1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Cứ toàn asignment với mid-term thế này....bạn này có phải học khoa QTKD ĐH Ngoại Ngữ không ý nhỉ?Nếu phải thì chắc học dưới mình 1 khoá rùi.
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Tớ học Latrobe bạn ah, cũng là đồng môn cả thui, cùng toà nhà mà
  3. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Ừa, dzui wá, tự nhiên lại được gặp đòng môn ở đây..híhí...
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hum nay là ngày gói nem, hichic, sáng vừa ngủ dậy mẹ bảo sang chơi với em bé. Đúng hum nhà bên đấy có giỗ, mà cứ giỗ là có món nem, mà cứ có món nem là lại dành cho mình gói. Mẹ H nói khéo: ''Món nem này chỉ có L là gói vừa nhất thôi, chẳng ai gói được cả, mẹ cũng thế, ko gói được như vậy''. Mẹ nói thế nào chứ, con cũng được học món này từ mẹ mà Mà kể cũng lạ, nhà mình thì chẳng bao h mình vào bếp (trừ khi mẹ đi vắng), trong khi nhà khác có việc thì lại toàn có mặt, bùn cười thật. Đúng là việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng
    Chiều về, online 1 tẹo, ngồi ung dung chờ mấy đứa bạn gọi đến tụ tập, mãi mà chẳng thấy đâu,. chắc lại hoãn rùi. Lại măm cơm với bố mẹ
    Măm xong rùi, mẹ H lại mang đồ gói nem sang cho nhà mình, bảo để mai làm mà ăn, nhưng mẹ sợ để mai ko ngon, lại làm luôn, ai đời 9h tối mới đi mua bánh đa để gói nem, măm thử 1 cái, ngon quá!
    Lên phòng, cái status của mình là:'' hehehe, mai được đi học rùi, sướng quá!'', thấy status của anh S cũng vậy:'' Mai đi học rùi cả nhà ơi, .....sướng quà nhờ'', muh hình như có mỗi 2 anh em online thì phải, chắc mọi người đi ngủ sớm mai còn đi học
    Cả ngày ko thấy anh online, ko bít có chuyện gì ko nữa? Đến tận bây h cũng chưa thấy anh đâu cả, hum qua anh có chuyện ko vui mà, ko biết đã giải quyết được chưa, hichic, nhớ anh quá, ko online chúc em gái ngủ ngon và sáng mai đi học vui vẻ ah?
  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ngày đầu tiên đi học, ko như những gì mình mong đợi, háo hức.
    Đến trường có thể nói là sớm nhất, vào trường thấy mấy bãi gửi xe đều trống, tưởng mình nhớ nhầm ngày (cứ tưởng là chủ nhật), giật mình nhìn lại đồng hồ, hoá ra mình đi sớm. Lúc đầu định đi bus mà, sau đó lại chuyển qua đi xe máy, nốt ngày mai, sang tháng lại tiếp tục bus thui, nhớ rùi!
    Lên tầng, ngó vào văn phòng, có mỗi chị H lao công, chị bảo vào đấy ngồi chờ vì chị chưa mở cửa phòng học. Ngồi chán chết, chờ mãi mới thấy mọi người đến. 2 lớp học chung mà cũng ko đông lắm, chắc hum nay nhìu người trốn.
    Thấy cô giáo vào lớp kia lâu lắm rùi mà lớp mình vẫn chưa thấy giáo viên đâu cả. 1 lúc sau chị H văn phòng mới vào thông báo là giáo viên môn này ốm, ca 1 nghỉ, rùi thông báo 1 số việc, bắt chờ đến ca 2 mới học.
    Mình và vợ chồng '' người iu'' xuống hàng net ngồi, 2 đứa lúc nào cũng kè kè cái USB với game gì đó, suốt ngày game online, hồi trước cũng rủ mình, còn bắt mình down về cài nữa chứ, nhưng lần đó chưa bít chỉnh màn hình nên nó đen sì, tưởng máy mình ko chơi được. Mình cũng để chán chê ở đấy, chờ chống ''người iu'' đến xem, nhưng mãi chẳng thấy đâu, ngồi buồn lại dọn dẹp máy tính, del nó luôn. Vừa del 1 cái thì lại nhận được thông báo, em biết chỉnh rùi, đúng là bó tay. Quyết định ko chơi nữa. Hôm nay, cũng lại dụ dỗ mình nhưng bị bố cấm chơi rùi còn đâu, sợ kính mình tăng số mà. Online chẳng thấy ai cả, bài viết trong này cũng ko có để đọc, ngồi xem 2 đứa chơi bùn cười quá, mình lại mở cái trò kim cương trong máy đấy ra chơi, vừa chơi vừa nghe mấy cái tiểu phẩm hài trong Thuý Nga mà máy chủ đang mở, cười đau hết cả bụng.
