1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    @ sea_dry: mọi khi quen gọi là bạn tớ, nhưng có lẽ chị hơn tuổi em, đổi lại cách xưng hô cho phải đạo, cám ơn chị nhé! Em chưa nghe đâu, chưa có thời gian để nghe, nhưng cũng cám ơn chị nhiều...
    Đau đầu thật, đúng là mọi chuyện cứ dồn vào 1 lúc, chuyện này chưa hết đã lại đến chuyện kia, uhm...
    Trưa hôm qua đang măm cơm thì em gọi điện, em nói em có việc muốn nhờ... Thì ra em đã măm cơm ở Bụi rùi (tức là sẽ ko về nhà măm cơm), em nhờ gọi điện cho anh H nói là em đi măm cùng mình...
    ''Anh H ah, anh báo với nhà là thằng Chung nó đi ăn cùng em nhé''
    ''L ah, uh, hoá ra nó đi với em ah, oki''
    Giọng anh hoàn toàn bình thường, chỉ cần thấy nói đi với mình là oki, ko hỏi han thêm nữa, cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, thế mà...
    Vừa nhận offline của em
    behemoth(6/18/2006 10:53:06 PM): sap chị ko onl thế
    behemoth(6/18/2006 10:53:21 PM): lúc này em cần nói chuyện với chị hơn lcú nòa hết
    behemoth(6/18/2006 10:54:03 PM): em vưa chửi nhau cả ông bà già
    behemoth(6/18/2006 10:54:48 PM): xoay quanh cũng chỉ là vì cái vụ trưa nay em ko về nhà
    behemoth(6/18/2006 10:54:59 PM): ờ.. thì em sai... em ko về
    behemoth(6/18/2006 10:55:09 PM): nhưng đâu cần thiết nói như thế
    behemoth(6/18/2006 10:55:42 PM): trong khi 2 thằng kia.. cả chục lần như thế
    behemoth(6/18/2006 10:55:58 PM): mà chúng nó có bao giờ bị nói như em đâu
    behemoth(6/18/2006 10:57:24 PM): nhưng tất cả ức nhất là khi ổng xoay ra cái vụ làm như em là thằng vô học.. ko có lịch sự gì...muốn dc đi lắm á
    behemoth (6/18/2006 11:00:25 PM): vì cái lí do là em đi cả chị....
    behemoth(6/18/2006 11:00:48 PM): thế là lão xoay sang nói ko tốt về chị
    behemoth (6/18/2006 11:01:13 PM): khốn ... họ nghĩ họ là ai mà có quyền nói chị thế chứ
    behemoth(6/18/2006 11:01:19 PM): em cóc cần họ... mà em cần chị
    Đọc câu cuối cùng hạnh phúc lắm, nhưng mọi chuyện chẳng ổn tẹo nào cả...
    Dường như chưa bao h thấy em được vui vẻ quá 2 ngày thì phải, cứ hum trước thấy vui vui được 1 chút là y như rằng hum sau lại có chuyện, mang tiếng là chị mà chả giải quyết được gì cả
    Mệt mỏi thật, chuyện kia vẫn chưa giải quyết được, có lẽ hum nay đi học sẽ tìm cách giải quyết trực tiếp...Mấy ngày nghỉ, chẳng 1 chữ nào vào đầu
    Hum nay dậy sớm để học mà lại thế này đây...
    Vẫn phải tiếp tục cố gắng thui, hứa rùi mà

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    @ sea_dry: em nghe được rùi, dễ thương lắm, 1 lần nữa cám ơn chị
    Từ lúc đọc được những dòng blog đấy, mình đã suy nghĩ rất nhiều, chẳng còn chỗ trống nào để nhồi nhét bài vở, vì thế suốt mấy ngày nghỉ, ko 1 chữ nào vào đầu hết... Mệt mỏi thật!
    Lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, nhưng lại chẳng thể ngủ được, đầu càng nặng, càng ko thể học...
    Sáng nay cũng thế, đã dậy được sớm, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể mở sách vở, ngột ngạt, khó thở...
    Còn quá ít thời gian cho môn thi ngày mai, cô tranh thủ từng chút 1, kéo dài h học quá 30''... Chẳng có cơ hội để nói... Vừa tan 1 cái, chưa kịp định thần thì 2 vợ chồng đã đi ra khỏi lớp lúc nào ko biết....
    Ở lại học cùng Knorr, Khoai Tây, hum nay lại có thêm chị Bình và Nhung điên...
    Có vẻ như khá nhiều người ở lại, nhưng chia thành nhiều nhóm...
