1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ xem xét thuê căn cứ quân sự Cam Ranh

Chủ đề trong 'Public' bởi abaddon, 04/02/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimlan

    kimlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, bác minhduc trích nguyen cả bài của em làm em tưởng bác phang em tới số.
    Cái gì nhỉ, các bác bảo ghét thằng Tàu, rồi cần phải chống lại nó... Em thấy buồn cười thật, thế này thì còn gì là bán anh em xa mua láng giềng gần nữa. Nhất là lúc này, lúc mà hiệp định biên giới đang được thực thi. Uh em dã từng ea đọc chữ tàu mỏi miệng, cười nói phe phé với dân tàu mà chính em cũng không thích chúng nó nữa là các bác. Thế nhưng nói đi nói lại nó vẫn là nước môi hở răng lạnh với mình. Văn hoá của mình ít nhiều cũng có ảnh hưởng lớn từ chúng nó. Còn thằng Mĩ kia chỉ có duy nhất một mối quan hệ lịch sử với mình mà cái quan hệ ấy thật là tồi tệ. Bây giờ mang tiếng la bình thương hoá quan hệ, là Hiệp định thương mại mà nó có ngừng chơi mình đâu. Vừa kí xong chưa ráo mực nó đã chơi mình quả cá Basa, rồi khi không treo trên đầu mình cái án Hem xờ Bơ tơn. Đấy là chưa có ảnh hưởng gì lớn đấy, nếu nó ảnh hưởng hơn nữa thì không biết mình sẽ ngậm ngùi thế nào đây.
    Còn chú Tàu kia, có đểu thật nhưng mà cũng chưa chơi mình quả nào nặng cả. Và hơn nữa thị trương TQ cũng không phải thị trương khó tính như Mĩ nên cơ hội thâm nhập xem ra dễ hơn Mĩ. Chưa kể đến lợi thế gần chuồng chứ. Mà đến nước này mà các bác còn lo tới chuyện chiến tranh thì lạ thật, phải biết rằng sau khi thống nhất đất nước thì mình có quân đội đặc biệt là đội hải quân mạnh nhất DNA. Và ngay cái việc mình được ra nhập ASEAN sớm thế cũng có một phần nguyên nhân là các nước DNA muốn củng cố cán cân lực lượng ở vung biển ĐÔng đối với TQ, và muốn mình là đập chắn đầu tiên nếu có gì xảy ra.
    Thế nhưng đến giờ thì mình quán triệt phương châm đối đầu hơn đối thoại tới mức cóc thèm hiện đại hoá quân đội nữa, và bây giờ nếu đánh nhau thì mình thua chắc, ngay cả khi có Mĩ bảo vệ. Vậy tốt nhất là đừng có đối đầu với TQ. Nếu có thù nó thì để bụng mà chơi lại kiểu khác nhé!

    Được mất dương dương người Tái thượng
    Khen chê phơi phới ngọn Đông phong!
  2. lilyfr2k

    lilyfr2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... bác Kimlan nói hay wá. Chút nữa thì cười bể bụng ! Thế bác kể cho thằng em này nghe chút về cái "tình láng giềng" của mình với bọn Tàu nào ! Còn cái Hiệp định...mà thôi, chắc bác chẳng biết gì đâu mà. À quên, mới bị cảnh cáo, sang đây nói dóc thế nào cũng bị "cẩu đầu trảm". Ái ái, sao bác nói là thằng Tàu nó chưa chơi mình quả nào nặng cả? Vậy mà các bác nhà mình cứ nói bậy, nào là nó đi chiếm Hoàng Sa, rồi lại Trường Sa của mình, nào là nó lại gây sự đánh vào biên giới, thật là không biết gì mà cũng to mồm, phải không bác Kimlan. Tranh cãi lôi thôi quá, phải nhờ thằng em ra chợ mua gấp cái Wave Tàu không nay mai nó bị Alpha xóa sổ mất, còn truyền hình nhà mình đang chiếu phim ông vua Tàu nào nhỉ? Phim thế mới là phim chứ, chứ cải lương như "Hoàng Lê nhất thống chí" thì sao mà bằng được? Càn Long mới giỏi võ chứ Nguyễn Huệ thì nhằm nhò gì?
    Bác Kimlan nói rất chí lí, đến giờ em mới thấm thía. Mình mà dại đi đánh nhau với Tàu thì thua chắc. Vậy nên VN cần những người như bác đi sứ sang Tàu để "thương lượng". Nào chúng ta hãy hô to câu khẩu hiệu "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, tiến đến tương lai" nhé, bác Koibeto với bác kieuphong đâu rồi, đến lúc cần các bác nhất thì chẳng thấy mặt đâu cả...

