1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Tự nhiên hôm nay lại nghe đi nghe lại bài này
    Chợt nhớ tên anh


    Đưa em về bên giấc mơ xanh
    Khờ dại thêm cỏ vẫn xanh một mầu.
    Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
    Cuối con đường mưa trắng không em
    Mưa xuân quen làn tóc em bay
    Đừng ướp mật cho lời gian dối
    Nỗi buồn không tên nỗi buồn mắc lỗi
    Thánh ca lòng thương nhớ nỗi rêu phong
    Không còn màu xanh chỉ có mình anh
    Vi vút bóng đổ dài loang loáng ướt
    Câu thơ không tên, câu thơ bất diệt
    Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
    Em không về phố vẫn như xưa
    Bàng đỏ lá như mùa xuân vẫn thế
    Viễn xứ xa xôi em như là có thể
    Có thể về có thể sẽ ra đi
    Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
    Hãy để gió ru em vào cõi ngủ
    Giấc mơ xanh, giấc mơ xanh đến thế
    Có khi nào em chợt nhớ tên anh?

    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 09/02/2006
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua thi môn thứ 2, nói chung trừ môn đầu thì những môn còn lại ko có gì phải lo fail, nhưng trong kỳ mục tiêu của mình là điểm A, cute bro còn bảo mình phải lấy đủ 5 điểm A, vậy mà có chịu học gì đâu. Thật sự đề thi quá đơn giản, nếu học đúng những gì cô cho ôn thì điểm A là thừa sức, vấn đề là mình ko học, trước khi đi thi 1h mới mở tờ revision ra xem qua, vừa xem, vừa online, chẳng có chữ nào vào đầu. Mấy cái theory bỏ hết, chỉ có những cái gì mang tính hiểu hiểu thì mình làm được, chứ viết lại mấy cái theory thì mình chịu, chắc lại C, kỳ nào cũng vậy ~~> chán!
    Mai lại thi, môn này mà ko được A nữa thì...
    Điểm trong kỳ quá cao, nhưng vì mấy cái test trong kỳ ko có lý thuyết, final này có tận 10 short answers, hic, sao học đây? Vẫn chưa học chữ nào cả. Vừa nãy T call, tưởng có chuyện gì, hoá ra là nhắc mình học. Quan tâm chị ghê! Cứ nhất định bắt mình phải học, chắc tại thấy mình lười quá đây mà, tiếc cho mình 2 môn kia chăng? Bắt mình mở sách, tắt máy để học, nhưng sách vở thì vẫn trước mặt đấy thôi, và ở dưới thì máy vẫn đang bật, tắt làm sao được? Chưa đến h mà, cứ phải khi nào đi ngủ thì mới tắt, chứ kể cả có học như hôm học management, cứ logg out được 10'', học được vài chữ, lại logg in, ngồi 1 lúc lại logg out chứ nhất định ko sign out.
    Chiều mai mới thi nhưng sáng còn phải học buổi cuối Micro nữa, có vẻ cũng quan trọng, muốn bỏ để ôn Sta quá, thường trước khi thi ôn mới hiệu quả. Thôi tẹo nữa mở sách ra đọc qua 1 chút vậy, có gì sáng mai học xong Micro lại mở ra ôn lại, chắc sẽ ổn. Bài tập thì chiều nay L gọi điện hỏi, may quá, nhờ L hỏi mà mình mới xem lại, nên nhớ chút chút, chứ cứ để kệ thế thì ko biết có làm nổi ko nữa. Cố điểm A môn này để gọi là có
    Try hard, P. You''ll win!
    WIN - Brian McKnight