    Ngồi 1 lúc thì anh Th già cũng vào, cũng lại game, già rùi mà vẫn còn mải chơi, uhm...
    Rủ ''người iu'' bỏ ca sau đi chơi, vì mình cũng ko ưa cái cô chuẩn bị dạy lắm, kỳ trước có dạy thay thầy manage vài buổi, mình cũng đã trốn mấy lần (chít, tội lỗi quá!) Tại vì cô dạy chán quá mà, mấy buổi đó lại toàn học chung 2 lớp, ồn ko chịu được, ngồi bàn 2 rùi mà mình vẫn cảm thấy khó chịu, tốt nhất là ko nên học nữa Lần đó mình và ''người iu'' đi khắp HN để tìm mua áo cho ''người iu'' thì phải. Trời cũng rét kinh khủng, hichichic, mua cho ''người iu'' mà mình lại vác về nhà 1 cái áo trong khi ''người iu'' vẫn chưa mua được. Nhưng hum nay thì ''người iu'' nhất định ko chịu đi nữa, chắc tại ngồi cạnh chồng nên giả vờ ngoan. hichic. Chẳng lẽ lại bỏ về? Cuối cùng vẫn phải lên lớp, 3 đứa lò dò đi vào, vẫn còn 10'' nữa mà đã thấy cô đang đứng nói rùi, hoá ra bọn nó đòi học sớm rùi về sớm. Tưởng học, nhưng cũng có học đâu, lại ngồi chỉ để nghe cô giải đáp 1 số thắc mắc, ngồi trêu chị Chi, bàn về điểm với hội Knorr, Khoai Tây, rùi chán chê lại quay xuống xem ảnh của Ánh Còi, toàn hội lớp 52 cũ, có mỗi mình, chị B và T là ngồi ở đấy, kệ chứ
    Mà học 2 lớp thế này chắc H lại làm lớp trưởng thui, bao nhiu công lật đổi anh P, h lại phải trao cho người khác, bọn nó bảo cho mình làm lớp phó. Thui, chẳng làm, đã làm thì phải làm lớp trưởng, ko thì thui, chỉ đòi cho chị B làm thủ quỹ vì thấy Ánh Còi làm việc có vẻ ko hiệu quả lắm. Thế là được rùi.
    Lại về sớm, ''người iu'' lại nháy mắt rủ đi chơi, mình lắc đầu, ai bảo lúc nãy rủ thì ko đi, ghét rùi! Lúc ra lấy xe còn dám gọi:'' L ra đây đại ca bảo'', chít thật, xa mình lâu quá càng ngày càng láo
    Về nhà, vẫn lại những việc như mọi khi, có mỗi 1 cái mới là hum nay mình ngủ trưa, lâu lắm rùi ko ngủ, tại sáng nay dậy sớm nên hơi mệt.
    Có 1 chuyện mình thắc mắc từ hôm qua đến h vẫn chưa có lời giải đáp. Đúng là khó hiểu thật. Chẳng lẽ mọi chuyện đã thay đổi 1 cách quá nhanh như vậy sao? uhm... Thoáng buồn và có chút suy nghĩ[

  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chào anh và thoát khỏi YM đã khá lâu, nhưng vẫn chưa ngủ được, vẫn loanh quanh trong này. Muốn ngủ nhưng sao ko ngủ được chứ? Càng thức càng thấy khó chịu!