    What I've felt, what I've known, never shined through in what I've shown !
  3. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chơi với Mỹ thì dân mình mới từ từ mà khôn ra. Tiếp thu cái bull**** của thằng Tàu Khựa thì còn ngu dài dài.
    Thị trường Mỹ lớn nhất thế giới. Thị trường Tàu là thị trường bẩn, khó làm ăn lắm.
    [red]
    IN METAL WE TRUST
  4. kimlan

    kimlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thú vị quá lại có người cãi tui rùi.
    Đúng là tớ chẳng biết gì thật, tớ có tham gia đàm phán đâu mà biết, mãi đến khi ông bạn nào bên báo mới đăng lên thì tớ mới rõ, cậu muốn thì sang đó mà đọc kẻo người ta lại bảo giống như tớ là không biết gì mà cứ nói càn.
    Hê hê, cái vụ xe tàu này phải trách các bác làm kinh tế nhà mình không nhận ra sớm thôi. ĐÂy là thương trường, mình thắng hay thua là do mình, đừng đổ tại địch. Em chẳng thích cái kiểu đánh không lại nó thì quay ra chửi xấu nó. Bác có biết là thằng tàu nó có danh sách chi tiết trong tay những công ty có thể làm ăn được của Vn, còn mình thì chăng biết gì về nó không. Nó lập ra hội thương nghiep để cùng lập chiến lược xâm chiếm thị trường còn mình thì mạnh ai nấy chiến, kèn cựa lẫn nhau...
    Còn chuyện lịch sử hả, nói thẳng ra là cho dù mình đã có những phát triển vượt bậc, đã đánh đuổi ngoại xâm này nọ thì chung qui mình vẫn chỉ là nước chư hầu của nó (trong lịch sử ấy). Bác Nguyễn Huệ mà có cái máu chiến mà không nhìn trước nhìn sau như bác thì đã chẳng phải đưa sứ sang cống nạp rồi chịu nhận tư cách chư hầu dưới trướng Càn Long. Cần phải biết rằng nếu không làm thế thì bên địch cay cú tất đem quân chiến tiếp, lúc ấy không nói chuyện thắng thua chỉ biết mình là thằng thiệt đầu nước vì đánh nhau trên đất mình mà.
    NÓi thế là không phải là khen thằng tàu, là đội nó lên đầu mà là để những người như anh em ta đây biết mình biết ta mà chiến đấu. Riêng em, là dân học buôn bán nên em không nghĩ tới chuyện trả thù chính trị như các bác, em cũng biết vị thế hiện tại của nước mình tốt hơn là nên theo chiến lược bám sát trong Marketing. Đừng vọng tưởng là mình chơi kiểu tay bo với mấy thằng như thế được.
    Nhân tiện chiến thắng Ngọc Hồi- Đống ĐA mạn phép ông thầy cũ của em kể lại cho các bác một câu chuyện nghe hoiw hài hước như sau:
    Hồi đàm phán về sở hữu mấy hòn đảo ở TS với thằng tàu. Hai bên cai nhau rất căng, bên nào cũng lôi chứng cớ lịch sử ra, có vẻ bác TAU hơi đuối hơn, về nhà các bác ấy không nhai cơm được mới nằm suy nghĩ. Cuối cùng cũng nghĩ ra một cách: Nửa đêm bí mật đem vài bộ xương người Tàu cổ ra đảo giấu rồi hôm sau đào lên tuyên bố chủ quyền, các bác nhà mình điềm nhiên bảo: các ông ra Đống Đa mà đào có khi còn nhiều xác hơn nữa đấy, vậy cái Hnoi của các ông rồi
    Bác gì (xin lỗi cái tên bác khó nhớ quá) ơi, bác nghĩ gì nhỉ nếu mấy ông nhà mình đùng đùng cãi lại rồi đem quân ra choảng nhau.
    Tái bút: nếu em không nhầm thì bác đọc hơi thiếu cái phương châm 16 chữ đấy, lần sau đọc kĩ lại rồi hãy trích ra không người ta lại bảo không biết gì.
    Được mất dương dương người Tái thượng
    Khen chê phơi phới ngọn Đông phong!
  5. minhduc2001

