1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hum nay lại điên nữa...
    Sáng, đang ngồi măm sáng, Linh gợi ý :''Ca 2 P bỏ học đi chơi với em''...
    Như mọi khi là chẳng bỏ đâu, môn này lại là môn ổn nhất của kỳ này, ko nỡ bỏ... Vậy mà... ''Để xem đã, nếu hum nay là h tutor thì bỏ''
    Mở sách thì đúng là tutor thật, mà lại còn chẳng mang sách nữa chứ, chả hiểu soạn sách vở kiểu gì lại nhét HRM vào...keke, càng có cớ...
    Hum nay bàn 1 toàn có sự kiện mới... Vừa vào lớp nhìn thấy Khoai Tây đã phải Ồ lên rùi... Tóc mới ah, trông lạ lạ...
    Được 1 lúc, cả lớp lại Ồ lên khi Khủng Long vào... cũng đầu mới luôn, chắc 2 đứa rủ nhau đi cắt...
    Học được 1 lúc, nghe tiếng guốc lạch cạch, cả lớp quay lại... lại Ồ lên... Knorr đi guốc ah... Đấy, Knorr trước đây chả bao h biết điệu là gì, thía muh bi h cũng đã đi guốc... trong khi mình... chậc chậc...
    Ngồi sms cho Knorr, nó hỏi: ''Chị thấy thế nào?''
    ''Thấy gì hả em?''
    ''Hôm nay em đi guốc nhé''
    ''Uh, chị nhìn thấy rùi, trông đáng iu lắm, hay chị cũng đi mua guốc nhé''...
    Nhờ ''ng` iu'' truyền lên, nó toàn mở ra đọc trước, hư thật... Đọc đến đoạn đấy, quay xuống gật gù...''Chị mua thật nhé''
    Kỳ này đi với Linh nhìu, ''ng` iu'' có vẻ ko vui, toàn kiếm cớ giận mình, đúng là kiểu trẻ con...
    Linh cũng thấy thế, tối đang chat tự nhiên nó bảo:'' em bảo P nè, từ h em ko để ý đến bạn Trang nữa, mặc kệ bạn í, ko cần quan tâm nữa, bạn í muốn giận dỗi gì thì giận dỗi, em hết chịu nổi rồi''
    ''ơ hay, bạn í có giận gì em đâu...''
    ''Thì giận chị còn gì, lúc đầu em còn ngại cho chị, h em chẳng quan tâm nữa, ko chấp nhận kiểu đấy''
    Đúng là có nhìu lúc ''ng`iu'' cũng hơi quá, mình cũng còn cảm thấy khó chịu... Thế là vừa rùi nói thẳng với ''ng` iu'' lun...
    nguoi iu: chị ơi
    nguoi iu: e thấy e rất ngoan và đáng yêu
    Pear Yellow: chị chẳng thấy thế gì cả
    Pear Yellow: hùi trước thì đúng thế thật
    Pear Yellow: nhưng muh bi h ko sửa đi thì ko thế đâu
    Pear Yellow: chị sắp ghét em rùi đấy
    nguoi iu: poor me
    nguoi iu:
    nguoi iu: e sửa
    nguoi iu: chị nói di
    nguoi iu: phải sửa cái gì
    nguoi iu: ko nói thì coi như perfect
    nguoi iu:
    Pear Yellow: thái độ
    nguoi iu: thái độ
    nguoi iu: hòa nhã với bạn bè
    Pear Yellow: uhm
    Pear Yellow: chị chỉ nói thế thui
    Pear Yellow: em tự xem xét lại
    nguoi iu:
    nguoi iu: chị ơi
    nguoi iu: năn nỉ mà
    nguoi iu: chị nói đi
    nguoi iu: e sẽ sửa lun
    nguoi iu:
    Pear Yellow: chị nói rồi em
    nguoi iu: chị nói detail hơn tẹo nữa đi
    nguoi iu: năn nỉ đấy
    nguoi iu: coi như là nhân dịp chuẩn bị SN e
    nguoi iu:
    Pear Yellow: chị chỉ nói thế thui, chỉ cần em quay lại như hùi trước, chứ ko phải cái thái độ như bi h là ổn
    nguoi iu: đc đc
    nguoi iu: cộng thêm bi h lại xinh hơn hồi xưa nữa
    nguoi iu: chả quá ổn
    nguoi iu:
    nguoi iu: chị nhỉ?
    Pear Yellow:
    nguoi iu: yeah
    nguoi iu: thế là đúng rùi
    nguoi iu: mình xinh lên
    nguoi iu:
    Pear Yellow: xinh thì đơn giản lắm
    Pear Yellow: phải làm thế nào để chuyển từ xinh thành từ đẹp
    nguoi iu: ah
    nguoi iu: cái đấy thì e bít
    nguoi iu:
    Pear Yellow: uh
    nguoi iu: chị ơi
    nguoi iu: sắp đi ngủ chưa
    Pear Yellow: rùi
    Pear Yellow: nói chuyện với mỗi mình em thui
    nguoi iu: thế á
    nguoi iu: hí hí
    nguoi iu: thế là chị yêu e nhất
    nguoi iu:
    Pear Yellow:
    Pear Yellow: tại vì mọi ng đi ngủ hết rùi
    nguoi iu: thế con bò đực của chị đâu?
    keke, hum đầu tiên khoe ox, nó cứ hỏi ox là gì? Rùi sau đó nó đặt lun là con bò đực, nghe cũng hay hay đấy chứ, hay từ bây h em cũng gọi anh như thế luôn nhé
    yeah, mai lại được gặp rùi, nhớ quá đi mất, 1 tuần gặp có 1 lần, cả 2 cùng chẳng có thời gian, hichic, chịu khó học xong đã anh nhỉ? Cả 2 cùng cố gắng nhé! Yêu ox nhiều nhiều!