    Mấy đứa đi măm cơm xong, mỗi đứa lại thêm 1 ly trà sữa nữa... Khổ thân Bình, lần đầu đi với bọn này, kekeke :''L ơi, chị em mình tránh xa mấy đứa này ra, xấu hổ quá''... Chết cười với bọn nó, mình thì quen với cái kiểu đấy rùi, nếu là người ngoài nhìn vào có lẽ tưởng bọn này có vấn đề thật...
    Nhung điên bị bọn nó tổng xỉ vả thế mà vẫn cứ nhăn nhở ra mà cười, công nhận nó cũng tốt tính, mỗi tội điên điên, chắc lây bệnh của Nga xù
    Định về lớp học luôn, đỡ phải lên thư viện (được cái mấy ngày này chị H dễ tính, mở cửa phòng cho vào học thoải mái), nhưng lên đấy thấy hội Hiếu, Thảo... ngồi đấy rùi...Thế là chỉ ngồi nghỉ, nghe nhạc chờ thư viện mở cửa...
    1h30'', cả lũ kéo lên thư viện, sát nút quá rùi nên được cái hum nay học hành khá tử tế, ngồi làm lại từ đấu tất cả bài tập, ko lan man buôn chuyện như những lần khác, ko còn thời gian nữa mà... Được cái cũng hiểu bài rùi, có thể tự làm đa số...Chẳng bù với sáng nay, cô cho 1 bài mẫu, đọc từ đầu đến cuối có cảm giác mình chẳng làm được câu nào, vì có chữ nào vào đầu đâu... Lúc đấy cũng khá sợ, trong khi bọn nó làm thoăn thoắt thì mình ngồi lần mò mãi chả ra cái công thức nào... Bi h thì ổn rùi, hoàn toàn tự tin về bài tập, chỉ còn lý thuyết, tẹo nữa sẽ học, tâm trạng khá hơn rùi, chắc sẽ vào thui...
    Về đến nhà, lại bật máy, nhưng ko online nữa, chỉ nghe nhạc, bật nhạc và ra 1 góc ngồi... Lại là ''Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi'', nghe và hát theo, dường như muốn hát để những lời đó đến được với những người cần đến, rồi tự nhiên dò tên trong đt, và bắt đầu nhắn tin, nhắn cho 3 người, mà có lẽ lâu lắm rùi ko thèm liên lạc...
    Đầu tiên là Vân, hỏi thăm về em bé sắp chào đời, từ hồi V về nhà chồng đến h, có lẽ lần cuối cùng liên lạc là gọi điện chúc mừng sinh nhật, rùi chẳng hỏi thăm bạn gì hết...Bạn thân đấy, bạn có em bé mà chả giúp được gì cho bạn, uhm, thế mà lúc nào bạn cũng khoe với mọi người mình là bạn thân... Bạn thân mà chỉ đến khi đi dự lễ cưới mới biết mặt chồng của bạn, buồn thật! 1 lúc sau thì nhận được reply :'' V khoẻ lắm, béo lên mười cân rùi, khoảng giữa tháng 8 V đẻ, L sắp có cháu gái bế rùi, L cố gắng thi đi, bây h ko cần đến thăm V đâu, khi nào V đẻ, V phone là L phải đến thăm cháu và V đấy.Chắc dạo này L đi học mệt lắm nhỉ? Trời nắng, thương L quá!''....Mình như thế mà vẫn quan tâm đến mình, ko hề giận chút nào... Đọc những dòng này, nước mắt lại cứ trào ra, bất chấp con em cũng đang ngồi đấy, kệ! Mắt nhoà nước, tay tiếp tục bấm :'' Oki, thế là tốt rùi, khi nào cần V cứ gọi L nhé, nhớ V quá, V giữ gìn sức khoẻ, L chỉ muốn nói L yêu V nhiều lắm''...''Ừa, V biết mà, V cũng vậy. Khi nào mà V nhớ L quá, ko chịu được là L phải đến đấy, nhớ nhé''... Chắc chắn rùi V ah, L sẽ nhớ mà...
    Vậy là xong 1 người....
    Người thứ 2 là Trang, từ hum cưới đến h, chưa hỏi thăm, hỏi thăm về cuộc sống mới, nhưng chưa nhận được reply...
    Người thứ 3 là Huyền, lâu lâu lắm rùi, lúc nào cũng hứa hẹn đến nhà nhau mà đã đến được đâu...
    '' H vừa thi xong, thứ 4 lại thi tiếp, còn 3 môn nữa mà đến 30/6 mới xong cơ, hic làm chán lắm L ah, thi tốt L nhé, thi xong H qua L chơi nha, bb''
    Nó cũng ko giận mình, may thật! Lại gửi đến nó lời yêu, hy vọng là sẽ mang lại niềm vui cho nó, vì mình cũng thấy vui mà...
    Thật sự thấy thoải mái rùi...
