1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Na Hang - Sự trở về

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bodyparty, 11/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mod box Du lịch đổi hộ status của chủ đề này thành : Na Hang - Sự trở về nhé !
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật có quá nhiều kỉ niệm vui buồn lẫn lộn trong chuyến đi này .
    Con trai mà bị vắt thì bình thường . Còn chị em phụ nữ hễ thấy vắt là ui da , sợ thế ?
    Trong đoàn đi Na Hang trở về lần này , tớ ấn tượng nhất là 1 cô gái đến từ Sài Gòn . Bạn ấy bay vèo 1 phát ra ngoài này đi tinh thần tự nguyện , rồi xong công việc của chuyến đi lại bay vèo vô Nam , thậm chí còn chẳng kịp nhận tiền bồi dưỡng sau chuyến đi .
    Đội hình lần này đi rất pro theo kiểu nghiệp dư . Đi 1 , 2 hôm đầu vào rừng , mọi người còn bỡ ngỡ , đến mấy hôm cuối cùng , thì pro hết cả rồi . Tốc độ đi trong rừng , leo trèo núi đá của các bạn rất cừ , kể cả chị em phụ nữ nữa .
    Đoàn ở Thâng Bấc thì kém phần không khí rừng hơn đoàn ở Khau Tép . Ở Thâng Bấc , vẫn còn nhà dân , vẫn còn nghe thuỷ điện Na Hang nổ mìn bên tai ầm ầm . Còn đoàn đi Khau Tép , nhà dân xung quanh tuyệt nhiên không có . Ko khí thoáng đãng , yên tĩnh hẳn . Mà núi rừng trên Khau tép cao hơn , trèo mê li hơn .
    Sáng cứ đều đặn đoàn dậy 4h30 sáng , theo kế hoạch là thế , nhưng có ai dậy đúng giờ đâu cơ chứ ( trừ 1 vài đồng chí như đồng chí Mạnh Thắng , đồng chí ý quên anh Sơn mới đúng chứ ... ) , chị nấu cơm , biểu dương tinh thần chị là dậy đúng 4h sáng để cơm nước cho mọi người . Còn đâu là ngủ gà ngủ gật . Phè phỡn đến 5h hơn mới dậy tất cả . Các bữa sáng trên Khau Tép là cứ độc cơm rang và mì tôm mà chiến . Khau Tép ko có 1 ánh sáng của dòng điện 1 chút nào nên nến và đèn pin được huy động tối đa . Hic , thật ghen tị với các bạn dưới đằng Thâng Bấc vì các bạn còn có điện của nhà dân . Rồi chia nhóm , đi điểm nào , rồi hành quân . Có 3 chị em hành quân lên Khau Tép , thật đáng tuyên dương , 3 chị em lên Khau Tép đã mang đến 1 làn sóng hương vị nồng nàn quyến rũ các anh em . Làm cho anh em phấn chấn , vì đồng chí Du ( ấy , đồng chí Du Gia trong box du lịch này đừng giật mình nhé ) , đồng chí Du này ở Khau Tép là đồng chí kiểm lâm , anh Du này còn viết 1 loạt những dòng bút tích như là Khau Tép ơi buồn quá ! Nhưng ko buồn đâu vì trong hơn 10 ngày đoàn ở chỗ chú Du , ko khí rất vui . Còn thời điểm này đoàn lại chuồn về HN mất rồi , nên đồng chí Du lại buồn Khau Tép ơi mất rồi .
    Đi rừng ở Khau Tép thì cứ chia làm 3 nhóm , mỗi nhóm có 1 đồng chí kiểm lâm đi theo . Đi rừng thì cứ 1 đoạn , các chú kiểm lâm lại lấy dây đỏ buộc vào làm dấu . Đi vài lần rồi thì mấy hôm sau , các bạn ở Khau Tép đã có thể tự đi đến điểm ngắm vọoc là được roài .
    mấy ngày cuối thì bắt đầu các nhóm đổi địa điểm cho nhau . Có hôm trời mưa rào rào , cả nhóm quyết định nghỉ ko đi rừng nữa , lát sau đã thấy các đồng chí chạy sang bên Nà Tạng chơi . Mà thu hút được nhiều nhất là đồng chí Khanh , cưa 1 em Linh bên Nà Tạng .
