1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Sáng ngủ dậy, bật máy, hơi ngạc nhiên vì cái offline sao hôm nay lại dài thế? Mới chỉ có 1 buổi đêm thui mà, nói chuyện với mọi người rùi, sao ai còn nhắn thế nhỉ?
    Hoá ra là big bro, hic, lâu lắm rùi mới lại thấy anh. Thì ra máy anh hết $ còn internet lại hỏng nên ko liên lạc được, thế mà cứ tưởng anh chán đứa em gái nhỏ của anh rùi (Lần nào anh cũng gọi thế mà, nghe iu ghê) Anh hỏi han về tình hình thi cử, vẫn quan tâm mình như trước, lại còn cho thêm 1 câu làm mình hơi bất ngờ nữa chứ :'' iu em gái của anh nhìu'' hic, lần đầu tiên được nghe anh nói thế, cảm giác hơi lạ chút Anh vẫn hy vọng mình lấy 5 con A, phụ lòng anh rùi, em còn đang lo trượt đây anh này, ngại quá! Muốn kể với anh về cái hôm Val quá, nó đặc biệt mà, nhưng chưa gặp trực tiếp để kể cho anh nghe, chỉ hỏi thăm xem anh và chị hum đó thế nào thui. Mong sớm gặp anh, big bro của em ah!
    Cả ngày hôm nay, ko ngồi bên máy nhiều lắm, nói chuyện với anh Đức là nhiều nhất, cũng vui vui, lâu lắm rùi mình chưa có cảm giác muốn nói chuyện với người khác. Vừa rồi cũng nói vài 3 câu với frendship, mod tốt bụng ghê, biết mình thích post nhạc, cho mình mượn cả host và up cho mình cái phần mềm để convert nhạc nữa chứ, thank bạn nhìu nhé! Mặc dù trong YM tớ đã nói nhiều lần rùi, nhưng tớ vẫn cảm giác chưa đủ. Thanks!
    Vào rocksl, lại có bài của em, về cái ngày Val đấy, em định nói với bạn ý 3 chữ đó vào dịp này, nhưng lại ko gặp được bạn, chắc em buồn lắm. Đọc đến cái đoạn em và 1 người nữa ra cầu, và trong đầu 2 người nảy ra ý định muốn thử nhảy xuống xem thế nào mà mình cảm thấy sợ sợ, lo lo. Nhưng may là em còn biết rằng nếu em nhảy, em sẽ ko còn được nhìn thấy bạn ý nữa, sẽ ko đáng, em nhỉ? Rùi em lại suy nghĩ, nếu chẳng may tàu đi qua và cầu sập. Uhm,... toàn nghĩ linh tinh thui, em làm chị thật sự rất lo đấy. Em nói rằng nếu cầu sập thật thì sẽ có 1 đám người hả hê vì điều đó, sẽ chẳng có ai buồn cả. Và em có nhắc đến chị, em loại chị ra khỏi đám người đó, em nói rằng chị quý em, và em cũng thế, nhưng em toàn làm chị buồn... Uh, đúng là chị có buồn nhưng là 1 nỗi buồn hạnh phúc em ah, buồn vì chị ko thể làm gì để thay đổi dù chỉ 1 chút suy nghĩ của em, nhưng chị cũng hạnh phúc vì chị có em, vì em là em trai của chị, vì chị được quan tâm, lo lắng cho em. Lâu rùi, chị em mình ko nói chuyện với nhau, nhưng chị vẫn luôn dõi theo em, dõi theo từng bài viết của em trên rocksl, tâm trạng em ngày càng xấu thì phải. Khi nào muốn nói thì cứ gọi chị nhé, chị vẫn luôn sẵn sàng lẵng nghe em chị kể mọi chuyện, dù ko phải là những chuyện vui như những ngày đầu chị em mình quen nhau. Chị vẫn muốn nghe, vẫn muốn nghe em gọi:'' Chị ơi, em kể cho chị chuyện này nhé. Hôm qua, em gặp bạn ý...'' Chị muốn nghe tất cả.
    Chị đã ko nhắn offline cho em, chị sợ những gì chị muốn nói với em có thể vì 1 lý do nào đó ko đến được tận tay em, chị đã viết mail. Hầu như chẳng bao h chị gửi mail cho ai cả, chị lười mà, rất rất lười là khác, nhưng hôm nay thì chị ko thể lười được nữa. Chị muốn em đọc nó, muốn em biết được những gì chị suy nghĩ và những tình cảm thật sự của chị dành cho em, chị yêu em thật sự chứ ko phải là lòng thương hại như em vẫn thường nghĩ thế. Chị vẫn đang chờ 1 phép lạ, 1 sự thay đổi tích cực từ phía em, và dù thế nào thì vẫn luôn nhớ rằng chị yêu em và luôn ở bên em, em nhé!
    Ngày hôm nay là ngày dành cho 2 bro của mình ah? Big và little bros, 2 người mình yêu quý nhất. Hy vọng cả 2 người đều biết mình yêu họ đến nhường nào.

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Bắt đầu từ đâu nhỉ?
    Để xem nào, uhm... Bắt đầu ngày mới với mấy mẩu chuyện mà hum qua anh Đ send cho mình, nhưng chỉ đọc được 4 mẩu là mắt đã mỏi rùi, đóng cửa sổ đó lại quay sang vn99 chơi mấy cái trò chơi âm nhạc. Hic, mới có 1, 2hôm ko để ý, mọi người đã leo lên tận đâu rùi ý, sis Pupa bỏ xa mình tận mấy trăm điểm, thế này thì làm sao mà đuổi kịp chứ. Mà sis ý cần gì giải thưởng của trò này đâu, chẳng cần thi, lúc nào muốn set tittle và chữ ký màu mà chẳng được, sis lùi bước đi để em còn có chút hy vọng chứ, hic...
    Ngồi 1 lúc thì bị anh Đ phát hiện là mình đang invi, hihi, tại sợ anh đang làm việc nên ko dám làm phiền thui mà. Lại ngồi 8 với anh 1 tẹo, chẳng nhớ mình đã nói linh tinh những gì nữa
    Ăn cơm xong, dọn dẹp 1 hồi rùi 2 mẹ con sang nhà em bé chơi, hi, chơi cả chiều ở bên đấy, càng ngày càng nghịch ghê gớm, cái gì cũng bít, nghe bé bi bô mà buồn cười, iu thật đấy!
