1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chẳng hiểu sao tự nhiên lại mún khóc, muh ko tìm được lý do. Chán thía ko bít!
    Nhanh chóng mở cái window media tìm bài smile again để nghe, và status của nó lại là smile again
    Images go through my mind of laughing wondering
    When we were young what love would bring
    Cold and snowy days, tender first embrace
    We had everything, all that life could mean
    (*)
    For bidden like a precious jewel you couldn''t see
    That I need only you as you needed me
    Then I showed you how with my heart and soul
    From that moment on forever we''d lived as one
    Then you want away it broke my heart
    You wewe my life right from the start
    Smile again
    Though you were gone I never could believe
    Smile again
    You''d just let me lonely
    Smile again
    Because I know your sprit lives in me until eternity
    Smile again
    (* Repeat)
    Our child gave me reason to live
    Memorise of you time couldn''t heal
    (**)
    Smile again
    All the thing they said were never true
    Smile again
    We can start a new
    Smile again
    Because I knew your spirit lives in me until eternity
    Smile again

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ko đi học ở nhà chán thật đấy, chẳng được cười nhiều gì cả
    Hum nay chẳng có gì để kể cả. Ở nhà chỉ có ăn với ngủ, hichic, vừa béo vừa đen, lại chuẩn bị giật giải đen nhất lớp rùi, xấu xí thía ko bít

  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    HAPPY BIRTHDAY TO miss_U_so_much
    1 sinh nhật ko hoa, ko nhạc, ko quà tặng, ko lời chúc mừng[​IMG]. Đơn giản vì nó chỉ là sinh nhật của 1 cái nick, kekeke, vậy là đã tròn 1 năm miss_U_so_much ra đời.
    1 năm với quá nhiều thay đổi, miss_U_so_much  bi h ko còn theo đúng ý nghĩa khi nó được lập ra nữa, và nó cũng ko còn đi theo mục đích khi được lập ra..
    Đã có lúc nó muốn quay trở lại chính nó, muốn trở về cái nick quen thuộc đã đi theo nó khắp tất cả các 4rum, muốn để miss_U_so_much bị lãng quên... Nhưng nó đã ko làm thế, vì cũng chính từ miss_U_so_much mà nó quen được sc, quen được những con người hết sức đáng yêu ở trong đó...Và mọi người cũng đã quen với cái nick của nó, lúc đầu thì gọi đầy đủ miss_U_so_much, rùi ngắn hơn, có người gọi nó là miss_U (viết tắt thường là mu), rùi bi h  hầu như tất cả đều gọi Mít...kekeke, vậy là nó có tên mới, những người ko quen chắc chắn ko thể bít nổi nguồn gốc của tên Mít đâu, chắc chỉ nghĩ cái tên đó liên quan đến nó mà thui, mũm mĩm muh[​IMG] Mà nó sẽ chỉ là Mít với sc thui, còn với tất cả những người khác nó vẫn là a pretty pear[​IMG]
    Dù sao cũng nên có chút gì đó để kỷ niệm sinh nhật 1 tuổi chứ nhỉ? Hoa vậy nhé, nó có nhìu hoa lắm, tha hồ mà đem đi tặng sinh nhật, kekeke. Sinh nhật vui vẻ!
    [​IMG]
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc mừng sinh nhật cái nick của bé nè !
    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 04/06/2006
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Oài, thank sis nhìu nhé, vậy là bé miss_U_So_much cũng có hoa và lời chúc mừng tròn 1 tuổi rùi, iu sis lắm
    @ friendship_83: thank mod nhìu, bánh đẹp và ngon lắm, hum nay đi chơi vui nhỉ?
    kekeke, đúng hum sinh nhật miss_U_so_much, bố mẹ lại đi vắng, mỗi 2 chị em ở nhà, nó để status:'' Em mún đi chơi'', rùi nhắn tin cho Les đồng thời vào sc post 1 bài, Les reply: "okie''...Vậy là hum nay được tụ tập, được gặp mọi người rùi...
    Gần 5h, Les và mod đến nhà nó, làm món gì đó của Nhật, rùi ra 109 ngồi, có Les, mod, nó, undress, 3B, Tũn... Rùi mọi người đòi đi hát...1 lúc thì sonnguyen đến, vậy là tổng cộng có 7 người cho sinh nhật của 1 cái nick...Nó lại uống bia, lần thứ 2 nó uống muh chả hiểu sao lần nào cũng là đi cùng với sc thía nhỉ? Muh lần này uống chả thấy gì, chít, chả lẽ tửu lượng của nó cao thế ah? Cả 1 khay bánh, bao nhiêu công Les làm, nó măm thấy khá ngon, thía muh mọi người chả ai chịu ăn cả, còn thừa phải đến 2/3, hình như hum nay mọi thứ đều có vẻ điên điên, ko được bình thường cho lắm thì phải, poor mọi người! Nhưng muh như thế nó cũng đã thấy rất là vui rùi, iu mọi người nhìu lắm, iu nhất là Les, cám ơn Les nhìu nha, cám ơn tất cả mọi người nữa... Em mún hát 1 câu, chỉ 1 câu thui :''Nguyện đi với sc suốt con đường đời...''
    Muh Les yên tâm nhá, cái khay bánh đã được giải quyết, kekeke, con em em lại được thêm bà chị họ nữa, 2 đứa nổi tiếng mò mẫm ăn của nhà đã giải quyết xong Hum nào em phải làm cho cả nhà măm thử mới được, em thấy ngon muh, hun Les 1 cái nhá, lúc nãy hun Tũn rùi, bi h ko hun nữa đâu, ai bảo chê cơ