    Mấy tối ở Khau Tép buồn quá , may mà có đài FM làm bạn với mọi người được . Tối hôm đội VN đá thắng , dành chức vô địch Agribank Cup , cả núi rừng nơi Khau Tép rung chuyển vì tiếng hô to vang dội của đoàn thành viên này .
    Đêm ngủ thì các chú thi nhau kéo gỗ trộm rừng ( cách nói vui nơi Khau Tép ) , các chú thi nhau ngát to khủng khiếp , hic , khổ cho chị em phụ nữ là phải căng tai mà ngủ . Thế mà đêm cuối cùng ở Khau Tép , chẳng hiểu chị em nào kéo gỗ còn ác liệt hơn cả mấy anh em cộng lại nữa .
    Sống ở Khau Tép thì nước chảy suốt ngày suốt đêm , mỗi tội là rét quá . Xuýt xoa vì cái rét ở đêm Khau Tép ko ngủ được . Chính vì thế đã có sự kết hợp 37 độ C với 37 độ C với nhau , ( mà chính thức là có 2 đôi , tiếc là 1 đôi đã tan vỡ sau chuyến đi , còn 1 đôi theo quan sát của mọi người thì vẫn ngon lành sau chuyến đi này , về đến HN họ vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nhau ) .
    Chính là đôi phi công trẻ và bà già , họ rất cân xứng từ trong ra ngoài , từ vóc dáng tròn trịa , thấp , và như hạt mít đến việc họ ( hic , sao tớ ghen tị với họ thế ) , cùng nhau đánh răng , ( nhưng lúc tắm thì riêng ) , cùng nhau chuẩn bị đồ dùng , cùng nhau ăn uống , cùng nhau giặt quần áo ... Họ có 1 đời sống văn hóa rất cao , cao nhất trong đoàn Khau tép . Ở giữa chốn núi rừng heo hút , trên đỉnh cao 900m , họ cùng ngồi , uống cafe nóng , nghe đài FM , nằm võng , chụp ảnh và ngắm vọoc . Modern ghê nhẩy ?
    Một cô bé trong đoàn đi Khau Tép nữa là rất trẻ , trẻ cực kì , em gái này mới sinh năm 88 mà đã xung phong đi rồi . Hôm đầu tiên đi , thấy tinh thần của em rất ý chí , mạnh mẽ , nhưng ko hiểu sao lên đến Khau Tép , sức khoẻ em yếu dần và cuối cùng làm 1 cú ngất ngay giữa rừng , khiến phải huy động cỡ hơn 20 người vận chuyển em từ rừng khau Tép về đến Tác Kẻ . Nhưng ngày về thì em lại chạy tưng tưng . Sức khoẻ em yếu đi cũng nhanh mà khoẻ lại cũng nhanh .
    Hôm đoàn Khau Tép xuống núi , cũng là lúc gió mùa đông bắc đang tràn về , cả đoàn huy động áo mưa , thậm chí có mấy chú ko có là y như rằng cắt túi ni lông to để bọc đồ trước đó làm thành áo mưa . Có chụp 1 bức ảnh bộ dạng mọi người lúc đó . Như 1 đoàn cửu vạn xuống núi ...
    Còn ở đằng Tác Kẻ , hờ , hờ . Tớ xin tạm ngưng chút , để nói qua hành trình . Mọi người lên xe xuất phát từ Hà Nội đi thị xã Na Hang - tuyên quang . Sau đó lại sang đò và đi bộ leo núi từ bến đò vào tác kẻ . Từ Tác Kẻ lại chia thành 2 nhóm , 1 nhóm ở lại tác kẻ làm việc , còn 1 nhóm thì lại leo tiếp lên Khau Tép .