    Nói chuyện với anh iu cũng 1 loạt chuyện ko vui, nhớ lại khoảng thời gian cách đây khoảng 4, 5 tháng, sao mà vui thế? Những con người trong cái F2 đấy sao mà đáng yêu thế? Giờ còn lại những ai? Càng ngày càng tan rã, những suy nghĩ về nhau cũng chẳng tốt đẹp gì. Sao cứ phải thế nhỉ? Thế mà đã có lúc tất cả đều xem nó là cái gia đình thứ 2, có kụ chột, cụ bà, ông trẻ, bà cả, bà 2, bà 3, và 1 loạt con cháu cùng gia nhân nữa. Ngày nào cũng tụ tập hát hò trong room, người thì ở Anh, người ở Mỹ, người trong SG, người ở Nha Trang và 1 số ở HN, lúc nào cũng hướng về nhau. Sau đó thì có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho trong lòng mỗi người đều có 1 vết rạn nhỏ. ...Buồn thật! Khổ nhất là anh iu, được lòng người nọ lại làm mất lòng người kia, anh ko thấy mệt mỏi ah? Cứ mỗi lần như vậy anh lại gọi em, lại tâm sự với em, sao anh ko để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, sao cứ phải khổ như thế? Em chịu thui. Em vẫn bt với tất cả, khi nào họ có ý định nhắc đến người kia thì phải tránh đi chứ, sao cứ để cho họ bới móc nhau rùi tự anh thấy khó xử, tự anh cảm thấy bị xúc phạm... Anh nói anh bít cách làm cho mình sống tốt, ko để cho nỗi buồn kéo dài, nhưng em thấy anh nhìu tâm sự lắm đấy, đừng cố làm vừa lòng tất cả mọi người nhé, như thế sẽ khó chịu lắm đấy. Em cũng chẳng biết mình sẽ tiếp tục được bao lâu nữa. Đã có lúc em cũng buông xuôi, có khi còn bỏ hết tất cả, và cứ chỉ những lúc đó mới có thể biết được ai thật sự ở bên ta, ai đáng để ta quan tâm anh ah. Khi nào mệt quá anh cũng thử làm như thế nhé! Mong được gặp anh quá, bao h mới đến ngày chúng mình có thể đàn đúm với nhau nhỉ? Em thèm quá anh ah, pep sắp ra HN rùi, giá như anh cũng ra được vào dịp đấy nhỉ? Chúng mình sẽ cùng quậy anh nhé, mà anh có dám ko? Hay chỉ mỗi pep thui nhỉ? Kệ, cứ gặp được nhau là vui lắm rùi. Mong anh quá!
    Vẫn chưa thấy buồn ngủ, làm gì bây h nhỉ? có chút gì đó bế tắc, liệu có lối thoát ko?

  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chẳng hiểu hum qua làm những cái gì mà ko viết nk nữa Bắt đầu chính thức vào học rùi, hichic.
    Đã có kết quả thi, pass cả 5 môn (mọi người 4 môn, ai bảo kỳ trước nữa học hành linh tinh nên phải học lại 1 môn) Thế mà cái môn học lại đấy lại pass với điểm A mới buồn cười chứ. Hum đó là hum Val mà, kể cũng đúng, làm bài thấy khá tự tin, lúc đầu cũng hy vọng điểm A, nhưng vì biết cứ hy vọng là sẽ thất vọng nên mình đã ko hy vọng nữa, cứ cho rằng pass là ổn lắm rùi. Và... he he he, khi nhận kết quả có phải bất ngờ ko? Vậy là 1 A, 1 B, 2 C và 1 D, quá ổn, cái môn marketing làm bài như dở hơi, cảm thấy còn tồi tệ hơn cả manage, cứ tưởng fail là cái chắc, thế mà lại điểm C mới hay chứ, chẳng hiểu cô chấm kiểu gì nữa Sta làm cũng hâm hâm, chẳng nhớ mình đã làm những gì, thế mà cũng B. uhm,... nói chung kết quả quá mỹ mãn so với những gì mình hình dung. Ko bít kỳ này đã chừa chưa nữa? Tưởng xong 2 môn, nên từ lúc thi xong lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Thật sự rất sợ cái cảm giác đấy, cứ phải hồi hộp, lo lắng chờ đợi, chẳng mấy chốc mà ko chịu nổi. hichic, kỳ này có cụ và anh trai nhắc nhở ko bít có khá hơn ko?
