1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua trước khi đi ngủ, đố con em:'' Đố N mai sẽ có mấy con cá chết?'' Ko phải ngẫu nhiên mình hỏi như thế, tự nhiên linh tính cho thấy điều đó...
    Quả thật, sáng dậy, đã thấy 1 con cứng đờ, tưởng chỉ thế thôi, lấy cái ca vớt nó ra (lười, ngại trèo lên gác lấy cái vợt), nhưng vớt mãi ko được, muốn lười cũng ko được, lại trèo lên lấy vợt xuống, vớt con đấy ra thì lại thấy 1 con thần tiên cũng chẳng động đậy nữa, ngậm ngùi vớt ra, lại loay hoay thay nước, hic, vất vả thật. Suốt ngày bể cá, bố bảo: '' Trông L như đang nuôi con mọn ý nhỉ?''. Hic, còn hơn cả con mọn ý chứ, chưa lo cho chúng nó ăn xong đã lại phải lo thay nước
    Thay nước xong lại xách xe đi mua giun, xe máy bố lại đi chùa với nhà cậu nên lóc cóc đạp xe, hic, chỉ có cá mới như thế chứ mọi khi mẹ có nhờ đi đâu bằng xe đạp thì đừng hòng Định mua sâu cho sạch nhưng cái hàng ở Ngô Thì Nhậm lại ko có ai bán cả, phải ra Lò Đúc, chỉ có giun...
    Lại mua thêm 1 cái bể tròn vì đợt trước nhiều cá quá phải chia bớt sang 1 cái lọ của mẹ, h mua cái bể tròn cho đẹp. Mà bể tròn thì lại hợp với cá vàng Lại chọn 2 con cá vàng về nuôi tiếp.
    Nhưng 2 con này có vẻ to so với cái bể tròn bé tẹo, để được 1 lúc, đến khi ăn trưa, mấy đứa em họ lại doạ dẫm, nếu cứ để thế thì chiều là chết
    Lại lóc cóc cho 2 con vào cái bể to, vớt mấy con nhỏ vào cái bể tròn đấy. Vào bể to, 2 con cá vàng này lại cứ chổng hết cả đuôi lên trên, rúc đầu xuống bới rác ở đáy bể, trông bệnh hoạn thật! Thấy hối hận khi mua chúng, xấu cả bể cá. Mà bể bây h thì toàn cá bé tẹo, mỗi 2 con vàng là to đùng, đúng là nghịch cảnh.
    Hết chuyện cá, sang chuyện học Ngày kia thi rùi mà... Hôm qua đã quyết tâm là sáng nay sẽ chép hết để tối bắt đầu học, còn có 2 buổi tối nữa thôi. Ngủ dậy, loanh quanh với cá đã đến 10h30'', mẹ đi chợ về lại gọi xuống làm cơm giúp, hôm nay nhà cậu ăn cơm mà, muốn học cũng ko được.
    Trưa ăn xong ngồi vào chép được 1 ít, lại đi ngủ. May mà em bé sang, ko có ai trông, mẹ lại bế lên gọi mình, ko thì mình lại ngủ 1 mạch đến h ăn cơm như hôm qua mất. Trông 1 tý thì chú bế về, thế là lại ngồi vào bàn... Chăm chỉ chép được 1 tý lại thấy mùi bánh chưng mẹ đang rán, sao mà dửng dưng được chứ. Mò xuống, nhưng mới rán nên chưa ăn được, lại còn bị mẹ bắt cóc tập 2, lại phải xuống rán bánh phồng tôm, tối nay lại ăn tập trung, mệt!
    Ăn uống xong lại dọn dẹp, cả cái tết này ngày nào cũng như thế, cứ chỉ bày ra ăn uống rồi lại phải đi dọn, suốt ngày ở trong bếp, chẳng cảm nhận tết gì cả. Ngày thường chẳng bao h phải làm như thế
    Bây h mới được lên phòng, mà cứ lên phòng lại phải bật cái máy trước đã, theo dõi tình hình 1 lúc rồi mới làm việc khác được. Thôi viết nốt cái nk rồi bắt tay vào học vậy, ko còn nhiều thời gian nữa đâu, quá gấp rút rùi, cố lên P!
    To lovely_sachi1985: Cám ơn bạn nhiều lắm, tớ nghĩ là lần này tớ làm được, vì tớ có bọn cá rồi mà, ko còn nhiều thời gian để nghĩ linh tinh nữa đâu Nhưng còn hạnh phúc thì tớ chưa dám nhận, cứ để từ từ, khi nào nó đến thì đến, ko nên quá vội vàng để rồi lại giống như cái bài thơ ở dưới chữ ký của tớ ý Bạn đang hạnh phúc? Chúc mừng bạn nhé, hãy cố giữ gìn và tận hưởng nó nhé, đừng để tuột mất nó lần nữa Ah, quên, tớ nói cho bạn 1 điều này nhé, nói nhỏ thôi đừng cho ai biết Tớ có cảm tình với bạn lắm đấy, bạn lovely ah!