    Ah, sang bên đấy lại được mẹ H nhắc lại cái câu chuyện mà cả nhà đang đồn ầm lên về mình nữa chứ, bó tay thật. Càng nghe càng buồn cười, tất cả cũng chỉ tại cái hum Val ý và thêm cái tài bịa chuyện của con em mình, hehe, công nhận cho nó làm nhà biên kịch được đấy. Nghe nó nói mà mình chỉ bít cười, chẳng thể chen vào nói được câu nào cả. Thui, cứ để kệ thế vây, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, thỉnh thoảng cũng phải có tin đồn mới vui chứ
    Chiều về, bật máy, vào đây lại thấy có PM mới, dạo này nhìu PM ghê, hi. Cũng tại cái nk này mà, nhìu người quan tâm quá, chẳng lẽ nk của mình buồn thế thật ah? Ai đọc xong cũng đều cho nhận xét như vậy cả, mình thấy bình thường thui mà, chưa phải là cái Diary for my sad days của mình, hic, đọc xong cái đấy thì ko hiểu mọi người còn nghĩ sao nữa. Tiếc là nó đã die theo cái 4rum đấy rùi. Và có lẽ những cái sad days cũng ra đi theo nó, hihi, dạo này vui ghê!
    Lại được cả friendship, bày đặt PM với lý do là vì trong YM mình chỉ có cười, ko bít nói gì cả. Đúng thế thật, nhiều lúc cũng chẳng bít nói gì cả, chắc làm nhìu người chán lắm đây Nhưng muh tự nhiên lại nhắc đến chuyện 2 người đấy là ko được đâu nhé, tớ ko nghĩ đến rùi mà, vì thế cũng đừng quan tâm đến chuyện đó nữa nhé! Cùng cầu chúc cho họ nào
    Anh Đ kêu chiều đi bi-a với bạn, thứ 6 là ngày thả lỏng của anh mà, nhưng hơn 6h vẫn thấy anh online, lại vào hỏi thăm, ko bít có làm phiền quá ko nhỉ? Suốt ngày gọi
    Trưa nay, L nhắn tin kêu tối call để 2 chị em buôn, nhưng lúc nó call mình lại đang ở dưới nhà, máy hơi khó nghe, hẹn chốc nữa lên phòng mình call lại cho, nhưng bật máy thấy nó cũng đang online gọi luôn. Thì ra là chuyện bạn D với thầy M chia tay, trước hôm Val 1 ngày, uhm,... ko ngờ thầy cũng ghê gớm thật, cứ tưởng hiền lành như hồi mình học. Rùi lại 8 sang mấy bài thi, hic, ko nhắc đến thì thui, cứ nhắc lại....
    H nhắn offline kêu send cho mấy cái hình hum đến nhà thầy M, chắc là muốn lấy hình của G đây mà, ko tiện nói ra, sợ chọn riêng những cái có G lại lộ nên kêu cứ send hết, nhưng muh nặng thật, mãi H mới load được có 3 cái, thử zio file lại rùi send file nhưng muh zip rùi nó vẫn hơn 20Mb, thế này thì bao h mới load được, H cũng chẳng đủ kiên nhẫn mà chờ, đành đợi hum nào mang USB đến nhà mình copy.
    Thấy ''''người iu'''' để status :'''' huhu, chẳng có ai quan tâm mình cả'''' Mình nhảy vào
    pear: xấu xí như thế thì ai thèm để ý
    naughtygirl: hi`
    naughtygirl: day''''
    naughtygirl: e da bao ma
    naughtygirl: chi ko thoat dc dau
    naughtygirl: day'''' la e con chua tan'''' chi day''''
    naughtygirl: e bit chi wan tam den e lam ma
    pear: ặc
    pear: bị người ta chê xấu mà vẫn còn níu kéo hả?
    naughtygirl: ko sao
    naughtygirl: xau'''' ma lai dang'''' iu
    naughtygirl: the moi hay chu
    pear: cái Ngọc nó đang chê ảnh ai mà xấu thế
    naughtygirl: ac ac
    naughtygirl: ko the? the'''' dc
    naughtygirl: wa'''' xinh
    naughtygirl: uhm
    naughtygirl: nhung ma thiet ra xau that
    naughtygirl: bao nguoi iu cua e thong cam nhe''''
    pear : làm gì còn ai iu nữa đâu
    pear: nhận vơ quá
    naughtygirl: hehe
    naughtygirl: dung'''' la chang co ai iu nua
    naughtygirl: chi wa'''' iu thui
    naughtygil: chi yen tam di
    naughtygirl: e co suc hap dan kinh khung
    naughtygirl: chi ko chong'''' lai dc dau
    naughtygirl: chi con` cach ham mo e thui
    pear: hehe
    pear: để xem nhé
    naughtygirl: e nho'''' chi we''''
    pear: đấy
    pear: chẳng bít ai hâm mộ ai?
    naughtygirl: hehe
    naughtygirl: chung ta la 1 doi ma
    pear: thui được rùi
    pear: ta thấy ngươi chung tình quá
    pear: lại chẳng còn ai bên cạnh cả
    pear: nên ta thương hại
    naughtygirl: thi` sao?
    pear: mình nhìu lòng thương thế ko bít
    naughtygirl): thuong thi` sao?
    naughtygirl: ???
    pear: thì vẫn cho làm ng` iu chứ sao
    pear: hay ko muốn nữa?
    naughtygirl: chi so luc day ko muon cung ko danh`
    naughtygirl: neu'''' chi tu. tu? vi e thi` met lam''''
    pear: uh, biết đâu vì em bám theo nhìu quá nên chị phải giả vờ tự tử để trốn nhỉ
    naughtygirl: ... never
    hic, tại lười kể và lười e*** nữa nên định paste toàn bộ ra nhưng muh dài quá, hic, đành post đầu và cuối, bỏ đi gấp mấy lần chỗ này
    naughtygirl: thui
    naughtygirl: chan lam rui`
    naughtygirl: e phai di kiem cai gi uong vao rui di ngu
    naughtygirl: ko chac chang ngu dc mat''''
    pear: uh
    pear: nghỉngơi đi rùi tính sau
    pear: nghĩ nhìu lại nhanh già
    pear: khéo còn già hơn cả chị đấy
    naughtygirl: hehe
    naughtygirl: chang tinh gi het
    naughtygirl: ko noi chuyen trc voi e thi thui
    naughtygirl: chang noi lun
    pear: uh
    pear: chỉ sợ rùi đến lúc nào đó em ko chịu nổi thui
    naughtygirl: ko chiu noi a''''
    naughtygirl: chi so gi nua
    naughtygirl: luc day'''' e se lam gi?
    naughtygirl: ???
    pear: sao chị bít
    naughtygirl: ac
    naughtygirl: the ma cung noi nhu dung'''' rui` ý
    naughtygirl: thui
    naughtygirl: ma sao chi ko di ngu di con bat nick len lam gi dzay?
