1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.......N ặ?I!!! Tỏằs XIN Lỏằ-I!!!.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThieuGia199x, 22/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThieuGia199x

    ThieuGia199x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    .......N ặI!!! Tỏằs XIN Lỏằ-I!!!.......

    Cả ngày hôm nay mưa cứ rả rích suốt. Tớ ghét mưa, vì mưa ẩm ướt khó chịu lắm. Chắc Ngọc cũng vậy, Ngọc nhỉ?
    Mưa buồn ghê! Sắp thi học kỳ II rồi, tâm trạng chẳng còn thấy phấn khởi để học ôn nữa. Cũng thấy hối hận vì mình đã quá tự mãn bởi kết quả của học kỳ I.
    Trời âm u mãi. Tối nay chắc lại mưa nữa...Buồn quá...chán quá...ước ji bây giờ Ngọc đang ở bên cạnh tớ nhỉ??Thứ bảy rồi mà vẫn cắp cặp đi học thêm..Mệt mỏi...


    ....Tớ ko biết vì sao hôm nay N ko chịu về với tớ. Tớ ko biết vì sao khi tớ cố tình khoác tay N, N lại đẩy tớ ra. Tớ ko biết vì sao khi tớ nói rằng :"N lúc nào cũng vậy là sao?....Nếu thấy chán thì đừng là bạn nữa", N cũng ko quay lại. Tớ ko biết tại sao N hay lảng tránh tớ mỗi khi tớ đi bên cạnh N. Tớ ko biết tại sao N lại mệt mỏi quay đi khi tớ gợi chuyện kể với N....

    Thường thì chiều nào học thêm về, tớ vẫn hay đi loanh quanh với N. Tâm hồn của những kẻ : trong giờ học thì muốn về nằm lười ở nhà, khi được về rồi thì lại muốn nán lại cổng trường chén cái ji đó. Hôm nay trời rả rích mưa, gió mát lạnh thế này, ăn nem chua rán chắc là ngon lắm lắm. Tớ vẫn thường hay trêu N nhỉ? Ừ! Hôm nào đi với nhau là tớ lại trêu N, N cười, dễ thương thật đó. Những khi ấy tớ ước ji mình là con trai! Tớ sẽ hun N một cái thật kêu! Vì N đáng yêu quá!!! "N ơi! Anh yêu em!", tớ nói vậy liền bị N đánh yêu cho một cái bảo là "Hâm ah`? Thik làm pê đê lắm hả???" Rồi N lại cười. "Oa oa..N bắt nạt tớ!! Mai tớ méc bố Tùng, bố Thắng cho coi"..N cười thật tươi, rồi đưa tay sang khoác tay tớ.

    ...Tớ chạy theo khoác tay N, N lại chạy sang phía bên kia. Tớ lại lóc cóc ra theo, N ko nhìn tớ, rút từ trong cặp đống truyện mà tớ nhờ gửi đưa cho tớ. Tớ cất vào trong túi rồi khoác tay N, N rụt tay lại, rồi chạy lên phía chị Trang. "N lúc nào cũng vậy là sao?....Nếu thấy chán thì đừng là bạn nữa", tớ đã nói vậy đó. N ko quay lại, N đi tiếp. Lúc đó tớ suýt khóc. Nhưng tớ lại để cái hậm hực bực bội lên trên, tớ ko đuổi theo N nữa. Chẳng ai đi cùng tớ ở tốp bên dưới hỏi tớ 1 câu. Tớ chủ động bắt chuyện và đi về cùng với tụi nó....