    Dark is the night
    I can battle the storm
    Never say die
    I''ve been down this road before
    I''ll never quit
    I''ll never lay down, mm
    See I promised myself that I''d never let me down
    Chorus :
    I''ll never give up
    Never give in
    Never let a ray of doubt slip in
    And if I fall
    I''ll never fail
    I''ll just get up and try again
    Never lose hope
    Never lose faith
    There''s much too much at stake
    Upon myself I must depend
    I''m not looking for place ashore
    I''m gonna win
    I''ll stop at nothing
    There''s still a ways to go, oh
    Someway, somehow
    Whatever it takes, I know
    I''ll never quit, no no
    I''ll never go down, mm, mm
    I''ll make sure they remember my name
    A hundred years from now
    [Chorus]
    When it''s all said and done
    My once in a lifetime will be back again
    Now is the time
    To take a stand
    Here is my chance
    That''s why I
    [Chorus]
    Mmm, I''m gonna win

  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Mình... sao thế này??????
    Vừa viết nk xong, có gì đâu nhỉ? Sao h lại thế này?
    Nghe mấy bài hát, sao trùng hợp quá!
    Người lại run lên...
    Đã bảo thôi rồi cơ mà, sao lại bắt đầu suy nghĩ?
    Nhớ là mai mày còn thi đấy, còn phải lấy điểm A đấy.
    .......
    Ko được rồi... Làm sao đây?

  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Nghe nốt bài này rùi học cho môn thi ngày mai.
    Có lẽ đêm nay ko ngủ...

    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên

    Bình yên nhé...​
  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    1 ngày mưa!...
    1 ngày thật mệt mỏi!...
    1 ngày khiến mình hoàn toàn kiệt sức!...
    1 ngày lo sợ!...
    1 ngày buồn!...
    1 ngày nhớ!...
    1 ngày có 1 nụ cười... hạnh phúc!...

    Thức đến 3h sáng, đã kịp học tất cả những gì có trong revision. Để điện thoại báo thức, nhưng chẳng kêu gì cả, 8h thi, 7h mẹ hỏi, hum nay thi sáng hay chiều. Giật mình tỉnh dậy! Muộn so với mọi khi 1h, cuống cuồng, sợ muộn! Có lẽ nó báo hiệu 1 ngày ko may mắn. Đã rất tự tin vì cho rằng mình đã học hết những gì cần học. Mọi người hỏi cái gì cũng trả lời được. Nhưng sao... đề thi lại khó thế này? Chẳng giống với những gì mình tưởng tượng. Chẳng muốn làm, vừa làm vừa chơi, chán! Chỉ đến gần cuối h mới bắt đầu cuống lên vì có 5 câu long answer mà chưa trả lời được câu nào (tận 50 điểm cơ đấy), short answer thì làm nhưng cũng ko chắc chắn, multiple choice cũng vậy. Cuống lên làm mấy câu long, nhưng chẳng biết viết cái gì cả. Bỏ trắng hoàn toàn 2 câu. 3 câu còn lại thì có câu chỉ làm 1 nửa, mà toàn bịa. Những người học khoá trên cứ chắc chắn rằng môn này học cô N sẽ ko có ai trượt đâu, trong kỳ mình cũng thấy thế nên chẳng lo gì cả. Vậy mà hôm nay thật sự lo, có khi còn lo hơn cả management í chứ, sợ thật! Cuối h thi cô trả bài assignment. Điểm internal khá cao, hy vọng vào nốt bài assignment này. Trước khi trả cô nói có 2 bài cô cho 0 điểm vì copy thông tin trên mạng. Mình ung dung ko phải nhóm mình, V làm nhưng chị B đã kiểm tra lại và sửa những gì copy rùi mà, mình ko làm nên ko biết. Tại V cứ đòi làm, nó cứ bảo để em lo. Thấy ko yên tâm nhưng kệ. Và... kết quả là... 0 điểm đã thuộc về nhóm mình! Cười ra nước mắt, lần đầu tiên trong đời 0 điểm Vậy là mất hoàn toàn 5% nữa, mất đi 1 chút nữa hy vọng. Bài thi thật sự ko đủ điểm thì sao? Đến thi lại chắc cũng chẳng có hy vọng.
    Management đã chấm xong, có kết quả những người có khả năng thi lại. Thầy nói 20 người trượt, trong đó 8 người thi lại, danh sách thi lại ko có mình. Vậy tức là sao đây? Pass or Fail? Còn lo hơn. Chẳng lẽ đi cả 2 môn?
    Từ lúc đó, tâm trạng ko lúc nào yên, lúc nào cũng thấy có gì đó bất ổn. Mình sợ thật sự. Nếu fail thật thì sẽ nói với bố mẹ ntn đây???
    Ngày hôm nay...
    Mình cũng chắc chắn được 1 chuyện. Vui hay buồn?... Có lẽ chẳng phải là 1 trong 2 cảm giác đấy, thật khó tả! Nhưng cũng có lúc mình đã nở 1 nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc vì hạnh phúc của họ, hạnh phúc vì bạn đã tìm được 1 người con gái thật sự tốt, thật sự hợp với bạn, tớ cũng thích cô gái đó. Vì thế tớ hạnh phúc cùng 2 bạn, có được ko nhỉ? Chúc cho 2 người mãi hạnh phúc, chúc cho tớ cũng sẽ hạnh phúc!