    minhduc2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thật ra giữa hợp tác và đối đầu có một khoảng cách lớn mà người ta có thể chọn ở vào khoảng giữa .
    Hồi năm 2000, Singapore bỏ tiền ra nới rộng hải cảng, xây thêm phương tiện bảo trì tàu mà người ta nói là để có thể tiếp tàu sân bay loại lớn . Mà ở vùng Thái Bình Dương thì ngoài Mỹ ra không còn ai có tàu sân bay lớn . Việc Singapore nới rộng hải cảng là dấu hiệu cho thấy Singapore muốn có sự hiện diện của hải quân Mỹ trong vùng để ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc . Singapore là nước đầu tư vào Trung Quốc rất nhiều và kiếm lợi từ Trung Quốc cũng rất nhiều nhưng Singapore cũng biết lo phòng chừng sự bành trướng của Trung Quốc . Đây là chính sách từ xưa đến nay của Singapore . Trước đây Lý Quang Diệu có lần gặp tổng thống Mỹ Nixon cũng nói là Singapore muốn có sự hiện diện của Mỹ trong vùng Thái Bình Dương để ngăn ngừa Trung Quốc . Nên nhớ Singapore và Trung Quốc họ đều là Tàu cả chứ không phải là hai nước kẻ thù truyền kiếp với nhau . Singapore là nước giao thiệp buôn bán với mọi nước nhưng sự giao thiệp của Singapore rất khôn ngoan .
    Minh Duc
  6. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Thôi thôi các bác ơi, thôi thôi... yêu cầu các bác đặt con dao thái thịt lên trên quả tim lợn ạ.
    BE YOURSELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  7. lilyfr2k