    pear: thích thì bật
    naughtygirl: ac
    naughtygirl: lai ham rui`
    naughtygirl: thui
    naughtygirl: chi nhanh ma di ngu di
    naughtygirl: e di ngu trc day
    naughtygirl: ko co tuc no nguoi` ra mat''''
    pear: oki
    pear: ngủ đi nhé
    pear: ngủ ngon
    pear: chị sẽ iu lại em:
    naughtygirl: e iu
    pear: ặc
    pear: ai cho đổi ngôi thế hả?
    naughtygirl: sao?
    naughtygirl: the chi lam boy nhe''''
    pear: he
    pear: đang là les mà
    pear: sao chuyển được
    naughtygirl: uhm nhi
    naughtygirl: thui
    naughtygirl: di Thai Lan di
    pear: chưa đủ tiền
    naughtygir: thui
    naughtygir: e di ngu day
    naughtygir: chuc chi ngu ngon nhe''''
    pear: oki
    pear: ngủ ngon
    pear: mơ về chị nhé
    naughtygirl: hehe
    naughtygirl: e chi so dem nay lai mo ac'''' mong ve ten heo kia thui
    naughtygir: tuc'''' that day''''
    pear: hi
    pear: cứ nghĩ đến chị là oki thui mà
    naughtygirl: ac ac
    naughtygirl: nhung ma nguoi chi dau co'''' to bang nguoi` han''''
    pear: thui ngủ đi
    naughtygirl: hi`
    Hum nay nói chuyện nhiều thật, nói chuyện với ''''người iu'''' buồn cười quá cơ, đúng là ko thể bỏ được mất
    ''''Người iu'''' ngủ thì Vân lại nhảy vào, hum trước gửi offline xin lỗi về cái bài assignment, hum nay thấy nick mình sáng, lại vào xin lỗi lần nữa. Hâm thật! Có ai nói gì đâu, rùi 2 chị em lại nói chuyện 1 lúc. Vân cũng có vẻ thiếu thốn tình cảm, bạn bè chơi với nó ko được thật lòng cho lắm, khổ thân. Nó rất thích được động viên, nói những câu tình cảm. Nhiều lúc nghe thương thương. Dù vẻ bề ngoài như thế khó ai mà đoán được. Dạo này lại hay tâm sự với mình ghê.
    Anh Đ đi chơi về rùi, lại chat với anh 1 lúc, chat xong rùi đi ngủ thui, muộn rùi mà.

    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 18/02/2006
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    1 chút cho ngày hôm qua...
    Hôm qua!
    Có rất nhiều điều, rất rất nhiều chuyện mình muốn lưu lại trong whole diary của mình, nhưng vì 1 sự thay đổi nhỏ trong sinh hoạt, mình đã ko thể bắt đầu để viết nó.
    Và có lẽ sẽ thật là vô duyên khi viết bây h.
    Tuy nhiên, có 1 chuyện, mình ko thể ko viết, ko thể ko lưu nó lại...
    Em, hôm qua mình đã gặp em. Thứ 7 mà, cứ tối thứ 7 là chắc chắn em sẽ online. Nick em sáng, vẫn status với duy nhất 1 câu như mọi khi :'' I''m here without you'', lời 1 bài hát mà tựa đề của nó cũng tương tự như vậy, bài hát mà 2 chị em cùng hay nghe mỗi khi ko vui. Nhưng mấy ngày qua thực sự mình rất vui, vậy mà vẫn muốn nghe những giai điệu và từng lời hát trong ca khúc đó vang lên trong căn phòng bé nhỏ của mình...

    Em có ava mới, 1 cô bé với khuôn mặt bầu bĩnh iu iu, nhưng đôi mắt thì lại thật buồn....
    Pear Yellow: bạn H đấy hả em?
    my_cute_bro: H nào
    my_cute_bro: à
    my_cute_bro: hưong á
    Pear Yellow: có phải ko?
    my_cute_bro: ko
    my_cute_bro: Johan đấy
    Pear Yellow: hi
    Pear Yellow: thế nào rùi?
    Pear Yellow: em có nhận được mail của chị ko?
    my_cute_bro: thấy avatar à
    Pear Yellow: uh
    my_cute_bro: ô
    my_cute_bro: em tắt roài mà
    Pear Yellow: lúc trước cơ
    Pear Yellow: bi h thì ko thấy nữa
    my_cute_bro: ko làm avatar từ lâu roài
    Pear Yellow: chị vừa thấy xong
    Pear Yellow: 1 bạn ngồi hàng net
    Pear Yellow: mặt hơi buồn
    my_cute_bro: ò
    my_cute_bro: wán nét ngoại ngữ
    Pear Yellow: chị ko nhìn kỹ lắm
    Pear Yellow: em lại uống ah?
    my_cute_bro: có 1 tý
    my_cute_bro: nhưng mà bỏ roài
    Pear Yellow: thật hả?
    my_cute_bro: ừ
    my_cute_bro: cả thứôc
    my_cute_bro: cả diệu
    Pear Yellow: chị vui lắm
    Pear Yellow: chắc động cơ từ bạn ý hả?
    my_cute_bro: ừ
    my_cute_bro: thấy Johan buồn wá
    my_cute_bro: ko muốn vì mình mà bạn fải nghĩ nhiều
    Pear Yellow: vậy là em đã biết nghĩ nhiều hơn rùi đấy
    my_cute_bro: ò
    my_cute_bro: mừ hôm nay bạn ý nói roài
    Pear Yellow : nói gì?
    my_cute_bro: yêu
    ....
    Từ lúc mình bắt chuyện cho đến tận lúc này, chỉ toàn nhận được câu trả lời trống không từ em. Em ko muốn nói chuyện? Em đã thay đổi cách nhìn về mình? Cảm thấy khó chịu trong người. Nếu đó là người khác thì mình đã dừng cuộc nói chuyện từ lâu rồi. Chưa bao h mình có đủ kiên nhẫn trước những lời nói như vậy cả. Ko biết nếu cứ tiếp tục thì mình có thể kéo dài đến bao lâu?