  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Thử post cái flash xem có được ko? Cái flash thật sự ngộ nghĩnh, nghe xong mọi nỗi buồn, chán, lo âu sẽ tan biến hết.


    I love you, I love you, really really love you so, three hundred and sixty five days, I really love you so!
    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 12/02/2006
  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ngày...
    Ko có cảm xúc đặc biệt. Bình yên? Có thể gọi như thế được ko nhỉ? Chắc ko...
    Chắc chỉ là 1 ngày bình thưởng tẻ nhạt...
    Hôm qua thi xong, cô nhắc sáng nay có thêm 1 buổi tutorial cho môn cuối cùng. Tưởng buổi cuối sẽ quan trọng, sẽ ôn thêm được nhiều thứ, lóc cóc mò dậy sớm để đến trường. Hôm nay bố đi vắng, ko có xe, lại là những chuyến xe buýt quen thuộc. Kể ra mà ko vội thì mình cũng thích đi xe buýt, nhất là những lúc xe vắng. Ngồi trên xe, cảm giác mới thật sự bình yên.
    Đến lớp, cũng khá đông, cả 2 lớp học chung mà. Đến muộn, ko còn bàn đầu như mọi khi, ngồi cuối, kính lại quên ko mang. Chờ thầy lên tiếng. Chẳng có gì, thấy thầy có vẻ quá chán với 2 cái lớp này, hình như ko có hứng đi dạy nữa. Chẳng chú trọng, chẳng hướng sinh viên vào bài học gì cả, chỉ nói rằng ai muốn hỏi gì thì hỏi. Chán! Mình ghét nhất kiểu đấy, chẳng biết mình đã hiểu cái gì và chưa hiểu cái gì nên làm gì có câu hỏi mà hỏi. Ngồi chơi, phí cả thời gian... online của mình
    Gần cuối, anh S và anh P ngồi bàn trên hỏi về mấy cái dạng bài tax, mình làm rùi nhưng chưa chắc có đúng ko, bảo anh P hỏi lại thầy. Chẳng nói gì cả, bắt anh S tự vẽ ra tự trả lời, rùi nói theo những gì anh S vừa nói. Nhưng vấn đề là khác hoàn toàn với câu trả lời của mình. Cả hình vẽ nữa chứ, chẳng giải thích, làm mọi người cãi nhau mãi, ngay cả H (kỳ trước 98 điểm môn này) cũng nói là thầy sai. Chẳng biết thế nào nữa. Kiểu này chắc ko thi vào câu hỏi này, nhưng sao mấy buổi ôn lại nhắc đến nó nhiều thế nhỉ. Cô giảng 1 kiểu, thầy lại giảng kiểu khác, cuối cùng nên theo ai? Giá như được học lại Brian!
    Về nhà, lại online, mạng TTVN chậm quá, định post mấy bài hát mà ko chờ nổi. Vào rocksl, đọc bài em, càng ngày càng đi xuống, tâm trạng quá xấu. Lâu ko gặp em, ko thấy em online, mà mình thì cũng đang trong thời gian thi nữa, chẳng nói chuyện với ai cả (ngoài cụ, cám ơn cụ đã quan tâm và lắng nghe cháu)
    Đọc bài em xong, quay lại cái YM thấy nick em sáng, em lên lúc nào mà mình ko biết, status thật đáng sợ: '' Hôm nay ta sẽ chấm dứt tất cả''. Chấm dứt gì đây? Bỏ cả chị ah? Đang định vào nói chuyện với em thì mạng lại lên cơn, tự nhiên out cái đùng ra khỏi YM, mái mới quay lại được, và lúc này thì em đã lại ra đi. Từ lúc đó, để cái status giống của em:'' Chấm dứt. Uh, thì chấm dứt. Ta cũng sẽ chấm dứt tất cả''. Nhiều người hỏi thăm quá, ko bình thường mà, mình chỉ muốn để nó cho em nhìn thấy thôi, nhưng em ko online nữa và mọi người thì chắc lại lo lắng cho mình...
    Ko có gì làm, mò vào chơi mấy trò chơi âm nhạc trong vn99, dạo này LAT lên mod, nghĩ ra nhiều trò hay phết, nhưng hình như ít người vào box đó quá, thấy mỗi mình trả lời, kệ.
    Chúc mừng sinh nhật 2 người ko ko thân quen.
    Sang ngày mới rùi, lại có 1 cái sinh nhật nữa, chọn ngày đẹp quá ha, khổ thân bạn mình Vừa gửi 1 cái thiệp nhạc xong.
    Thế là hết 1 ngày, đi ngủ thui, mai còn dậy sớm đi thi ko lại ngủ quên như hôm nọ thì chết Lại hành trình xe buýt

