1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Myanmar: hành trình trở về quá khứ, chân đất, hoàng hôn và bình minh...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Bạn hoa dem cứ doạ tớ hehe. Ảnh Myanmar tiếp nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sorry SR vì chen ngang nhé, hị hị
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Anh đập tiếp mấy cái nhé, thế là đủ rồi, nhỉ ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một đất nước quá đỗi yên bình
  3. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Đã có đg bay thẳng HN-Myamar rùi thì pải :) thằng bạn mình sắp đc điều động sang bên đấy là phòng vè, đợi nó đi 1 thời gian rùi chắc mình sẽ sang làm 1 tour :( ma kể ra đi cũng ko rẻ lắm nhi
  4. 8248724

    8248724 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    2 chú cứ lằng nhằng để anh lấy cái ảnh chụp bởi nokia, xem xong 2 thằng đập mặt vào nhau, rồi về chung chăn thò đầu ra xem gái ngủ nhé! Haizzzz
    [​IMG]
  5. asPoem

    asPoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Hoàng hôn vẫn đẹp thế này .
    Làm sao quên đc ?

    Được asPoem sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 22/03/2010
  6. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Èo, mình phát xấu hổ vì có những con người ngày qua ngày HÈN hơn
    Tớ tiếp tục ít màu Vàng, ngoài những ngôi đền nhá bạn SR
    Hướng dương Mandalay & laishow VNmese singers nè
    [​IMG]
    (pic by ghost)
  7. asPoem

    asPoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bọn mình chẳng biết uốn éo thế đâu .
    Nhưng bọn mình có áo đỏ .
    Sao 5 bạn không ra chơi với bọn mình đi

  8. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh này đẹp quá. đây là bạn nhờ họ đứng hay là họ đứng sẵn thế rồi
  9. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi xóa hộ mình mấy bài post trước để trả lại topic đẹp đẽ cho bạn Sandrose tiếp tục câu chuyện kể của mình nhé. Tks mod
    PS: mấy bạn tớ k cần phải lo hộ vụ hộ chiếu nữa nhỉ, asPoem post ảnh thế này thì bạn windy chắc chắn có hộ chiếu đi Myanmar rồi. Câu chuyện bàn tán chấm dứt ở đây nhé :))
  10. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Hé hé, chìm nghỉm h tớ lại lôi cổ, túm tóc nó lên đây....Cac'' ban chup anh dep qua co, lam to ghen ty :((
    Một ngày quần quã trong Old Bagan mà vẫn thấy chưa đủ, vẫn muốn bổ nhào và nhìn ngó, sờ mó khám phá từng ngôi đền nhỏ ngoài kia nên quyết định không đi New Bagan nữa. Chơi ở Old Bagan đến 6h thì về ks chuẩn bị đồ để 7h tối lên xe bus đi Mandalay với giá 7USD/người. Bay từ Bagan đi Mandalay cũng được, giá là 39USD mà thôi do khoảng cách gần xịt nhau nên ta đi Bus cho nó tiết kiệm. Lên xe thì gặp đoàn của chị Len81, cả bọn lao ra tay bắt mặt mừng, mừng mừng tủi tủi.Bus khá đẹp, 45 chỗ điều hoà đầy đủ, sạch sẽ, ngủ tốt. Có điều các bạn Miến bật nhạc to đoành ngã ngửa, í á í éo như hát rap nhà mình. May mà nhờ chị Len lên tắt cái bạch, ko cho các bạn ý í kiến í cò j nên cả bọn lăn quay ra ngủ mê mệt, chả biết j cho đến tận 4h30 sáng, khi nhà xe đi đánh thức đuổi xuống vì đã đến Mandalay roài.
    Từ bến bus về thành phố khá xa, thuê 1 cái xe đi tìm nhà nghỉ lòng vòng mất 10 USD cho cái xe tải to đùng chở đc khoảng 15ng. Đầu tiên là đi tới nhà nghỉ ? thì nó bảo hết phòng huhu
    À ở đây bắt đầu câu chuyện về bạn guide. Lúc đó bạn ý cứ gạ mình ở cái nhà nghỉ ET. Nhà mình bảo chưa đồng ý, đi thêm vài cái nữa thế là bạn ý cho mình đến những nhà nghỉ lởm hơn, giá thì trên trời hơn để nhà mình mệt đành tặc lưỡi quay lại ET, chắc lại phím nhau trước rồi đây mà. Đấy là vụ thứ nhất, còn vài vụ nữa cơ hé hé, sau vụ này mình cũng chưa chắc là dân Miến đã hiền hậu và chân chất đâu nhá.

Chia sẻ trang này