1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_pretty_pear

    a_pretty_pear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mơ! Lại 1 giấc mơ...
    Mơ ngày trở về...(25/6)
    1 dáng hình, 1 khuôn mặt quen thuộc quá! Nhưng nó ko dám gọi...
    Rồi chẳng hiểu sao nó lại ở trước cửa nhà người ta, bị lôi tuột vào trong nhà...Đúng là người đó rùi, có cả cô bé của người đó nữa...Lần đầu tiên nó được nhìn thấy cô bé, cô bé xinh quá, nó ôm chầm cô bé vào lòng...Còn nó thì lại được 1 người khác ôm chầm lấy
    Khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại thật hạnh phúc... Nhưng ...Chỉ là 1 giấc mơ! 1 giấc mơ xa vời...Mãi mãi ko bao h là sự thật...
    Nó tỉnh dậy và chấp nhận 1 thực tế... Nó chẳng là gì dù chỉ là 1 hạt bụi nhỏ bé trên những con đường mà người ta đã đi qua... Cười nhạt!

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Có 1 cái nick lâu lắm rùi ko sáng...Vậy mà gần đây lại sáng liên tục...Lúc đầu thấy vui vui 1 chút vì tưởng nó ko còn bị ghét nhiều như trước nữa...Nhưng h mới biết 1 điều, bình thường nếu nick vẫn còn ở trong list mà người ta để permanently offline thì nó sẽ ko bao h thấy người ta online cả...Bây h nó thấy...điều đó có nghĩa là nick nó đã ko còn ở trong cái list đó nữa Lại cười nhạt!...
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Sau cơn mưa đêm qua, thời tiết thật là dễ chịu... Mát mẻ vô cùng...làm cho nó cũng cảm thấy thoải mái, thậm chí còn hứng khởi
    Hum qua Linh nhảy vào YM :''Em iu, sáng mai đi học ko? Đi để còn được qua cầu vượt chứ''...Bó tay luôn, ko hiểu thông tin thông cầu từ đâu nữa... Cứ như là trẻ con ... háo hức chờ được đi qua cầu...
    Nhưng muh hum nay cũng đã được đi đâu, chán thật!
    Đến lớp cảm thấy rất thoải mái vì tối qua đã ngồi chăm chỉ làm hết cái revision của môn OB... Hỏi những người xung quanh thì chỉ có Chi là làm hết rùi, còn lại chỉ làm 1 vài bài hoặc ko làm tẹo nào... Ko hiểu sao cứ khi nào nó làm bài thì mọi người trong lớp ko làm, khi nào nó ko làm thì tất cả đều làm rùi...Bó tay luôn!
    Cô đi kiểm tra 1 vòng quanh lớp, thất vọng ghê gớm vì theo như cô nói thì cả lớp có đúng 3 người có ý thức làm bài (có nó trong đó, kekeke)... Cô gọi 1 loạt lên hỏi những câu hỏi đó, rùi cô hỏi nó: ''Hôm nay L có lên bảng ko?'' Thấy nó chuẩn bị rùi mà, chắc cũng muốn cho nó điểm cao đây, nhưng nó nhìn cô cười và lắc đầu, thế mà cô cũng chẳng nói gì, trong khi những người khác, cô bảo lên là phải lên,...mỗi nó được ưu tiên thế mà chả bít tận dụng
    Hum nay lại có bài tiếp, phải summary lại Finance, tại lần trước nó summary nhầm mà, cũng khá dài, chả bít có xong sớm ko nữa... Cố lên nào, phải gỡ điểm thui, môn này điểm be bét quá!