    Ở tác kẻ vì ở nhà dân , nhà này lại có cụ già và 2 em bé nhỏ nên mọi người đi lại , nói năng phải từ từ , ko hét to như đằng Khau Tép được . Có công chúa Hằng thì đi rừng rất tệ , nhưng nhậu nhẹt và đứng chỉ huy chị em nấu nướng thì rất nghệ . Có anh , anh này thì tên kêu lắm , Vũ Thế Lực , mặc dù vóc dáng nguwòi của anh nhỏ bé thôi . từ ngày đầu tiên lên Tác Kẻ đến ngày cuối cùng ở đó ra về ,anh ko hề tắm 1 lần nào , bái phục , bái phục . Ngày 20/10 ở nơi núi rừng na Hang , anh em trong đội đã rất vô tâm ( cả tớ cũng vậy hic ) mải đi đá bóng , quên chuyện chúc mừng cho chị em . Riêng anh Vũ Lực này đã trèo đèo leo núi để đi tìm hoa cho cả 6 chị em trong đoàn đi . Welcome và bravo tinh thần của anh Vũ Lực .
    Lại còn chuyện về tình yêu tiếp . Các bạn biết ko ? Từ thị xã Na Hang để đến bến đò là đi ô tô mất 30 phút , sang đò rồi , lại leo núi để lên đến Tác Kẻ , cố gắng đi tốc độ đều đặn cũng phải mất gần 3 tiếng mới lên đến nơi . Dốc cheo leo , đi 7 , 8 cây số mãi mà ko có nhà dân , 2 bên núi rừng âm u . Vậy mà có 1 bạn nam và 1 bạn nữ , đã leo lên Tác Kẻ , ,mà ko phải thành viên trong đoàn chúng tớ . Họ đã tự đi từ bến đò , vừa đi vừa hỏi đường vào 1 buổi chiều muộn , mưa , rét , trời tối dần . Họ , cô gái là người yêu của anh Vũ Lực kể trên , chàng trai là người yêu của bạn Việt Hà trong đoàn . Họ đã đi lặng lẽ , rồi may mắn hỏi đúng địa chỉ Tác Kẻ . Tớ khâm phục tình yêu . Tình yêu làm cho con người ta mạnh mẽ lên biết nhường nào . Tớ cũng thầm ghen tị với họ , vì tớ đang cô đơn mà .... hờ , hờ ....
    Còn nhiều nhiều chuyện nữa , nhưng tớ sẽ kể tiếo vào bài viết su . Đói quá rồi . Đi ăn trưa thôi , đề nghị bác nào post ảnh mau mau lên , ko post được ngay thì cố gắng post cái ảnh tập thể đoàn chúng ta đi ấy ....
    Có điều hôm ởNa Hang thì mau muốn về nhà . Đến khi về nhà rồi , lại Na Hang ơi , chờ ta với ! Ta muốn lên Na Hang ...
  3. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng đệ nhé, chuyến đi quá tuyệt phải không?! Huynh đã rất mong có thể có thời gian đi được chuyến đi này đấy, mà không thể.
    Huynh tin rằng chuyến đi này, và cả những chuyến sau nữa, có thể giúp đệ nhiều, an vui và cân bằng hơn.
  4. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, bạn onggiachayratnhanh kể thêm cho mọi người nghe về công việc chính của các bạn ở Na Hang nhé. Chắc là có nhiều điều thú vị. Những hoạt động như thế này sẽ làm các chuyến đi của box Du lịch sẽ càng ngày càng có thêm nhiều ý nghĩa nữa.
  5. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Bài của @onggiachayratnhanh hay lắm. Đọc bài của ông già là biết ông già thuộc đội Khau Tép rồi nhưng ông già là ai thì vẫn còn là dấu hỏi cho cả đội đó, thật tức chết đi đc ông già biết hết mọi người trong đoàn mà mọi người lại ko biết ông già là ai , bé Hạnh nói cũng ko biết ông già là ai cả bác Thắng nữa .
    Chuyến đi vừa rồi vui có buồn có nhưng đều là những kỉ niệm đẹp trong mỗi thành viên, D ở đội Thâng Bấc nên chắc nói về kỉ niệm thì chỉ xoay quanh cuộc sống nơi đây mà thôi, như thế nào nhỉ đinh về post cái Nhật ký của mình lên cho hoành tráng mà rồi khi về đến nhà định chỉnh sửa 1 số thứ thì chả hiểu nó biến đâu mất tiêu thôi nhớ đến đâu thì post lên bà con cùng thưởng thức cuộc sống Thâng Bấc nhé.
