1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My women day

Chủ đề trong '1984 Public' bởi zombie, 11/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Xem nào sáng hôm ấy tự thưởng cho mình bằng cách 8h mới dậy. Ngồi hồi tưởng lại ngày mùng 7 đã qua ,bọn con trai lớp mình đi mua hoa từ 4h sáng ,cái lũ chuyên gia đi học muộn vậy mà,hôm đấy lại chỉ có 12 độ mới kinh chứ ,xuc động khủng khiếp ,lớp có 11 con trai và 60-11 con gái .
    Cái lũ ấy còn đồng ca "rằng anh yêu em yêu em nhất trên đời" với cả "chào em cô gái mở đường " vvv...làm con gái xúc động chảy nước mũi . Lớp 12 tự nhiên lớn hẳn lên,thấy hình như mình cũng iu các bạn nam ở lớp lắm lám...
    Đang định ngủ tiếp thì bạn đến rủ đi chơi để em post ảnh lên các bác chia vui cùng em nhá.
    Để thể hiện girl power ba cô nàng ngổ ngáo cưõi lên 1 con Wave 110 phóng ra Đồ Sơn với tốc đô 60km/h.
    Kể ra không có đàn ông cũng chả chết các bác công nhận không?.Đi không có con trai nên gặp trai nào cũng trêu hí hí vui ra phết ,ngày thường thì trừ Zombie ra hai nhân kia cụcxkì tử tế.
    Tưởng là ngày Viva freedom cho phị nữ thế mà không biết có phải tại thằng bạn nói "bà thì có phải phụ nữ đâu" mà hic hic chiềuvẫn phải chui vào bếp.
    Mải nhảy nhót cùng smashing pumkins "I used to be a little girl , so old in my shoes", "don't want to be your friend, don't
    wantto lose u once again" thì thấy một cặp mắt tyuệt đẹp ngó vào,hì hì thì ra là anh bạn đẹp dai của tớ ,may mà nó cũng nghe Rock chứ không lại tưởng Zombie đang lên cơn.nhưng nhình như nó cũng hơi choáng vì nói thật với các bác chứ ngày thuờng trước mặt nó em cũng tử tế ra phết nếu không nó đã chẳng đến nhà em hôm 8/3. Em đang rót nước mời thì nghe mùi khen khét văng vẳng đâu đây .
    Ôi! Thôi thế là toi 3 cái chả nem của em ,may là ba cái đấy ,hơn thì có lẽ hic hic .
    Thắng bé kia ra về trong sự tiếc nuối vô cùng của zombie ,nhà nó bán hoa em đang định xin mấy bông tặng con bạn với cả má mi.
    Tối ngồi nghe chú qua ĐT vui ra phết ,thế là có lòng rồi chị em ạ ,khối thằng còn trả vờ quên số nhà mình.
    bữa cơm gia đình với món chả cháy 1/2 nhưng vì nước chấm quá ngon nên không ai dám nói năng gì .
    Tình thần ngày 8/3 muôn năm muôn nĂm!
    HÔm nay đã là ngày 11 ,tức là em đã phải trở lại 1 zombie ngày thưòng ,tiếc quá các bác ạ,ước gì ngày nào cũng là 8/3


    alternative can be zombie!

Chia sẻ trang này