1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

N1. Văn Chấn - Bản Hốc - Tà Sì Khói - Suối Giàng. N2: Văn Chấn - Yên Bái - Tuyên Quang - Thái Nguyên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 16/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đường vào bản người Mèo.
    [​IMG]
    Đến đây thì máy ảnh hết phin, tiếc đứt ruột vì không chụp hết được cung đường hiểm trở, để thấy lại cảm giác leo Fan. Trên đường đi có một khe suối rất đẹp. Tiếc là ở hơi xa mà máy ảnh của mình thì bốn huyền nên không chụp được.
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Cho em đú với... yêu máu đổ ngoan thế... thấy " anh mà ai cũng biết là ai đấy" về post ảnh chỉn chu đúng size
    he he he.
    Cho em đú đởn khoe hàng 1 cái nào...kể chuyện sau nhé. Bây giờ đang bận quá cơ...
    Linh ivồ ở ATK
    [​IMG]
  3. Evilspiritface

    Evilspiritface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  4. Evilspiritface

    Evilspiritface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào cả họ
    Tôi là một thành viên mới, rất mong nhận được sự đón nhận cua mọi người.
    he he! Xem mấy cái ảnh các bác đi chơi đẹp thế, phê lòi cả pha
    Rất mong sẽ có dip để joint cùng cả họ
    trên từng cây số
  5. sleepless