    Cũng may, câu chuyện đã bắt đầu chuyển hướng tích cực hơn
    Pear Yellow: em trả lời chưa?
    my_cute_bro: em nói từ hôm thứ 2 vừa rồi em cũng biết bạn iu em từ lâu roài anh tobias cho em xem tinnhắn trong điện thoại mừ johan nói cả anh ý cho em hôm wa bạn cũng định nói nhưg hôm nay mới có quyết tâm
    Pear Yellow: em cảm thấy thế nào?
    my_cute_bro: thấy bình thừong,,,tuy có vui
    Pear Yellow: uh phải vui chứ chị vui nhiều hơn đấy
    my_cute_bro: em chả biết vì sao yêu em em có gì đâu mà yêu
    Pear Yellow: yêu thì làm gì có lý do hả em?nếu có lý do thì chẳng bao h gọi là yêu cả
    my_cute_bro: nhưng cũng có wen biết em nhiều đâu
    Pear Yellow: có nhiều thứ chẳng cần phải quen nhìu mới khiến người ta có cảm tình có thể là những bài viết của em từ đó bạn tìm được sự đồng cảm
    my_cute_bro: nếu mà do bài viết thì là sự thưong hại dòi
    Pear Yellow: ko thể nào uhm chị cũng chẳng bít giải thích thế nào cả
    my_cute_bro : thôi.. cứ để thời gian trả lời mà hôm trc.. bạn cũng tặng chocolate
    Pear Yellow : thích nhé chị chưa bao h nhận được quà vào ngày đấy đâu
    my_cute_bro: em lần đầu
    Pear Yellow: nhưng mà rất có ý nghĩa chị thấy thế
    my_cute_bro: nhưng em chả tặng gì lại cả
    Pear Yellow: hi, nhìu lúc ko phải cứ có quà mới có ý nghĩa còn phải tuỳ thuộc vào tình cảm trong món quà đó có khi em ko tặng gì nhưng em luôn nghĩ đến bạn ý thì nó mới có ý nghĩa
    my_cute_bro: có lẽ để sau vậy
    Pear Yellow: uh còn nhiều dịp mà tình cảm quan trọng hơn
    my_cute_bro: nhưng mà thấy thưong anh tobias wá vì mình mà ổng bị johan ghét johan keêu ko tin tửong ổng nữa
    Pear Yellow: hi chưa chắc đâu em ah bi h thế thui, 1 thời gian nữa có khi lại còn phải cám ơn Tobias cũng nên
    my_cute_bro: hôm nay johan gửi tin cho ổng.. em còn xem mà có vẻ tức lắm
    Pear Yellow: hì
    Pear Yellow: con gái là thế đấy
    my_cute_bro: johan thuộc dạng thù dai
    Pear Yellow: khi yêu hoặc thích ai đó ko dám nói nhưng vẫn muốn người ta biết vậy thì chỉ còn cách thông qua người khác mà chẳng lẽ lại tỏ ra cho người ta thấy là mình muốn nói phải giấu chứ
    my_cute_bro: tỏ ra thì có sao đâu...hôm thứ 2 vừa raòi rõ ràng là johan cầm tay em vậy mà mãi giờ mới nói
    Pear Yellow: hi nhìu khi hành động còn dễ hơn cả lời nói nhất là 3 cái từ đấy
    my_cute_bro: ừ cũng có 3 từ.. mà nhìu khi muốn nói mà em ko nói dc
    Pear Yellow: uh khi nào cảm thấy khó nói thì mới là tình cảm chân thật còn cái bọn mà lúc nào cũng nhan nhản nói ra thì chỉ được vài hôm thôi
    my_cute_bro: có lẽ là vậy
    Pear Yellow: em có nhận được mail của chị ko
    my_cute_bro: có
    my_cute_bro: nhưg em ko biết nói sao cả
    Pear Yellow: uh
    my_cute_bro: vì em mà chị fải nghĩ..
    Pear Yellow chỉ cần em đọc là được rùi
    my_cute_bro: fải buồn
    Pear Yellow: chị cũng chẳng biết vì sao mà lúc đó chị lại viết nữa tự nhiên rất muốn gửi cho em định nhắn off nhưng sợ mất viết lên 4rum cũng thế nên quyết định gửi mail
    my_cute_bro: em cũng hiểu dc
    my_cute_bro:em cũng nhớ chị..nhưng có lúc chị online..nhìn statut busy em ko dám làm fiền
    Pear Yellow: hì
    Pear Yellow : với em thì chẳng bao h là phiền cả hơn nữa cứ khi nào nick chị sáng thì tức là có thể nói chuyện chị có thói quen để cái hình gạch đỏ đấy mà vì có nhiều người ko muốn nói chuyện
    my_cute_bro: giờ mới biết cảm giác wan tâm.. và dsc wan tâm nó thế nào
    Pear Yellow: uhm rùi em sẽ còn biết được nhiều điều nữa
    my_cute_bro: hôm valentine,,, tí nữa em nhảy cầu long biên
    Pear Yellow: uh, chị đọc bài em viết rùi
    my_cute_bro: may mà ko say
    Pear Yellow: uh vậy nên quyết định bỏ rượu là hoàn toàn đúng đắn đấy
    my_cute_bro: nhưng mà đọc finding the road của johan thì tâhý mình vô dụng
    Pear Yellow : chị chưa đọc
    my_cute_bro: chả biết nói với bạn thế nào đến điện thọai cũng ko nói dc bị cấm roài
    Pear Yellow : sao thế?
    my_cute_bro: cuối năm.. với cả.. giọng con gái là chửi
    my_cute_bro: mà bạn học chiều.. em học sang nên chịu có hôm bạn khóc mà ko nói dc câu nào an ủi ?
    Pear Yellow: hic vậy là chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau qua YM thui nhỉ? con gái thì hay nhớ lắm lúc nào cũng muốn gặp
    my_cute_bro: Ym cũng khó.. thỉnh thaỏng lên rock bụi gặp nhưng mà đông ngừoi... nên cũng chả nói dc nhìu
    Pear Yellow: thì 2 đứa đi chỗ khác đi dạo chẳng hạn
    my_cute_bro: có lẽ vậy nhìu khi muốn bảo đi đâu nói chiện... nhưg mà thấy ngại.. lại thôi dc mỗi hôm qua là hôm đầu tiễn bạn khi bạn từ bụi về rõ ràng ko mưa.. kêu mưa để bắt cầm ô chủ yếu là cớ để dc gặp lúc nữa
    Pear Yellow: hi có cớ còn gì ko thì làm sao được gần nhau nhiều
    my_cute_bro: mà chị mới tâhý ảnh bạn ý wa avatar bé tẹo thoai nhỉ
    Pear Yellow: uh
    my_cute_bro: chính sác là đây cái mắt ấy..em chết ngay từ lần đầu nhìn tâhý
    my_cute_bro: chi đâu rồi
    Pear Yellow : chị đây mắt đẹp thật
    trông bạn ý iu iu chị cũng thấy iu
    my_cute_bro: mỗi tội.. hơi mũm mĩm....
