1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MZ và SIMSON (ETZ 150, ETZ 251, BS51, COMFO, ENDURO)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi DuGia, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    kha`..bác dstung cũng ở SG, bữa nào rãnh rỗi cafe cái nhỉ
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Chà, trong khi anh em còn đang mê mẩn với những Harley, SF400, Hornet thì nhắc lại kỷ niệm về 1 thời xe Đông Âu tràn ngập phố phường VN cũng hay thật các bác nhỉ.
    Kỷ niệm đầu tiên của em với xe côn tay cũng là 1 chiếc xe Mô kích Simson BS51 đấy các bác ạh, Mới đó mà cũng cách nay 15năm có lẻ rồi. Hôm đó lấy trộm được xe của ông anh họ gửi ở nhà, chẳng hiểu sao k0 mở khóa điện mà em đạp 1 phát nó nổ tanh tanh, tiếng nổ đặc trưng hút hồn cậu bé mới lớn (là em). Thế là vội dắt ra đường nhưng hồi đấy mới biết đi xe Cub nên có biết côn tay nó là cái quái gì đâu. Cứ vào số 1 là nó giật khục lên rồi chết máy, lầm bầm 1 lúc em mới nghĩ ra được cách bóp côn. Khi chạy được rồi thì mới thấy xe đó mạnh hơn Cub 50 nhiều các bác ạh. Nhưng mới tập nên khổ nhất là cái đoạn sang đường, nhả côn 1 phát là nó muốn bay lên vỉa hè, suýt tông phải mấy bác đi xe đạp
    BS51 có 1 yếu điểm là cốt máy làm bằng hợp kim nhôm gang gì đó mà cấu tạo rất giòn, dễ gãy vỡ khi gặp va chạm. Hôm đó 1 bác mua được con mô kích mới tinh 14triệu (thời điểm năm 91) chạy từ trong ngõ ra húc phải 1 bác đi cub 70 vỡ luôn cốt máy lòi cả piston ra.
    Có vài lời góp vui cùng các bác, mời các bác tiếp tục nhé.
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chắc giờ này ở đây không còn ai chơi mấy em này nữa nhỉ ?!
    Cũng là hoài niệm chăng ?
    Hay chưa gặp cố nhân ! ! !
  4. giangbe

    giangbe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    To bác DUGIA em nói thật với bác em cũng thích dòng ETZ lắm nhưng kiêm đc một em đep thì khó lắm mà phụ tùng bây giờ kiếm ở đâu vì vậy mới chuyển sang chế Minsk đấy .nhưng bác nhìn thấy có em nào xuất sắc thì ới em nhé. Hôm nào mưa gió ko có viêc gì bác call cho em anh em lai rai nói chuyện xe pháo
  5. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Hôm CN tuần vừa rồi cũng mò ra Xua & Nay xin mọi người cho tham gia tí, được các chiến hữu chấp nhận ngay, vui phết.
    Hôm đó pác sixetien chắc là bận kg ra được nhẩy, hèn chi nhìn mãi kg thấy quả LA của pác đâu, nghe pác Khome nói thì hình như tôi và pác cũng gần nhau thôi, quanh quanh khu sân bay í.
    Tuần này ra off phát nhe''.
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hôm rồi chạy Thanh sơn - Phú thọ . Không ngờ trên đấy vẫn còn nhiều S 51 . Có 2 em ngon đây .
    [​IMG]
    Còn em màu đỏ này sơn vẫn zin , máy nguyên bản . Lâu lắm mới gặp được 1 em trông sạch sẽ thế này .
    Hoa hậu Phú thọ :
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Anh DUGIA oi trong anh ngoi xe Simpson hợp lắm. em nói thật đó nhìn rất phong độ, chắn chắn là đẹp hơn ngồi xe minck nhiều. Anh tha con xe đỏ về Hà Nội đi em thấy con đó chất đấy, mang về dọn dẹp lại một tí là đẹp như Kiều ngay.
    Còn về chuyện tư bản hay XHCN thì không quan tâm đấy là việc của Nga với Mỹ việc của anh em mình là ai thích cái gì thì cố gắng mà mua được cái ấy, đúng không anh
  8. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Anh Du gia ơi anh kể về SimSon Star và Sim Son Habicht đi, Cả MZ nữa.Chả lẽ cứ dành cho mấy bác "ngựa chiến" mà không có tí đất dành cho "bé bé bằng bông à". Nghe các bác kể thấy khoái quá.
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Trời ơi ! Các chú này chỉ được cái lãng mạn xe cộ . Con cái nhà người ta đàng hoàng mà . Thi hoa hậu Phú thọ vừa được giải đấy ! Anh vừa già vừa xấu , ăn tục nói phét làm sao sánh với em Kiều đó được ?!
    Nói cho các chú rõ là em S51 đấy anh nhìn phát mê liền , nó thuộc sở hữu của đ/c Chủ tịch xã Cự thắng - nơi có thác nước bọn anh vào chơi . Hỏi không bán , nhiều tiền cũng không . Mà công nhận thằng cha đi giữ xe thật ,xe nó nhìn biết là dân cẩn thận rồi , anh không thể tin được là sơn còn zin , máy móc vẫn nguyên bản mới đau xì cau chứ !
    Nói nhỏ nhé , không bọn CC nó nghe tiếng : Tuy là 50cm3 nhưng tay anh chạy con Đỏ S51 này trên đường vào thác đấy kể cả CC 250 cũng khóc nhè luôn , hỏi chú Giang - Giáp xem đúng thế không ! He . . . He . . .
    Còn kể chuyện mấy cụ Sít ta , Ha bích hả ?! Chú này nhớ dai thật ! Anh sợ chú đấy vì mấy cụ đấy răng móm hết cả , còn đâu mà xương với cốt
    Cũng có rất nhiều kỷ niệm trong đời chạy xe XHCN, lúc nào trà dư tửu hậu đã . Bây giờ đang kẹt tiền mua xăng chạy Nậm cắn mà ( Tua này chắc 1400km ) . Khi về còn ối chuyện hay ấy chứ !
    Chúc năm mới vui vẻ nhé !
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 30/12/2005
  10. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Ô kìa bác nói thế nào ấy chứ. Em vẫn nhìn thấy Star với Habicht đàng hoàng. Đương lắng tai nghe sự tích của bác để xem thến ào còn múc thì bác lại nói một câu xanh lè như một mầu đỏ thế này . Thế có chết em không cơ chứ lị.Hì hì
    Được nguyenthanhtung81vn sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 30/12/2005

Chia sẻ trang này