1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Myanmar: hành trình trở về quá khứ, chân đất, hoàng hôn và bình minh...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Hé hé, chìm nghỉm h tớ lại lôi cổ, túm tóc nó lên đây....Cac'' ban chup anh dep qua co, lam to ghen ty :((
    Một ngày quần quã trong Old Bagan mà vẫn thấy chưa đủ, vẫn muốn bổ nhào và nhìn ngó, sờ mó khám phá từng ngôi đền nhỏ ngoài kia nên quyết định không đi New Bagan nữa. Chơi ở Old Bagan đến 6h thì về ks chuẩn bị đồ để 7h tối lên xe bus đi Mandalay với giá 7USD/người. Bay từ Bagan đi Mandalay cũng được, giá là 39USD mà thôi do khoảng cách gần xịt nhau nên ta đi Bus cho nó tiết kiệm. Lên xe thì gặp đoàn của chị Len81, cả bọn lao ra tay bắt mặt mừng, mừng mừng tủi tủi.Bus khá đẹp, 45 chỗ điều hoà đầy đủ, sạch sẽ, ngủ tốt. Có điều các bạn Miến bật nhạc to đoành ngã ngửa, í á í éo như hát rap nhà mình. May mà nhờ chị Len lên tắt cái bạch, ko cho các bạn ý í kiến í cò j nên cả bọn lăn quay ra ngủ mê mệt, chả biết j cho đến tận 4h30 sáng, khi nhà xe đi đánh thức đuổi xuống vì đã đến Mandalay roài.
    Từ bến bus về thành phố khá xa, thuê 1 cái xe đi tìm nhà nghỉ lòng vòng mất 10 USD cho cái xe tải to đùng chở đc khoảng 15ng. Đầu tiên là đi tới nhà nghỉ ? thì nó bảo hết phòng huhu
    À ở đây bắt đầu câu chuyện về bạn guide. Lúc đó bạn ý cứ gạ mình ở cái nhà nghỉ ET. Nhà mình bảo chưa đồng ý, đi thêm vài cái nữa thế là bạn ý cho mình đến những nhà nghỉ lởm hơn, giá thì trên trời hơn để nhà mình mệt đành tặc lưỡi quay lại ET, chắc lại phím nhau trước rồi đây mà. Đấy là vụ thứ nhất, còn vài vụ nữa cơ hé hé, sau vụ này mình cũng chưa chắc là dân Miến đã hiền hậu và chân chất đâu nhá.
  2. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Mandalay
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đia chỉ ET đây
    No 129 (A), 83rd Street
    Bet: 23rd &24th Street, Mandalay, Myanmar
    Nhưng comment mọi người ở nhà nghĩ nay, cũng 13USD/phòng mà hoành tráng, xịn hơn nhiều
    Unity Hotel
    Corner of 27th Str and 82 Str, Mandalay
    email: unity@mandalay.net.mm
    Tel: 095-2-66583
    Về ks quảng đồ một lát là lại thuê cái xe đó và bạn guide đó (lúc đấy vẫn mông muội chưa biết mình đang là gà béo) với giá 110 USD cho xe chở đc khoảng 15ng, 25 USD cho bạn guide trong 2 ngày ở Mandalay để đi 4 làng cổ Amarapura, Sagaing, Inwa, Mingun, citi tour?.
    Giờ chả nhớ đi cái làng nào đầu tiên nữa, cái làng Migun à (tạm cho là thế) vì nó có cái đền nếu đc xây lên thì sẽ to thật là to, cao thật là cao, nhất thế giới thời đấy nhá và có cái chuông to nhất thế giới còn treo đc và đánh được ấy. Đường đi từ Mandalay đến Migun xa phết, mấy chục km và bụi mù mịt, nắng nóng phát rồ lên. Trên đường đi thì các bạn nhà mình ổ hết lên, nhảy bổ xuống đường vì thấy dưới sông là sư già, sư trẻ, sư gái sư trai?.tắm chung mới sợ chứ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    màu đỏ và màu nắng chói lọi
    [​IMG]
    Chụp choẹt vài cái là lại leo lên xe, cuối cùng cũng đến Migun, đầu tiên là vào cái đền trắng toát như này. Lúc đó mệt quá mình chả buồn tìm hiểu xem nó tên là cái j nữa, nó đẹp như này đây.Đứng trên này là nhìn được sang cái đền nếu đc xây la no1 thế giới ý.