    Lúc nãy anh iu lại invite vào conference, chắc cũng đọc blog, mà mình cũng phải xin lỗi anh iu cơ, nhưng chưa kịp xin lỗi thì đã biết anh iu chả giận gì mình, còn muốn làm cho mình vui...
    H vừa hỏi thăm tình hình học hành, lúc nào cũng thế, kêu là đọc cái blog của mình buồn cười, giống chuyện của bọn trẻ con cấp 2...Uh, cấp 2 mà làm cho mình đau đầu mất mấy hum như thế, lại còn chả học được chữ nào nữa chứ...
    Trước khi viết nk lại click vào link của sea_dry, nghe bài hát ngộ nghĩnh, iu iu, lại càng cảm thấy thoải mái hơn... Thấy vui vui!
    Hình như có hẹn với 1 người tối nói chuyện, nhưng bi h phải đi học bài rùi, nếu có chờ thì xin lỗi nhé! Cám ơn vì vẫn lo lắng, vẫn giữ mối quan hệ như thế này có được ko nhỉ?
    Quả thật là mình rất tham, chả muốn mất đi 1 ai cả, chẳng trách ko muốn quen với những người mới, sợ sẽ ko quan tâm được hết để rùi lại đánh mất 1 số người... Chừa rùi, sẽ ko đánh mất 1 ai nữa đâu

  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hum nay chết lần 1, mai sẽ chết lần 2 ... Để mai kể 1 thể, bi h phải học đã
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Bài thi finance, bỏ hết lý thuyết, đọc đề mà chả có tý idea nào cả (xác định mất 30 điểm), multiple choice 10 điểm thì chả bít đúng được mấy, dồn hết vào bài tập...
    Làm hết sạch bài tập, chả bỏ câu nào, nhưng sai gần hết... Chả còn tẹo hy vọng nào...
    Chiều hôm qua mới bắt đầu 7 chương OB vừa dài vừa khó hiểu... Trước h măm cơm học được 2 chương, thấy cũng ổn ổn, nếu măm cơm xong học tiếp chắc cũng chỉ 12h là xong...
    Học thêm được 1 chương nữa thì bố 1 phòng xem tv, con em 1 phòng tập đàn, lóc cóc bê sách vở sang nhà cậu...
    1 mình ở bên đấy chắc sẽ tập trung học, học được 1 câu nữa thì con em sang kéo theo bà chị họ, hichic, cứ có người là chả muốn học, mà bà ý sang cũng chỉ nằm 1 góc xem báo thui có ảnh hưởng gì đâu... Bắt đầu mất tập trung, mãi mới thêm được 1 câu nữa, vẫn chưa hết chương thứ 4, hic...
    Vậy mà 1 lúc sau lại có người gọi cửa, lại thêm 2 anh em nhà Khánh, Linh lên nữa, hoàn toàn chả học được nữa rùi, 5 đứa chả làm gì, đi mò ăn với nhau, lục lọi được mấy gói mì, thế là học chả thấy đâu chỉ thấy ăn... Ăn xong thì lại nghe nhạc với ý định sáng dậy sớm học sau... Nhưng cũng chả hiểu gì cả, nên phải sms cho Khoai Tây đến trường sớm nói qua qua mấy phần...
    Mãi đến hơn 2h mới ngủ, tại cà fê mà, cứ đinh ninh học đêm nên làm hết 1 cốc, muh hum qua mẹ lại pha nhiều nữa chứ, hichic, ko thể ngủ nổi...
    4h30'' đt kêu, chả dậy nổi, nhưng lại cũng chả ngủ yên được, cứ lo quá h dậy nên cứ thỉnh thoảng lại ngó đồng hồ... 6h mẹ gọi nên về luôn, đầu cứ ong hết cả lên...
    Chuẩn bị mọi thứ xong, mẹ bắt lên lấy mũ, trước khi lên bố hỏi 1 câu, có trả lời nhưng chắc là ko rõ và hơi gắt, thế là... Ko biết bố có nhớ hum nay đi thi ko, bố nói nhiều quá! Mà đây cũng chả phải lần đầu, cũng 1 vài lần bị bố nói về cái thái độ đấy rùi... Mọi lần chỉ đứng yên nghe, ko phản ứng, để bố nói hết rùi thui...
    Nhưng hôm nay khác quá!
    Vừa ra khỏi nhà, lên xe máy là nước mắt bắt đầu chảy ra, nhiều chứ ko phải rơm rớm như mọi lần, nhìn vào ai cũng có thể biết là mình đang khóc, điều ko bao h xảy ra với mình trước đây... Ko thể nào ngăn những giọt nước mắt đấy được, lấy kính đeo vào để mọi người ít chú ý hơn, nhưng vẫn từng giọt, từng giọt lăn dài trên má... Mắt đỏ hoe...