  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    my_cute_bro: thi thố là ko dc lên bụi nguyên 1 tuần my_cute_bro: chán ghê gớm...Pear Yellow: [​IMG]Pear Yellow: cố lên, thi xong lên 1 thểmy_cute_bro: cũng là thế roài..my_cute_bro: em vừa fa xong cốc cafemy_cute_bro: [​IMG]my_cute_bro: 1 cốc = gần nửa lạngmy_cute_bro: [​IMG]Pear Yellow: ặcPear Yellow: mà nói làm chị thèmPear Yellow: [​IMG]Pear Yellow: dạo này bị hạn chếmy_cute_bro: [​IMG]my_cute_bro: ra đây em cho 1 ít... Pear Yellow: [​IMG]my_cute_bro: vừa làm 2 lạng xong...Pear Yellow: còn trêu tức nữa hả?my_cute_bro: cafe trung nguyên.... tuy ko ngon như cafe ở bụi nhưng fa nhìu lên cũng tạm [​IMG]Pear Yellow: hic hicmy_cute_bro: cố lên... hum nào gặp em .. em fa cafe típ cho mà uốngmy_cute_bro: [​IMG]Pear Yellow: đượcPear Yellow: phải nhìu đấy nhémy_cute_bro: ô... em mà fa thì mún bao nhiu cũng dcmy_cute_bro: [​IMG]Pear Yellow: my_cute_bro: 1 tuần thi + ở nhà sẽ có 1 sự thay đổi lớn của emmy_cute_bro: my_cute_bro: chị cứ chờ sẽ rõ... 1 quyết tâm mà hiếm ai cũng làm dcPear Yellow: em cứ làm chị mong gặp my_cute_bro: my_cute_bro: thi xong em rảnh cả ngày... mún gặp bao nhiu chả dc mà mong làm chi cho mệtmy_cute_bro: my_cute_bro: thui.. em off... lên ôn típ... uống cafe....my_cute_bro: Pear Yellow: okiPear Yellow: cố lên nhéPear Yellow: yêu em nhìumy_cute_bro: dạ...my_cute_bro: em cũng thế
    Pear Yellow: thi tốtmy_cute_bro: Pear Yellow: my_cute_bro: hun trộm nèPear Yellow:
    Tối qua nói chuyện, thấy em vui vẻ, nó cũng cảm thấy rất vui...Em nói có sự thay đổi, nó rất mong gặp em để thấy được sự thay đổi đó, yêu em nhiều nhiều!
  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Tối qua ngồi lôi đống hạc và sao ra xếp hình linh tinh, rùi lấy trộm cái camera của bố ra chụp
    Xếp được mấy cái hình khá ưng ý, háo hức chờ đến hum nay để nhờ con em mang ra hàng copy vào đĩa, mún thay avatar
    Hum nay được nghỉ Sta nên đi học muộn hơn, nhưng vẫn phải dậy sớm để làm nốt cái summary, tại hum qua mải mê làm mấy việc khác, rùi lại buồn ngủ nữa, hichic, may mà cũng làm xong... Thế mà ở lớp vẫn còn khá nhiều người chưa làm, chứng tỏ dạo này nó chăm lên trông thấy... Đến Chi cũng phải bảo thế...Ko biết có phải do mấy cái điều Chi viết ra và bắt nó làm theo ko nữa...Nhưng đúng là nó đã thay đổi theo cái tờ giấy đó...
    Ăn, ngủ rất điều độ (cùng lắm là thức đến 12h, ko hơn)... Cà fê uống rất ít, nhiều hôm còn chả uống tẹo nào... Chăm học (rõ ràng là chăm hơn trước nhiều), và mặc dù nick để cả ngày, nhưng hầu như ko available mấy... Nói chung là ít chat chít...Lúc Chi đưa cho mấy điều đấy, nó còn phản bác lại, hầu như từ chối hết tất cả... Thế mà bây h nó đã làm được hết... Chả lẽ Chi có tác động lớn đến nó như thế ah? ... Ko biết nữa... Mà cũng chẳng phải nó cố...tất cả đều tự nhiên...Nó cũng ko hiểu tại sao lại như thế nữa... Có lẽ tự bản thân nó muốn thay đổi?