    Chả hiểu nó có lịch sử gì nhể, hỏi bạn guide thì bạn ý ú ớ, rồi chị lymy bảo là mày là guide sao mày lại ko biết. Bạn ý bí quá bịa đại ra một câu chuyện trên giời dưới biển nào đó, mình deck tin lắm. Một cái nhíu mày khó chịu thứ 2.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dứng ở đằng sau thì sẽ nhìn cái chùa này đẹp hơn?
    [​IMG]
    (chú thích, mình là cái đứa có cái chấm vàng khè trên đầu kia đấy ạ)
  3. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Tiếp là đến chuông?
    [​IMG]
    trộm vía mình chui vào trong nó ko đứt dây, rơi đánh phịch một cái là thôi mình đi đời nhà ma. Biết kêu gào thế nào, mà có thánh cũng chả phải tôn ngộ không, kiếm đâu ra cái sừng của ngưu ma vương mà khoan. Nó nặng nhất thế giới, mọi ng có bênh được nó lên chắc mình ko chết vì đợi thì cũng chết vì sợ :))
    Cuối cùng là mình cũng phải bon chen lên bằng được cái đền earthquake kia. Đến đây thì bạn guide kia làm mình a kay chim cú kia thật sự. Cái đền này không mất phí (3USD/ticket), ai thích mua thì mua, vé chỉ là một dạng donation thôi. Bạn Guide kia lao bổ ra thằng soát vé, chắc đang đắc chí cười hô hôs là h tao có 13 đứa gà mờ ngoài kia. Tao sẽ giả vờ nhân nghĩa nói với chúng nó là vé 3USD nhưng tao mua chỉ mất 1USD/ng. đc 13USD tao với mày cưa đôi.
    Mình nhất quyết ko mua, cứ trèo lên đền đấy, làm j được nhau.. Đi lên với thấy các bạn Myanmar đôi khi cũng khùng điên giống mình thật, xây gạch nguyên khối cao như này
    [​IMG]
    đền này xây đc 12 năm thì do động đất nên đổ cái rầm nên các bạn myanmar dỗi ko xây thêm nữa, 12 năm mà mới xong phần móng thi ko hiểu khi xây xong nó cao như nào và hoành tráng như nào nhỉ?? Đứng trên cái đền này nhìn được mấy cái cảnh như này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc xuống tới nơi mình mới biết được chuyện kinh thiên động địa về cái bạn guide kia. Nhà mình ở dưới nhất quyết ko nộp tiền, thằng bán vé kia ra làm trò ầm ĩ, rồi còn gọi cả cảnh sát tới. Bạn cảnh sát tới cũng cười trừ bỉ hiểm rồi lượn mất, cả lũ lại đứng cãi nhau ở đấy, cực kì bực mình. Giữa trời nắng ko đứa nào thích đứng đấy mà thách đấu võ mồm với nhau, hơn nữa cả hai bên ngôn ngữ không thông nên thôi mỗi đứa tản ra một đường mà giải tán cho nhanh. Lúc này thì mình thật sự cáu, ko còn nghĩ người dân myanmar chân chất, nhiệt tình mà h đã chộp giật, cơ hội quá đáng. Lúc này mình chỉ muốn đến chiều cho nhanh ra ngắm hoàng hôn ở Ubein thôi chứ mấy cái làng khỉ gió này chả có cái vẹo gì. Nhưng bây h mới 1h huhu.
    Bonus ảnh bên sông migun.Mọi ng đi trước comment đi phà mà mình chả đi, đi ô tô trên bờ vừa đi vừa ngắm, đi phà đắt lòi à mà cũng là đi dưới sông và ngắm lên :)).
    [​IMG]
    Bánh
    [​IMG]
    Thuốc lá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 05/07/2010
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 05/07/2010
  4. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
  5. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    ố, thế có khi do bọn em à hự hự. Mà nói chucng chả có j đâu chị ạ, em thấy đi mấy cái làng cổ thật là phí công, tốn tiền và mệt nữa chứ.
