1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

N1. Văn Chấn - Bản Hốc - Tà Sì Khói - Suối Giàng. N2: Văn Chấn - Yên Bái - Tuyên Quang - Thái Nguyên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 16/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là N1 đến thời điểm này vẫn còn người nghỉ làm ở nhà để phục hồi phong độ ...thôi thì tớ viết rì pọt vậy
    Ọp lai trước giờ lên đường:
    Vẫn 68 ND như mọi khi, câu kéo ku spint, hò hẹn em gà ri...và thống nhất ngày mai cấm đi muộn đúng 5h sáng tại cầu Trung Hà....À không Trung Hoà chứ không thì đi luôn từ đêm à? Ok, những cái bắt tay siết chặt và mắt gườm gườm (mai phải dậy sớm mừ!)
    Vừa về đến nhà nhận được tin nhắn dạng group của bác chủ tịch, hị hị lùi giờ xuất phát lại 30" nhé, thế có sướng không?
    5h30" sáng 15/10: Cầu Trung hoà lác đác vài người qua lại, một bác gái ngồi dọn hàng bán xôi sớm, ku wave đỏ lượn 3 vòng quanh cầu vì thấm nhuần bài học của windy...hức hức ....vẫn không tìm được đồng đội....
    Cộng thêm đủ các trò như mọi khi, cộng thêm windy đi mây về gió, 6h 17" cả đoàn xuất phát. Đánh chết cái nết không chừa
    Lên Cát thịnh lúc ~ 11h trưa, nơi N2 đã đi đặt cơm để đánh chén, no nê thì đi buôn dưa lê, buôn bưởi, buôn nước chè xanh, buôn cả với anh độc hành lòng vòng, cả đoàn tý chết vì là nhóm đông nhất trong 3 nhóm phân công làm nhiệm vụ. Ơn chúa là Bác Du đã cứu cả nhóm sau khi chim lừa chủ tịch của chúng tôi mà không lừa được he he ...
    Hoàn thành nhiệm vụ lúc 4h chiều, 2 nhóm chia tay, mỗi nơi mỗi ngả. Đoàn gồm 7 xe, 6 cô 8 anh lên đường đi Suối Giàng và Bản Hốc. Lên bằng mặt trời xuống núi và đổ dốc về bằng trăng 13 loang loáng ngất ngây...Đi đường núi buổi tối hơi sợ nhưng mà phê cả nhà nhỉ?
    8h tối đón thêm 2 anh chị, hai mình một ngựa vượt đèo Khế trong đêm để đến với Bản Hốc trong tình trạng Vietel chết lăn quay, Mobile thì say rượu , ông anh Vina gật gật gù gù...may mà không lạc vào Thanh Thuỷ
    Bản Hốc đêm trăng. Cái này để ai tắm viết cảm xúc. Em chỉ có mỗi nhiệm vụ hò hét và cầm đền pin soi ngược soi xuôi làm ối kẻ giật đùng đùng.
    Tắm song về nhà sàn, lại buôn dưa, chè cháo láo nháo rồi ngáy rung cả nhà. Nửa đêm còn có tiếng con ******* ứ ừ anh....
    Đêm đã về khuya, đề nghị bà kon đi ngủ nào
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đúng là CBN ( Cao ba nhá ) quá các cô chú ơi ????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chuyến đi này có 2 phần . Những ảnh chụp tại Ba khe - Cát thịnh ta nên pot sang topic kia .
    Còn topic này để miêu tả 2 chuyến đi của 2 nhóm nhé !
    Nói lại cho các bạn tiện theo dõi về cung đường của nhóm chúng tôi ( nhóm về Yên bái ) .
    Lý trình : Cung Văn chấn - Yên bái - Tuyên quang - Thái nguyên - Hà nội . 5 h chiều T7 rời Văn chấn chạy ra Yên bái 6h20 .
    Chạy chầm chậm nhìn ngó thành phố YB trên xe máy . Ra khỏi YB bắt đầu tăng tốc , chạy theo hướng Đoan hùng - đến ngã ba Cát lem rẽ trái đi vào Thác Bà . Từ Thác Bà đi đường tắt sang Suối nước nóng Mỹ Lâm ( Thuộc huyện Yên Sơn - Tuyên quang ) .đến Mỹ lâm gần 8h , Ăn và Ngủ đêm nhà sàn tại Mỹ Lâm .
    Sáng Chủ nhật 8h chạy ra thị xã Tuyên quang ,ăn sáng và dạo chơi quanh thị xã .
    Ngắm Gái Tuyên - Xem Thành cổ nhà Mạc - ngó Đài tưởng niệm . Qua cầu Nông tiến nhìn xuống sông Lô , liếc quán cá Lăng , Chiên mà rỏ dãi .
    10h Cả đoàn vào Suối, thác ĐÁT ( Một thắng cảnh của đất Tuyên mà ít người biết lắm ! ) , chơi đến trưa rồi về TQ ăn cơm .
    2h xuất phát đi Tân trào bằng đường Sơn dương . Đến Tân trào chơi , xem Cây Đa , Mái Đình . . . và vô số các di tích ở Thủ đô kháng chiến .
    5h bắt đầu ở tại lán Nà lừa đi Định hoá - Thái nguyên - qua đèo De ( con đèo ranh giới của Tuyên quang và Thái nguyên ) . Vượt đèo De sang đất Định hoá vào thăm ATK , nhà tưởng niêm Bác Hồ - Khuổi Tát . Chuyến đi này chạy được 2 ATK , xem nhiều . Và có một cung hiểm tuy nơi ngắn là Sơn dương - Định hoá , đường địa phương mới thông tháng 8-2005 , lội suối , trèo đèo thú vị lắm ! ! !
    6h chiều về HN bằng đường Quán Vuông - Định hoá - Thái nguyên - Hà nội .
    Thời gian : 1 đêm thứ 7 và ngày Chủ nhật .
    ( khoảng 26-27h . Xuất phát từ Văn chấn 5h chiều thứ 7- về Hà nội lúc 8h30 tối Chủ nhật )
    Thành viên : 11 xe máy - 21 người .
    Đi phải nắm địa danh chứ ? Hay ít ra về cũng mở bản đồ ra xem mình vừa chạy cung nào ? bao nhiêu km ?
    Pot ảnh to xả láng lên đi nào .