    Ờ! N bảo muốn chia tay với H.Trung. Tớ chưa thik ai bao giờ nên cũng chẳng biết khuyên N cái ji. Chỉ dám nói mấy câu tạm nghe được "Thôi thì ngày mai, hay hôm nào rảnh, tụi mình 3 mặt 1 lời nói chuyện với nó". Tớ thấy tớ hơi vô duyên. Chuyện tình cảm riêng của N mà lúc nào tớ cũng xen vào. Nào là, cứ để đấy tớ nói nó cho, nó sợ tớ lắm, nói là phải ngồi nghe liền. Nào là, thôi kệ nó đi, thik quách thằng Bách cho rồi, nghĩ chi cho mệt. Nào là, tớ nghe chị Trang nói, nó chỉ nhút nhát thôi, sao N ko thử chủ động bắt chuyện trước với nó? Nào là, dẹp chuyện ý sang 1 bên đi, hôm nào rảnh thì tính sau, bây giờ đi ăn đi uống trước đã... Vô duyên. Đã chẳng biết cái quách ji rồi mà vẫn cứ tham gia. Chuyện người ta, người ta lo, cứ phải chen lời vào. Có phải vấn đề của mình ko??? Nói vớ nói vẩn. Gỡ ra ko gỡ. Chỉ toàn thêm thắt gỡ vào... Nhưng mà N là bạn thân mình mà. N chủ động kể cho mình nghe chẳng lẽ chỉ đứng im mà ko nói câu ji sao? Đồ vô tâm. N ko vui sao mình chơi vui được. Thôi thì cố gắng giúp cho chuyện tình cảm của N hay chừng nào được chừng ý...

    ...Cả quãng đường đi về cùng cái Hằng, tớ toàn nói vớ vẩn. Ko hề nhắc đến 1 câu nào chuyện đáng ngạc nhiên vừa xảy ra. Vừa đi, vừa nói, vừa cười, như chẳng có cái ji xảy ra. Nhưng mà tớ vẫn cố căng mắt ra, quay trước quay sau, tìm xem N có đi đường này ko. Chẳng hiểu sao tớ lại làm thế. Chắc thấy hối hận vì nói câu ngu xuẩn vừa rồi. Nhưng trong lòng lại thấy kèm thêm cái bực bội nữa. Đi qua sân nhà N, tìm trên sân xem có bóng N đang đánh cầu lông ko. Ngước mắt lên ô cửa sổ phòng N, tìm xem có thấy N ngó xuống đường ko. Biết là sai, sao vẫn cứ làm người ta ko vui như thế? Đồ xấu xa. N hiền vậy, đáng yêu vậy, dễ thương vậy, sao lại làm N giận chứ? Đồ ngốc????......Nhưng N tự nhiên giận là sao??? Có hiểu ji đâu. Trong giờ vẫn gọi nhau đấy thôi. Trước lúc đi về N còn nói " Tớ về trước nha!". Chẳng hiểu ji cả. Tự dưng lúc đi xuống mới thấy N ko vui như thế. Chịu thôi...Giận ji sao N ko nói???? Cứ giấu trong người là sao?? Đã gầy rồi, còn muốn gầy thêm nữa ah`? Bao nhiêu lần xin lỗi, lần nào cũng bảo là có ji thì cứ thẳng thắn nói với nhau, đừng ngại ji cả. Sao N ko nghe tớ hả???.......Đồ ngốc !!!!!! Đừng có nói N với cái giọng điệu như vậy. Thế chẳng lẽ tự dưng người ta giận ah`? Đừng có biện minh cho lỗi của mình. Mình ko làm ji sao người ta giận ko thèm nhìn mặt??? N tốt thế còn trách móc ji ở N hả? Có trách thì trách bản thân mình ý. Đã ko tốt với người ta, còn định muốn người ta tốt với mình hả???........Nhưng lần nào N cũng giận vô cớ hết. Lần nào cũng là mình chủ động xin lỗi. N cứ làm thế ai mà hiểu nổi. Bạn bè sao ko thẳng thắn với nhau đi. Việc ji phải người này xị mặt ra, người kia xị mặt ra. Thiệt, nhiều khi cũng thấy chán. Chẳng muốn đến gần nữa...... Thôi đừng nói nữa đi!!!!!! Chỉ toàn trách N. Nhìn lại mình đi!!! Xem mình có tốt đẹp chỗ nào ko hả?? N xinh đẹp vậy, học giỏi vậy, tính tình hiền hoà, ai N cũng giúp, có ai là N ki bo đâu. Tại sao lại trách người hoàn hảo thế??? Chẳng lẽ mình thỉ tốt lắm ah`? Vừa xấu, vừa ngốc, tính tình ích kỉ, hay nghĩ lung tung, còn trách ai nữa. Có trách, có mắng thì tự chửi lấy bản thân mình ấy. Tối nay ngồi xem, mình đã làm cái ji để làm tổn thương đến người ta. Suy ngẫm lại xem mình đối xử ra sao để người ta ghét ko thèm nhìn mặt. Tối nay hãy ngồi trong phòng 1 mình mà nghĩ. Nghĩ cho kỹ đi, rồi nói. Thật kỹ vào. Thứ 2 đối mặt với N mà xin lỗi người ta. Ok nhé!! Đừng biện minh thêm ji nữa....