    Vậy là Knorr đã có em trai, nhà vẫn chưa đặt tên... Em cứ hỏi nó xem nên đặt tên là gì... Từ hum qua đến h, tưởng chỉ hỏi cho vui thui, mà chỉ hỏi mỗi nó, cứ bắt nó phải suy nghĩ xem nên đặt tên là gì... Hum nay cũng thế, lại cầm máy tính, viết thông điệp vào đấy để hỏi xem đặt tên gì cho em trai... Nó suy nghĩ mãi, rùi nhớ đến cậu... Nó yêu cậu nhất, và có lẽ cậu cũng thế... Nhưng... cậu đã ra đi khi nó mới lên 3, những hình ảnh về cậu chỉ còn mờ mờ trong tâm trí nó, nhưng nó sẽ ko thể quên cái ngày cậu ra đi... Cậu bị 1 cái xe tải đâm vào khi trên đường đến cơ quan mẹ đón nó về bà... Liệu có phải tại nó? Lúc đó nó mới 3 tuổi, sao có thể nhận biết nhiều như thế? Nhưng quả thực nó luôn bị ám ảnh bởi cái lý do mà cậu ra đi... Người ta bảo cậu ko phải con của bà đâu, mà là con của Trời đấy, cậu chỉ được ở trần gian từng đấy năm thui... Cậu tốt với tất cả mọi người, và đặc biệt lúc nào cậu cũng cười, nụ cười của cậu đẹp lắm, nó rất tươi... Cái ảnh trên ban thờ cậu là cái ảnh cậu bế nó hôm đầy tháng thì phải, người ta đã cắt cái ảnh đó để lên ban thờ... Nhìn từ góc độ nào cũng như thấy cậu đang cười với người nhìn cậu... Cười bằng cả ánh mắt... Mẹ bảo nó giống cậu nhiều thứ, trừ nụ cười, nó ko tươi được như cậu, chẳng hiểu sao lại như thế nữa, cả bố cả mẹ đều luôn chê nó vì vẻ mặt tẻ nhạt...
    Nhớ đến cậu, nó bảo Knorr :'' Chị thích tên là Tùng'' ... Knorr gật đầu... ko biết em có đồng ý với cái tên đấy ko nữa, và ko biết bố mẹ em sẽ thế nào... Dù sao thì nó cũng rất vui khi có bất cứ chuyện gì em cũng khoe và xin ý kiến nó... Nó vẫn là 1 người chị tốt của em... Hạnh phúc vì điều đó

  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hum nay Bcom vẫn là presentation... Ngồi chơi, xem moị người làm mà cũng thấy mệt... Ai bảo mấy nhóm này làm chán quá, lan man, chẳng ra đâu vào đâu, chẳng có gì đặc biệt, lại còn bị bao nhiêu lỗi kỹ thuật nữa chứ...Đúng là chẳng có nhóm nào bằng nhóm nó cả...
    Bình và nó lại được thể ngồi tự khen, Chi cũng sung sướng lắm nhưng ko nói ra thui, nó bít mà
    Bình bảo :''L ko làm thì thôi, chứ đã làm là làm cho ra trò, nhỉ?'' kekeke, đúng thế thật, cứ bài nào nó nhận làm là bài đó xuất sắc...Bình thường nó bất cần thế thui, nhưng nếu vì mọi người,. nó sẽ cố hết sức... Nó toàn làm vì người khác, bản thân nó thì mặc kệ...
    Nhóm thứ 3 present là nhóm có dream lover của Khoai Tây, kekeke, đã đến muộn thì chớ, lại còn nói nhiều, dài dòng, hết cả h nghỉ của mọi người... Ko được nghe nhạc, ko được đi lại, bức bối thật... Nó còn đi xuống nhà mua đồ ăn cùng Knorr, chứ ko ngồi im trong lớp như những người khác, ko thì sao chịu nổi...