    Ngày 19/11 cả đoàn cùng đi về 1 hướng là Tát Kẻ , từ thị trấn Na Hang cả đội lên 1 chiếc xe ô tô bé tí nhét đầy nhóc hình như cũng fải đến 20 mạng kể cả lái xe , con đường đi đến bến đò thật khủng khiếp nhưng sau hơn nửa tiếng đồng hồ đối mặt với con dốc cả đoàn cũng an toàn đến đc bến đò , và tăng 2 bắt đầu đó là đi wa 1 con sông mà hầu như chị em fụ nữ trong đoàn đều là những người ko biết bơi nhưng vẫn ổn thoả để cho bác lái thuyền chở wa sông nhưng mà điều nên nhắc ở đây là bác lái đò ấy lại là người Ninh Bình và người NB ở trong đoàn lại chiếm số đông đâu đó đếm cũng đc 6 người có gốc gác liên quan tới wê hương NB trong đó tất nhiên là có cả em Dương rồi . Khi mọi người đã ổn thoả sang hết đc sông chi Thanh Sài Gòn còn cố gắng gọi đc 1 số cú điện thoại cuối cùng cho gia đình và bạn bè vì khi đã vào rừng thì thôi coi như có hiện đại đến mấy những thứ đó cũng trở thành vô dụng, bắt đầu những bước chân đầu tiên đích đến là Tát Kẻ ( những cái tên mà hầu như tất cả mọi người trong những ngày đầu tiên ko thể nhớ nổi) . Đoàn lại đc chia làm 2 đội để đi lên :
    Đội 1 gồm có : bác Hà, 2 bác Thắng, bác Lực, 2 chị Hà , chị Thanh, fi công trẻ Giang, Dương và bé Hạnh mọi người cứ nối nhau mà leo lên riêng ngày đầu tiên do chưa wen với việc đi rừng nên chị Thanh SG đã nằm lên nằm xuống vì wá mệt, mà ai cũng mệt thật nhưng cuối cùng cũng đã đến đc cái chạm của đội Kiểm Lâm tưởng đã là nơi dừng chân nhưng chưa vẫn còn fải đi tiếp nghe fải đi tiếp là đã oải lắm rồi .
    Đội 2 gồm có: bác Sơn, anh Hiệu , anh Khanh, Bách, bác Cường, bác Lực Nga, chị Hằng công chúa
    đoàn này mệt nhất vì có chị hằng đi cùng, nhưng mà cuối cùng thì cả đoàn cũng gặp đc nhau tại cái tram kiểm lâm ấy.
    và tiếp tục mọi người lại đến cái đích cuối cùng của Thâng Bấc ý nói cuối cũng của TB vì Khau Tép còn fải đi thêm 1 ngày nữa mới tới nơi.
    Và gần trưa thì cả đoàn cũng đã đc nghỉ ngơi tại nhà của anh Đội nhà này là nơi mà Thâng Bấc trú chân trong nhưng ngày tiếp theo của chuyến đi, sướng hơn Khau Tép.
    Chiều ngày 19 cả hội con trai đi đá bóng giao hữu với dân Bản Bung và tỉ số hoà theo như mọi người nói như thế còn con giá thì theo chân bác Vũ Lực (anh em trong đoàn thường gọi là bác Bạo Lực ) đi loanh quanh ở Bản Bung để tìm hoa tặng chị em vì hôm sau là 20/10 mà , nhưng chỉ có chị Hà mít là đc tặng 1 bó hoa đẹp nhất đc bao bọc nửa người.
    Thôi kết thúc của ngày 19/10 ngày đầu tiên cả đội đc ở cùng nhau vì ngày hôm sau đội Thâng Bấc dậy sớm đi làm còn đội Khau Tép thì lại tiếp tục chuyến đi của mình lên Khau Tép
    và những ngày ở Thâng Bấc như thế nào thì ngày mai post tiếp , đi ăn trưa cái đã đói lắm roài .
