1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

N1. Văn Chấn - Bản Hốc - Tà Sì Khói - Suối Giàng. N2: Văn Chấn - Yên Bái - Tuyên Quang - Thái Nguyên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 16/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Spam ---------LinhEvil !Định vào xoá mấy cái ảnh, may lai có bạn xoá dù rồiCám ơn nhiều nha.  Tiếng Anh gọi là "thanh kiu vi na miu" đấy !
    Được donghailongvuong sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 17/10/2005
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Làm công tác dân vận với một đồng bào : 
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 17/10/2005
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Trên đỉnh tìm một con đường : 
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 17/10/2005
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Giây phút bình yên của chuyến hành trình : Ảnh Error.
    Bạn ĐHLV thân mến, bạn xem lại cách post ảnh lên diễn đàn, link sau: file:///C:/Documents%20and%20Settings/cuong/Desktop/ANh%20Sapa/3.jpg thì làm sao mà xem được.Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 17/10/2005
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 17/10/2005
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của nhóm 3 lởm. KHông xem được!!!
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Một hình ảnh quen thuộc của ĐHLV :
    Ảnh error  
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 17/10/2005
  7. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chị cotdien ơi, chia sẻ cảm xúc với mọi người đi chứ, lén lút đọc riêng làm chi. 8h30 bên chị an thịt vịt ở Láng thì bên em cũng chuẩn bị phè phỡn ở Thanh Sơn . Chính là cái quán vụ đi Xuân Sơn ăn đấy chị.
    Tại Windy dẫn đoàn đi vào Suối Giàng sa đoạ và truỵ lạc nên mãi đến 5h30 cả đoàn mới từ Ngã tư rẽ vào Suối Giàng khởi hành về HN. Mà trên đường còn có một số sự kiện nên mới về muộn như vậy, bác Hiếu nhở?
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Cò đấy
    [​IMG]
    Cậu công tử lần đầu tiên vào đời...
    [​IMG]
  9. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    @LE: Nhờ mod sửa hộ cái tên topic của N1 thành Văn Chấn - Bản Hốc (hác) - Trekking Tà Sì Khói - Suối Giàng giúp ạ!
    Ảnh Nhóm 3 quả là lởm, đề nghị pót lại, cho xin thêm cả cái ảnh ở hàng Gội đầu của bà bầu trên Sơn Thịnh cho nó hoành ********* tráng ạ
    (Hờ hờ, cả nhà thấy thời đại thông tin có ngon không? )
  10. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Sau khi gặp gỡ mọi người ở Trụ sở xã Cát thịnh, bên nhóm F19 đã hòan thành nhiệm vụ trao quà cho 38 gia đình bị nạn tại thị tứ Ba khe. Đáng tiếc là về sau hết cả hàng hóa mang theo trong khi còn nhiều gia đình cần đến.
    Sau khi xong nhiệm vụ đoàn nhận thêm 5 thành viên và vào Bản Hốc nghỉ và hỏi thăm tin tức. Con suối khoáng nóng đã bị cơn lũ lấp hết. Tại chỗ thì dân địa phương đang phải khơi lại lòng suối và cái vũng nước nóng cho bà con tắm. Tin tức tại chỗ cho biết là thiệt hại tại Bản Hốc nhẹ, không có người chết. Vì thế cả đoàn quyết định dành 2 phần quà còn lại cho 2 gia đình thiệt hại nặng trong Bản Lóp Suối giàng.
    Sáng hôm sau xã cử anh Giàn làm người dẫn đường vào bản. Cả đoàn gửi xe tại 1 nhà dân rồi bắt đầu hành trình gian khổ. Con đường này người địa phương đi mất 45p leo liên tục. Chỉ toàn là dốc và đường mòn. Có đủ kiểu lội suối băng rừng vượt dốc như đi FSP. Tuy mệt phì phò nhưng cả đoàn vẫn leo được đến nơi nhưng mất 2 tiếng (có tính cả thời gian mở quán bán dưa dọc đường, một nét văn hóa của cái nhóm này). Đoàn đã vào tận nơi trao số quà cho 2 gia đình mất người và mất nhà. Đây là 2 hộ người Mông rất nghèo. Sau đó xuống núi về cũng mất độ 2h nữa. Thế là toi buổi sáng nên chương trình Tú lệ cũng dẹp luôn, vào Suối giàng chơi đến chiều thì về.
    Chuyến đi này có mục leo núi không nằm trong kế hoạch của đoàn nhưng nằm trong ý định giảm béo của tớ. Dù sao cũng cảm ơn mọi người leo cùng.

Chia sẻ trang này