    OB lại có test, đầu h cô cho ôn bài, cuối h mới phải làm...nhân lúc cô ra ngoài, Khoai Tây nhanh tay rút được 1 tờ đề, thế là tất cả thủ luôn, nhưng nhiều chữ quá, nó cũng chả học được...Ngồi làm luôn vào tờ đề đấy... Nhưng lúc làm nó cũng hiểu và nhớ được gần hết...Có 9 câu, nó làm hết cả 9 luôn...Đến khi phát đề, mới đọc câu đầu tiên, kekeke, chỉ chọn 4 trong 9 câu đấy để làm thui...Thế là nó phải làm lại, nhưng mà nó cũng nhớ mà, nó tự làm được, có khi còn nhiều hơn 4 câu í chứ, tiếc là đề chỉ yêu cầu có từng đấy Nó lại còn làm nhanh nhất lớp nữa chứ, vì nó chỉ làm tóm tắt thui, trong khi ai cũng viết kín mít...kệ...đủ ý là được muh
    ..................
    Vậy là hum nay em đã thi 2 môn đầu tiên, hy vọng em sẽ làm thật tốt tất cả các môn...
    Bạn lại có chuyện rùi, đúng là dính vào mí cái chuyện iu đương mệt ghê... Hình như thấy ít khi vui vẻ, cãi nhau là nhiều...Thế mà vẫn cứ mún iu...Lạ thật đấy! Thoải mái ko thích lại cứ thích mua sự khó chịu, mệt mỏi vào người...Ai cũng thế cả, kekeke

  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hum nay em thi Sử và Địa...
    Mấy hum trước thấy ku Tú kêu là có trọng tâm 2 môn đấy vì cô nó làm trong bộ GD-DT, nhưng hỏi em, em nói ko cần...Thế nên cũng kệ, ko hỏi han gì Tú cả...
    Ai ngờ, chiều muộn hum qua có tin nhắn, kêu hỏi trọng tâm để em so với đề em mới lấy được...Thế là cả tối rình rập xem Tú có online ko, muh dạo này Tú lại thân với pep, pep bảo có gì tối về Tú gọi điện pep sẽ kêu gọi cho nó... Nhưng sau đó thì Tú cũng online, hẹn khi nào về nhà sẽ gọi điện cho nó... So cái đề của em với trọng tâm của Tú thì chả thấy giống nhau gì cả, lại thêm thằng anh họ cũng lôi đâu ra 1 cái đề nữa chứ, 3 cái của 3 đứa khác hẳn nhau... Chết cười! Tú kêu là nếu chờ được đến 3h đêm thì sẽ có đề chính xác, nó hẹn em và thằng anh họ như thế...Vậy mà chờ mãi chờ mãi chả thấy ku Tú gọi điện cho nó gì cả, hichic... Muh sao nó lại quan tâm nhiều đến thế nhỉ? hùi nó thi, nó có bao h phải chờ đề như thế đâu, thế muh bi h mất cả buổi tối và buổi đêm để lấy được cái đề, cứ như là nó đi thi ko bằng....
    Cũng may cái đề của em trúng luôn, cả 2 môn, em nói địa thì trúng 100%, còn sử chỉ được 70% thui, nhưng muh em cũng dự phòng học hết nên làm được 100%...Giỏi ghê! Hơn cả nó hùi trước...Địa nó chỉ làm Atlát, ko học lý thuyết nên được có 7.5, còn sử thì được 1 bạn rất tốt bụng đọc cho 1 câu nên được tận 9 điểm...Muh công nhận bạn đấy tốt bụng thật, chưa làm xong bài của mình, thấy nó ngồi chơi, quan tâm hỏi han nó, rùi rất nhiệt tình đọc cho nó chép 1 câu siêu dài luôn (trong khi bài của bạn vẫn chưa xong)...Hiếm thấy ai tốt như thế, mà nó có quen biết gì đâu, ấn tượng mãi!
    .................
    Từ đầu tuần đến h nó học hiệu quả ghê, ngày nào cũng cảm thấy khá thoải mái...Hum nay cũng thế, h Bcom ngồi chăm chú nghe và chép revision, cũng thấy hiểu hiểu...