    sleepless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình thì già thật rùi "Tao ko đi với nhóm tình nguyện đc, phải đi theo đoàn của lãnh đạo, chắc cũng xuống với pà kon thôi".....Xe êm ru chạy thẳng mạch xuống Nam Định, chưn ko dính một cọng rơm......địa phương bạn tiếp đón nhiệt tình, bắt tay, bắt chưn ôm hun thắm thiết, cười xã giao ngoác cả quoai hàm.....Trao wa`, tiền nong, ảnh chụp lấp loá.....Thị sát tình hình trên giấy tờ và ô tô, cảnh vật đập vào trc mắt mà như hình ảnh trên xinê ở đâu ở đâu.......
    .....Tôi đã sống rất ơ hờ.....tôi đã mất cái cảm giác xót xa trc ~ cảnh đời, ~ số fận mất rồi
    Hãy đi, sống và yêu tự nhiên như sông, như suối như kể cả bão lũ các bạn nhé, đừng như tôi, tâm hồn của đá mất rồi
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Topic này là để nói về những chuyến rong ruổi sau đấy, ko ai muốn nói những chuyến không vui...tuy nhiên nếu "địa phương bạn" chỉ là các đồng chí lãnh đạo chứ không phải là những người dân thực sự cần quà, cần mỳ, cần quần áo, cần tiền...thì tớ thực sự thấy tiếc cho dân ở đây vì bạn biết không người ta còn phải họp bàn bình xét và lọc hàng mãi, rồi mới ký được cái quyết định trao cái gì và trao cho ai.....
    Cứu trợ thì cần phải làm ngay, nhưng đôi khi cứu trợ lại chạy đường vòng, cái cần không đến, cái đến không cần.
    BUỒN!
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục phóng sự của Nhóm 2. Những bức ảnh rợn người
    Sau khi rời Ba Khe đoàn theo chân người lái xe ôm Anh Nguyễn Du Dương tiến về phía Tuyên Quang chạy vèo qua thị xã Yên Bái với hồ và hồ và nhà to và nhà to và vân vân...lại núi, lại thị tứ thị xã, lại núi, xe chạy đua với mặt trời khi trời sầm sập tối... LinhEvil cứ xuýt xoa " Liêu trai quá mày ơi" khi nhìn thấy con trăng to tổ bố trắng nhờ nhờ trên nên trời tối như nhung ở vùng núi,. Những con đường mỏng như lá mía chạy qua núi đồi và thảo nguyên.. những tay xế vừa qua vùng bị tàn phá nay lại có thể thở phào nhẹ nhõm trước những cảnh vật thanh bình hai bên đường. Một sự cố nhỏ xảy ra là 1 xe bị xịt lốp nhưng anh hùng áo phông Nguyengl đã xuất kích cùng hộp đồ nghề vá xe đã đi vào lịch sử và .... vá xe!!!
    Các xe bắt đuôi nhau chạy thẳng một mạch qua Cầu Ông ( híc Thác Bà - Cầu Ông nhưng cầu Ông bắc qua Sông chứ không bắc qua Bà)
    Trưởng đoàn quyết định đưa anh em vào một quán thịt chó ven đường để lấp đầy cái dạ dày. Ở đây anh em ta đã mục sở thị một cô em cực "khủng" ( từ này mới xuất hiện trong đoàn ta), gái Tuyên làm anh em mắt thẳng mắt cong cứ nhìn chằm chằm vào con nhà người ta nên chiến sự xảy ra khốc liệt, anh em cứ ăn thịt chó với lị nghe chưởi mà nóng hết cả người... Để hạ hoả anh em quyết định đi tắm nước khoáng nóng. Anh Du dặn dò đàn em nhỏ là chỉ được tắm one by one ( tạm dịch là 1 người 1 phòng), do phòng tắm kín nồng độ gì gì đấy cao nên anh em không được có các hoạt động kích thích nhịp tim trong phòng tắm ( chỉ có những người anh cả nhiều kinh nghiệm mới thích nghi được trong mọi điều kiện khó khăn mà thôi)... Nếu khi đang tắm có hiện tượng khó thở, cứ mở cửa phòng mà xông ra, chớ có cố gắng mặc quần áo mà "mạng sống cũng không giữ được chứ nói gì đến danh dự".!!!! Nghe được tin này ai nấy cũng phấn khởi mong được mục sở thị một cảnh trần trụi xông ra từ phòng tắm nước nóng.
    Đúng là nước nóng, phòng kín, chỉ một loáng lũ trẻ người non dạ đã mò ra họp nhau tại lobby mồ hôi nhễ nhại.. mệt mỏi... họ cứ ngồi và chờ... và chờ... và chờ,... chờ ai ạ???
    Dạ thưa chờ anh Du... Có lẽ tôi xin không kể sâu khúc ca chờ đợi này kẻo sẽ hết ngày vì chúng tôi chờ lâu lắm...
    Băng qua đường là ngôi nhà sàn rộng mở chờ đón chúng tôi, nhà được anh Cancel giáo dục tính giới book, hix cảnh tượng thật thê lương, muỗi bay như trấu, ong rơi vèo vèo... được cái nhà rầm cột chắc chắn nên có động đất cũng kô biết. Trong khi anh em nhậu tăng 2 chị em lăn ra ngủ...Thiếu chăn, thiếu đệm thiếu màn...nhưng cứ ngủ là ngủ thôi ạ.. vẫn phê như thường
    Ngủ đến gà gáy thì mò dậy tác nghiệp. Xin báo cáo kết quả đây
    Ảnh 1: Một thẳng một cong...
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Phong su 1: NGUR
    Một thẳng một cong
    [​IMG]
    Xác ướp Ai... Lập Cập ( 6h sáng được LE nhường cho cái chăn, sướng ngủ như con lợn con - Bác này là chó hoang KT)
    [​IMG]
    Sau khi hành quân đến Tuyên Quang, anh em tiếp tục ngủ sau màn leo thác
    Tình cho không biếu không
    [​IMG]
    Xin đừng lấy ĐT của tôi
    [​IMG]
    Cột điện dựa cột thịt, họ tắm trong ánh hào quang của TY
    [​IMG]
    Bắt ổ lắc
    [​IMG]
    Hết phóng sự 1
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự 2: Chưn!!!
    Dấu chân sọ dừa, dẫm phát chết liền à...
    [​IMG]
    Những cô gái chân dài hay còn gọi Tập 2 của " Đi giầy kô tất thà đi đất còn hơn"
    [​IMG]
    Đâu là cái chân bàn????
    [​IMG]
    Chân cong chân duỗi - Nuột nà không l...ông....
    [​IMG]
    Đừng chết vì thiếu hiểu biết - hãy đi bao trước khi ...hành động
    [​IMG]
    Hết phóng sự 2... Còn tiếp,...
  10. chiconuong

    chiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cho Citta bên XNA gửi mấy hình nhé, đăng ký nick mới bên này chẳng được đành xài nick cũ rích hic hic
    [​IMG]
    Đường đèo Khế sạt lở do lũ quét
    [​IMG]
    Khắc phục sạt lở
    [​IMG]
    Chờ thông đường
    [​IMG]
    Cảnh Ba Khe
    [​IMG]
    Cột điện gãy lìa nằm chỏng chơ bên đường
    [​IMG]
    Lều bạt dã chiến ở tạm của nhân dân Ba Khe
    [​IMG]
    Từ dưới móng nhà
    [​IMG]
    Nơi con suối đổi dòng

Chia sẻ trang này