    lilyfr2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, em không biết gì dại mồm dại miệng mong bác kimlan tha cho em ! Đúng là cái thằng Tàu giúp mình nhiều thật...khà khà, nó "giúp" mình đánh chết thằng Mĩ kia mà ! Thế em cứ ngỡ hai thằng lớn đánh nhau, sợ u đầu mẻ trán nên lôi 2 thằng bé, xúi cho nó xông vào quật nhau, còn dã man hơn quyền anh Mỉ. Ừ thì đúng thôi, tao là ông bầu, mày thắng thì công lớn là ở tao mà.
    Còn cái Hiệp định kín kín đó thì chẳng riêng bác với tôi, chẳng có thằng nào dám vỗ ngực cho là mình biết rõ cả, trừ... Các bác hải ngoại thì đoán già đoán non, tin xì ra thì ít mà tin bịa thì nhiều. Còn trong nước...hì hì dừng thôi, bác kimlan thông cảm nhá, các bác mods đang nhìn chúng mình kìa.
    À còn cái chuyện "nghìn năm trước" thì bác thông cảm cho tôi, vì tôi chỉ phẩy nhẹ bác một cái cho bác tỉnh ra thôi, chứ mới đây mà bác đã nguôi cái tát của thằng Tàu rồi. Mà bác nói cũng sai mất rồi, nghìn năm trước thì thằng Tàu nào xông vào bờ cõi mình mà yên lành được hả bác?
    À ừ, bác nói chí phải, bây giờ là cứ phải thân Tàu, không nó độp mình chết chạy sao kịp? Mai này nó thành siêu cường quốc, thằng Mẽo kia ăn thua gì với nó phải không bác? Mình là nước nhỏ, sách lược ngoại giao phải "mềm dẻo", mà cũng phải "mềm" phải "dẻo" cho hay nữa kìa, đứng thẳng thì chết hẳn rồi, ngửa ra đằng sau thì...gãy sống lưng mất, thôi thì cúi ra đằng xxxxc cho nó tiện, bác thấy tôi nó có đúng không?
    Bác kimlan ơi, bác nói một mà ý đến mười, thật là uyên thâm. Tôi thì nông cạn, chỉ hiểu "ý tứ" bác được hai ba thôi, là phúc lắm rồi. Bác bảo kinh tế nhà mình không cạnh tranh được là do mình, là bác lấy câu "tiên trách kỉ hậu trách nhân" phải không ạ? Đúng quá rồi còn gì, mình xgx mới để cho hàng của nó mặc sức chui vào, khỏi kiểm soát hạn chế gì sất. Ơ ơ, thế ra ý bác nói...các ông ấy là xgx à, chết thật, phạm thượng rồi ! Khuyên bác cẩn thận nhá, kẻo như bác vanbinh thì...
    Câu chuyện của bác hay lắm, làm cho tôi nhớ ông thầy cũ của tôi cũng kể cho tôi nghe một câu chuyện, dù chẳng liên quan gì đến chuyện trên của bác cả. Một làng nọ có 2 người là xóm giềng của nhau, một người họ Tôn và một người họ Nguyễn. Họ Tôn giàu có, đất đai bạt ngàn không kể xiết, còn họ Nguyễn thì chỉ vẻn vẹn vài ba mẫu đất nhỏ đủ để cày cấy nuôi thân. Thế mà, họ Tôn vẫn chưa thỏa lòng tham, luôn tìm cách chiếm đoạt mẫu đất nhỏ bé kia. Hắn dùng mọi cách thức tàn ác nhất để bắt họ Nguyễn phải nhường lại mảnh đất tổ tiên, nhưng trời không dung kẻ gian, họ Nguyễn vốn nổi tiếng gan dạ dù biết mình yếu nhưng không bao giờ chịu khuất phục trước họ Tôn. Cuối cùng, họ Tôn nghĩ ra một kế. Hắn chuyển sang làm lành, cùng với họ Nguyễn tạo ra một mối quan hệ hữu hảo. Thậm chí, hắn đề nghị họ Nguyễn góp ruộng để lập ra vùng "cày cấy chung". Rồi sau đó...à chắc là bác kimlan và các bác nào theo dõi câu chuyện này đều biết rõ kết cục rồi, không cần kể lể dài dòng thêm nữa.
    Còn cái câu "khẩu hiệu" trên thì bác muốn...học thuộc lòng thì kệ bác. Thế học thuộc rồi bác cũng phải hô lên cho to nhé, giống như nhiều các trong TTVN này, kẻo mai mốt thiên hạ người ta không còn ai nhớ thì không được. À lại quên rồi, thế nó là cái phương châm hở bác, đọc lên như thế ai mà tưởng là phương châm cơ chứ hêhê
    Nào, chúng ta cùng nhau hô vang cái khẩu...à nhầm, cái phương châm gì đó, bác nhắc lại cho tôi nhớ nhé. Khéo lại phải xin bác Thắng cho mở cái cờ lúp những người yêu TQ, bác nhẩy? Thôi chào bác nhé. Cái Wây Tàu của em lại bị chảy nhớt nữa rồi, m., đúng là cái thứ đồ...


    What I've felt, what I've known, never shined through in what I've shown !

