1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chợt thấy mình nhỏ nhoi thật, chẳng là ai và cũng chẳng là cái gì
    Nhớ lại bài thơ 1 thời ở dưới signature...
    Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
    Em đưa tay, vô tình em bắt được.
    Một phút buồn em ném về phía trước
    Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên
    Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
    Em vói tay, để rồi lại nắm được
    Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
    Hạnh phúc tròn tròn
    lăn lăn...
    xa...
    xa...
    Đến hạnh phúc cũng chẳng về đến lần thứ ba
    Em ngồi đợi...
    Em nhận ra...
    Quá muộn
    .........
    Nghe 1 bài hát...

    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùngCần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêuĐã cần thế, thương gần rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lầnThế tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn nồng

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ngưỡng mộ 1 ai đó...
    Cố lên nhé, bên sis còn nhiều người như thế cơ mà... Cả em nữa, iu sis nhiều!!!

  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Có gì đó ko ổn trong cơ thể...
    Ko biết mình bị sao nữa? Thật sự thấy ko ổn... Ko bình thường chút nào cả... Mình làm sao rùi?

  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hờ hờ, hay thật. Chắc lại có thêm 1 người ghét mình lắm đây... kekeke
    Hum nay đến lớp, '' người iu'' lại rủ xuống ngồi cùng, suy nghĩ 1 lúc rùi cũng quýêt định...
    Bàn mình trống 2 chỗ, mình và T... Tưởng thằng em nghỉ rùi... chẳng thấy đâu cả....
    Ai ngờ gần cuối h thấy cô gọi tên nó, mấy bàn quay xuống dưới, hoá ra thằng em ngồi 1 mình 1 góc... Chắc giận mình lắm đây... H nghỉ, quay xuống vẫy nó lên định hỏi bài, và cũng để tỏ ra là mình vẫn bình thường, nhưng cu cậu lắc đầu, ko thèm lên.... Kiểu này... chậc chậc....
    Có lẽ mai lại phải về chỗ cú. Chị Chi hum nay đã bình thường trở lại, còn mỗi thằng em...hichic... Nó chẳng hợp với ai trong lớp cả, chỉ nói chuyện được với mỗi mình, mình tách ra làm cu cậu phải thui thủi 1 mình, trông tội ghê!!!
    Nhưng muh ngồi dưới cũng đang vui, chuyển lên hơi tiếc, ngồi nghe anh S và N điên cãi nhau, bùn cười thật...
    Thôi, quyết định rùi, mai sẽ quay về chỗ cũ, kekeke

  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Uhm, lần này thì xong hẳn rùi...
    Mất 1 thằng em...
    Hum nay đã quyết định quay về chỗ cũ ngồi.... hy vọng sẽ làm lành với nó, ai ngờ anh S đến lớp, chẳng hiểu kiểu gì lại vác cặp lên bàn mình.... Bó tay luôn!
    Chị B bảo :'' kiểu này thằng T mà nhìn thấy chắc nó còn điên nữa...''
    hichichic, sao khổ thế nhỉ?
    Mấy ngày rùi ko nói với nhau câu nào, chắc nó ghét mình mất thui...

  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Trốn học, đi chơi với ''người iu''...
    Cầm lái.... Phóng như điên.... Chẳng hiểu tại sao nữa???
    ''Người iu'' lo lắng, van xin:'' Chị ơi, từ nay em ko bắt nạt chị nữa mà, chị đừng đi như thế nữa...'' kekeke...
    Chẳng hiểu làm sao nữa???

  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chợt nhận ra mình chẳng có giá trị gì ngoài giá trị lợi dụng... Dù với mục đích gì đi chăng nữa, vẫn chỉ mang 1 giá trị lợi dụng....
    Ước gì mình ko phải là mình, ước mình chẳng có bất cứ 1 giá trị nào cả, để ko phải là 1 giá trị lợi dụng.......

  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Giải quyết xong những chuyện cuối cùng còn sót lại...
    Có thể bắt đầu đi tu được rồi...
    Tìm kiếm và mong chờ những khoảnh khắc bình yên....
    Nhật ký ơi, tạm xa mày 1 thời gian nhé!...
    Hãy ngủ yên cùng với cô chủ của mày...

  9. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cô chủ của Nhật ký này..
    Trong khoàng thời gian cô chủ đi vắng. Tôi sẽ chăm sóc nó..
    ...
    ^_^
  10. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên viết vào đây! Và cũng là ngày có thể đi cùng SC ( để về TU một thời gian)....
    Đi hội chợ cùng cả nhà vui thật ! Giá mà lúc đó mọi nguời đi đông đủ thì hay biết mấy.
    Cả tối qua nữa chứ. Mình sợ bị chia sẻ tình cảm của mọi người, mình rất ghét điều đó... và sợ... rất sợ.

Chia sẻ trang này