    Nhưng mà.... hum nay thật là tội lỗi, mới vào đầu kỳ đã trốn học, hic. Ca 1, cô vẫn nghỉ, lại phải chờ để học ca 2, mọi người biết thế nên nhảy hết sang lớp bên kia học luôn để ca 2 về, hic, cái lớp thì bé tẹo, người trong lớp thì cũng đã đông hơn bt rùi mà còn thêm người nữa thì ko hiểu học hành cái kiểu gì. Tất cả đi hết, trong lớp còn mình, vợ chồng ''người iu'', chị B và Knorr. Mình đề xướng với ''người iu'' :'' Ko học đâu, đi chơi đi'' Người iu gật dù, chồng ''người iu'' cũng hưởng ứng theo. Quay sang bảo chị B và Knorr sang bên kia mà học rùi về cho đỡ phí thời gian (2 người này chăm học mà, chẳng bao h bỏ cả), nhưng cũng nhất quyết ko sang, chị B còn có ý định cũng về luôn, ko học nữa... Kinh đây, dạo này chị liều thế? Knorr thì cứ đòi chờ để ca 2 học vì nó tin cô vẫn sẽ dạy, chẳng hiểu dạy kiểu gì khi còn có vài người như thế nhỉ? Ngồi 1 lúc, mình và ''người iu'' quyết định đi, 2 đứa đã dự định đi mua cặp từ hum qua rùi mà, thế là lấy xe của Tr heo, và để nó ngồi hàng net tiếp tục sự nghiệp game online. Chị B và Knorr vẫn quyết định ngồi chờ để học ca 2. Hâm thật, phí hơn 2 tiếng ngồi ko, lại chẳng có ai mà buôn.
    Đi xuống cầu thang thì thấy anh S đi lên, bảo anh ý là ko học, đi về đi, anh ko tin nữa rùi, he he, ai bảo dạo này mình nói dối nhìu quá. Trước đây ai nói gì thì nói, cứ có mình khẳng định thì anh ý tin ngay, công nhận hùi học TA mình ngoan thật, làm cho anh tin tưởng, vậy mà sau mấy lần bị lừa, anh thất vọng rùi Chắc lại lên lớp ngồi cùng chị B...
    Lấy xe, ''người iu'' bắt mình đèo, hichichic, cứ lợi dụng đi bus nên mặc ít áo, may mà hum nay cũng ko đến nỗi quá lạnh, ko thì...
    Mà mới sáng sớm làm gì có hàng nào mở nhỉ? Có mở cũng chẳng dám vào, sợ mở hàng mà. 2 đứa cứ đi thui. ''Người iu'' bảo vào I''m a girl mua mấy cái dây buộc tóc trước, rùi sau đó mới tìm hàng cặp. Nhưng hàng đó đã mở đâu, tiện đường vào thử Nino Maxx xem có cái cặp nào ưng ý ko? Cũng chẳng có, ''người iu'' mua được cái thắt lưng trong đó. Lại quay về I''m a girl xem mở cửa chưa? Vẫn chưa, vòng xuống Bạch Mai, tìm hàng cặp, cũng chẳng tìm được cái gì cả. Chán quá!
    Lúc đi lại qua I''m a girl, vẫn chưa mở cửa, ko hiểu hum nay làm sao mà mở muộn thế. Lúc cần thì chẳng thấy đâu, uhm
    Đi 1 mạch lên Bờ Hồ, ''người iu'' có ý kiến là lên Quán Thánh cũng có 1 cửa hàng gì đó (quên mất tên rùi). Đi qua Hàng Bông, đang đi, tự nhiên ''người iu'' đọc Bạc Italy, rùi lại nảy ra ý định vào đó xem, mình bảo khi nào quay về rùi xem, nhưng về hình như ko đi qua đường này nữa nên ''người iu'' lại bắt quay xe vào đấy. hichichic, vào là xong rùi, nhìn cái gì cũng thấy đẹp hết. Chắc lúc đầu ''người iu'' chỉ định xem thui thì phải, mình gợi ý :'' Hay chị em mình lại mua tặng nhau nhân ngày 8/3 nhỉ?'' Giống Val năm ngoái, hùi đó vẫn học TA, buổi đầu tiên của năm mới (sau khi nghỉ tết), 2 đứa lại trốn học buổi sáng đi mua quà cho nhau, he he, mua 1 đống đồ giống nhau. Buồn cười thật! Trưa về lớp, gặp L béo, lại tiếp tục có ý định trốn học, lần này thì 3 đứa đi. Chẳng nhớ ngày hum đó mua bao nhiu thứ nữa Hum nay lại tiếp tục, đầu tiên chọn khuyên tai, 2 đôi, để mỗi đứa 1 chiếc nọ 1 chiếc kia, toàn đeo kiểu đấy mà, nhưng đợt trước thì toàn mua bạc Thái, giá khá mềm nên cứ vào hàng đó là phải mua mấy đôi. Hum nay là bạc Ý, hic, đắt gấp 3 Vẫn quyết định mua. Nhìn sang nhẫn đôi, cũng khá đẹp, 2 đứa cũng định mua nhưng thử mãi chẳng có cái nào vừa cả, hic