    Sắp đến trường rùi mà vẫn chưa dứt, ko thể để ai biết được, cố kiềm chế... Gửi được cái xe, mua 1 ly nước vào sân trường ngồi chờ Khoai Tây, lại tiếp tục nghĩ đến chuyện đó, lại bắt đầu, mấy người ngồi gần đấy hình như cũng biết, chạy nhanh vào chân cầu thang để ngăn lại và rửa mặt luôn... Nhưng ra đến ghế lại bắt đầu, lấy khăn vờ lau nước trên mặt, thật ra là để lau mắt... Ko hiểu sao nữa, ko thể kìm nén nổi, cầm tờ giấy học mà nước mắt cứ rơi...
    Quyết đến, ngồi ở ghế bên cạnh, hỏi thăm học nhiều chưa, ko dám quay lại, chỉ lắc đầu...
    Cứ chỉ ngăn được 1 lúc, nó lại chảy ra... Cầm máy và nhắn tin, chưa hết 1 câu nó đã oà lên, bỏ hết các thứ ở ghế, chạy thật nhanh vào chân cầu thang, vừa nhắn vừa nấc lên, người run bần bật... Ko thể nào kiềm chế... Mà ngay cả việc nhắn tin cũng là 1 điều ko tưởng từ trước đến nay, chẳng hiểu sao hum nay lại làm thế nữa... Nhắn xong, lại rửa mặt đi ra...
    1 lúc thì điện thoại rung, định ko nghe, vì biết nghe sẽ oà lên mất, nhưng lại sợ nếu ko nghe bố sẽ lo...
    Lại chạy vụt vào trong, thật sự oà lên, nức nở, ko nói được câu nào, chỉ biết nghe, và có lẽ đây là lần đầu tiên bố biết được mình khóc... Chưa bao h, chưa bao h chuyện đó xảy ra...
    Dù có bất cứ chuyện gì, dù đau đến đâu, cũng chẳng ai có thể nhìn thấy được những giọt nước mắt của mình, đúng là hay khóc thật nhưng chỉ là khóc 1 mình, chẳng bao h người khác có thể biết vì khả năng kiềm chế của mình quá giỏi...
    Vậy mà đã có 1 lần oà lên trước mắt con em, nhưng tất nhiên đó là khi chỉ có 2 chị em ở trong phòng, điều đó cũng khá là ngoài tầm kiểm soát của mình rùi...
    Nhưng để những người khác, đặc biệt là bạn bè thấy mình khóc thì là 1 điều ko thể...
    Vậy mà hôm nay cái điều ko thể đấy lại diễn ra, và ko thể dừng lại được, hoàn toàn mất hết kiểm soát...
    Hình như mọi thứ dồn nén lâu quá, bỗng nhiên vỡ oà...
    Cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, cứng rắn lắm, nên khi ai đó nói mình mỏng manh, mình đã cười... Vậy mà hoá ra mình cũng dễ vỡ thật...
    Dừng lại khá lâu rùi, nhưng ko thể nào che dấu được việc mình đã khóc... Khoai Tây đến, lại cười với nó, vẫn cư xử như bình thường, cứ tưởng ổn rùi... Vậy mà, 1 lúc sau, Nhung điên đến, nhìn mình và hỏi :''Chuyện gì làm bạn L khóc thế?'' Lắc đầu cười, Khoai Tây lên tiếng hộ:''Ko phải đâu, chắc hôm qua chị í thức học đêm đấy'' ''Ko phải thức đâu, bạn L khóc thật mà, liệu bạn có thể tâm sự với tớ được ko?''... Công nhận Nhung cũng khá tinh ý và tình cảm, vậy mà ít người biết được điều đó... Chả dám nói gì, chỉ sợ lên tiếng tất cả lại oà ra mất, chỉ cười và lắc đầu thui, đang cố kìm nén mà...
    Vào phòng thi, anh Sơn hỏi thăm học hết chưa, rùi tự trả lời sau khi nhìn mình :''Nhìn mắt sưng thế kia đảm bảo đêm qua thức học hết bài rùi''... Kekeke, làm gì có chữ nào trong đầu chứ...
    Cài đề có đúng 1 mặt giấy, vậy mà đọc xong hoa hết cả mắt luôn, học bao nhiêu chả thấy những cái mình học có trong đề, chọn 3/5 câu để làm short answer (có mỗi 20%), còn long answer thì chọn 2/3 (chiếm tận 80%), choáng luôn... Cả cái đề may ra có mỗi 2 câu short đầu tiên là có học...
    Rõ ràng là học khá trôi chảy 2 câu đấy rùi, vậy mà khi viết cũng phải ngồi nghĩ mãi, ko thể nhớ nổi, đầu đau quá mà...