    Còn cái vụ ảnh ọt thì sau pà con nhé, bây giờ vẫn chưa tập trung đc , sẽ có sớm nhất khi nào có thể.
    @ cả đội: nhớ ngày mai 2h ở 68 Nguyễn Du đấy nhé, rất tiếc ngày mai em Dương ko đến đc, hẹn mọi người vào tuần sau nữa ở hội chợ vậy.
  6. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Người đời có câu thế này :
    Có những con người làm nên lich sử
    Có những giây phút trở thành bất tử
    Có những lời ca hơn mọi bài ca
    Có những con người do ... vô ý sinh ra.
    Sau đây là seri những câu chuyện làm nên ... lịch sử
    Part 1 :
    Câu chuyện chàng phi công trẻ lái máy bay bà già
    Chàng phi công trẻ, vừa tốt nghiệp lớp CĐ tài năng lái máy bay thử nghiêm - CĐ CN HN. Trong chuyến đi Na Hang này, chàng đc phân công phụ trách các vấn đề kĩ thuật tại điểm Khâu Tép, một "phi trường" theo oánh giá của giới chuyên môn là khá phúc tạp về cả địa hình và thời tiết. Trong chuyến đi từ Hà Nội lên Na Hang - Tuyên Quang, khi làm công việc " Tra dầu nhớt, bơm mỡ " cho chiếc SU-GARI 81 , chiếc này hình như do Nga sản xuất, nói chung là khá cũ kĩ. Vốn yêu mến nước nga từ khi còn bé, chàng phi công trẻ đã mày mò táy máy tìm hiểu chiếc SU_81 từ A đến Z, từ buồng lái đến hệ thống ... xả, nói chung là rất kĩ lưỡng.
    Sau đây là những dòng ghi chép của chàng phi công trẻ trong đêm bay đầu tiên :
    Khâu Tép 21 tháng 10 :
    19h30
    Thời tiết khá thuận lợi, trời có mây nhưng Giám sát bay Lực, phụ trách điều hành Khâu tép thông báo có thể cất cánh. Chiếc SU-GARI 81 khởi động hơi nặng, 15 giây sau khi khởi động và di chuyển vào đường băng, Tôi nhận đc lệnh cất cánh, nhưng theo bản năng ... gốc, tôi chờ thêm 15 giây nữa, để máy nóng thêm chút nữa.
    19h45''
    Máy bay đang ở đọ cao XXX mét cách mặt nước biển, không khí lạnh trà vào qua các khe cửa phòng lái, đúng là máy bay cũ có khác, hơi tệ.
    19h48''
    Máy có hiện tượng rung mạnh, kiểm tra dầu máy thấy vẫn ổn định, nhớt vẫn ổn.
    19h55''
    Trạm điều hành thông báo kết thúc chuyến bay đêm nhưng tôi thấy vẫn chưa thoả mãn, chảng mấy khi được ngồi trên con Bà Già làm vài vòng nữa cho ... vui. Xin phép điều hành không lưu cho cưỡi thêm vài phút.
    19h57''
    Điều hành không lưu cho phép được cưỡi thêm 5'', không hơn không kém, vì anh em đang mệt mỏi sau một ngày đi rừng , hơn nữa tiếng động cơ máy bay quá to, rất mất trật tự.
    ..........
    Sự thật là Chàng phi công Giang với năng khiếu lái máy bay Bà già bẩm sinh được anh chị em trong đoàn vô cùng ngưỡng mộ về tài năng cũng như ...hình thức đẹp chai. Qua đây mới thấy đc tinh thằn đoàn kểt thân ái của nhóm Khâu tép.
    Đây chỉ là một câu chuyện vui, có thể anh em bên ngoài không hiểu, nhưng vì một số lí do tế nhị, nên không tiện kể thẳng. Nhưng anh em nào trong đoàn, nhất là những anh em trong đội khâu tép, hằng đêm nghe chiếc GARI 81 gầm rú, sẽ hiểu.
