1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

N1. Văn Chấn - Bản Hốc - Tà Sì Khói - Suối Giàng. N2: Văn Chấn - Yên Bái - Tuyên Quang - Thái Nguyên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 16/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Công nhận vụ leo núi để vào bản người Mèo phê lòi mắt. Chủ tịch lại được thêm một cái lợi giảm cân.
    Cũng vì cái tội la cà và xoè dọc đường mà hôm nay nhà em không đi làm được. Vụ ảnh ọt thì em lại cầm thẻ nhớ của bác chủ tịch làm cho đoàn mình chưa đưa ản lên cho pakon xem được.
    Đề nghị 2 đồng chí nhiếp ảnh đi cùng đoàn em post ảnh lên trước đi. Ảnh của bác chủ tịch nhà em thì mai mới có được.
  3. cho_hoangKT

    cho_hoangKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Công nhận xem lại ảnh cảm xúc vẫn nguyên vẹn.
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Sa đoạ và truỵ lạc tại Suối Giàng.[​IMG]
  5. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đoàn của bọn em đi Tuyên Quang hay ơi là hay....www.hayvaihang.com.
    Đường đi thì khù khoằm cực kì.....trèo đèo lội suối thì lê tê phê vô cùng.....Ai không đi thì tiếc nửa đời người. Đi cung đường mà bác Dugià dẫn đi...lúc đầu ai đi thì miệng cũng lầm bầm là : lão Du cho trẻ con ăn kít gà.... Nhưng đi rồi mới thật sự cảm ơn bác vì nó là cả một sự thích thú đến tột độ......và tụi em đã nói thật to rằng: Đây mới gọi là sống này.
    Cái vụ tắm nước nóng mới gọi là hoành tráng. Hê hê hê...Bác Du được cái thích tắm nước lạnh...với phải con nước nó lên tới 67độ C thì tắt điện...bác tường thuật lạ cho con dân là " nóng quá, tao không tắm được nên cứ ngồi chồm hỗm ở bồn để đợi nước nguội, thổi mãi mà nó chả nguội.....".
    Bọn em thì cứ tưởng bác ngất xỉu trong nhà tắm vì khí Lưu Huỳnh rồi nên định đồng loạt đạp cửa vào cứu. Quả đấy mà vào thì không biết có giề để xem bác nhờ
    Đợt này đi em cũng biết thế nào là lái xe Đoan Trang....công nhận phải gọi là Đức Hạnh KHả Phong....và em cũng biết thêm một cái warning nữa của một ông lang băm: uống thuốc Bắc nên chống chỉ định hát Beatle....
    Cười chết mất.......em đi kiếm chỗ để cười thỏ thẻ đây....Còn nhiều cái hay ho lắm
  6. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    bên bác Hiếu đợt này đi hoành tráng nhỉ, đoạn trecking để mang đồ cứu trợ vào tận nơi cho bà con. Mọi người post bài và ảnh kể chi tiết nhé. Bên nhóm đi Tuyên Quang cũng có một buổi trecking leo ngược dòng suối lên gần đỉnh núi, leo trèo tợn chả khác gì ngày trước đi Fanx.
    Chip viết cảm nhận hay quá.
    Với nhiều thành viên trong ttvn, đây là chuyến đi đầu tiên, nhưng rất ý nghĩa, và tin rằng họ sẽ tự nhủ không phải là chuyến đi cuối. Còn với những ai đã đi , đã qua Ba Khe, thì việc trở lại nơi này, làm một việc nhỏ bé trong sức mình, là cảm thấy như một việc làm tất nhiên phải thế, như bác Dugia đã nói.
    Lâu lắm rồi box mới có một cuộc đi đông và hoành tráng thế nhỉ, xúc động và vui buồn nhẫn nhộn
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả cơn lũ đi qua và để lại (em đoán thế, không biết có đúng không bác chủ tịch nhờ).
    [​IMG]
    Các cô nương đang thăm một nền nhà sụp sau cơn lũ (cái này em cũng đoán- vì lúc đó em kô có mặt).
    [​IMG]
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đoàn này có vẻ thích leo trèo (giống con gì nhỉ)hehe.
    [​IMG]
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Và đây nữa!!
    [​IMG]
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chân dung của một người (thích chó, yêu mèo, yêu nhạc rock vân vân và vân vân, em quên mất rùi).
    [​IMG]

Chia sẻ trang này