    XIN LỖI N ĐI!!! ĐỒ NGỐC!!!!!!
  2. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    chắc tại lói tiếng bìn thường chú hok nghe rõ lên bạn chú đành dùn cáh đó
    nghe lói đó gọi nà "chiết ný vô ngôn", rứt nà lổi tiếng, chuyền ý hok chuyền nời
    đánh niều dịch hộ mụt đoạn nghe: hìn như bạn ý lói nà yt nhìu lém , biểu đừn no cho bạn ý nhìu , tại thường vún hok thik bon chen , mừ đi đâu cũn thấy giành giật , mịt wé , chứ hok có seo
    núi chú cũn phải bít chăm sóc bản thân cho tốt , bạn ý chỉ nuôn mún kết vứi mụt mìn chú thui
    dịc chóng cả mặ t, ngủ ngon nhi

    Được twenty_f sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 22/03/2008
  3. ThieuGia199x

    ThieuGia199x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật nhỉ? Trời lạnh hơn bởi cơn mưa hôm qua. Trong lòng tớ cũng thấy lạnh hơn. Càng suy nghĩ tớ lại càng đi vào trong bế tắc...Mình đã làm ji sai?...Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu tớ. Trên đời này mà có cỗ máy thời gian của DoReMon thì tốt quá...
    Mọi chuyện cứ rối tung lên. Chuyện của Bộ đã giải quyết xong tuần trước, tớ cũng đã lấy lại được 1 nửa số máu trong cơ thể mình. Chưa vui vẻ được là bao, giờ lại là N. Chán quá. Buồn quá. Chưa lúc nào tớ thấy mình yếu đuối thế này. Ở lớp chưa ai nhìn thấy tớ kêu cô đơn, kêu yếu đuối. Kể cả N nữa. Vì thường ngày, tớ lúc nào cũng là kẻ đi khắp lớp, hết trêu người này, lại trêu bạn kia. Lúc nào cũng là kẻ mất trật tự trong tổ, là kẻ quá đáng nhất ý nhỉ??....N thì khác. N vốn nhút nhát, kể cả đối với H.Tr, N ít nói, nghe nhiều, ai cũng yêu quý. Chuyện của 2 đứa mà N cũng ko dám nói. N muốn giải quyết nhưng lại trốn tránh. Tớ ko thik. Liệu N có trốn tránh mãi ko? Chị Trang, hay tớ, dù thân N đấy, nhưng ko thể nào mà 2 người tụi tớ có thể thay N, nói chuyện với H.Tr đc. Vì nó là bạn trai N mà. Đâu phải của tớ hay của chị Trang...N có rụt rè, nhút nhát với ai, nhưng đối với tớ, tớ có thể nghe N nói hết. N chê tớ, hay ghét tớ, hay ko muốn chơi với tớ đi chăng nữa, tớ vẫn nghe đc cơ mà. N sao vậy??? Sao N lại làm thế chứ? Tớ mà, là tớ, ko phải H.Tr đâu. N cứ vậy mãi tớ buồn lắm, biết ko? Trở lại như trước đi N ơi! 1 cô bé tên là Hải Ngọc, đáng yêu, hay cười của tớ đâu rồi????
  4. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    dịch nhức hết cả đầu
    cso gfi hãy nói thẳng với cô ấy đi
  5. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Ko phải nói nhiều đâu !
    Tớ hiểu mà !
    Dừng ở đây thui !

Chia sẻ trang này