    Phần tiếp theo sẽ là câu chuyện về Huyền thoại Cường Game, sát thủ trong làng Game ... 2 nút. Tất cả những thành viên trong đoàn khi nghe Huyền thoại Cường Game đã phải thốt lên :
    Trời đã sinh ra Phi công trẻ, sao còn sinh ra Cường Game.
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hờ , hờ , tớ bắt đầu tua lại những ngày đầu tiên . Sáng thứ 3 ngày 18/10 , trời Hà Nội sáng sớm sương mù mịt , se lạnh như mùa đông . Chị Bettina chủ trì dự án này đã kêu mọi người đúng 6h có mặt thế mà lóp ngóp 6h30 vẫn còn mấy đồng chí chưa ló mặt ra .
    Chờ đợi , rồi khuân hành lí , cuối cùng đúng 7h kém 15 sáng , xe xuất phát . Có điều thú vị xảy ra là thế này , chú lái xe trẻ măng , mới ngoài 20 thôi , phi 1 con xe tầm 18 chỗ ngồi đến . Tớ đến sớm mà , chưa đến 6h sáng mà tớ đã oai phong ngồi lẫm liệt trước bảo tàng động vật chờ mọi người rồi . Thế mà tớ chẳng được ai khen tinh thần nhiệt tình thế này . Một chú xe đỗ xịch , hỏi tụi tớ " Các bạn cho hỏi có phải các bạn đi Mỹ Đình ko ? " . Tụi tớ nhìn nhau rồi nói " Ko anh ạ ! Anh nhầm roài ! " . Đến lúc chị Bettina xuất hiện , thì anh lái xe đánh xe trước mặt chúng tớ , oạch , hóa ra chúng tớ sẽ đi xe từ đây đến bến xe Mỹ Đình , sau đó lại sang xe để đi thẳng lên Na Hang - Tuyên Quang . Nhìn tụi tớ , hắn - tên lái xe méo mặt rồi nói : " Hic , chị ơi , sao chị bảo chỉ 16 người thôi , mà đây lắm người thế ? " . Nhưng đoàn tớ vẫn chuẩn 16 người , chẳng qua nhét hành lí mang theo, ko chỉ có ba lô cá nhân riêng từng người mà còn có cả các bao tải đồ mang theo nữa . Hờ , hờ , xong xuôi , chúng tớ tạm biệt chị Bettina , thẳng tiến đến Mỹ Đình . Trên đường đi , mọi người bắt đầu cầm di động gọi và nhắn tin cho người thân , bạn bè lần cuối ... ngay trên ô tô. Ura , bến xe Mỹ Đình đây rồi . Đến đây có chuyện dở khóc dở cười xảy ra , cái ông lái xe mà sẽ chở đoàn tớ đi Na Hang - Tuyên Quang đó , vẫy vẫy chú lái xe này vào thẳng sân Mỹ Đình . Thế là cập bến Mỹ Đình , đoàn tớ chưa kịp xuống hết thì mấy thằng cớm ở trong ban quản lí xe Mỹ Đình đã đánh hơi mùi nhanh . Có 2 tên cớm ra hoạnh hoẹ chú lái xe nhà mình rằng : " Giấy phép của anh đâu mà tự động tự tiện vào bến ? " . Chú lái xe mặt méo xệch , rồi gọi di động cầu cứu người nhà , rồi hắn quay sang bắt đền đoàn tớ . Ô hay chú lái xe này , ai bảo chú vào mà ko suy nghĩ , đoàn tôi có tội tình gì nào ? Xong hắn chơi quả giam đoàn tớ , lúc này 16 thành viên trong đoàn đã xuống xe , nhưng hành lí thì mang chưa xuống hết . Chú lái xe này bèn khóa trái cửa xe ô tô lại , rồi lững thững đi vào phòng làm việc với 2 tên cớm kia . Ui , bực mình thật , mà còn ko biết bao giờ đoàn khởi hành tiếp đây ?
