1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Myanmar: hành trình trở về quá khứ, chân đất, hoàng hôn và bình minh...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 10/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VoCuc

    VoCuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    he he, bạn SR kể hay thế. Những cảm xúc của chuyến đi còn nguyên vẹn này. Tiếp tục đi nhóc.
    @ Hoadem: nhin 2 chi di nè, sắp chết đói vì thiếu fish & meat đây. Hôm nào đi bổ sung cho các chị đi, sắp thành bộ xương di động rồi.
  2. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Èo, bạn SR từ ngày yêu đương vào viết hay ghê. Tiếp tục đi nào
  3. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    èo, ko nói thì ko biết bạn SR có người yêu đâu nhá. hé hé.
    Công nhận bạn SR viết hay quá. Dưng mà nhớ có đoạn chuộc lỗi với 1 người đi nhá!
  4. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Ngày 2.
    sáng sớm hộc tộc xốc bơ ăn sáng rồi ra sân bay đi Bagan, máy bay của các bạn này nhỏ, được cái tiếp viên xinh làm hai anh đoàn mình thi nhau chụp ảnh cùng ng đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngồi trên máy bay nhìn xuống thấy giống hệt Châu phi :P với những cánh đồng cát khô cằn trơ trọi, thỉnh thoảng có một vài bụi cây lùm lùm hoặc một cây to đùng như cây bao báp. Ngay từ khi bước vào sân bay là có bạn đứng ịch đó thu 10USD, đi máy bay mới mất chứ đi đường bộ thì chả mất đồng cắc nào ý. Cái màn thu phí này còn rất nhiều chuyện hài, kể từ từ sau...
    Ra khỏi sân bay, thuê taxi đi về Old Bagan, các bạn ý cứ bảo là giá đây là giá fix rồi nhé, 5USD/xe miễn mặc cả. Thế mà cuối cùng cũng mặc cả được 6ng trèo lên cái xe cũng to to với giá 7USD chứ bt là 10 USD đấy, ai bảo ko mặc cả được oánh luôn.
    [​IMG]
    Lại đi check một vòng các nhà nghỉ, đưa ra được review dư lày:
    1. Golden Myanmar Guesthouse
    Phòng nói chung bình thường, 13USD/phòng đôi ko cho ở 3 nhé
    2. Mi khar lar guesthouse ( chả nhớviết đúng tên ko nữa)
    12 USD/phòng 3ng, nói chung cũng tạm được. ở đây bà chủ cũng nhiệt tình chỉ bảo, đặt xe hộ mà sau vụ Mt Popa thìmifnh biêts bạn ý cũng bóp mình tơi bời hoa lá. Hỏi thuê xe ngựa đi Old Bagan bạn ý bảo 18USD/xe/1 ngày trong khi mình ra ngoài chỉ mất 12USD nên mình chỉ mua vé bus đi Mandalay của bạn đó mà thoai he he.
    3. Pan Cherry Guest House
    6USD/phòng đôi share bathroom, private bathroom thì là 11 USD. Có hai phòng mới rất chi là sạch sẽ, đẹp đẽ, nội thất đẹp sau khi đã mặc cả thì là 15USD/3 ko bao gồm ăn sáng ha ha. Recomment các bạn nên ở hai cái phòng này này.
    TÌm được nhà nghỉ xong cũng gần trưa nên quyết định để ngày mai mới đi Old Bagan, h kiếm xe đ Mt Popa. Được bạn chủ nhà gt cho cái xe 7 chỗ giá 45USD mà do bạn ý bắt tay rồi, chứ nếu chịu khó đi tìm rồi mặc cả có khi chỉ là 30USD thôi ý. MÀ lúc đó nắng, mệt nên thôi tặc lưỡi đi cho xong chuyện. Trèo lên xe đi sao mà nó nóng, hai bên đường xơ xác toàn bụi cây, thỉnh thoảng thấy vài cây cọ cao tít mù, một màu vàng của bụi đất chứ chả thấy có màu xanh gì. Ngất ngư 45 phút thì tới đc mt Popa, nó như này này (mượn tạm cái ảnh của bạn nào đấy))
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thực ra tên nó là đền Taung Kalat, là ngôi nhà tinh thần của ng dân Myanmar, nằm trên đỉnh ngọn núi lửa Popa nên mọi ng gọi tắt là đi Mt Popa :)). Người Myanmar cho rằng núi lửa chính là nhà của vị thần Nat tối cao nhất và ngôi đền này thường được liên tưởng tới đỉnh núi Olympus ở đất nước họ. Leo tới đỉnh là 777 bậc đá và phải vật lộn chiến đấu vơí khỉ, phân khỉ và cả nước tiểu của khỉ luôn. Các bạn Miến ác cái là bắt đi vào đền nào cũng đi chân đất, leo lên leo xuống xong chân mình đen xì xì không khác j vừa đi cấy.
    [​IMG]
    Rốt cục cũng leo lên đc cái chùa vàng chóe trên đỉnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi Mt Popa về xong định đi New Bagan mà cũng chả có thời gian nữa, hì hục đi ăn, buổi tối ở Bagan buồn như chấy cắn, đìu hiu heo hút, lay lắt như quê mình những năm 90. Thôi về đi ngủ cho nó lành. Trước khi về mặc cả 2 xe ngưa vì 1 xe chỉ chở được 3 người với giá là 12USD/xe cả ngày.
    Sáng hôm sau, đang lơ tơ mơ lúc 5h sáng thì bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa lọc cọc gõ trên nền gạch, một cảm giác thật lạ lùng và thích thú. Về sau này còn nhớ mãi tiếng lọc cọc này trong đêm...Mắt nhắm mắt mở ngồi trên xe khi trời còn tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng lọc cọc, của tiếng người dắt ngựa...để cảm giác phiêu đi...
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 11/03/2010
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Ở Bagan bọn tớ cũng ở Pann Cherry Guesthouse, 18$/ phòng to tướng 7 người ko kèm ăn sáng. Ở đây có bạn chủ cứ dật dẹo, đang học tiếng Tàu, lúc đầu tưởng bọn tớ là Tung Của nên xổ 1 tràng. Được cái giá các dịch vụ khác như xe ngựa và thuê xe đạp bạn í gọi cho chúng tớ đúng theo giá thị trường
    Bạn SR típ đi nào
  6. minhxinchao

