1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

N1. Văn Chấn - Bản Hốc - Tà Sì Khói - Suối Giàng. N2: Văn Chấn - Yên Bái - Tuyên Quang - Thái Nguyên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 16/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Evilspiritface

    Evilspiritface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  2. Evilspiritface

    Evilspiritface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lần sau có chuyến nào đi hoành tráng hơn thế này bác cvho em theo với.
    Mạo muội gửi bài thơ nhỏ em làm lúc cả đoàn đang tác nghiệp ở Sơn Dưong
    Chụp cò chẳng thấy cò đâu
    Thấy mỗi một chú gâu gâu bốc mùi
    He he !
    Nếu có ai hỏi thằng nào viết láo thế thì em xin trả lời em là Mặt ma đây
  3. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Ừm, nhận xét là bài của chú ĐHLV không thú vị như mọi khi. Nhưng cái được là giọng chú có vẻ đã nhận thức được vị trí của mình trong cộng đồng
    Nhưng mà ảnh ọt gì chả thấy lên? Chưa biết post ảnh à
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Thực sự không phải E đã nhận thức được vị trí của mình trong cộng đồng box du lịch đâu ?    Vì khi cùng đoàn đi trao quà cho các gia đình bị thiệt hại thì E đã thấy những giọt nước mắt của các bạn gái (nhất là LinhEvil- các bạn gái khác E ko biết nick), tất nhiên đàn ông thì không khóc nhưng E cũng thấy được sự đồng cảm sâu sắc của mọi người. Đọc bài syquandubi : http://www3.ttvnol.com/f_233/584038/trang-7.ttvn (lúc này mọi người đang du hí) . Nên thái độ E mới trân trọng.    Trước khi đăng kí trên TTVNOL thì E là E và sau này vẫn vậy, ngay cả khi anh Cao Son (!?) khả kính bảo E đi cùng hội (chả quan tâm hội nào) , E cũng đâu có đi. Tóm lại E chỉ biết vài người. Chứ Bác là ai ? E cũng chẳng quan tâm. Nhưng nếu Bác ở HN gọi E đi uống rượu thì E xin hầu.Kính chào Bác và mọi người !
  6. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Em xin kể thêm tiếp đoạn bắt đầu từ Văn Chấn đi Yên Bái.
    [​IMG]
    Người bọc hậu chuyên nghiệp nhất.
    [​IMG]
    Tuyến đường đỏ.
    [​IMG]
    Tập trung gom đoàn trước khi vào thị xã Tuyên Quang.
    [​IMG]
    Một góc chùa Cảnh Xanh.
    [​IMG]
    Dáo dác vì mấy chú vàng và thiếu giấy tờ xe.
    [​IMG]
    Sông Lô, sông ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau.
    [​IMG]
    Suối Đát.
    [​IMG]
    Những tên khách ồn ào.
    [​IMG]
    Vị chủ nhà lặng lẽ.
    [​IMG]
    Phi đội vào cua.
    [​IMG]
    Đình Tân Trào.
    [​IMG]
    Cây đa Tân Trào.
    [​IMG]
    Bản Tân Trào.
    [​IMG]
    Và non nước tuyệt mỹ Tân Trào.
    [​IMG]
    Nhà tưởng niệm Bác ở ATK Định Hoá- Thái Nguyên.
    Và vịt cỏ Vân Đình-Láng: No picture.
    Kết thúc một chuyến đi nhiều cảm xúc.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
    Được fatecreator sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 20/10/2005
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hic bây giờ mới có thời gian, em xin post mấy cái anh về chuyến đi văn Chấn vừa rui, tạm đua đòi theo bac Jonie gọi là phóng sự ảnh . Hi vọng phóng sự anh của iem lưu giữ lại một chút sư âm còn sót của chuyến đi tuần trước , hi vọng các chuyến tương tự giúp đỡ những người không may được box ta duy trì và khi tổ chức sẽ có nhiều người ủng hộ hơn nữa.. Xin cảm ơn những người đã tham gia
    Mở đầu nhé:
    [​IMG]
  8. virgo2068

    virgo2068 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Oh, nghe tiếng ĐHLV đã lâu, giờ mới gặp. Thế quái nào mà ĐHLV còn giữ được thẻ SQDB vậy? Anh làm em ngưỡng mộ quá đấy...
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Sau một hành trình dài chúng tôi bắt đầu lên đường đến thăm các gia đình không may vào buổi chiều, khoảng 2h gì đó. Toàn bộ thị tứ sầm uất này có vẻ như đã dần trở lại được với cuộc sống bình yên vốn có, mọi thứ đều nhẹ nhàng rất nhiều so với những gì kinh khủng đã trải qua.
    Góc đường nhìn xuống ngã ba
    [​IMG]
    Mọi thứ yên ả với cuộc sống thường nhật
    [​IMG]
    Hoa vẫn nở
    [​IMG]
  10. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hic, còn windy thì đi ngủ , dững hơn 1h rồi còn gì........

Chia sẻ trang này