  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đêm yên tĩnh lạ lùng....ai ngủ cũng ngon vì đêm nay lũ đã ở rất xa rồi. Đêm lũ ấy , nước dâng lên gần mái nhà, bùn sục vào ống nước nên vỡ mộng tắm khoáng trong bồn..để đến với đêm phê hơn, liêu trai hơn, và ấy ấy hơn...
    Đêm, có kẻ không ngủ được trằn trọc suốt đêm giữa tiếng ngáy o o và ú ớ nói mê, có kẻ dỗ dành bạn gái ừ mai anh sẽ về... Đêm, xe máy để chênh vênh dưới sàn nhà đổ cái rầm làm dậy lên tiếng chó sủa...Có kẻ bật dậy quét đèn pin loang loáng, có kẻ lẩm bẩm chẹp chẹp rồi trở mình ngủ tiếp.
    Và đêm bình yên đi qua.....
    Lộ trình ngày thứ hai:
    Bản Hốc không có thiệt hại về người nên cả đoàn để dành 2 phần quà cuối cùng cho bản Lóp. Chuyến trekking 2h đồng hồ để vượt qua hàng chục sườn núi, nơi mà lũ kéo sạt những nương ngô, đánh bật những gốc cây ném xuống thung lũng, cuốn đi những mái nhà, và gửi vào thế giới bên kia một người thanh niên chưa tròn 20 tuổi.....Cứ đi là sẽ tới, đi trong tiếng hát nhạc xanh nhạc đỏ của bác chủ tịch, chán thì chuyển sang Rock ráp, chán nữa thì leo cây làm khỉ... Đường mòn bám dọc theo bờ suối, dưa lê dưa chuột mọc đầy đường, bữa sáng lolotica loáng cái đã hết veo khi nhấc chân leo lên những con dốc...
    Đến và đi, 2h30" mới hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc một chuyến trekking thú vị gợi nhớ nhiều điều về Fan, quay về Sơn Thịnh ăn bữa trưa hoành tráng, bữa cơm ngon nhất mà windy và Nhím đã đặt hàng, gà ngọt ngập chân răng, đúng là gà núi gà đồi... (chẹp thèm nhỏ dãi...)
    3h hơn, lại về cung Suối giàng. Lại rong chơi, lại cắn đuôi nhau mà đổ dốc.
    5h, lên đường thẳng tiến Hà nội vưỡn đường 32C (nhỉ?). Các con cắm cúi cắn đuôi nhau mà đi, trên đường cong cong lang láng những vệt đèn, thảng có cái xe lạ lạc vào đoàn... tốc độ không vẫn không giảm....Qua đèo Khế trong đêm trăng 14, trăng âm u và núi rừng sừng sừng một màu đen.... Cứ thế cứ thế qua Phù Yên, Thu Cúc, Thanh Sơn..........
    8h ăn tối tại Thanh Sơn với măng rừng, trâu nước, gà đồi
    9h tiếp tục hành trình, trừ việc xe chủ tịch đòi tiền tại cầu Trung Hà và các bé gái cứ gật gà gật gù với tốc độ 60 - 80 km của các tài xế, cả đoàn về đến Big C bình yên vô sự, điểm danh và chia tay. Chúc ngủ ngon! Đấy là tin nhắn tôi đã nhắn và nhận được lúc 1h sáng, như các bạn tôi.
    Kết thúc một hành trình ý nghĩa với toàn những người bạn dễ thương vãi lều....
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Híc bác Dương chưởi em...he he
  5. chiconuong

    chiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    MInh hoạ bài của bh
    Ngày thứ hai
    [​IMG]
    Bình minh trên suối nước nóng bản Hốc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chăn trâu sớm
    Trên đường lên gia đình có người chết do lũ quét ở Suối Giàng, vô vàn cảnh đẹp xen kẽ cùng những hậu quả của lũ hiện ra trước mắt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những nương lúa xinh xinh
    [​IMG]
    trĩu hạt
  6. chiconuong

    chiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Những mái nhà thấp thoáng
    [​IMG]
    Những con suối róc rách
    [​IMG]
    Núi như tranh thủy mặc
    [​IMG]
    Về xuôi
    [​IMG]
    Những vạt lúa sau lũ
    [​IMG]
    Đường đi của lũ
    [​IMG]
    Tới bản
    [​IMG]
    Chim câu nhau
  7. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Oài, xin lỗi cả nhà...sai kỹ thuật.!
    Được fatecreator sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 20/10/2005
  8. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mừng cả nhà đi công tác đã về an toàn. Chuyến nầy nhà em không đi thật hổ thẹn. Hoành tráng mà tình cảm quá thể. Để thư thư rồi em vote sao cho từng bác một. Thôi không nói thêm nữa em đi chết đây...........
  9. chiconuong

    chiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    tác nghiệp sửa xe
    [​IMG]
    Chẳng hiểu đàn gì bên suối - NA chụp
    [​IMG]
    relax giữa giờ
    [​IMG]
    Trai bản tắm suối - mại dzô
    [​IMG]
    Tôn Ngộ Không - người của công chúng
    [​IMG]
    [​IMG]
    tại nhà dân bản Lóp - NA chụp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đổ đèo
    [​IMG]
    Quả này ko hiểu ông NA chụp kiểu gì nữa, thành ma hết rồi
  10. chiconuong

    chiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngây thơ
    [​IMG]
    Em bé trong 1 gia đình chúng tôi đến thăm
    [​IMG]
    Cụ bà tại một gia đình bị lũ cuốn trôi hoàn toàn
    [​IMG]
    nhóc bản Suối Giàng A
    [​IMG]
    Em bé bản Hốc
    [​IMG]
    Em bé bản Lóp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đời sống thường nhật dần trở về với bà con vùng cao

Chia sẻ trang này