  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chuối nhỉ? Biết cái gì mà lên tiếng hả? Mở to con mắt ra mà xem thế nào là chị em người ta trêu nhau chứ? Chẳng lẽ cứ phải nói thẳng ra là cô em post bài ngộ nghĩnh quá à?
    Còn muốn đả phá đứa nào, Cún này thâm nho nhọ đít lên thì đứa đấy cũng chết mệt đấy. Chứ không phải cái kiểu nhảy vào hô hào ba lăng nhăng như đứa ất ơ ngoài đường rẽ vào đâu nhá!
    Sao lại có cái loại nghĩ ngắn thế nhỉ?
    @Ku Lê: Quan tâm cái gì mà quan tâm? Hỏi lắm thế? Đã bảo là vào tìm ảnh ọt rồi mà lị. Mệt ku này quá!
  3. howto

    howto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, iem con nông nhà nông dân, ít học nên nghĩ ngắn lắm...Ai như gái "CHÍNH CHUYÊN" nên "nghĩ dài" là phải rồi!
    Trước khi chổng mông cũng nên nghía lại mình tí đi cưng...Dù sao thì..
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    người ta là con gái đàng hoàng muh chị kêu là ku ko bít đâu, đây mới là làm cho TV ko trong sáng này keke Dạo này lười post ảnh rùi chị ah...
    Có lẽ đây là bài cuối cùng của cái nk này, h em đã có nơi khác để gửi gắm nk rùi...
    Cám ơn tất cả những người vẫn âm thầm theo dõi nk của em nhé, cám ơn đã cho em những lời khuyên, lời an ủi, động viên kịp thời mỗi khi em có chuyện... Tạm biệt mọi người... Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc!

    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 06/08/2006
  5. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với các đồng chí là từ hôm qua bx tui đã quyết định không viết nhật ký này nữa nên các đồng chí đang xem và đang theo dõi dòng tâm sự này thông cảm. Còn 2 đồng chí đang cãi nhau chí choé kia đừng cãi nhau nữa, là một nhà cả nên hoà thuận thì hơn, bắt tay nhau đi nào....thế nhá
  6. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Phù, sau 1 hồi bới móc, cũng tìm được. Lên !!
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ơ, bạn gì oai, thế giờ chuyển "hộ khẩu" đi đâu, cho tớ bít cái để tớ thi thỏang ghé thăm, xem "nhà cửa" xây cất thía nèo, với cả tình hình cuộc sống ra seo chớ
  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Nó đã trôi rồi còn bới móc lại làm gì nữa bạn iu? Lại muốn chăm sóc nó hộ tớ ah?
    @ babyblue: hì, chuyển chỗ ở mới nhưng chưa gì đã bị đòi lại nhà, có khi lại phải chuyển về đây mất thôi

  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    hic, hum nay hạn cuối nộp bài muh group mình vẫn chưa có chữ nào... Đi học về mới chia nhau ra, mỗi đứa làm 1 phần, cố làm để chiều nộp luôn... Về nhà 1 cái là tranh thủ hý hoáy viết luôn. Đang say sưa, tự nhiên máy tắt phụt, mất điện ah
    Ko làm cách nào để lấy được bài ra, kể ra thì cũng gần xong rùi, nhưng ko lấy được bài thì sao gửi cho chị B để nộp được cơ chứ... Đúng là số ko nộp được ngày hum nay rùi
    Hum nay có vẻ nhiều sinh nhật quá! Từ đêm đến h, ko bít đã chúc mừng bao nhiêu người rùi... Vào blog của 1 người bạn, có 1 bài rất hoành tráng viết về sinh nhật của her boy friend, hic, cảm động thật í, người nhận được nó chắc hạnh phúc lắm đây, đến mình chỉ đọc thui mà cũng đã thấy hạnh phúc rùi nữa là...
    Tình yêu? 1 cái vòng luẩn quẩn... Thế mà vẫn có nhìu người nhảy vào nó... Càng lúc càng thấy nghi ngờ về cái gọi là TY này... Buồn cười quá!
    (Ah, ko phải nói về TY chung đâu nhé, chỉ là 1 cái TY thui )
    @ chị iu: Đã đến lúc thay đổi rùi chị ah, sẽ thay đổi chị nhé! Chẳng tội gì cứ phải làm khổ mình mãi như thế, yêu chị nhiều
    @ someone: M.U.S.M

  10. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Bé Bia vứt Diary lung ta lung tung . Bới mãi mới thấy !!

Chia sẻ trang này