    nét mặt cả 16 thành viên trong đoàn lúc này vừa lo vừa bực . Thằng cha này ngay từ đầu tớ cũng đã ko có thiện cảm roài , lúc mà hắn hoạnh hoẹ là chỉ đi 16 người thôi , đi hơn em sợ phạt lắm . Mọi người cố gắng đẩy cửa xe ô tô , nhưng ko được . Hành lí còn nằm trong ô tô sao đi được bây giờ . Bỗng 1 người đẩy cánh cửa ô tô phía rên , hờ hờ , xoạch 1 phát , cửa mở , thế là anh em lẫn chị em thi nhau tuân hết đồ sang xe ô tô đi lên Na Hang . Tụi tớ làm rất nhanh , nhanh đến nỗi mà xong xuôi đã trèo lên hết ô tô roài . Đến khi chú lái xe kia quay trở lại để định ăn vạ tụi tớ tiếp thì 16 con người đoàn tớ đã trèo lên ô tô đi Na Hang rồi . Nhưng theo phép lịch sự , chúng tớ ngoảnh cổ lại chào hắn rõ to rồi vù đi luôn . Chú lái xe ngỡ ngàng vì sao xe hắn khóa kĩ thế mà đồ đạc vẫn bị khênh đi hết .
    bài này tớ sẽ xoay quanh chủ đề ô tô nhé . Hờ , hờ , bọn tớ đến thị trấn Na Hang , nghỉ 1 ngày rồi sáng hôm sau bắt đầu lên đường đến rừng Na Hang . Muốn đến đó phải ra bến đò đã , sáng hôm sau , 1 chú xe ô tô xuất hiện trước mặt chúng ta , ních toàn người với người , đường đi thì dốc thăm thẳm , cheo leo , anh em tha hồ hò hét ...
    Còn hôm về thì xe ô tô đưa chúng tớ tập kết về hà nội ở 2 điểm bến xe mỹ đình và bến xe hà đông là bến cuối . Lần này chẳng hiểu nhà xe làm sao nữa , lại ko đưa chúng tớ vào bến mỹ đình cho quang minh chính đại , lại đưa chúng tớ ra cây xăng cạnh đó để chúng tớ xuống . Mà chúng tớ xuống tại đó cũng được thôi , ai ngờ xuống 1 phát các anh cớm lại xuất hiện . Hờ , hờ , rồi nhà xe lại mất tiền ngu 500K .. Hờ , hờ , xe ô tô bi hài kí thật ...
  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Bác body có ở Khau Tép những ngày đầu tiên đâu mà lịc trình rõ như lòng bàn tay thế nhỉ , thôi chuyện bác Cường game Thâng Bấc biết là đc rồi đưa nhau lên mạng làm gì mất hết cả bí mật, kể về vụ bác uoóng rượu ngô ăn thịt chó đê.
    Bác có ảnh post lên nhé , hix fim của em hôm wa mang đi rửa hỏng hết rồi cú wá chả biết sao nó lại hỏng .
    Oai tiếc vụ đi thác mơ wá đi mất , chiều hôm 30 ngồi nhà anh Lực xem fim cùng bác Thắng chị Thanh , bé Hạnh và Bác Sơn fò mã chán chết , ai còn ảnh Thác Mơ thì cho nghía chút cho đỡ tiếc nào, bao nhiêu kế hoạch bảo sau khi đi rừng trở về Na Hang sẽ làm rồi cũng chả làm đc ,
    Được phuonganh_nb sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 05/11/2005
  9. ChipPanda

    ChipPanda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sự trở về ...
    Nhưng từ lúc trở về đến giờ, chữ Voọc, mới có 1 chữ Voọc
    mấy bạn con tằm nhả tơ quá , cuối tuần post thêm nhiều nhiều cho bà con xiem mới nhé
    Khởi động toàn phần rồi hãy đi sâu chi tiết chứ
  10. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ nào , cũng fải có cái khởi đầu đã chứ, hix nhắc tới Voọc than ôi Thâng Bấc chả có ai nhìn thấy cả chỉ có Khau Tép nhìn thấy thôi. Suốt ngày nghe tiếng mìn với chả tiếng súng thì lấy đâu ra Voọc để mà kể cho các bạn nghe bây giờ , thôi vụ này để Khau Tép kể cho hoành tráng .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này