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ốm nặng!...
    3 con cá nữa lại ra đi!...
    Mai thi!...
    Đầu rỗng tuếch!...
    ~~> Fail???​
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên cô bé!
    Tối ngủ sớm và chúc mai thi tốt!

  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Thanks!
    Cố gắng? Uh, thì cố gắng, mà cố thì sao ngủ sớm được nhỉ? Đã có chữ nào đâu, nếu ngủ sớm thì chắc chắn nộp giấy trắng ~~> fail!
    Ko phải 3 con mà con số đã lên 5, cứ bỏ đi đâu đó 1 lúc quay lại nhìn vào bể lại phải vớt ra 1 con, ko dám đi đâu nữa. Cái bể càng lúc càng trống, ko hiểu nguyên nhân. Con em bảo:'' Chắc tại chị ốm nên bọn cá buồn ~~> Chết!'' Vậy có khi nào giống câu chuyện :'' Chiếc lá cuối cùng'' ko nhỉ? Khi nào chiếc là cuối cùng rơi xuống thì nhân vật trong câu chuyện sẽ ra đi. Liệu khi nào con cá cuối cùng trong bể được vớt nốt ra thì mình...??? Điên!
    Thôi, ko lảm nhảm nữa. Try harder, P!

  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng học đi!!!
    Mai thì mà!!!
    Tớ thì thứ 3 mới thi nhưng giờ vẫn chưa có chữ nào!!!
    1 ngày ko đủ để học môn đó!!!
    Nếu cố được hãy cố học một ít, đừng để đến lúc "quá muộn"!
  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Mình làm sao thế nhỉ? Thân mình lo chưa xong, vẫn còn hơn 1 nửa bài nữa, vậy mà thấy status kêu cứu của con bạn, ko liên quan đến mình cũng nhảy vào.
    Sửa cho nó cái web bằng html, nó làm vớ vẩn quá, chẳng ra đâu vào đâu cả. Thế mà ko nói mình sớm, mất 1 buổi tối là có 1 cái web lộng lẫy giống làm cho anh Tr. Sửa cho nó có 1 tẹo, cho rõ ràng hơn, mà nó đã khen đẹp rối rít, ko hiểu nó nhìn thấy cái mình làm cho anh Tr thì thế nào nhỉ?
    Mà hâm vừa thôi, mai mày thi đấy L ah, học đi!
    To lovely_sachi_85: oki, tớ học đây, quyết tâm rồi, ko thể để hối hận được, $250 đấy

  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Đã nhồi nhét xong, ko ngờ nhanh thế, hy vọng nó ko đi ra cũng nhanh như thế!
    Ngủ thôi, ko biết mai còn đủ tỉnh táo để nhớ hết những gì đã nhồi ko nữa, keep trying!

  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Học hết sức, là bài cũng đã hết khả năng, nhưng quả thật bỏ trống quá nhiều, những câu làm thì chỉ có 1 số rất nhỏ là chính xác còn lại là bịa, uhm... Tương đối lo, chỉ cần 40 điểm là pass thui mà, cố lên, ko biết có được ko nữa, sao mà cái đề nó khó thế, những cái học thì nó ko vào, toàn vào cái đâu đâu, rõ ràng ko phải câu hỏi thầy cho. Bó tay!
    Thi xong 1 cái là phóng ngay đến chỗ tiệc cưới của V, V hôm nay xinh quá! Lộng lẫy trong bộ váy cô dâu, có mỗi mình mình là bạn cấp 2, nên phải ngồi cùng toàn người lạ, may mà cho cả con em đi ko thì ngại chết.
    Ốm quá, ko thì mình cũng muốn đưa V về tận nhà chồng Từ khi biết tin V chuẩn bị cưới cho đến hôm nay, mình chẳng giúp được gì cho V cả, ai bảo vướng vào đợt thi cơ, áy náy quá! Mang tiếng là bạn thân Thi hết đợt này nhất định phải đưa V đi chơi mới được
    Sáng ngủ dậy, ngó vào bể cá, lại 2 con nữa ra đi, đi về lại vớt thêm 1 con nữa, ko biết từ h đến tối còn con nào nữa ko? Xót quá! Ko hiểu lý do vì sao nữa, chết hơn 1 nửa rồi, sắp phải để bể ko mất

  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    hic, vẫn ko được
     
    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 07/02/2006
  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2


    thử
    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 07/02/2006

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]