    Sang h finance, cô trả bài summary để cộng điểm hum trước, bài nó được phê là very good và được cộng 2 điểm (điểm tuyệt đối mà cô có thể cộng), khá là vui... Sau đó lại làm test tiếp, thời gian 20ph thế mà nó làm xong chỉ có 7ph rùi ngồi chơi, ngó ngang ngó dọc, bị cô nhắc mấy lần Chẳng hiểu mọi người làm kiểu gì mà đến h thu bài rùi vẫn thấy cắm cúi viết...Đúng là từ đầu kỳ đến h, có mỗi bài đấy là nó ngồi thực sự học, nên thực sự hiểu bài và có thể làm test nhanh đến thế...Thật sự nó rất vui!
    ....................
    Cách đây từ khá lâu, nó có 1 dự định cho ngày hum nay, nó suy nghĩ, đắn đo mãi...Nhưng cuối cùng nó quyết định ko làm... Có lẽ nên buông xuôi hết, để cho mọi chuyện trôi qua 1 cách lặng lẽ...

  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Măm cơm xong định lên chăm chỉ làm tiếp revision của OB, chưa kịp làm gì thì mẹ gọi, oài... thì ra sc gọi nó...Mọi người rủ đi chơi...đi luôn, chả hiểu sao cứ sc rủ là nó chẳng nỡ từ chối Iu sc quá rùi!
    hic, nhưng muh ác quá, h đấy mà mọi người chưa măm, nên vào quán Huế, toàn món ngon, mà nó thì măm mất rùi, hichic...
    Nhìn mọi người măm đầm ấm thật, mỗi người gọi 1 món rùi tất cả măm chung, người nọ xúc cho người kia...Đúng là chỉ có sc mới như thế...
    Mọi người măm xong lại đi măm kem, 1/6 mờ, anh trai khao...kekeke... Ngoài đường đông thật, muh chả hiểu sao 1/6 toàn thấy người lớn ra đường
    Mua kem ra Nhà Hát Lớn ngồi, vừa măm vừa nói chuyện... Đấy là mọi người nói thui, nó chỉ ngồi nghe... Bàn đến chuyện ty... undress nói về 1 ty vĩnh cửu, bị mọi người phản đối ầm ầm, cho là sis còn ngây thơ lắm, chưa từng trải trong trường đời... Nhưng sis vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình... Nó chẳng có ý kiến, chỉ ngồi nghe và mỉm cười... Nó cũng từng giống sis, cũng từng có niềm tin, từng hy vọng vào 1 ty như thế, ngay cả khi nó thất bại trong ty đầu, nó vẫn luôn lạc quan mơ về 1 thứ ty xa hoa đó... kekeke, nhưng đấy là trước đây thui, bi h thì nó chả dám tin vào cái gì nữa... Anh hecon quay sang hỏi nó :''Mít thì sao? Em nghĩ gì về vấn đề này?'' Nó cười và lắc đầu... thật sự trong đầu nó chẳng có tẹo khái niệm nào nữa cả, nó ko suy nghĩ nữa... Nó cũng chẳng muốn tham gia tranh luận cùng mọi người, vì chẳng ai bít được ai sẽ đúng cả... Có thể đúng với người này nhưng lại ko thể với người kia, vì thế hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên, đến đâu thì đến thui...
    ''Mít yêu chưa?'' Nó chẳng bít trả lời thế nào cả... uh, yêu, chắc chắn là nó có yêu rùi, nhưng nó yêu ko như mọi người nghĩ, vì thế rất khó để trả lời câu hỏi này...
    ''Bạn trai của em chắc phải là người hoạt bát lắm nhỉ?'' Nó cũng lại cười, ko có câu trả lời...
    ''''Bi h vẫn đang đấy chứ?'' Rùi nó kể chuyện cách đấy 1 tháng rưỡi, tất nhiên chỉ sơ qua thui, chẳng mấy ai trong sc biết chuyện nó bắt đầu thế nào và kết thúc ra sao, có khi nhiều người còn chẳng bít nó đã bắt đầu í chứ dù nó có viết 1 cái thư chia tay sc rõ dài
    Muh chưa bao h nó về nhà muộn như hum nay, chả hiểu sao đi với sc nó bất chấp mọi thứ, đúng là chỉ có sc mới đem lại cho nó cảm giác bình yên như thế... Nó thích nhìn mọi người cười đùa, thích thấy mọi người trêu nhau Cảm nhận không khí đường phố vào tầm muộn thế này thích thật đấy, giá như ko phải về, giá như được nghe mọi người nói chuyện tiếp...