    Làm xong 2 câu đấy là ngồi chơi, chả biết nên làm cái gì nữa, mấy câu long đều mơ hồ... Chơi mãi, chơi mãi, nhưng cứ nghĩ đến fail lại sợ, bỏ thì chắc chắn là fail, đành ngồi cố được chữ nào thì cố, viết những cái gì liên quan đến mấy cái chữ trong đề bài, chả biết nó có đúng ko nữa, nhưng còn hơn là ko viết. Mà lại chả biết bịa, long answer phải viết essay mà hầu như chỉ viết theo ý gạch đầu dòng...
    Gần cuối h, Hiếu chép cho 6 cái gạch đầu dòng của 1 câu short khác, tại đổi chỗ cho Hiếu mà, chỗ của mình khá thuận tiện để dùng phao, nhưng chả có và cũng chả dám, thế là quyết định đổi cho Hiếu, may mà cô ko để ý...
    Nhiều đứa bị bắt phết, nhưng chả bị đuổi, cũng chả bị ghi tên gì cả, chỉ thu bài đấy rùi phát cho quyển mới để làm lại...
    Từ hồi lên BBUS, đi thi được phát cho hẳn 1 quyển vở, ặc ặc, hum đầu tiên choáng luôn, làm bài vào đấy mà...
    Muh có hẳn 1 quyển vở để làm trong khi bài hum nay cả 5 câu, làm hết có 3 mặt, muh lại còn chưa kín nữa chứ, chả ai như mình cả...
    Xác định sẵn 2 môn rùi, mà lần này các cô còn ko được chấm, gửi thẳng bài sang bên kia, chả hỏi thăm tình hình được...
    Thui kệ, có quyền đi chơi rùi, vì 2 cái môn này mà bao nhiêu chuyện xảy ra, bức bối khó chịu thật, cứ suốt ngày phải lo nghĩ mà cuối cùng cũng có ra gì đâu...
    Đi chơi thui!

  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Cuối cùng thì mọi chuyện lại quay trở lại trạng thái ban đầu, các mối quan hệ đã quay về như cũ, phù... Cuối cùng cũng giải quyết xong... Ko ngờ là mệt và rắc rối như thế... Chắc từ h sẽ chừa luôn...
    Chỉ buồn cười mấy cái blog quanh đi quẩn lại hết friendship lại đến friends... cả blog của ''ng` iu'' và Linh cũng thế luôn, người ngoài đọc được chắc phì cười mất...
    Thật ra mình và ''ng` iu'' vẫn chưa nói chuyện trực tiếp, chỉ qua mấy bài viết và mấy cái comment nên biết là mọi chuyện đã ổn thui, chờ ngày mai đến trường xem thế nào...
    Định comment 1 cái là nếu ngày mai đến trường mình nhận được 1 cái kiss thì coi như mọi chuyện lại như cũ còn nếu ko thì sẽ thành người xa lạ luôn, kekeke... Dạo này kinh thật, suốt ngày đòi kiss, chắc tại đi với sc quen mất rùi, muh thật ra trước khi quen sc, ''ng` iu'' cũng có 2 lần bất chợt kiss vào má mình, 1 lần là từ hùi học elicos, hùi đó gần cuối kỳ, mình ko học nữa, ở nhà chơi, thế rùi 1 hum đến trường gặp mọi người cho đỡ nhớ, vừa nhìn thấy mình, ''ng` iu'' đã ôm chầm lấy kiss cho 1 cái, cũng hơi bất ngờ vì từ trước đến h ngoài bọn trẻ con ở nhà thì có đứa bạn nào làm như thế với mình đâu Lần thứ 2 cũng cách đây ko lâu, đầu kỳ này thì phải, h ra nghỉ, trong lúc chờ mấy người nữa xuống măm sáng, mình và ''ng` iu'' đứng ngoài hành lang, thế là cũng bất ngờ, chụt 1 cái
    Đi với sc thì cứ gặp nhau là tũn chìa cái má ra để mình kiss cả 2 bên, còn mình thì hay được Les kiss
    Kiểu này nghiện mất rùi, ko khéo sau đợt này phải bắt ''ng` iu'' thường xuyên thực hành mới được, nhưng muh thích bất ngờ hơn
    Linh thì tự nhiên trưa nay buzz mình 1 cái, từ hùi đọc cái blog friendship của mình và comment nó thì chả nói chuyện gì nữa, mình cũng kệ, thế mà trưa nay lại bắt chuyện...
    Tưởng có chuyện gì, hoá ra chỉ bảo là ngồi cầu chúa cho em, chiều nay em thi... Rùi lại ba hoa 1 hồi, đúng là... Xa mình đâu có dễ, kekeke
    Vậy là 2 mối quan hệ tưởng broken thì bây h đã được healed lại, hoàn toàn ổn rùi...