  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Vừa rui online, Linh vào nói chuyện 1 hồi rùi :''Thôi, sáng mai đi học, yên tâm em ko bắt P chờ nữa đâu'' rùi lại còn :''Ah, còn chuyện này muốn nói với P... Em xin lỗi vì toàn bắt P phải chờ, nhìn thấy P đứng chờ cứ thấy tội tội thế nào ấy, nhưng muh chẳng hiểu sao em dạo này em hay lề mề quá'' ...
    Ặc ặc, bó tay với em luôn... Nó chờ cũng quen rùi mà, có lẽ đã chai mặt với cái bến xe đấy, chắc mọi người xung quanh thấy lạ lắm, chả hiểu con bé này chờ xe buýt kiểu gì muh 4 cái xe, xe nào cũng 2, 3 lượt đi qua rùi nó vẫn đứng im Chả hiểu sao tự nhiên Linh lại nghĩ được điều này, bó tay luôn, được rùi, để mai tính h xem từ lúc nó xuống xe đến lúc gặp Linh mất bao nhiêu lâu
    ...................
    Ah, có 1 chuyện rất lạ, chả hiểu sao chị Cún cứ toàn tặng nó hình broken heart thía nhỉ? Mấy cái Broken hearts đấy cũng được fixed nhưng muh sẽ ko thể nào nguyên vẹn như lúc đầu được nữa... Muh heart của nó lại còn ko được fixed nữa chứ, hoàn toàn broken, ko thể cứu chữa...Muh sao chị Cún lại cứ tặng nó mí cái hình đó thía nhỉ? Wondering???
    .....................
    H vừa vào hỏi bài ngày mai, rùi hỏi nó học chưa? Nó bảo chưa, tất nhiên là thía muh ''Muốn trượt hết tất cả ah?'', kekekeke, đúng là ai cũng bó tay với nó...
    Định học nhưng muh thui, đi ngủ sớm, chán chán chả mún học