    Về đến nhà online, Vân thông báo :''Chị ơi, thứ 2 em bay, tiếc quá em lại đang ốm nên ko đến chơi với mọi người được, chị chào mọi người hộ em nhé''... Uh, tiếc ghê, ko được họp mắt trước khi em đi, thấy tội tội em thế nào í... Rùi lại còn :''Chị có tin mới hả? Chúc mừng chị nhé''
    ''Tin gì thế em?''
    ......
    Trùi, chắc lại chồng ''ng` iu'' đây mà, giá mà thông báo cho mọi người sớm hơn, giá mà Vân chúc mừng nó từ cách đây 1 tháng nhỉ?
    ''làm gì có gì đâu em''
    ''em bít rùi, chị ko phải giấu em đâu''
    ''lại tin đồn ở đâu ko bít?''
    ''tin thiệt mà''
    ''chắc em lại nghe Trung Trang hả? kekeke, bị lừa rùi''
    ...........
    Đành phải thế thui, bùn cười thật
    Chít rùi lan man nhìu quá, còn phải làm ob nữa muh, khéo đêm nay lại thức trắng mất
    Muh no quá, lúc nãy măm 2 cái kem của anh trai, về nhà lại nguyên 1 cốc chè (chắc ở nhà cũng tổ chức 1/6), hichichichic, dạo này ăn nhìu quá, lên cân trông thấy Nhưng muh ko dừng ăn được

  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hum qua bảo Hiếu hỏi cô sta xem hum nay có học ko thì được câu trả lời là có, thế là cả lũ kéo nhau đến từ ca 1, ai ngờ vừa bước chân vào lớp, Hiếu lại bảo nghỉ h này, tưởng đùa, ai dè thật, ngồi 1 lúc, tất cả quyết định sang học chung với lớp bên kia để đỡ phải lang thang h này, và ca 2 thì được về sớm... Mà cũng chẳng về, vì xác định từ hum qua là hum nay mấy đứa sẽ ở lại chiều để học nhóm mà, chăm chỉ ghê!
    Sang lớp kia phải ngồi cuối, bình thường ngồi đầu đã chả học hành gì rùi, nhưng được cái còn ngồi nghiêm chỉnh, hum nay ngồi cuối mấy đứa tha hồ làm loạn... Nga xù, Knorr, Khoai Tây mấy hum nay điên điên dở chứng chỉ toàn nói TA, bất cứ cái gì cũng được translate hết, mà cái kiểu translate của bọn nó thì đến là chết cười... Ai đời chúng nó translate tên Tùng ra thành vertical huyền (tung huyền), rùi Hiếu thì là pichilli (tra từ điển thì hiếu là pious và đọc là pi - ớt, mà ớt là chilli, đến là bó tay)... Cả h học chết cười vì nghe bọn nó nói chuyện... Lại được cả Chi cũng tham gia, lại còn có trò chụp ảnh bằng máy ảnh giấy, Chi vẽ sẵn 1 loạt hình kinh dị ở nhà, mang đến cho Knorr làm picture để chụp cho mọi người, trong h học mà cứ cười rũ rượi với nhau... Bọn nó còn dụ dỗ mọi người cùng nói TA nữa chứ, nghe bọn nó nói cũng quen quen, sắp nhiễm đến nơi rùi... Mà kể ra cũng khá tốt, có thể thực hành được
    Giờ sau bọn nó ko phải học nữa, định sẽ học nhóm luôn để chiều đỡ phải học, nhưng muh mở sách vở ra mới thấy chả bít nên học từ đâu, chưa đứa nào tự ôn cả... Vì thế lại quyết định mỗi đứa tự làm lại tất cả bài ở nhà, có chỗ nào ko hiểu thì đánh dấu vào hỏi sau... Lại chuyển sang làm revision OB típ, nhưng muh chả được chữ nào, lại ngồi buôn...