  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Vừa vào nk giai điệu ngộ nghĩnh lại vang lên
    I love you, I love you, really really love you so. I love you like sky above. I really love you so
    I love you, I love you, really really love you so. Three hundred and sixty five days, I really love you so. I really love you so!
    Vừa thi xong môn cuối cùng, chẳng ôn gì cả, chẳng có cảm giác lo lắng. Cứ thế mà đi thi, làm từ đầu, nhưng mấy cái multiple choices khó quá, đọc qua 1 lượt thấy toàn câu lạ, bỏ qua nhiều, sang làm short answers, làm 1 mạch, toàn câu làm mãi rùi mà, nhưng toàn viết theo lời văn của mình, ko biết có được trọn vẹn điểm ko nữa. Sang long answer, câu 1 hơi lạ chút, ko hiểu đề bài cho lắm. Kệ, cứ làm, bài thi hum nay thì làm kín hết, khá hài lòng. Định hy vọng điểm A cho môn này, nhưng nghĩ lại.... lại thui, chẳng dám hy vọng gì cả, cứ biết pass là ổn rùi. Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua kỳ thi, chỉ còn giây phút chờ đợi kết quả.
    Nhận được 2 cái thiếp điện tử, mình mà cũng có được tặng vào cái ngày này ah? Lạ nhỉ? Thì ra là của em gái và anh iu, lâu ko nói chuyện với anh iu mà anh iu vẫn sweet ghê, cái thiệp trông iu iu. Em cũng iu anh iu nhìu!
    [​IMG]
    Thấy mọi người ai cũng tặng quà cho người ấy, mình chẳng có gì để tặng cả, và cũng chẳng định tặng ai cả (trừ món quà bắt buộc của buổi off tối nay).
    Ah ko, mình vẫn tặng đấy chứ, tặng cả trái tim của mình nhé :sign:

    1 chút buồn thoáng qua, nhưng rùi lại bình thường thui mà, ko có gì cả.
    To someone: I still love you!... Love you 4ever and 4ever....!

