nhiêu người thoát chết nhé! Lúc cô kiểm tra, mỗi mình và ''ng` iu'' là ngồi ung dung gấp hạc, trong khi cả lớp thi nhau chép bài, sợ cô gọi đến tên, mà cô cũng dễ tính, giao 3 bài, chỉ cần thấy làm 1 bài rùi là cô tha luôn...
    Mà kể ra làm bài trước cũng có ích đấy chứ...Bài test cũng đúng dạng đấy luôn, làm 3 bài rùi chả nhẽ lại ko quen tay...Cứ thế làm trong khi dãy bên kia kêu khó ầm trời...Bỏ có 1 tẹo, vì có cố nữa cũng chẳng thể làm được, ko cần lấy 10 mà Ngồi chơi, trong khi mọi người cứ cố vật lộn với cái 1 tẹo đấy mà cuối cùng cũng chả ai làm được, hâm, để thời gian mà ngồi nghỉ có phải hơn ko?
    Knorr và Khoai Tây vẫn dỗi nhau, hâm thật!
    Giờ về, cả 2 đứa cùng rủ :''Chị ơi về đi'', Knorr thì ra ngoài hành lang trước trong khi mình cất sách vở, Khoai Tây lại rủ típ...Thế mà đến lúc mình và Khoai ra hành lang, thấy Knorr đứng đấy chờ mình, Khoai lại đi vào trong lớp, chắc ko muốn đi cùng...
    Xuống sân trường, bàn với Chi:'' Hay chị em mình mỗi đứa phụ trách 1 đứa nhé''...Đứng chờ 1 lúc, Khoai cũng xuống, thế là để Chi đi trước với Knorr, mình lùi lại đi cùng Khoai, mặc dù nó cứ bảo đi trước đi...
    Đến điểm chờ xe buýt thì cả 2 đứa cùng nói chuyện với mình và vẫn chưa nói với nhau...
    Xe mình lại đến trước, mình và Chi lên xe, còn mỗi 2 đứa đứng với nhau, ko hiểu đã nói chuyện với nhau chưa nữa, ko thì cứ đứng kiểu đấy khó chịu lắm...
    .............................
    Buổi chiều ngồi tiếp tục công việc, bi h còn 130 nữa thui, cố gấp thêm 30 nữa, để dành 100 cho ngày mai
    ............................
    Vừa đưa con em đi học, lâu ko đi ngoài đường vào buổi tối, mùi hoa gì đấy thơm quá! Tự nhiên lại nghĩ đến hoa sữa, nhưng có phải mùa thu đâu nhỉ?
    Thơm thật, mùi hương ngọt mát cứ phảng phất, mở cửa sổ ra thỉnh thoảng mùi hương đó cũng theo gió bay vào phòng, thích quá đi mất...Nghe nhạc và gấp hạc trong không khí này có lẽ bình yên nhất! Hy vọng là thế...

Chia sẻ trang này