    Nó chẳng mún về nhà, Knorr cũng thế vì báo cơm ở nhà rùi mà... Vì thế nó, Knorr và Khoai Tây ở lại...
    Hết h học, mấy người kia về hết, còn có 3 đứa đi măm với nhau... 2 đứa kia lúc nào cũng đòi đi ăn cơm, nhưng muh xa quá, nó lười đi bộ, trời nắng mà nên lưỡng lự... Cuối cùng cũng phải đi theo 2 đứa sang bên kia... Nhưng đi nửa đường thấy 1 hàng cháo trai, cháo sườn... Lại rủ nhau vào ăn, muh ăn cháo thì rất là dở dang, muốn ăn cơm tiếp cũng ko được, đi 1 đoạn lại thấy hàng bánh gối và các thứ linh tinh khác định vào đấy, nhưng h này người ta chỉ bán bún miến các loại, định măm tiếp bánh mỳ, nhưng nghĩ trời nóng mà ăn bánh mỳ thì chết, vào hàng người ta rùi lại đi ra, thấy hàng bún miến, nhưng Knorr chỉ thích miến lươn, mà ở đấy thì đào đâu ra cơ chứ... Và cuối cùng quyết định bún chả... Vậy là 3 đứa lại 3 suất tiếp, trời nóng nhìn thấy mấy cái máy bán nước mía lại thèm, lại gọi 3 cốc... hichichic, dã man, no kinh khủng luôn... Ko hiểu sao bọn nó có thể ăn nhiều như thế chứ, trước khi đi, Khoai Tây đã kịp măm 1 cái sandwich rùi, nó và Knorr thì măm snack... Thế mà..., bảo sao ko lên cân... Măm xong về thư viện ngoại ngữ ngồi cho mát, trời nóng như thế này chỉ có vào thư viện là sướng nhất... 3 đứa vào phòng đọc, mỗi đứa lấy 1 quyển truyện, nó và Khoai thì truyện trinh thám, trong khi Knorr thì chỉ tiểu thuyết với dã sử... Đọc được có 1 tẹo, buồn ngủ kinh lên được, gục xuống bàn, có lẽ cũng ngủ được 1 giấc...Khi tỉnh dậy đau hết cả tay và 1 bên vai, mãi mới cử động được... Rùi lại quyết định lên thư viện tầng 5 của Latrobe, vì trên đấy thoải mái hơn, ko bị gò bó, ở đây chả được nói chuyện gì cả...Knorr dặn trước, lên đấy phải học 1 chút đã rùi làm gì thì làm, ko thì lười quá rùi...Lên đến nơi 3 đứa lôi OB ra làm revision, gặp Quyết, lại típ tục bàn tán bằng TA, vừa làm vừa cười đau hết cả bụng...Hum nay lại cười nhiều quá!
    4h thì kéo nhau đi về, nhưng về đến nhà mới nhớ là chưa qua hàng photo lấy mấy tài liệu để về làm bài, hic, vậy là 2 ngày cuối tuần chả làm được gì rùi, trong khi dự định bao nhiêu, ghét thế ko bít, muốn chăm cũng chả được
    .................
    Sáng nay trước khi đi học, lại tranh thủ mở máy, có 1 cái mail, hihihihi, có người gửi cho nó mấy cái ảnh hoa dại, lại còn hoa dại ở bên Nga nữa chứ, chắc tại thấy nó đang post hoa ở 1 topic Reply cám ơn thì chị cũng đang online, 2 chị em ngồi nói chuyện 1 lúc, hum nay nó mới bít hoa bồ công anh có nhiều màu sắc khác nhau và chỉ khi nào hoa tàn mới chuyển thành màu trắng, hichic, thế mà trước đây nó cứ nghĩ hoa bồ công anh chỉ có màu trắng và phát tán rất nhanh, xấu hổ thật

Chia sẻ trang này