    Vừa rùi anh iu cũng bắt chuyện nữa
    NT: ^_^
    Pear Yellow: :P
    NT: lau ngay hong gap, le luoi thi'' ghet''
    Pear Yellow: keke
    NT: Em con thi may mon nua vay
    Pear Yellow: vậy ghét lun nhá
    Pear Yellow: em còn 1 môn
    NT: ^^ um, the thi co^'' not them 1 mon nua, roi` anh em minh`
    NT: gap nhau tam su*.
    Pear Yellow: :D
    Pear Yellow: tâm sự thì được chứ gặp nhau sao nổi?
    NT: du` duong` xa trac tro~
    NT: hai dua minh cung se co ngay gap nhau muh em
    Sến kinh dị luôn, đúng là lâu lâu ko có tâm sự với anh iu, thi xong phải tiếp tục mới được
    Hum nay mọi người đi nghỉ mát về rùi, thế là ko phải sang trông nhà bên đấy nữa, lại được online muộn, nhưng muh chả biết có việc gì để làm ko nữa...
    Nhớ AK ghê, cuối cùng cũng được bế bé
    Đang viết nk dở thì cả nhà tụ tập uống bia và mực nướng, kê bàn ra ngoài đường, cả nhà ngồi hết ở đấy, vui phết, lâu ko tụ tập như thế, rùi lại lên phòng cậu xem video của chuyến đi... Đẹp thật! Vui nữa chứ, chả bít bao h mình mới được đi như thế, giá mà đợt này ko phải thi thì cũng được bám càng rùi ko? Lại còn được gặp anh iu nữa chứ, tiếc mỗi cái vụ ko được gặp anh iu
    Thui đi ngủ, mai lại đi học sớm, sáng học cả 2 ca, chiều chắc lại ở trường học típ, ko bít có ra Bụi với em trai được tẹo nào ko nữa... Tuần sau em đi rùi, kêu chỉ ra Bụi hum nay và ngày mai nữa thui, hic, chỉ sợ mai về muộn lại ko gặp được em

  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Sao mọi chuyện chẳng thể yên ổn như mình nghĩ nhỉ? Cứ lần nào cho rằng sẽ đi ngủ sớm và mong 1 giấc ngủ thật ngon thì ngay sau đó lại có chuyện xảy ra...
    Vừa tắt cửa sổ nk, thì em gọi...
    Em viết 1 thôi 1 hồi, cứ như là gửi offline í, khoe là hum nay em lên Bụi sớm, giục bọn kia dậy dọn dẹp quán sạch sẽ, em cắm 1 bình hoa hồng trắng giống cái bình lần thứ 2 lên Bụi, mình để ý và cứ ngồi ngắm mãi, em còn hỏi :''Thấy em giỏi ko chị?'', cứ tưởng hum nay tâm trạng của em tốt, ai ngờ...
    Pear Yellow: mai học xong chị qua
    my_cute_bro: bận thì ko cần đâu chị ạ... cũng cảh đi luôn...
    my_cute_bro: mà có tai nạn.. chết thì cũng dc gửi xác ra ngaòi này chôn.. có gì đi viếng cũng dc
    my_cute_bro:
    Pear Yellow: ặc
    Pear Yellow: lại bắt đầu linh tinh cái gì đấy?
    my_cute_bro: ô.. thật chứ.. đừong sắt bắc nam chị ko tâhý lật tàu nhìu lắm à
    my_cute_bro:
    Pear Yellow:
    Pear Yellow: lại có chuyện gì rùi hả?
    my_cute_bro: đâu... làm gì có gì
    my_cute_bro:
    Pear Yellow: nói chuyện kiểu đấy mà kêu ko có gì
    my_cute_bro: thật mà...
    my_cute_bro: hơi bùn.. + mệt.. + đau lưng 1 tí thui
    my_cute_bro: có rì đâu mừ chị lo thía
    Pear Yellow: uhm
    Pear Yellow: chị sợ rằng chị cũng chẳng còn lo được cho em nữa, mọi chuyện của chị cũng rối tung hết cả lên, tất cả...
