1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

N1. Văn Chấn - Bản Hốc - Tà Sì Khói - Suối Giàng. N2: Văn Chấn - Yên Bái - Tuyên Quang - Thái Nguyên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 16/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    trông hai đứa này như con buôn chuyến đường dài, chả thấy giống ng đi cứu trợ giè
  2. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, Nhìn Chíp hôi nhát nầy trông ngầu nhầy, từ nay gọi là Chíp già đời nhá
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Ờ !   Thế mà lâu nay (xem hình là chính) mình lại tưởng Bác đầu trọc (đội mũ lưỡi trai) là DuGia , 2 lần gặp ngoài đời thấy Bác ko nói năng gì, Mình cũng quá nể phục vì nói ít đi nhiều ![​IMG]      Chứ Bác này (ảnh dưới) là DuGia thì đúng là già rồi ! anh - em độc hành vài nơi cho Bác ấy biết thế nào là lễ độ đê ! xem thời thanh niên của chúng mình Bác ấy có được như vậy ko ? [​IMG] @Dugia : những cống hiến của Bác với box du lịch E xin kính cẩn : ngả mũ cúi chào !
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    nào anh DHLV gọn đường để em post an tiếp
    hôm nay đọc bài của anh hoankiem xúc động quá, em post anh tiếp nhé:
    chuẩn bị để đến các gia đình
    [​IMG]
    Tại em mải chuph ảnh nên không theo dõi hết câu chuyện, chỉ nêu được vài câu chuyện mà em nghe được
    đây là gia đình đầu tiên mà đoàn đến thăm, gia đình co 3 người, anh chồng là dân quan xã hình như bị chết do cứu người khác (tại em nhơ không chính xác) là người Ninh Bình, sau khi chết được gia đình đưa về NB để lại một vợ và con nho
    [​IMG]
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    chia quà cho mọi người,
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    có thể những phần quà này quá nhỏ so với nhưng thiệt hại về vật chất và nỗi đau tinh thần của nhưng người ở đây phải chịu, nhưng là tấm lòng của box ta.
    [​IMG]
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ông bố đang kể chuyện về hai cô con gái : hai cô đang học cấp 3, khi lũ về đã không kịp chạy. ..... bây giờ (tại thời điểm chúng tôi đến thăm) vẫn chưa tìm thấy xác , mỗi ngày 10 người, đào dọc theo suối, bới rác do lũ để lại, tìm các bãi bồi...
    [​IMG]
    bà của hai cô gái buồn bã lắng nghe câu chuyện
    [​IMG]
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chú này là công nhân của VNPT, có một ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi, rất may là khôhg thiệt hại về người
    [​IMG]
    Những cái bắt tay đầy cảm thông và chia sẻ
    [​IMG]
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    khi chúng tôi đến, cuộc sống đã dần trở lại, tuy nhiên nỗi đau vẫn còn âm ĩ trong mỗi gia đình và người dân nơi đây. Những câu chuyện chúng tôi được nghe xúc động lắm, vào mỗi gia đình, nhìn thấy bàn thờ còn mới mà tôi không dám đưa máy lên chụp, sợ không phải với những người đã khuất.....
    Câu chuyện trên đường đi:
    1. Ông bố chồng đứng lên chậm và buồn kể với chúng tôi câu chuyện về hai người con. hai vợ chồng còn trẻ lắm, nhìn di ảnh thì cả hai đều rất đẹp. Lũ về, hai vợ chồng thấy nước lên thì chạy lên gác xép, thấy nước vẫn tiếp tục lên, chồng lấy tiền trong két buộc vào cổ vợ... nước lên cao hơn....
    Sau cơn lũ, cái két sắt trống không nằm bên kia đường, vợ và chồng khong ai còn cả, và thời điẻm chúg tôi đến chị vợ vân chưa được tìm thấy. Các cháu thì về ở với ông bà
    2. Buốn nhất là có gia đình 5 người thì lũ cuốn cả 5, chỉ còn mỗi cậu con trai ở HN, khi về cũng không có tiền phải vay tiền của bạn bè xây tạm một cái nhà đề đặt bàn thờ cho gia đình
    3. Hay câu chuyện về một anh ở HN về đây lấy vợ và ở luôn tại đây, lũ đến... gia đình nhà chồng ở HN phải về đây và mang con trai của mình đi.
    ...................................................
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đây mới là ảnh to này !
    To quá pot lên không ai xem nổi , mới lại sợ đ/c tabalo đi công tác về rồi treo nic của mình thì khổ !
    Chớ dại !
    Mà đôi khi cũng phải liều mình như chẳng có ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 02/11/2005

Chia sẻ trang này