    Pear Yellow: hi thế mới iu
    Pear Yellow: em ơi, chị out trước đây bye em nhé ngủ ngon
    my_cute_brodạ ngủ ngon nha chị yêu chị lắm
    Pear Yellow: oki
    Vậy là em lại trở lại là em, đứa em trai của chị, chị lại được nghe câu chuyện của em và bạn ấy, lại được nghe cái câu cuối cùng trước khi đi ngủ chị hay được nghe mà có 1 dạo em ko hề nói. Nhưng trong cái mail chị đã nói với em rằng, chị ko xứng để nói với em cái câu ấy, chị chẳng làm được gì cho em cả, ko biết an ủi, ko biết làm như thế nào để em suy nghĩ tích cực hơn. Nên chị đã nói với em rằng, từ nay chị sẽ ko nói với em 3 cái từ đấy nữa, mà sẽ thay thế bằng hành động, chỉ khi nào chị làm được chị mới lại dám nói. Dù chị rất rất muốn nói, và nó cũng là thói quen nữa, chị cảm thấy khó có thể bỏ. Khi em nói iu chị nhìu, chị cũng muốn nói lại với em rằng :'' Chị cũng iu em nhìu''. Chị đã type, nhưng lại nhớ tới những gì trong lá mail đó, và chị lại xoá. Chị ko nói nhưng ko có nghĩa là chị ko còn iu em đâu nhé. Chị iu em rất nhìu, em trai của chị ah. Chị thật sự rất vui khi em đã phần nào đó thay đổi, 1 sự thay đổi quá lớn, còn hơn những gì chị mong đợi, em đã bỏ rượu, bỏ cả thuốc. Chị vui lắm. Mỗi lần em đi uống về là mỗi lần chị lo, cũng rượu đấy, chẳng phải em đã kể với chị 1 người bạn của em, người mà em rất tôn trọng đã ra đi cũng chỉ vì rượu. Em nói em đã bỏ. Chị tin điều đó, hoàn toàn tin em trai chị sẽ làm được.
    Vậy là tốt rồi, chỉ còn 1 chút nữa thôi, cố lên em nhé, hãy thay đổi suy nghĩ về cuộc sống này, đừng cho rằng bên em ko có ai, những người bên em thì chỉ toàn là thương hại. Ko phải đâu em ah, rồi thời gian sẽ lại giúp em trả lời. Chị tin rằng em sẽ lại làm được. Em trai iu quý của chị!

  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay off S-C, mọi người vui vẻ thật đấy, riêng mình thì ko thể nào hoà nhập được, lần thứ 2 rồi cơ mà? Thất vọng chính bản thân!
    Mình có cảm giác như cái quá khứ của mình đã được truyền tai nhau đến rất nhiều người, thái độ cư xử của họ! Lạ lắm, khiến mình cảm thấy khó chịu và đôi lúc có cái gì đó nhói lên trong tim khiến mình phải mĩm môi lại. Đau lắm!. Phải chăng mình đã sai khi đã tham gia cùng họ? Có thể, nhưng họ ko phải là tất cả, họ chẳng là gì cả, họ ko hề hiểu mình, ko biết gì về mình cả đâu, vì thế họ sẽ chẳng có đủ tư cách để nhận xét, để nhìn mình với 1 con mắt ác cảm ngay từ đầu như thế. Còn những người khác đãng để mình quan tâm hơn mà. Rồi sẽ có nhiều hơn nữa những người thật sự hiểu mình, thật sự đến bên mình bởi chính bản thân mình, chứ ko giả dối như thế.
    Ngồi trong quán cà fê với tiếng đàn của anh Man, và 1 vài giọng hát. Ấm cúng thật, giá như lúc nào cũng được ngồi như thế!
    Tired!...
    Empty!...
    Có lẽ nên ngủ 1 giấc, rồi tất cả sẽ lại tốt đẹp thôi mà. Nên nhớ mình đang vui!

  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Tired!...
    Nhưng lại muốn viết, ko hiểu sao lại như thế? Cứ khi nào ko được bình thường là mình lại viết, viết rất nhiều, ko hiểu có bao nhiêu bài được viết từ tâm trạng như thế này rùi nhỉ?
    1 con cá nữa lại ra đi, biết ngay mà. Chắc con em mình nói đúng:'' Thấy chị ko vui nên bọn cá cũng bỏ đi'' . Uh, có lẽ vậy, big bro mà biết thì xấu hổ lắm.
    Nghe lời anh nuôi cá để ko còn thời gian mà ngồi buồn chán nữa, vậy mà vẫn để cho bọn cá ra đi lần lượt như thế. Nhìn cái bể buồn quá, chẳng còn được vui mắt như những ngày đầu. Cá ơi! Tao xin lỗi!
    Big bro ơi, em muốn nói chuyện với anh.
    Cụ ơi, cháu lại làm phiền cụ nhé!

  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    hic, ttvn mấy hum nay bị làm sao thế nhỉ? Có bao nhiêu chuyện cần mà lại chẳng nói được. Bực thế!
    Mọi khi chuyện buồn thì nó cho mình viết thoải mái, còn mấy hôm nay bao nhiêu chuyện vui, chẳng cho mình cơ hội viết gì cả Chẳng nhớ có những chuyện gì vui nữa rồi.
    Để xem nào, rất rất nhiều chuyện vui vẻ, nhưng mà chuyện quan trọng nhất mà mình ko thể ko nhắc tới đó là... mình đã chính thức có thêm 1 anh trai nữa, vậy là tổng cộng có 2 anh rùi. Đó là ngày 20/2/2006 nhé, ngày chính thức nhận anh làm anh trai.
    Bất ngờ vì lá thư của anh, nó ko chỉ là lá thư bình thường như những lá thư khác. Nó đến đúng lúc tâm trạng mình ko ổn chút nào cả, cần người nói chuyện mà big bro và cụ đều ko có ai online hết. hic. Nhưng lại gặp anh, và anh nhắn rằng mình có thư. Uhm, đọc thư anh mình lại khóc, khóc vì quá vui, mà vui ko chỉ vì được làm em gái của anh mà còn vì biết được 1 điều rằng anh luôn quan tâm và lo lắng cho mình. Chắc anh cũng biết em đang có chuyện qua những dòng em viết trong nk nhỉ? Vậy là có thêm anh trai rùi nhé, tha hồ mà làm nũng
    Còn nhìu chuyện vui nữa nhưng mình chẳng nhớ gì để kể lại cả
    Càng ngày càng thấy mọi người quan tâm mình nhiều hơn, nhưng mình cũng làm cho họ lo lắng quá nhiều, như thế là ko ngoan rùi.
    Friendship lo này, lại còn làm cho bạn hiểu nhầm nữa chứ, hư ghê! hic, friendship thật tốt, quan tâm và giúp đỡ mình đủ thứ. Đúng là có cám ơn bao nhiêu cũng ko đủ.. Hum nay còn gửi cho mình 1 cái video hài để làm cho mình cười nữa chứ, hic. Tớ cười rùi đấy, cười vì cái video hài đó và cả về việc tớ nhận ra rằng bạn quan tâm tớ.
