1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

myself

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitop, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    đêm ko ngủ mò lên mạng thấy buồn quá, thấy sao có nhiều người thất tình vậy?
    tự nhiên thấy buồn quá. thấy mọi người post tâm sự của họ thấy hay hay nên đua đòi một chút xem có vui hơn được tẹonào không. Chiều nay bị mẹ mắng. Chán lắm cái cảm giác bị mẹ quản lí cả trong công việc. Không dám nói hỗn nhưng việc của mình mẹ đâu có hiểu hết rồi cứ nghe VA nói rùi mắng mình, bắt mình phải làm việc như thế này, làm việc như thế kia. Đi làm mà cứ có người chỉ đạo từ xa như này mệt quá chẳng biết làm thế nào để thoát ra cả. Buồn, bế tắc, không tinh yêu ............... tâm trạng trống rỗnh
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    đọc lại bài viết của mình thấy sao lộn xộn thế lộn xộn như chính tâm trạng của mình bây giờ vậy.
    buồn vì không có ai để có thể gọi với cái tên mĩ miều là "người yêu" không có cái được gọi là tự do. Ra khỏi nhà là bị mẹ hỏi đi bao lâu đi với ai? chưa đến giờ về thì cụ đã gọi về, ---> chán ko muốn đi chơi---> cảm thấy cô đơn trong tổ ấm của chính mình
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chị có nghĩ là sẽ ra sống riêng không? so_0 đồng cảm với chị đấy Hmm, bây giờ so_0 chỉ biết cố gắng và gìm mình, coi như là tranh thủ rèn luyện tính kiên nhẫn luôn vậy! hie hie, sẽ có lúc thoát ra.
  4. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn so_0 đã đồng cảm với mình.
    Sống riêng ư????? có mình nghĩ tới rất nhiều nhưng như vậy chỉ sướng mình thôi vì tự do bay nhảy tung tăng chỉ thương bố chẳng có ai để nói chuyện để gật gù khi nó líu lo kể những câu chuyện không đầu không đuôi.
    Vì bố, vì gia đình êm ấm có lẽ chuyện sống riêng sẽ có nhưng không phải bây giờ
  5. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình làm được khối việc hehhehhehe. kể ra làm việc tốt cũng thấy vui nhưng mệt quá. Ba ngày hôm nay phải làm việc của 2 người, mệt không buồn nói, chán chẳng muốn ăn. chỉ thèm ngủ, gục mặt xuống bàn cũng ngủ được một giấc ngon lành không mộng mị.
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Buồn, cảm giác cô đơn và trống trải.
    Tại sao nhỉ???????????? tại sao em luôn nhớ đến anh ????? anh ơi hôm nay em đi uống cafe nghe nhạc anh có biết những lúc như thế em nhớ anh lắm không?????Hôm nay em gặp một người họ quàng khăn đan bằng tay anh ạ, lúc đó em tự hỏi không biết chiếc khăn em đan tặng anh có được anh quàng không hay nó nằm ở góc tủ của anh? Em biết anh là người ít quàng khăn nhưng em vẫn đan tặng anh một chiếc khăn tại sao ư???? em đan khăn tặng anh chỉ để giữ ấm cho anh khi anh đi xa, khi anh về muộn. Anh vất vả em biết chứ nhưng tại sao anh ko cho em san sẻ với anh????????? tại sao anh muốn em sống hạnh phúc mà lại rời xa em???? tại sao anh rời xa em nhưng vẫn luôn dõi theo từng bước đi của em? vẫn như lúc anh và em yêu nhau!!!!! Anh vẫn luôn là người nói ít làm nhiều, vẫn luôn lặng lẽ đi bên em. Trước đây em rất ngạc nhiên khi anh biết tất cả những gì liên quan tới em, có những chuyện em chưa biết anh đã biết rồi, hỏi anh chỉ cười mà không nói nguyên nhân tại sao. Khi em chuyển công tác, em nghĩ anh sẽ không biết gì về em nữa, em buồn lắm. Nhưng hình như không phải, anh vẫn dõi theo em, vẫn biết nhiều chuyện về em mà em không biết và hình như về đây thì sắc mặt em hàng ngày anh đều biết. Em biết anh yêu em nhiều như thế nào, em biết tất cả những gì anh làm đều vì em, vì anh không muốn em vất vả, vì anh thương em và vì anh không muốn em bất hoà với gia đình nhưng liệu em có hạnh phúc không nếu rời xa người em yêu??? rời xa anh ???? em rất đau lòng anh biết ko? Em đau lòng vì anh che dấu tình cảm anh dàng cho em, anh sợ gặp em anh sẽ không thể xa em và anh tránh mặt em. Em ghét chính em đã làm tổn thương anh em nông nổi quá phải không anh?? Anh trách em nhiều lắm đúng không???? Emcũng buồn nhiều lắm.
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Noel chẳng hẹn họ với ai ở nhà online thì bị mẹ bắt cóc đi làm tài xế cho mẹ. Kể cũng buồn cười 23 tuổi đầu rồi đi đâu cũng mẹ. Không thích nhưng trời lạnh, đường đông để mẹ đi một mình ko yên tâm vậy là lại khoác áo lên đường làm tài xế cho mẹ.
    Cảm giác buồn cứ len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể làm mình thấm thía cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo.
    MÌnh cũng không thích cái cảm giác muốn cười mà không cười nổi, muốn vui mà không thể vui được. Đã buồn lại càng buồn hơn!!!!!!!!!!!!!!
  8. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Giữa ngã ba đường cần chọn một lối đi, lối đi nào làm cho em có anh?????? Lối đi nào làm cho em xa anh hơn??????? Liệu một ngày nào đó hình ảnh của anh có phai nhoà trong kí ức của em hay anh vẫn mãi mãi hiện hữu trong miền kí ức tươi sáng nhất của em????Em chẳng biết rồi sau này em sẽ ra sao có yêu được ai khác ngoài anh hay ko? Hay anh và em sẽ là một đôi vợ chồng hạnh phúc???? Cuộc đời là một giấc mơ dài có ai đánh thuế mơ đâu mà ko tự tặng mình một vài mơ uớc và sự hi vọng chứ. Hi vong, mơ uớc vẫn mãi chỉ là mơ uớc và hi vọng mà thôi, em hi vọng sẽ có một hôm nào đó em và anh ngồi cùng nhau nói chuyện của chúng mình. Em biết anh ko thích cuộc nói chuyện đó vì anh sợ rằng gặp em anh sẽ ko đủ dũng cảm nói lời chia tay, anh sẽ phá vỡ những gì anh đang cố gắng làm để ngăn cách em và anh. Thật buồn phải ko anh???chẳng có con đường nào dành cho anh va em !!!!!!!!!!!! phải làm thế nào hả anh????
  9. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    cái này thấy bạn gióng tớ !...cùng cảnh ngộ nè!hichic
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật mình vui nhưng không trọn vẹn vì vắng anh, vắng người quan trọng nhất niềm vui mất đi một nửa.
    Tại sao người hỏi cưới mình không phải là anh nhỉ???? Tại sao là người khác để mình bị mang tiếng là kén chọn là khó tính?????????mình không mơ ước cao sang không muốn gì gọi là quá đáng mình chỉ mong muốn mình và anh có thể đến với nhau mà sao khó quá!!!!! Buồn !!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này