  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    hi, hôm qua vui thật. Thật sự là 1 Valentine ý nghĩa nhất từ trước đến nay của mình.
    Mọi người đi đông thật, mỗi tội mình vẫn ít nói, vẫn khó hoà nhập ở những lần đầu tiên như thế, và có lẽ chính điều đó đã khiến mọi người quan tâm nhiều, hic, sorry mọi người, ko có gì đâu ah.
    Ah, nhân tiện cho em gửi lời cám ơn đến chị Les vì chị đã xếp cho em 1 xe ôm cực ổn
    Cám ơn anh Đức vì đã đưa đón em, anh thật sự tốt bụng, nhưng lại cũng ít nói giống em Hai anh em đi cùng nhau bao nhiêu chặng đường mà chẳng nói với nhau mấy Cám ơn anh về tất cả trong **** tối ngày hôm qua và cũng sorry anh luôn, vì em mà anh cũng phải về sớm, ko ko ở lại cùng mọi người được.
    Tiếc ghê, ko được chơi đến cùng. 1 lần nữa cám ơn tất cả mọi người, cám ơn những người đã quan tâm đến em, iu mọi người nhìu!

  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hi, hum nay tâm trạng khá ổn.
    Cả ngày ngồi, down và up ảnh, khá bận rộn nhỉ?
    Lâu lắm rồi mới lại để nick sáng, nhiều người chắc lạ lắm, 1 đứa nghiện net như mình mà 1 khoảng thời gian dài ko thấy online, chắc lại có tin đồn cho mà xem Nhưng đâu có ai bít rằng, mình vẫn online đều đấy chứ, cái mặt vẫn hiện đều trên ttvn đấy thui, tiếc là chẳng có ai bít mình tồn tại trên này cả, ko ai nghĩ tới cái nick này, nhỉ?
    Lâu lắm rùi mới lại nói chuyện online với mọi người, thật ra online từ sáng, và vẫn để nick nguyên như thế, nhưng mãi vừa rồi mới ngứa tay, tự nhiên muốn nói chuyện, vừa để available 1 cái là bao nhiều nick nhảy vào, hi, hiện tượng lạ mà, mọi người phải hỏi thăm chứ Chat 1 lúc với 6, 7 người. Ko kịp trả lời, mọi người lại tưởng mình lờ đi
    Sáng chat với friendship, mình toàn để icon mặt cười, ko hiểu sao nữa? Friendship bảo sao hôm qua ko cười nhiêù như thế?
    Uh, hôm qua, mặt mình có vấn đề thật ah? Ai cũng bảo buồn, hic, cái mặt mình nó thế mà. Được mọi người quan tâm nhiều ghê,
    Chat với anh Thắng cũng vui vui, lâu rùi mình ko trêu ai nhìu như thế, chắc ghét em lắm hả?[:Đừng ghét nhé!
    Anh Đức nữa chứ, anh Đức thì nhẹ nhàng hơn, quan tâm như em gái ý, vui vui!
    Chắc đọc nk ngày hum qua của cháu nên cụ vào hỏi thăm ah? hi, vừa mới hum trước cụ bảo muốn thấy nk của cháu lạc quan hơn, ko còn tiêu cực nữa, hi, chắc cụ thấy được rùi nhỉ? Cháu vui thật cụ ah, vì những câu nói già dặn của cụ đấy, cám ơn cụ những ngày qua đã thật sự quan tâm và luôn lắng nghe cháu, 1 đứa chẳng quen biết gì cả Iu cụ nhìu lắm cơ, cố học tốt rùi còn về VN kiếm cho cháu cụ bà nhé!
    Bạn unforgiven bên rocksl cũng vào hỏi thăm, nhưng nói chuyện với bạn ko được nhiều, bạn cũng đang có tâm sự thì phải, hơi buồn!
    Khoai Tây cũng vào, lại bàn về cái bài thi hum qua, nó cứ sợ làm sai, hâm thật!