    Anh iu nữa nè, thấy status, lại tưởng mình có chuyện buồn, vào hỏi thăm. hì, mình đang vui đấy chứ, vui thì nick mới sáng mà. Lại cũng gửi cho mình bài hát, 1 bài nghe iu iu, 1 bài thì do chính anh iu hát và tự thu lại, cũng muốn làm cho mình vui đây mà. Dù đang làm việc nhưng vẫn mở room chat để mình có người nói chuyện. iu anh iu ghê! Cám ơn anh iu nhìu nhé!
    Anh man nữa, trêu anh buồn cười quá. Cũng là cái status của mình, anh cũng vào khuyên, nhưng lại toàn bị mình trêu. Buồn cười quá cơ, nhưng mà lại dám bảo mình trẻ con mới sợ chứ, lúc thì cô bé, lúc thì nhóc... uhm,... hư thật! Anh cứ cẩn thận đấy, ko là em tranh chức hội trưởng với anh luôn cho xem.
    Cụ thì sao nhỉ? uhm, cụ hư nhé, lúc cháu buồn thì cụ lại đang được đi chơi, cháu dỗi nhé! Nhưng mà ko đâu, hì, sao dám dỗi cụ chứ. Thế là hư, cụ nhỉ? Hum nay, cụ đã kể cho cháu nghe chuyện của cụ, cháu vui lắm, ít nhiều cũng hiểu thêm về cụ, và còn hơn thế nữa, cụ cho cháu có cái cảm giác được người khác tin tưởng. Cháu vui lắm, cả cái video bài hát hài nữa nhỉ? Cụ gửi cho cháu và bảo xem cho vui, hi, cháu ko buồn nữa mà. Rùi, cháu kể chuyện của cháu cho cụ nghe, uhm,... lâu rùi cháu chưa kể cho ai cả, cụ là được biết nhiều nhất, từ đầu cho đến tận bây h. Tất cả những người biết chuyện của cháu thì cũng chỉ biết đến cái lần sau đó thứ 3 thui, hi, lần heal the relationship ý. Cụ đã nghe cháu kể từ đầu đến cuối, chỉ lắng nghe. Và đến khi cháu kể xong, cụ mới bắt đầu đưa ra những nhận xét của cụ. hì, cụ cho rằng đó chưa phải là ty. Cụ nói cả cháu nữa, cháu chẳng biết ty là gì cả. Nhưng cháu thì cháu vẫn nghĩ là cháu thật sự biết nó rồi cụ ah. Nghe cụ phân tích, cháu hiểu ra được nhiều điều, và cũng mong rằng đó ko phải là ty, nhưng... Cháu cũng chẳng biết nói thế nào cả, cứ để thời gian trả lời cụ nhé. Mà cụ cứ yên tâm, cháu ko còn suy nghĩ về chuyện đó nữa rồi, cháu đang rất vui, rất nhiều việc khiến cháu vui mà! Nhất là mọi người, cháu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, lo lắng. Ai cũng muốn cháu vui cả, ai cũng muốn thấy cháu cười... cháu phải cười nhiều hơn mới được. Cười mới xinh, cụ nhỉ? Mà cụ hư lắm nhé, cho cháu có 6.5 điểm hình thức, làm cháu buồn mất mấy giây đấy. Nhưng mà cụ bảo điểm tính cách nhân đôi, nếu cháu được 8 điểm thì cộng lại chia trung bình là được khá giỏi rùi, và cụ tin cháu làm được nữa chứ. Cháu thấy khó, vì cháu đã dần đánh mất niềm tin vào chính bản thân mình, cụ lại phân tích và giúp cháu lấy lại nó. Cháu sẽ cố và sẽ làm được, cụ nhỉ? Như hum nay đấy, cháu được cộng thêm 1 điểm rùi, cụ nói thế, cháu chẳng bít vì sao cả, hihi. Vậy là cháu ngoan rùi, cụ nhỉ? Anh trai cháu cũng vừa bảo cháu ngoan đấy
    hic, còn quá nhiều người quan tâm đến mình, 2 hôm để nick sáng thôi mà nói chuyện được với bao nhiêu người, toàn bạn cũ, lâu lắm rùi chẳng bít thông tin gì về nhau cả. Hà trường Mở này, Ch hồi cấp 3 này, VA này, T này, lâu lắm rùi ko nói chuyện với T, lúc nào cũng bạn thân mà chẳng gặp nhau gì cả, cũng chẳng giúp được gì cho bạn nữa, hic. Nhìu người quá! Trưa nay còn nói chuyện cả ''người yêu'' và little bro nữa chứ, em trai dạo này tinh thần có vẻ ổn hơn trước, còn dám trêu cả mình nữa. Nhưng mà như thế thì càng vui, vì biết em đã ổn định trở lại. Chắc niềm vui được trọn vẹn rùi nhỉ?
    Lúc nãy mới vào lại được ttvn, mình đã kịp đọc qua 1, 2 topic, thấy được tình cảm của 1 người dành cho 1 người, cả 2 người mình đều biết. Tự nhiên thấy vui nhiều hơn nữa, đúng là cuộc sống luôn tươi đẹp thật. Tình cảm mọi người dành cho nhau mới chân thành làm sao. Mình cảm nhận được sự yêu thương đang tràn ngập khắp nơi, đâu đâu cũng thấy mọi người bày tỏ tình cảm, dù chỉ là những câu nói hết sức bình thường.
    1 cuộc sống mới với những người bạn, người thân mới đang đến. Hãy tận hưởng và giữ gìn nó thật cẩn thận, P nhé!

  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Một ông sao sáng, hai ông sáng sao
    Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng
    Bốn ông sáng sao, kìa năm ông sao sáng
    Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao
    hihihihi, 1, 2, 3,....phải đến hơn 100 ngôi sao rùi, lâu lắm ko gấp lại, từ hum ttvn trục trặc, tìm thấy túi giấy gấp sao mua từ bao h nhưng mới gấp được có vài cái. Bi h lại tiếp tục gấp...