    Được sửa chữa bởi - lilyfr2k vào 17/02/2002 09:38
  8. nguyentrungtruc

    nguyentrungtruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ve minh thi minh tin tuong vao dang ta,dang ta se co nhung quyet dinh sang suot va dung dan phu hop voi nhan dan.tu minh lam chu minh ma ko thua bat ky quoc gia nao tren the gioi ve moi mat.
  9. Van_Binh_new

    Van_Binh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thật ra các quốc gia như Philippine , Malaysia , Singapore , Indonesia và Thailand trong vùng Đông Nam Á và Đài Loan , Nam Hàn và Nhật Bản ở vùng bắc Á đều sợ sự bành trướng của Trung Quốc . Nam Hàn có khoảng 37,000 quân Mỹ đóng dọc theo vĩ tuyến 38 giửa hai vùng biên giới Bắc và Nam Hàn và quân Mỹ làm trái độn nên Nam Hàn yên ổn làm ăn và kinh tế phát triển khủng khiếp như hiện nay các bạn đã thấy . Đương kim chính phủ của Nam Hàn là ông Kim Đại Trung từng nói với người dân Nam Hàn là sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đất nước của ông là cần thiết cho hoà bình giữa Nam và Bắc Hàn , và người Nam Hàn cũng ý thức được điều đó . Nên nhớ Nam Hàn ngày nay là một quốc gia dân chủ thật sự , tổng thống Kim Đại Trung là do chính người dân Nam Hàn bầu lên . Mặt dù sinh viên Nam Hàn cũng có biểu tình chống sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đất nước của họ , nhưng người Nam Hàn cũng biết rằng họ rất cần sự có mặt của quân Mỹ trên đất nước của họ để chống lại mối đe doạ của khoảng 1 triệu quân của Bắc Hàn lúc nào cũng lăm le vượt vĩ tuyến 38 xuống miền nam , trong khi chính nhân dân Bắc Hàn đang chết đói và bị đói te tua nhưng Bắc Hàn vẫn duy trì một đạo quân khổng lồ như thế .
    Còn về Nhật Bản với hơn 35,000 quân Mỹ đồn trú trên đảo Okinawa và hơn 50,000 quân Mỹ trên khắp cả nước Nhật , và núp dưới CÂY DÙ AN NINH của Mỹ đã làm cho Nhật rảnh tay về phòng thủ và mạnh tay để phát triển kinh tế và nước Nhật là quốc gia như thế nào thì các bạn đã thấy . Nhật là một cường quốc về kinh tế , nước Nhật là một nước tự do và có dân chủ , người Nhật rất được nể trọng trên thế giới và dân Nhật đâu có ngu mà không biết lên tiếng đuổi Mỹ . Tại gì họ hiểu nước Mỹ và người Mỹ , họ hợp tác với Mỹ như thế nào trong chiến tranh vùng vịnh năm 1990 và chiến tranh giữa Mỹ và Afghanistan như thế nào thì mọi người đã thấy . (Từng là kẻ bại trận dưới tay Mỹ mà hôm nay lại là đồng minh thân và quan trọng nhất ở Á Châu thì cũng lạ thiệt , Việt Nam có học được gì từ người Nhật không ?)
    Còn Đài Loan hay Taiwan rất muốn hay nói thẳng nếu hỏi dân Đài Loan có muốn trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ hay không thì các bạn sẻ nghe tiếng YES của hơn 20 triệu dân Đài Loan cho mà xem (Nhưng chắc chắn là không thể được.) Các bạn nào gặp sinh viên Đài Loan học cùng lớp các bạn cứ hỏi thử xem họ sẻ nói như thế nào với các bạn , họ không thích bị gọi là người Chinese mà họ mong muốn được gọi họ là người Taiwanese , họ muốn được là một quốc gia độc lập và họ không muốn được trả về cho Trung Quốc trong tương lai . Các bạn thấy đó họ cũng là người Hoa nhưng họ sợ Trung Quốc thế đấy .