    Pear Yellow: mấy hum vừa rùi chị rất đau... nhưng nhận được tin nhắn của em và nói chuyện thấy em vui hơn 1 chút chị cảm thấy đỡ hơn 1 chút
    my_cute_bro: chị cứ lo tốt việc của chị đi... em cũng quen rồi.. chắc cũng tự lo cho mình dc
    my_cute_bro: cần là chị dc thoải mái
    Pear Yellow: em cứ thế này sao chị thoải mái được
    my_cute_bro:
    Pear Yellow: cứ tưởng mọi chuyện rối tung thì ít ra vẫn còn em, thấy mấy hum vừa rùi nói chuyện với em có vẻ vui vẻ 1 chút, chị lại cố
    Pear Yellow: bi h thì...
    my_cute_bro: hóa ra từ trc tới giờ em làm chị buồn nhiều lắm đúng ko
    Pear Yellow: uhm
    Pear Yellow: hoàn toàn ngược lại
    Pear Yellow: vì có em nên chị cố gắng hơn
    Pear Yellow: tất cả mọi thứ
    Pear Yellow: nếu ko chị đã từ bỏ lâu rùi
    my_cute_bro: thế mà em có thấy em làm dc gì đâu.. chỉ thấy chị buồn vì em... hơn là vui
    my_cute_bro: may ra dc hùi năm ngoái.. còn tới năm nay thì.. em thấy em là gánh nặng cho chị thì fải
    Pear Yellow: có lẽ hôm nay ko nên nói chuyện tiếp
    Pear Yellow: chị mệt quá
    my_cute_bro: ừ.. ngủ đi chị ạ...
    my_cute_bro: đừng nghĩ linh tinh...
    my_cute_bro: có lẽ mọi chuyện sẽ ổn... thôi
    my_cute_bro: giữ sức khỏe...
    Pear Yellow: giữ để làm gì nhỉ?
    my_cute_bro: ô.. ko giữ thì chị tính ốm à
    Pear Yellow: chắc cũng chả ốm được..
    my_cute_bro: ai mà biết dc... cứ phòng trc cho lành...
    my_cute_bro: lỡ ốm thì em buồn lắm
    my_cute_bro:
    Pear Yellow: uhm
    my_cute_bro: mai chị học sáng cả chiều à
    Pear Yellow: uh
    my_cute_bro: thế thì nghe em nói nhá
    my_cute_bro: giờ... off... móc màn.. đi ngủ... ko dc nghĩ linh tinh....
    my_cute_bro: mai còn dậy sớm đi học cả ngày..
    my_cute_bro: đi học xong.... lên chuyến xe sớm nhất có thể... về nhà.. nghỉ ngơi... dc k
    Pear Yellow: em ko muốn gặp chị chứ gì
    my_cute_bro: nhưg mà làm thế chị mệt lắm...
    my_cute_bro:
    my_cute_bro: nếu vì em mà chị mệt thêm.. ảnh hửong tới sức khỏe... thì em chấp nhận....
    Pear Yellow: chấp nhận gì?
    Pear Yellow: hâm ah?
    my_cute_bro: em xin lỗi... có lẽ em hâm thật.. nói linh tinh nhiều quá
    Pear Yellow: tóm lại mai chị sẽ qua tầm 4 - 5 h
    Pear Yellow: sau h đấy ko thấy thì chắc là chị ko qua được
    my_cute_bro: dạ...
    my_cute_bro:
    my_cute_bro: giờ ngủ ngon chị nhé....
    my_cute_bro: ko mệt..
    Pear Yellow: oki
    Pear Yellow: ngủ để mai gặp em
    my_cute_bro:
    my_cute_bro: iu chị thật nhiều
    my_cute_bro:
    my_cute_bro: ngủ ngoan... rùi mơ thật đẹp chị nhé...
    my_cute_bro:
    Pear Yellow: oki
    Pear Yellow: bb em,
    Ko hiểu em lại làm sao nữa, dù vẫn là iu chị thật nhiều nhưng sao tự nhiên thấy buồn quá, ko còn hứng khởi cho ngày mai như cách đây vài tiếng nữa,...chỉ sợ ngày mai mình sẽ lại hành động 1 cách điên rồ, sẽ lại ko kiểm soát được mọi cảm xúc, sợ!!! Thật sự rất sợ!

  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Sáng đang chuẩn bị dắt xe ra thì có điện thoại, mẹ nghe, ko hỏi rõ ràng, chỉ bảo L chuẩn bị đi học... Đoán chắc Chi gọi, gọi lại thì đúng thật, lẽ ra h này Chi phải đi rùi mới đúng, hoá ra là dậy muộn, chỉ định bảo mình đến giữ chỗ thui, nhưng qua đón luôn...
    Gặp Bình ở Ngã Tư Sở thế là 3 đứa lại buôn chuyện...
    Đến trường gần 7h30'' rùi mà cả 2 lớp mới có 3 đứa, bó tay!
    Rủ Nhung điên lên ngồi cùng bàn, nói cũng khá nhiều chuyện, mang tiếng đi ôn mà có ôn được gì đâu, kính thì ko mang, chả chép được bài trên bảng, sách cũng ko có chả làm được bài tập, thế là lựa chọn duy nhất là ngồi nói chuyện với Nhung... Mọi người có vẻ ko thích nó, nhưng mình thấy nó khá tốt, có thể chơi thân, sao mọi người ko nhìn ra được những điểm tốt đấy của nó nhỉ?