    1 dạo thích gấp sao và gấp hạc, trên cái giá sách bé tẹo phải có đến 14 cái lọ đựng đầy 2 thứ, chưa kể 1000 ngôi sao tặng ai đó. Và từ ngày đó thôi ko gấp nữa, cứ để mấy cái lọ nằm yên trên giá, đứa em họ sang nhà thấy thế cũng thích gấp, nên cho nó 2 cái lọ đẹp nhất. Vừa rùi, hum Val cũng mang 1 cái làm quà tặng, chẳng bít rơi vào tay ai rùi nhỉ? Cái lọ ko to, cũng ko nhiều sao, nhưng nó có ý nghĩa nhất, thật sự mình yêu cái lọ đấy nhất, nhưng có lẽ chọn nó làm quà tặng cho 1 ngày đặc biết như thế chắc cũng đáng nhỉ? Hy vọng người nhận nó cũng sẽ thấy được ý nghĩa của nó, vui vẻ lên bạn nhé, 1 người bạn nào đó mà tớ chẳng bít
    Bi h trên giá còn 11 cái lọ, nhưng vẫn còn 2 cái còn trống, sẽ gấp nốt để cho nó đầy. Lâu rùi ko đi ngó nghiêng, ko bết có cái lọ nào mới đẹp ko nhỉ? Hùi đấy suốt ngày bị bố mắng, doạ vứt hết lọ của mình, ai bảo nhà thì đã bé, đóng giá để đựng sách mà chẳng thấy sách đâu chỉ thấy lọ. Lại còn lôi kéo cả mẹ nữa chứ, thấy mình gấp mẹ cũng tò mò, cũng gấp theo, nhưng chẳng bóp được ngôi sao nào phồng lên cả, hihihi, nhớ lại vui thật.
    Rồi lại cả kỷ niệm hồi còn học TA nữa chứ. Lớp A2, lúc đầu học A3, được chuyển lên A2 dù trình độ cao hơn nhưng có cảm giác ko thích vì đã quen với những con người ở A3 rùi. Thế nên chỉ có h học là ngồi ở A2, cón cứ đến h nghỉ lại chạy xuống A3 chơi với mấy đứa em. Tưởng sẽ chẳng bao h có thể hoà nhập được với những con người ở A2 đấy. Vậy mà...đúng là càng sống lâu mới càng có tình cảm. Càng ngày càng nhận ra những con người ở A2 sao mà thân thương thế, tất cả đều rất tình cảm, mọi người chơi với nhau rất vô tư, ko phân biệt ai cả. Đó mới là 1 tập thể, học chán, cả lớp nghĩ ra trò gấp hạc để treo ở lớp, rồi trang trí lớp nữa chứ, bao nhiêu tranh ảnh được mang hết ra để dán, chi chít bảng thông báo và tường. Sẵn tiện nhà còn 1 đống giấy gấp hạc, mình chưa gấp hết, mang đến, thế là h nghỉ cũng như h học, trên bàn đứa nào cũng 1 xấp giấy, cả con trai lẫn con gái. Mồm trả lời câu hỏi của cô mà tay thì vẫn ko thể rời cái giấy ra được. Gấp xong lại đến tiết mục xâu chỉ và treo lên nữa chứ. Đẹp thật, trông cái lớp sinh động và lỗng lấy lên bao nhiêu, các lớp khác vào cứ gọi là ghen tỵ
    Thế nhưng, mới treo được có mấy ngày, 1 đợt kiểm tra nữa lại đến, kiểm tra để phân lại lớp, hic, đa số A2 phải chuyển xuống A3, nói chung tan tác hết, mỗi đứa 1 nơi vì thế các thành viên trong lớp những đứa được ở lại A2 cũng thấy tức, giật hết tất cả xuống, chẳng để lại cái gì cả, hichichic, tiếc ghê. Bao nhiêu công trang trí được 1 cái phòng học đẹp như thế, lại có ý nghĩa nữa, vậy mà....
    Mình và ''người yêu'' thì được chuyển sang B1, cũng lo, vì lớp đó nổi tiếng học giỏi nhưng nhìn từ bên ngoài cũng toàn người có vẻ khó gần. Những ngày đầu tiên 2 đứa xuống, cũng thấy rõ sự khác biệt của lớp này so với những lớp trước, ko khí trong lớp căng thẳng hơn, chẳng hiểu sao lại thế.Ở lớp kia đang thoải mái đùa nghịch, vào lớp này cứ cảm thấy lo lo làm sao ý. 2 đứa thành vật thể lạ của lớp, có cảm giác lúc nào cũng bị soi. Và thế là cũng chỉ h học mới ngồi ở đấy, còn h nghỉ lại mò lên lớp cũ. Chỉ đến khi trường kỷ niệm 45 năm thành lập, khoa mình cũng có 1 phần dựng trại hum đó nên các lớp phải cùng nhau trang trí. Riêng B1 chẳng ai xung phong, trừ mình và '' người yêu'', thế nên 2 đứa lại lên lớp kia để tìm việc, lại là trò gấp sao và hạc, giờ nghỉ gấp chán lại mang 1 túi to giấy xuống lớp ngồi, mọi người trong lớp cũng thấy lạ, cũng đòi gấp, nhất là mấy anh già, đã già rùi còn thích nghịch, cứ thích gấp hạc. Mà chẳng ai bít gấp sao cả, thật ra ko phải ko biết gấp mà là chẳng ai bóp được cho nó phồng đều cả, trừ mình vì thế mình ôm khư khư tập giấy gấp sao 1 mình, ko cho ai động vào. Anh Tr gấp hạc được 1 lúc lại quay ra:'' L ơi, cho anh 1 cái giấy sao thôi, anh thử gấp cho mà xem'' Lần nào cũng vậy, chẳng lần nào được cả, mình ko cho, thế là lừa lúc mình ko để ý, nháy mắt với ''người yêu'' để lấy trộm nữa chứ. Vui thật, và cũng từ đợt đó mà mình mới hoà nhập được với mọi người ở B1, và càng ngày càng thân, cho đến tận bây h, vẫn được học cùng nhau mà. Cứ mỗi lần kể lại đêm hội trại đấy là anh Tr lại xen vào kể công :''Đấy nhé, hồi đấy anh góp bao nhiêu công đấy nhé, bỏ cả học để ngồi gấp hạc...'' Buồn cười thật, nghe cái giọng anh ý nói mới càng thấy buồn cười...
    hihihi, tự nhiên ngồi gấp sao lại nhớ ra 1 đống kỷ niệm. Công nhận hồi học TA là vui nhất, vì ở trường còn nhiều hơn ở nhà, học từ thứ 2 đến thứ 7, ngày nào cũng vậy từ 7h30'' đến tận 4h30'', ở cùng nhau cả ngày nên thân nhau lắm, hiểu nhau lắm, học có 3, 4 tháng mà còn thân hơn cả bạn bè học mấy năm. Bi h vẫn chơi với nhau nhưng ko thể nào vui được bằng hồi đấy, tại thời gian ở bên nhau ko được nhiều như trước mà

  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Sáng đến trường vì theo lịch thì hôm nay là ngày công bố điểm, mà mình cũng đã hẹn mọi người hôm nay đến để đăng ký còn đi photo sách mà. Đến nơi chẳng thấy ai cả, đứng xem bảng thông báo 1 hồi, hoá ra mới có thông báo lại là 28 mới có điểm chính thức, thế mà 27 đã phải đi học rùi, chẳng bít sẽ học hành kiểu gì nhỉ? Đứng được 1 lúc thì vợ chồng ''người iu'' đến, dám trêu mình, láo quá! Rùi lại kéo nhau đi về. Ngoài đường hôm nay lạnh thật, bố đã cảnh cáo rùi mà ko nghe, mặc phong phanh nên phóng xe máy mà tay cứ phải cho vào túi áo
    Mà hôm nay nhà mẹ H rủ sang ăn lẩu, vừa về đã lại chạy sang bên đấy xem có gì để giúp. Lúc đầu chỉ chơi với em bé thui, sau đó mấy đứa em họ sang, cho bọn nó chơi với em, mình lên gác phụ mẹ và mẹ H. Cứ tưởng chỉ có 2 nhà ăn, hoá ra còn thêm 1 nhà và 2 đứa em họ nữa Lại gần như đại hội mất rùi.
