1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

myself

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitop, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    em lại làm tổn thương anh nữa rồi!!!!!!!!!!!!!!! Cảm giác có lỗi cứ dâng đầy trong em!!!!!!!!!!!!! tại sao lại như vậy???????? tại sao em luôn là người gây tổn thương cho anh????? tại sao em ko làm được điều gì để anh vui và hạnh phúc???????????? Tại sao anh lại yêu em? người luôn mang đến cho anh những tổn thương và phiền phức?????????????????? LÀm thế nào hả anh? làm thế nào em có thể mang hạnh phúc đến cho anh?
    Em nhớ anh lắm anh có biết ko? anh tránh mặt em em buồn lắm, em biết anh tránh mặt em là đúng nhưng sao em vẫn thấy .... buồn vô hạn tại sao hả anh? làm thế nào khi em không thể quên được anh??????????? làm thế nào để yêu một người khác ngoài anh????????????????
    Làm thế nào để anh ko xuất hiện trong từng suy nghĩ của em ???????????????????????????? làm thế nào hả anh????????????????????????????????????????
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    "Có lẽ sau này em sẽ không yêu ai được nhiều như thế nữa, không yêu ai được tròn vẹn như đã yêu anh nữa. Nếu sau này em có sánh bước bên ai thì cũng sẽ cố gắng không để cho người ta biết rằng tâm hồn em đã thuộc về anh mất rồi."
    giống mình quá

Chia sẻ trang này