    Cứ đinh ninh sáng học 2 ca, rùi chiều cũng ở lại học luôn, ai ngờ cô chỉ nói trong vòng 1 ca là hết thứ để nói... Nói tóm lại 1 buổi học vô ích!
    Định học luôn rùi chiều về sớm, nhưng Knorr lại phải về, Khoai Tây cũng đòi về luôn, chỉ khổ Chi, được ngày hứng khởi chuẩn bị để học thì lại như thế... Thế là lại phải lóc cóc đi về...
    Vẫn chưa nhận được cái kiss của ''ng` iu'' nhưng tình hình đã hoàn toàn khả quan, ''ng` iu'' đã bắt đầu mon men, lúc đầu thì trêu Chi, sau đó là đẩy ghế trêu mình, ko thấy mình nói gì, 1 lúc sau trực tiếp xin kẹo... Vậy là đã bắt chuyện trở lại, nhưng rõ ràng hum qua đã bảo nếu hum nay ko nhận được cái kiss nào thì sẽ là người xa lạ cơ mà nhỉ? Kệ, để xem giải thích thế nào
    Tranh thủ vào VDC mua mấy thứ cho em, đã nghĩ sẵn trong đầu là sẽ mua cho em 1 bộ đồ dùng để đi thi... Em thi vẽ nên mua cho em 1 hộp bút chì và 1 cục tẩy staedtler, thêm 2 cái bút bi để em làm mấy môn kia nữa...
    Thấy mấy cái lọ đựng sao đẹp quá lại hứng lên mua thêm 2 cái, định sẽ gấp tặng Chi 1 lọ, của Bình thì xong rùi nhưng vẫn chưa đưa, toàn quên...
    Lại còn đống hạc của em nữa chứ, hứa sẽ đưa trước khi em đi mà,...hum nay lại là buổi cuối gặp em trước khi đi, thế là lại phải đi chọn bể cá để đựng cái đống hạc đấy, may mà đựng vừa...
    Hum qua lại còn thương lượng được với Linh để mượn cái máy ảnh chiều nay chụp cùng em nữa chứ...Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng để chiều gặp em...
    Chiều mẹ đi HP, chẳng hiểu nghĩ thế nào lại quyết định đi cùng mẹ, có lẽ nên thay đổi không khí 1 vài hôm, xa tất cả để lấy lại tinh thần đã, sẽ suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, xem thời gian vừa qua mình đã làm những gì, những gì sai lầm, nguyên nhân của nó, và sẽ tìm cách khắc phục và tránh cho những lần sau, rùi sẽ xem nên làm cái gì tiếp theo... Cũng khá nhiều thứ để nghĩ...
    Tranh thủ viết sớm, ko hiểu lúc về thì cái nk này của mình sẽ trôi tận sang trang mấy nhỉ? Ko sao, cứ để cho nó ngủ yên ở chỗ của nó...

  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    ndmhn: hi
    Pear Yellow: ai thế?
    ndmhn: la mot nguoi la thoi, em co muon lam quen khong?
    Pear Yellow: vậy thì thui ah
    Pear Yellow: em xin lỗi
    Pear Yellow:
    ndmhn: sao vay?
    ndmhn: anh thay em vao box lam quen, vay ma em khong muon lam quen sao?
    Pear Yellow: ko ah
    Pear Yellow: em vào đấy vì có topic quen thui
    ndmhn: okey, the thi thoi vay
    ndmhn: em co bf chua
    Pear Yellow: uhm
    Pear Yellow: ko trả lời được ko ah
    ndmhn: tai sao the?
    ndmhn: em sinh nam bao nhieu ma van con ngai noi ra nhung dieu nay
    Pear Yellow: ko phải ngại, đơn giản là ko thích nói
    ndmhn: kieu nhi?
    ndmhn: chac han em co mot so diem gi do rat dac biet?
    Pear Yellow: ko có gì đặc biệt đâu
    Pear Yellow: nói chung là ko nên quan tâm
    ndmhn: sure. neu gai khong xinh, khong thong minh thi cung khong phai la doi tuong anh quan tam
    ndmhn: bb
    Pear Yellow: oki
    Pear Yellow: bb
    ndmhn: cai nick cua em hoi stupid mot chut
    ndmhn: nhung cong nhan cach suy nghi cua em cung co van de
    ndmhn: bb
    Pear Yellow:
    Pear Yellow: thanks
    Miễn bàn

  9. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    A !! Con cáo và chùm nho !!(Hay chùm Lê )
    Potaytoantap.co.uk
    Được theunforgiven711 sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 25/06/2006
  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Cũng bít đường kéo topic lên cho bạn đấy ah?
    Nhưng muh ...

Chia sẻ trang này