    3h mới có mặt ở nhà, online 1 tẹo xem có gì mới ko? Chẳng vào được ttvn, định đi ngủ, đã để status:'' Sleeping'' rùi mà lại lang thang vào vn99 1 tẹo, sau đó quay lại ttvn, lại vào được. Có mấy topic bên box tâm sự làm mình chú ý. Bị cuốn hút vào đó, đọc xong vẫn lang thang và cũng viết được 1 số bài. Chợt dừng lại khá lâu ở topic ''Bố tôi bị ung thư''. uhm... Muốn làm 1 cái gì đó nhưng lại chẳng biết làm gì cả. Chợt nhớ đến chỗ sao mình đang gấp, người ta nói cứ 1000 ngôi sao sẽ được 1 điều ước. Trước đây mình cũng đã tặng 1 người điều ước đó, vậy sao mình ko tạo ra 1 điều ước nữa nhỉ? Suy nghĩ đến đó, mình tắt hết các cửa sổ máy tính, quay lại với chỗ giấy gấp sao. Giấy nhỏ đã gấp hết, được khoảng 150 gì đó, chuyển sang giấy to, dễ gấp hơn nhưng hơi cứng...Tự nhủ sẽ phải gấp đủ 1000 ngôi sao càng sớm càng tốt, sẽ tặng điều ước đó cho cậu con trai nọ để anh ta ước cho bố mình, hoặc nếu ko có dịp gặp lại anh ta, mình sẽ tự ước và để 1000 ngôi sao đó ở 1 nơi trang trọng nhất. Cố lên, sẽ làm được thôi mà...Gấp và ước!...
    Cứ thế mải mê ngồi gấp vẫn với cái status :'' Sleeping'', chỉ đến khi anh man vào gọi mới quay trở lại với YM, anh tưởng mình vẫn ngủ vào h đấy, gọi mình dậy, đúng là hâm, nếu ngủ thì sao biết anh gọi chứ. Lại tiếp tục vận động tư tưởng để anh từ chức. Chịu ko nổi 1 đứa cứng đầu như mình, anh đã chấp nhận Và chính thức chịu thua mình. Chỉ định trêu anh cho vui thui chứ mình cũng chẳng dám làm hội trưởng gì đâu. Mục đích đã xong, thoải mái thật Mải nói chuyện, vẫn quên chưa thay status, anh trai cũng tưởng mình đang ngủ, chúc mình ngủ ngon chứ, iu ghê! Nói chuyện với anh 1 lúc thì đến h cơm, bye anh thui, mà tối nay anh ko online thì phải, chắc anh nhiều việc. Dạo này anh bận mà, cố lên anh nhé!
    Ăn cơm xong, ngồi trước màn hình tự nhiên lại nảy ra ý định làm 1 cuộc thi, thế là ngồi viết 1 mạch, và được friendship pin lên hộ rùi. Hy vọng sẽ có nhìu người tham gia
    Thế mà vẫn quên chưa tháo cái status xuống, anh Thắng vào lại chúc ngủ ngon típ, ngại ghê, ngủ gì mà lắm thế Lúc này mới tháo nó ra. Ngồi nói chuyện với anh Thắng cả tối, anh nói nhiều cái mà lần đầu mình mới được nghe, suy nghĩ nhiều! Trước đây có ai nói với mình như thế đâu chứ, chắc anh trêu thôi. Rùi xem 1 loạt ảnh anh mới đi Ba Vì về, cảnh đẹp thật, thế mà mình chưa đến đó bao h.
    Cụ vào hỏi thăm, hum nay 2 cụ cháu ko nói chuyện nhiều, qua loa vài câu rùi cụ đi nghỉ, bên đấy đang là h nghỉ trưa mà. Ngủ ngon cụ nhé!
    ''Người iu'' nhảy vào khoe cái status làm giật cả mình :''Missing you...Lê em iu''. Bó tay với ''người iu'', kêu là đang thực hiện chiến dịch cầu hôn mình, sáng mách chồng nó rùi mà vẫn ko chừa Gọi mình là em iu mà vẫn xưng em với mình, buồn cười thật, đúng là ''người iu'' có khác, hâm quá!
    Ồ, anh trai lại online kìa, hoá ra hum nay anh là ngày oánh bi-a của anh. Anh nói từ tuần trước mà mình quên mất, ở nhà nên chẳng để ý ngày tháng gì cả.
    Chuẩn bị tắt máy, gấp thêm 1 ít sao nữa rùi đi ngủ thui. Hum nay ko ngủ trưa mà Ngủ ngon nào, có nhìu người chúc lắm mà, phải ngủ ngon chứ nhỉ?

  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    I don''t know what''s happening???????????? Tell me, please!!!!!!!!!!
    Everything seems to be crazy, The computer, someone and also me! So crazy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tonight is for rock, all kinds of it! Listening with my little bro: Here without you is the first, then Free bird, No return, The second love, To blossom blue. and maybe it''ll stop here. I think I''ll repeat To blossom blue, it''s my feeling.........
    PS: Ai đó nhắn tin cho tớ thế? Máy chưa nạp tiền, ko nhắn lại được, sorry nhé, tớ ko sao, hoàn toàn ổn, thanks!

  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    phù! Cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết, ko còn chuyện gì nữa. I''m oki now! Please don''t worry
    Cám ơn cụ, cháu ổn rùi, 1 chút hiểu lầm thôi ah, ko có gì đâu.
    Cám ơn em trai, lần đầu tiên làm em lo lắng, chị xin lỗi!
    Anh trai cố lên nhé, lần sau có chuyện gì phải nói cho em biết ngay nhé, ko được như hôm nay nữa đâu, mọi chuyện đều có thể giải quyết, và khi nào cảm thấy tâm trạng ko tốt. hãy nhớ 1 điều rằng em iu anh. Sẽ luôn ở bên và lắng nghe anh mà, iu anh nhìu, anh trai của em ah!

Chia sẻ trang này