  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Linh vẫn là Linh thui, kêu là ko bắt chị phải chờ đâu, thía muh hum nay vẫn chẳng khá khẩm gì hơn mọi hum... Lên xe 1 cái là nó nháy máy, thía muh đến nơi vẫn phải chờ 15'', hic
    Chẳng hiểu sao hum nay buồn ngủ thế ko bít, ko phải mắt díu lại muh trong người cứ cảm giác khó chịu kiểu gì í, ko thể tả nổi...Ngồi trong lớp chỉ muốn gục xuống bàn, điều mà chẳng bao h nó làm từ trước đến nay cả... h Bcom cô ôn tập, nó đã gục mấy lần rùi... Sang h OB, lại bắt Tuấn dọn bàn để nó ngủ tiếp, chẳng hiểu sao thằng em ngoan ngoãn thía ko bít, bảo dọn là dọn, trong khi người bày ra là nó...Nó bảo cái gì cũng nghe, hỏi cái gì thằng em cũng ngoan ngoãn trả lời, thía muh khi thằng em hỏi toàn bị nó gắt gỏng, vẫn chịu đựng nổi nó, thế mới tài...
    Đang mơ màng, thì cô gọi giật giọng :''L''
    Cô mà ko gọi thì có lẽ nó đã ngủ thật rùi, ngóc đầu lên, Knorr và Khoai Tây đồng thanh :''Chị í bị ốm cô ah'', kinh đây, cũng bít bao che cho chị... Giờ về, Chi bảo :''Cô OB hum nay to gan nhỉ? Dám đụng đến cả L, thấy cô gọi tưởng con bé làm chuyện gì to tát lắm, kiểu này có khi cô gọi xong mới thấy giật mình... Hum nay nó nằm im thì lại quan tâm, trong khi mọi hôm hết nói chuyện lại gấp hạc thì ko bao h đụng đến''...kekeke, cứ làm như nó ghê gớm lắm ko bằng, nó ngoan muh
    ...............
    Hum nay có 2 cái hẹn muh chẳng thực hiện được cái nào cả Hẹn với Knorr đi cắt tóc, 2 chị em hẹn nhau từ tuần trước rùi, chưa định ngày thui... Nhưng cứ bị người khác gàn, Khoai Tây và Chi kêu là ko được cắt vì sắp thi rùi, ặc ặc, nó có bao h kiêng những thứ vớ vẩn như thế đâu cơ chứ... Chỉ sợ Knorr kiêng thui, nhưng Knorr cũng nghĩ giống nó, ko cắt mới có nguy cơ trượt í, vì ko cắt tóc sẽ rất vướng víu sẽ làm ảnh hưởng đến việc học ~~> trượt, kekeke, lý do quá hay...Vậy là sau 1 hồi sms, 2 đứa thống nhất trưa nay sẽ cùng đi
    1 cái hẹn khác là với ''ng` iu'', chẳng hiểu hum nay ''ng` iu'' hứng chí kiểu gì, lại hẹn nó đi măm sò nướng, bàn tán rất hoành tráng, 2 vợ chồng ''ng` iu'', nó và Quang sẽ đi măm cùng nhau, với lý do chia tay Quang, Quang sắp đi du học muh, nói là sắp nhưng cũng phải 1 tháng nữa, thía muh cứ như là đi đến nơi í...''ng` iu'' hẹn tối, nhưng nó bảo phải về nhà để xem tình hình thế nào rùi mới có câu trả lời...
    Trưa về nhà, trời nắng, nóng dã man, thật kinh khủng, cái điều khiển điều hoà của bố lại hỏng nữa, chẳng làm cách nào được cả, hic, ngủ muh mồ hôi đầm đìa, ướt sũng luôn, càng mệt thêm, chờ điện thoại của Knorr mà ko thấy, ngủ thiếp đi, đến 3 h thì bố gọi vào máy, hoá ra bố gọi cửa mãi muh nó ngủ chẳng nghe thấy gì, mở cửa cho bố rùi chạy thẳng lên gác, chả để ý gì cả, trong khi bố có 1 đống đồ, ko mang giúp bố vào nhà, hichic, con với cái
    Được 1 lúc thì Knorr gọi điện, kêu là ko có xe nên phải hoãn lại, uhm, nó cũng chẳng mún đi, may quá, trời nóng thế này ra đường ngại chết, thía muh Knorr cứ sợ nó trách, cứ hỏi đi hỏi lại, hì, như người khác là nó trêu lại rùi, nhưng ko hiểu sao với riêng Knorr bao h nó cũng nói thật, vì Knorr rất tin tưởng nó mà, cứ có chuyện gì cần xác minh, em đều hỏi nó, nó ko muốn làm em thất vọng Vậy là xong 1 cuộc hẹn...
    Còn cuộc hẹn với ''ng` iu'', bố về rùi, nó chẳng muốn đi, ngại xin, muh ở nhà có 3 bố con, chả lẽ lại bỏ đi chơi... Chiều muộn, ''ng` iu'' gọi điện hỏi thăm tình hình, nó từ chối, kể cũng tội nghiệp ''ng` iu'' vì chẳng mấy khi có hứng như thế, đành hẹn dịp khác, hic....Thế là cả 2 cuộc hẹn đều ko thực hiện được...Tội lỗi thật!
    .................
    Biết được điều gì đang xảy ra, hay thật đấy! Ko biết rùi nó sẽ được nhắc đến như thế nào nhỉ? Buồn cười!