    "người iu'' lại thích mặt dây chuyền, lại nảy ý định mua 1 bộ dây nữa. Chọn mãi cũng được 2 cái, ''người iu'' thích giống nhau cơ, nhưng mà cái 2 đứa thích thì lại chỉ có 1, nên cuối cùng vẫn phải khác nhau. Mua xong, hết $ luôn, hichic, đúng là dại dột, ''người iu'' còn bắt đền mình nữa chứ
    Hết cả mua cặp, về trường luôn ko Tr béo đợi. Về đến hàng net thì thấy cả Q cũng đang ngồi, 2 đứa cùng chiến đấu đây mà, vẫn còn sớm, sớm hơn h tan học 1h, nên lại vào đấy ngồi online, chẳng có ai, cũng chẳng có gì, chẳng bít mình đã làm gì nữa, hichic. May là sau đó thì Q đưa về, ko phải đi bus 1 mình nữa
    Về nhà, để status:'' Tội lỗi'' mà đúng thế thật,quá tội lỗi, vừa trốn học, vừa tiêu hết cả tiền Thú nhận với cụ, cụ bảo cụ cũng đoán được, vì mình hư mà, hichichic
    Anh trai đã bắt đầu vui vẻ trở lại, mình cũng vui theo Phải vui để còn hoàn thành công việc chứ, bao nhiêu dự định cơ mà, anh nhỉ? Cố lên nhé!
    Hum qua và hum nay, nói chuyện với 1 người, cũng vui vui! uhm, chẳng bít thế nào nữa, mình muốn thoải mái 1 chút nên có lẽ nói chuyện kiểu này có vẻ hợp.
    Lúc nãy Ch có vào, uhm, kêu là đang chán, muốn có người nói chuyện, chẳng hiểu có tấm sự gì nữa, hỏi mãi ko chịu nói, kêu chỉ cần có người ngồi nghe bạn ý than vãn là oki. Đúng là hâm, kể thì ko kể, cứ giữ trong lòng như thế thì sao chịu nổi chứ. Chẳng hiểu ra làm sao nữa, chưa bao h thấy Ch như thế cả. Nghe, uh thì nghe, nhưng có nói gì đâu mà nghe chứ, chán thật!

  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ngày....
    Chẳng bít viết gì... Cứ cho là bình yên nhé....

  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Sáng dậy muộn, cuống lên, sợ muộn học. hichic, thế đấy, hậu quả của 1 năm học chiều, thói quen đã thay đổi. Mọi khi lúc nào cũng tự dậy được, rất đúng h, chẳng cần ai gọi, cũng chẳng cần báo thức. Bây h thì sao? 1 tuần rùi, vẫn ko thể quay trở lại cái thói quen đó, ỷ lại có bố gọi con em, có khi mình cũng đã dậy đúng h, nhưng chưa thấy bố gọi, tưởng còn sớm, nên cố nằm thêm 1 chút chăng? Đúng là ko nên ỷ lại bất cứ chuyện gì, chỉ có mình làm là chắc chắn nhất, vì thế chẳng bao h thấy an tâm khi nhờ hoặc giao cho ai làm 1 việc gì đó...
    Bố phải đưa đến bến xe thứ 2, ko muộn, nhưng cảm thấy hơi khó chịu, có vẻ mệt mỏi!
    Tưởng h cô Ng ca 2, chưa kịp ôn gì cả, hichic, chẳng hiểu sao mình luôn có cảm giác bất an khi học h cô, cô nghiêm, mặc dù mình chẳng bao h làm phật ý cô cả, nhưng vẫn có cảm giác sờ sợ thế nào í. Ngồi ngay bàn 2, thế mà có lúc bài giảng cứ đi tận đâu, chẳng thấy lướt 1 tẹo nào qua đầu của mình cả. Nhất là h hôm qua, cả mình cả chị Ch đều gà gật trong h, hôm nay cô review lại, cứ như là chưa bao h được nghe. Cứ thế, thời gian trôi qua càng lâu hơn.