    Ăn trưa xong thì thôi đã đâm lao thì phải theo lao, lên nốt cái Sagaing Hill. Leo cầu thang mệt nghỉ, lên đến nơi cảnh sắc cũng chẳng có gì đặc sắc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xuống đến nơi thì h có các tiền mình cũng ko đi thêm cái làng nào nữa, cố gắng lết ra Amarapura chơi cầu Ubein- cầu gỗ dài nhất thế giới , xây từ năm 1782 với hơn 1700 cột gỗ lớn và dài 1.5km
    Thuê thuyền đi dọc sông, qua cầu như này đây
    [​IMG]
    Sau một ngày mệt mỏi, thì đc ngồi bệt dưới cầu ngắm hoàng hôn, cảnh vật thanh bình, đẹp nhẹ nhàng, được bước đi trên cây cầu cùng với những người dân myanmar, được như mình đang đi theo những nhịp của cuộc sống nơi đây là điều thích nhất trong một ngày mệt mỏi như hnay. Khoảnh khắc này có lẽ sẽ không bao giờ quên mỗi khi nhớ về Mandalay
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tối về Golden Duck ăn món vịt quay ngon dã man tàn bạo, sau bao nhiêu ngày đói khát thì đĩa vịt đã hết trong nháy mắt há há
    Vụ cuối cùng với bạn guide, bạn ý bảo từ goden duck về ks của chúng mày gần xịt à, có 10 phút đi bộ thôi nên tao cho xe về trước nhé. Ừ thì cho về, vì cũng nghỉ tội cho ng ta đi cả ngày. Ai dè đến lúc đi về, mình đi bộ hết 45phut và rã hết cả cẳng, vừa đi vừa nghiến răng kèn kẹt vì cú. Thôi, lần đầu và lần cuối, bái bai forever.Hạ hoả, hạ hoả, sáng mai đc đi chơi cánh đồng hoa hướng dương òi ;)).
  6. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Ngày 2 ở Mandalay.
    Sáng hôm sau nhất quyết ko thuê xe của cái thằng guide bát nháo kia nữa, thuê của một bác già già mình cũng chả biết tên, xe nhỏ nhỏ đủ cho khoảng 8ng đi. Bác này nhiệt tình, hiền mỗi t ộinói tiếng anh không giỏi lắm, phải nói lâu lâu bác mới hiểu. Mình xin card về cho các bạn đi sau mà toàn tiếng miến, mình cóc hiểu j, đọc đc mỗi cái tên và số đt
    Khin Maung Yin Taxi Servies
    Tel 061-60782 or 09-2042637
    Cái cánh đồng hoa hướng dương nó ở trên đường đi sân bay nhưng do năm ngoái ko có mưa nên hoa héo quắt, bé tí, bé hơn cả hướng dương bãi giữa nhà mình. Mình kêu oai oái nên bác ý đưa mình ra chỗ khác khá khẩm hơn
    [​IMG]
    Pose cái chỗ này mà mất đến gần trưa đấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    chiều về đi nốt mấy cái chùa và dạo nốt mandalay để 5h đi Inle Lake
    [​IMG]
    Tu viện nè, điêu khắc tinh xảo và đẹp dã man
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thiếu nữ mộng mơ bên giàn hoa giấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sao mà mình thích mấy cái chùa trắng toát này thế ko biết
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tóm lại: chỉ nên ở Mandalay 1 ngày, sáng đi cánh đồng hoa hướng dương và dạo quanh tp, chiều đi ubein, đi mấy cái làng kia vừa xa vừa tốn tiền vừa chả có cái j đáng để ngắm.
  8. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Bạn chủ topic xinh nhỉ;))
  9. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hình dung là nó to như nào, chất liệu là gỗ 100% hả bác?
    (Hỏi thêm, hình như lão thần y cũng đi chuyến này ạ!)
  10. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Sagaing Hill à, thế cũng gọi là Mandalay hill đúng ko nhỉ bạn hồng cát?
    Ảnh ở bãi hoa giấy kia các bạn chụp ở Mandalay hay là Bagan thế? Nhóm tớ cũng gặp, nhưng là ở Bagan, dọc theo 1 bờ mương cơ.
    Vụ Miu là miu, hổ là hổ í, tớ là vẫn cứ nghĩ lại ấm ức. Gì thì gì cũng bị bắt chẹt quá cơ
    PS: Chinhs giờ mới biết sự thật hiển nhiên à?

Chia sẻ trang này