  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hum nay học mỗi finance nên đi muộn, hic, học có 1 tẹo muh cũng mất cả buổi sáng, nóng kinh khủng, h finance chẳng được nói chuyện gì cả, hic, chẳng có gì để kể
    Mai lại ở trường buổi chiều để học nhóm, hăm hở nhận làm cái món của Les hum nọ, nên chiều nay phải chuẩn bị mọi thứ để sáng mai làm, làm thử 1 ít cho bố và thằng em họ măm, mẹ H cũng măm thử, nhưng muh có vẻ ko quen, thằng em thì có vẻ ăn được... Bố cũng ko thích, cứ tưởng những món lạ lạ như thế này hợp với bố, lần đầu thấy bố chê, hic, hơi nản, chỉ sợ mai làm mang đến lớp bọn nó cũng ko quen với cái mùi của rong biển thui Muốn làm nhiều để ăn trưa luôn 1 thể, nhưng lại sợ thừa như hum sn miss_U_so_much, hic, khó nghĩ quá...Sao mọi người ko dễ ăn như nó nhỉ? Cái gì cũng ăn được có phải tốt ko? Mai thử nhồi nhét thêm vài thứ khác vào nữa xem có khá khẩm hơn ko, hic, tính sau vậy..
    ............................
    Có 1 bài hát mà tìm mãi chẳng được, trong máy nó thì có nhưng muh tìm khắp các trang nhạc, chẳng trang nào có cả, nó cần link để post muh, tìm đủ các kiểu, nhờ cả vài người có host up hộ nhưng họ đều bận hết, nó lại ko muốn chờ, muốn làm ngay... Vẫn kiên nhẫn, may mà gặp 1 người sẵn sàng up cho nó... Có nick từ hùi VĐCS, nhưng hiếm khi nói chuyện, mà cũng chẳng biết về nhau mấy, chẳng hiểu sao lại hay tâm sự với nó, lúc nào cũng kêu căm thù con gái, nhưng lúc nào cũng trừ nó ra, sao thế nhỉ?
    pcninhbinh: hix
    pcninhbinh: tui uc che voi bon con gai qua''
    Pear Yellow: sao?
    pcninhbinh: chan''
    pcninhbinh: bux xuc''
    pcninhbinh:
    pcninhbinh: ghet con gai lam roi`
    Pear Yellow: uh, ghét đi
    pcninhbinh :
    pcninhbinh: pe thi` ko ghet duoc
    Ai cũng vậy, lúc nào cũng loại trừ nó, sao cứ nghĩ tốt về nó chứ, nó thậm chí còn hơn cả những người khác, có lẽ tại cái vỏ bọc của nó khá chắc chắn, uhm, nhưng đã là vỏ bọc thì cũng sẽ có ngày bị lột bỏ thui, rùi mọi người sẽ thất vọng, hic, nghĩ tội nghiệp ghê
    Cuối cùng thì cũng có được cái link bài hát đó, vậy là xong, chẳng còn gì để lưu luyến nữa, lại quay về post nhạc cho box tbty, sao nó thích tìm và post những bài hát mà mọi người yêu cầu thía nhỉ? Hy vọng sẽ có nhiều việc hơn để làm

  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Sáng lóc cóc dậy sớm như những hum đi học từ ca đầu, cắm cơm và chuẩn bị mọi thứ để làm... Hum qua mua hẳn 2 túi rong biển, chiều qua làm thử 4 cái rùi, lẽ ra hum nay phải hết chỗ còn lại, nhưng muh sợ mọi người ăn ko quen nên chỉ làm nốt túi kia, còn 1 túi vẫn để nguyên...
    Xếp vào cái hộp mang đến lớp, trông khá là đẹp mắt...Vào lớp, có mỗi Bình và Chi, Bình măm thử luôn 1 miếng, kêu là được, nó cũng chưa thèm thử, kệ...
    Tan học, Chi mới măm, nhưng cũng chỉ nếm thử thui, vì Chi ko ở lại, sợ hết bữa trưa của nó, Knorr và Khoai Tây...Khen ngon, Khoai Tây và Knorr cũng bắt đầu ăn, cũng kêu là ngon, và 3 đứa chén ngon lành cả cái hộp đấy, nó cũng thấy lạ, ko còn mùi tanh như 2 lần trước nữa, nhưng rõ ràng vẫn làm như thế mà, nghĩ mãi ko hiểu nguyên nhân là gì... Có khi nào để càng nguội, mùi tanh sẽ càng bay đi??? Hum nay măm ngon thật
    Knorr và Khoai Tây cứ trêu nó, gặp ai cũng khoe ầm lên, bó tay với 2 đứa, còn doạ là mai cả Latrobe sẽ được biết tin này nữa chứ
    Măm xong đi uống nước rùi lại vào thư viện Trung tâm để tránh nóng Mượn quyển truyện đọc được 1 ít rùi lại gục đầu xuống bàn ngủ, hum nay ngủ còn ngon hơn hum trước, Knorr mà ko đánh thức thì có khi còn ngủ nữa...
    Lên thư viện Latrobe, chăm chỉ ngồi học được 1, 2 bài đầu, mấy cái bài khó hiểu nhất, rùi lại ngồi nói chuyện và nghịch máy tính trên đấy...Thuỷ béo còn cho xem cái video clip về giới tính thứ 3 nữa chứ, hichic, sao họ đẹp thía ko bít? Chả ai nghĩ là họ từng...
    Ko bít hum nay mẹ về chưa nhỉ? Mai sc lại có sinh nhật, lại có cơ hội tụ tập, nhưng muh cầu mong mai cả bố cả mẹ đều ở nhà, như thế nó mới đi được...Chỉ mún đi với sc thui

Chia sẻ trang này