    ''Người iu'' thì buzz 1 cái, giật cả mình, hỏi thăm bài thi hum qua của mình, rùi nói chuyện ép và nhuộm tóc, định đổi mới hả ''người iu'', nhưng lằng nhằng quá, cứ sợ cái này, muốn cái nọ. Mình bảo đòi hỏi quá thì lại kêu là :'' tuc la chi thay e xinh qua'' rui ko can lam gi nua ah'', bó tay luôn
    naughtygirl: o*
    naughtygirl: chi ko them` noi chuyen voi enua ah
    naughtygirl: sao xau tinh the
    naughtygirl:
    Pear Yellow: hơ
    Pear Yellow: em hỏi chị trả lời rùi đấy thui
    Pear Yellow: hâm ah?
    naughtygirl: huhu
    naughtygirl: lai con bao la e ham nua
    naughtygirl: chi hong iu e nua ah
    naughtygirl:
    BUZZ!!!
    Pear Yellow: uh
    Pear Yellow: ghét lắm rùi
    naughtygirl:
    naughtygirl: ko the nao`
    naughtygirl: e van dang'' iu ma`
    naughtygirl: chi oi
    naughtygirl: dung ghet e
    naughtygirl:
    naughtygirl: ko sao
    naughtygirl: chang ­qua do'' la do may ki` vua rui chi xa cach e
    naughtygirl: ki` sau hoc cung rui`
    naughtygirl: chi ko the ghet e dc dau
    naughtygirl: hom no chi cung con phai cong nhan la nhin thay e chi ko the hoc dc con gi`
    Pear Yellow: ặc
    naughtygirl: ko co gi`
    Pear Yellow: thế thì càng ghét thêm đấy
    Pear Yellow: chị ko học được thì trượt
    Pear Yellow: sao iu nổi
    naughtygirl: hehe
    naughtygirl: dang nao` thi van the
    naughtygirl: mang dien hay ko thi chi van phai iu e thui
    Pear Yellow: uhm
    Pear Yellow: bắt ép hả?
    naughtygirl: ko sao
    naughtygirl: da co e
    naughtygirl: e se che cho*? cho chi.
    naughtygirl: ra dang'' nguoi iu hong?
    Pear Yellow: trùi
    Pear Yellow: em đang bắt ép chị mà
    Pear Yellow: che chở nỗi gì?
    naughtygirl: hi`
    naughtygirl: phai the chu''
    naughtygirl: hehe
    naughtygirl: ac
    naughtygirl: ep'' gi co?
    naughtygirl: chi phai lam theo y'' muon cua trai'' tim chi thui
    naughtygirl:
    Pear Yellow:
    naughtygirl: hi`
    naughtygirl: thui­
    naughtygirl: e di ngu da
    naughtygirl: day
    naughtygirl: ngay mai e lai online tan'' chi tip''
    Thật sự bó tay với ''người iu'' luôn. Mà ''người iu'' nhắc mới nhớ, bọn khoá dưới vẫn đang thi, tức là L cũng vẫn đang phải thi, quên chưa hỏi thăm và chúc thi tốt, cám ơn ''người iu'' nhé.
    May L vẫn đang online, hỏi học chưa thì kêu là em cũng giống chị kỳ trước thui, ặc, tức là cũng chẳng học hành gì cả, chít thật, bây h cứ lười là nó đổ cho mình, tội lỗi quá! Lại chuyện cụ ông nữa chứ, hình như cụ ông có vấn đề với nó rùi thì phải, chít thật mà nó thì có chồng con đàng hoàng rùi, khổ thân cụ ông. Lại mời ăn trưa, lần trước mình đã được ăn ké 1 bữa rùi, lần này định bắt mình đi típ, ko đi nữa đâu, ngại lắm, thấy tội tội cho cụ ông
    Thui, ko viết nữa, dài quá rùi, nói chung tâm trạng hum nay quá ổn, ai cũng thấy thế mà, nhỉ?

Chia sẻ trang này