    Còn Philippine thì gần đây hợp tác và cho hơn 600 quân nhân Mỹ đến đất nước họ để cùng nhau tiêu diệt đám khủng bố chuyên bắt cóc tống tiền và chặt đầu con tin . Họ (Người Philippine) thừa hiểu người Mỹ đến rồi sẻ đi nhưng quân đội của họ sẻ được training hay hơn trong vấn đề chống khủng bố và được trang bị tối tân hơn do sự viện trợ về quân sự như tổng thống Bush hứa giúp cho Philippine hôm tổng thống Gloria Arroyo đến Mỹ những ngày đầu tháng 1/2002 . Quốc gia mà Philippine lo sợ không phải là Mỹ mà chính là Trung Quốc và thái độ bành trướng của Trung Quốc , không quân Philippine đã nhiều lần tấn công những tàu của Trung Quốc trên những đảo Trường Sa và Hoàng Sa còn đang tranh chấp . Hải quân Philippine cũng từng đánh đấm những tàu đánh cá Trung Quốc vi phạm sâu vào lảnh hải của Phi trong năm 2001 vừa qua .
    Còn Singapore thì lúc nào cũng welcome Mỹ , họ đã mở rộng hải cảng và để đón nhận những hàng không mẫu hạm của Mỹ trên đường từ Trung Đông trở về hay đang ở trong vùng biển đông cần tiếp tế nhiên liệu hay nghĩ ngơi . Đã nhiều lần Singapore đã yêu cầu Mỹ nên có mặt trong vùng để tạo sự ổn định cho khu vực . Quốc gia làm cho họ lo sợ không phải Mỹ mà là ông bành trướng Trung Quốc .
    Còn Malaysia với thủ tướng Mahathir Mohamad thì cũng thế Malaysia cũng hiểu được ai là mối đe doạ và nguy hiểm trong vùng , một Trung Quốc ở gần chứ không phải một nước Mỹ ở xa .
    Còn Indonesia cũng thế , với kinh nghiệm của những năm 1965-1966 khi Trung Quốc giúp cho Đảng Cộng Sản Indonesia trong những năm đó và gây ra bao nhiêu sự xáo trộn nên họ không bao giờ quên . Trong những lần biểu tình phản đối chính quyền trong một hay năm vừa qua người Hoa ở Indonesia bao giờ cũng là nạn nhân cho những sự cướp bóc đánh đập đó . Nói thẳng là Indonesia không thích Trung Quốc mặt dù hai nước có bang giao và trao đổi về buôn bán .
    Còn Thailand thì lúc nào cũng là một đồng minh của Mỹ . Sự khôn ngoan của Nhật , Nam Hàn , Thailand , HongKong , Singapore trong chiến tranh của Việt Nam như thế nào và ai ai cũng biết nên các quốc gia đó phát triển rất mạnh như bây giờ . Tất cả cũng là do nước Mỹ mang đến và những nhà lảnh đạo khôn ngoan của những quốc gia kể trên đã biết lợi dụng và tận dụng cho đất nước của họ , nên làm cho họ được như hôm nay .
    Còn Việt Nam ? tớ không ý kiến , nhưng nhìn lại đất nước nghèo , lạc hậu , chậm tiến và dân trí còn quá thấp như số thành viên trong diễn đàn nầy cũng đã nói lên và trả lời câu hỏi của tớ rồi .
    Sáng chủ nhật , dài giòng lan man xin cám ơn các bác đã đọc và lượng xá .
    Được sửa chữa bởi - Van Binh vào 18/02/2002 10:40
  10. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Văn Bình nói chưa đủ, Mỹ là anh tư bản ,đầu tư ắt phải kiếm lời. Mỹ không dễ đi bảo kê ai hay chống ai không công. Nhà mình phải làm sao đặt được mối lợi của Mỹ ở Việt Nam.
    [red]
    IN METAL WE TRUST
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này