    Cuối cùng cũng hết h, mình, vợ chồng ''người iu'' và chị Ch xuống măm sáng. Sau đó chị Ch còn nhờ hướng dẫn chị cách gửi kèm file qua mail. Lại ra hàng net, chỉ cho chị xong rùi, nhưng chị lại muốn gửi ngay cái văn bản cho bạn, mà nó còn bao nhiêu lỗi. Lại ngồi sửa cho chị. Chẳng để ý thời gian, tự nhiên chị hỏi :'' Ko biết lên muộn có làm sao ko nhỉ''. Giật mình hỏi mấy h...hichic, muộn 15'' rùi. Kệ vẫn ngồi sửa nốt cho chị, 1 lúc chị lại hỏi, mình doạ: '' Chít rùi, hình như vào muộn là bị đuổi ra đấy, ca 1 em thấy mấy người lớp kia đến muộn có 1 tẹo, hình như bị đuổi ra nên mới sang lớp mình học đấy thui''. Chị bắt đầu sợ, giục mình :'' Hay thui, kệ đi, ko phải làm nữa đâu, lên lớp thôi''......'' Chị lên đi, em ko lên đâu, chắc chắn là ko được vào rùi, mà em có được vào em cũng chẳng vào đâu, em ghét nhất vào muộn hoặc đi muộn, thà nghỉ luôn còn hơn''. Nhất định ko chịu, cứ bắt mình lên cùng. ''Hay em đưa chị lên lớp rùi em lại xuống nhé''...''Uh, nhưng em phải ngó đầu vào trước cơ, chị sợ cô đuổi ra lắm''...Lại còn thế nữa, bó tay với chị. Đang tự nhủ, thế là cả tuần có mỗi ngày thứ 3 là học đầy đủ 2 môn, vì mấy ngày hầu như toàn nghỉ ca 1, chẳng hiểu sao các cô ốm nhiều thế, cuối kỳ lại học bù triền miên, rùi lại chạy show như kỳ trước thì mệt lắm. Mà nghỉ ca 1 mới chán chứ, chẳng làm được cái việc gì cả, chỉ ngồi trong lớp buôn, hum qua thì nghe Knorr và Nga điên dạy nhau học, buồn cười, lúc đầu Knorr dạy Nga điên Tiếng Trung, cứ tưởng nó đi học ở đâu đó, thấy dạy rất hăng. Nhưng đến lúc đọc thì buồn cười quá, cứ thấy phiên âm của nó, tưởng đọc giống như TV, cười đau cả bụng, may mà mình vẫn nhớ cách đọc, nói qua cho tụi nó, đúng là thầy Knorr. Mà chẳng hiểu bọn này học kiểu gì, vèo vèo đã tận bài 6, 7. Khoai Tây ngồi cạnh bảo :''Chị ơi kiểu này bọn nó học hết cả quyển trong h nghỉ này mất''. Nhưng được 1 lúc lại chán, Nga điên lại đề nghị :'' Hay bây h tao dạy mày tiếng Nhật nhé'', 2 đứa lại quay ra học tiếng Nhật. Dạy được 1 vài câu, mà câu nào cũng :'' Tao chẳng biết viết thế này có đúng ko nữa...''. Bó tay với 2 đứa...Nhưng nhờ có 2 đứa mà vui hẳn lên, lúc nào cũng trong tư thế cười
    Chít đang viết nk ngày hum nay mà lại có cả ngày hum qua xen lẫn, chẳng hiểu nổi nữa.
    Cuối cùng cũng gửi xong cái mail cho bạn chị Ch, nhìn đồng hồ, muộn mất 30'' rùi còn đâu. Mình đã nhất quyết ko lên rùi, chị Ch cứ kéo lên cho bằng được. Rùi còn bắt mình chạy nữa chứ......uhm........Sao phải thế nhỉ?