    minhxinchao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang muốn đi Myanmar nhân dịp mấy ngày nghỉ này, gio~ to hoac 30.4 (chỉ sợ đi lâu quá ko có thời gian), nhìn ảnh mấy bạn này post lên có vẻ hơi...vất vả đấy nhỉ? :D
    Ko biết bạn nào có ý định đi chơi ko nhỉ?
  7. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/03/100312_fooc_burma_trip.shtml
    Bà này gửi bài lên bbc à?
  8. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
  9. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Hix, bài viết này ko liên quan j tới mình hết, chắc có cùng ý tưởng trong tiêu đề thôi
    @dumdum: hôm đó bọn tớ chia thành 2 nhóm đi hỏi, tớ thuộc nhóm 1 đi hỏi cái nhà nghỉ Pan Cherry xong thì các bạn nhóm 2 mặc cả chuyển hết cả đồ vào nhà ghỉ Ma Khar Lar mất rồi nên chả được ở cái phfong đẹp đẽ ấy chứ :((
  10. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Hai xe ngựa cứ thế lọc cọc đi, cả bọn thì ngáp nghiêng ngả vì thiếu ngủ, thỉnh thoảng lại thò cổ ngó ra để nhìn những ngôi đền đen thui sừng sừng ngạo nghễ từ bao nhiêu thế kỉ qua cho đến tận bây giờ. Đang đi về phía mặt trời?để săn hoàng hôn đấy?.cảm giác thật khó tả lúc đó. Chỉ thấy một cảm giác linh thiêng, đi trong không gian của miền quá khứ ở đất thánh, các vị thần chắc cũng đang lảng vảng nhảy múa quanh đây S).
    Xe ngựa chạy khoảng 45 phút trong đêm tối như thế, các lái ngựa ở đây quen đường như lòng bàn tay, cứ thế mà tiến về nơi ánh sáng. Rồi cũng đến đền Tayonke Payay, nháo nhào trèo lên đỉnh thì thấy tây ta tàu miến đã ngồi hóng trên đấy từ bao giờ, mình cũng bon chen hóng bình minh. Trong khi các bạn chuẩn bị súng ống, tripod, kính lọc?. thì mình ngồi thiền, nhắm mắt, tận hưởng cảm giác bình yên, trong trẻo ngắm nhìn những ngôi đền tĩnh mịch, im lìm?.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi mặt trời dần dần ló dạng, đỏ rực từ từ nhô lên, ai đều đều ồ lên thích thú, các bạn thi nhau bấm tạch tạch, mình thì chạy lung tung để cos thể nhìn được khung cảnh này từ nhiều góc độ khác nhau?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảm giác nhìn những ánh nắng đầu tiên dần dần chiếu lên những ngôi đền thật khó tả?. tự dưng mình lại thơ thẩn nghĩ ko biết cos giống trong fim Hollywood kiểu đi tìm kho báu, khi ánh nắng chiếu vào góc này thì sẽ lộ ra một lời chỉ dẫn tìm kho báu không nhể, hơi sến nhưng mà khổ, tính mình nó hay mơ mộng hão huyền. S)
    Bình minh mãi rồi mặt trời cũng lên, ta bắt đầu hành trình một ngày khám phá Bagan trong bụi đường và xe ngựa. Anh bạn lái ngựa cho mình đây, nhìn thế mà co 27t thôi đấy
    [​IMG]
    Hai bên đường đi toàn cây cổ thụ to đùng cách mạng, lá vàng rụng đầy đường hệt phong cảnh châu âu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng gặp mấy cái xe như này
    [​IMG]
    Mấy em bé như này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 14/03/2010

Chia sẻ trang này