    Cuối cùng cũng lên đến tầng học, 2 đứa cứ đùn đẩy nhau vào, chẳng đứa nào chịu cả. Nghĩ ra trò nhắn tin hỏi chị B xem có đứa nào vào muộn mà bị đuổi ra ko. Chờ mãi ko thấy reply, tưởng chị để quên máy hoặc tắt máy, lại nhắn cho H béo, nhắn xong quay ra doạ chị Ch típ :'' Em nghi thằng này lại đổi số rùi lắm'', he he he, nhìn mặt Ch buồn cười thật. Chị B nhắn tin, bảo chưa học, mới đang giới thiệu thui. Vậy là quyết định vào học, Ch hâm lại còn định đi cửa trước chứ, đúng là hâm, vào muộn phải đi cửa sau. Vừa mở cửa, điện thoại lại rung, chắc H béo đây mà. Th già còn trêu :'' Vào muộn ko được học cơ mà'' Đáng ghét thật! May mà bà cô cũng chẳng nói gì. Học giờ này cũng thoải mái, nhưng có vẻ như mình đã bị vào tầm ngắm. Cứ 1 lúc lại thấy quay ra nhìn mình, chẳng dám cựa quậy nữa. Nhưng khổ nỗi, bên cạnh là Tuấn, ở dưới là ''người iu'', 2 đứa này ngồi trong h ko trêu mình mới là lạ, hichic, cứ lúc mình quay ra phía 2 đứa lại là lúc cô nhìn, lại giả vờ ngoan ngoãn quay lên. Bó tay với mình. Lại được bàn trên, Knorr với Khoai Tây nữa, ngồi trong h hý hoáy viết linh tinh, rùi đưa mình truyền xuống cho Nga điên. Kể ra học h cô này cũng thoải mái đấy chứ, cứ tiếp tục phát huy thế thì tốt
    Hết h, ''người iu'' rỉ tai :'' Chị ơi, sao bạn T cứ thích ngồi cạnh chị thế? Ko được rùi, đừng để bị dụ dỗ nhé, em ko muốn mất người iu đâu'' . Buồn cười thật, đúng là dễ làm người khác hiểu lầm. Như kỳ trước đấy thui, cô Sta chẳng hiểu lầm là gì. Cô bảo chưa bao h thấy đôi nào như 2 đôi lớp mình, Ch và Q, mình và T, chẳng hiểu kiểu gì mà bạn gái cứ quát bạn trai ầm ầm. Nghe cô nói mà choáng, sững sờ, chẳng nói được câu nào, hichic. Nhưng cũng dễ hiểu thui mà, lúc nào T cũng lên chỗ mình ngồi. Bàn con trai ở dưới thì chẳng ngồi, lại cứ chui lên chỗ mình, hình như nó ko hợp với mấy người con trai kia, có vẻ quý mình, cái gì cũng ưu tiên mình, có cảm giác như trong lớp nó chỉ hợp với mỗi mình thì phải...Suốt ngày bị mình quát mà vẫn cứ nhăn nhở. Giờ về hum nay lại còn xếp sách vào túi cho mình nữa chứ, mà sách thì rõ lắm, lại nặng nữa, ko hiểu đi bus cầm kiểu gì nữa, cặp thì cũng phải xách, 2 tay 2 túi, ko hiểu tay nào bám cho khỏi ngã đây. Cũng may, thằng em tốt bụng, đi qua lại cho mình đi nhờ, mà rõ ràng nó bảo có hẹn, vẫn cho mình về tận Khâm Thiên. Đi 1 chuyến cũng đỡ, đúng là em tốt.
    Về nhà thì chắc chẳng còn gì để viết, cũng lại là online thui. Mai được nghỉ, có lẽ sẽ online muộn hơn chút

  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Vừa trêu Ánh Còi, buồn cười quá!
    Hum nay cô giảng communication, có lấy ví dụ về bài I hate myself for loving you, đúng cái nick của mình Thấy status của Ánh còi cũng I hate myself for loving you, lấy cái nick đó trêu nó . Mãi mà chẳng đoán được, kệ, cho suy nghĩ. Dạo này cũng ghê gớm lắm, ăn nói cũng khá bạo, kinh thật!
    Định vào viết mấy dong, click nhầm vô topic nào đó, thấy cái ava giống của mình, tưởng bài mình viết, hic, hoá ra người khác, vừa phải đổi lại ava, chẳng thích trùng của ai cả. Đành để cái đầu tiên vậy, cũng iu iu, hết cả buồn nhá!

Chia sẻ trang này